Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Sức Mạnh, Uy Quyền Trong Lời Phán Của Tiên Tri…

Sức Mạnh, Uy Quyền Trong Lời Phán Của Tiên Tri…
Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm. Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy… Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, THEO NHƯ ĐIỀU NGƯƠI TIN thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.” (Ma-thi-ơ 8: 5-10)

Kết quả hình ảnh cho lửa trời thiêu hủy thành Sô-đôm
("Lửa trời thiêu hủy thành Sô-đôm")
***
1. Đức tin của thầy đội:
Đức tin của người thầy đội xuất phát từ một hiểu biết đơn giản: “Luật thẩm quyền” (sức mạnh của uy quyền) – Ông bảo Chúa không cần phải đến nhà ông mà chỉ cần phán một lời thì đầy tớ ông được lành. Ông suy luận từ việc: “Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm.” – Một người có thẩm quyền, người đó chỉ ra lệnh thì mọi cấp dưới quyền phải thi hành, vận hành… Theo ông thầy đội trong câu chuyện Phúc âm trên thì Chúa không cần phải đến nhà, mà Chúa chỉ cần “phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành”… - Chúa khen ông là người có “đức tin lớn”!

2. Chúa rủa cây vả:
Một lần khác, các môn đồ ngạc nhiên khi thấy cây vả bị Chúa “rủa” hôm trước, hôm sau héo chết… Chúa phán dạy các môn đồ: “…nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được.” (Ma-thi-ơ 21: 21) – Chúa phán “các ngươi BIỂU hòn núi này”… Nghĩa là chỉ dùng lời nói thôi thì mọi vật sẽ “chuyển động”…! (dù đó là hòn núi)
Chúa “rủa” cây vả, thì hôm sau cây vả khô lá và chết…!

3. “Nếu ta là tiên tri”:
Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.” (II Các vua 1: 10)
Một lần kia, vua Y-sơ-ra-ên (A-cha-xia) té ngang qua song lầu và bệnh… vua cho người đi cầu vấn thần Ba-anh Xê-bụt… Trên đường đi, người này gặp tiên tri Ê-li (được Chúa sai ra đón đường). Tiên tri nói với người này hãy quay về và nói với vua: Vua sẽ không sống. Lí do: “Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao mà đi cầu vấn thần Ba-anh…?” – Người này trở về tâu lại. Sau đó, vua sai một quan dẫn theo 50 lính đến gặp tiên tri… Quan này dẫn lính đến và nói với tiên tri: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống”. - “Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.” (II Các vua 1: 10)
Lần thứ hai, vua sai một quan cùng 50 lính đi tiếp. Mọi việc lập lại như lần trước: một quan và 50 lính bị thiêu cháy bằng lửa từ trời.
Lần thứ ba cũng như vậy, nhưng lần này vị quan dẫn 50 lính theo không dám “hổn láo” như hai quan lần trước… Ông nói năng một cách đàng hoàng, tử tế hơn với tiên tri- người của Đức Chúa Trời… Lần này tiên tri bước xuống gặp quan với 50 lính… Tiên tri nói với quan hãy về tâu lại với vua là: Vua sẽ không sống, vì vua đã cầu vấn Ba-anh Xê-bụt thay vì cầu vấn Chúa! (Xem II Các vua 1)
- Hai lần lửa từ trời giáng xuống thiêu chết tổng cọng “hai quan chức và 100 lính” (102 mạng người)… chỉ từ lời tuyên bố của tiên tri- người của Đức Chúa Trời…!

4. Sự dạy dỗ của Kinh thánh:
Tân ước dạy chúng ta về “đức tin để nhận sự cứu rỗi trong Chúa Jesus-Christ”… Nhưng thẩm quyền, uy quyền về Lời phán của Đấng Tối cao là Đức Chúa Trời không hề thay đổi trên thế giới này (từ Cựu ước đến Tân ước). Thẩm quyền và uy quyền Chúa trao cho tiên tri – “người của Đức Chúa Trời” trong thế giới này, dù là thời kỳ nào cũng KHÔNG THAY ĐỔI. Theo lời Chúa phán: Nếu chúng ta tin, chúng ta có thể sai khiến đến HÒN NÚI cũng phải chuyển dời! và “KHÔNG CÓ SỰ GÌ MÀ CÁC NGƯƠI KHÔNG LÀM ĐƯỢC”. (Ma-thi-ơ 17: 20)
Quy luật của thẩm quyền (luật thẩm quyền) được tóm tắt đơn giản qua lời nói của thầy đội: “Tôi phải tuân lệnh cấp trên tôi và những ai ở dưới quyền tôi phải tuân lệnh tôi”… - Vạn vật, vũ trụ phải ở dưới quyền của Đấng Tạo hóa Tối cao là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban đức tin và “uy quyền dày đạp” cho những ai tin Ngài (tùy theo lượng đức tin mà Chúa ban cho mỗi người – Rô-ma 12: 3)… Khi có đức tin, chúng ta có thể ra lệnh cho lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt một “cơ quan” hoặc thành trì nào đó… khi ta thấy nó đầy sự gian ác…! (Từ trời Chúa sai lửa đến, nhưng có thể qua bàn tay con người hoặc “tự nhiên phát cháy”…)

5. Đức tin của các môn đồ:
Một lần kia, các môn đồ bực bội vì dân thành Sa-ma-ri không chịu tiếp rước Chúa… Họ hỏi Chúa: “Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?” – “Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: 'Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình.'” (Lu-ca 9: 54) Chúa cản các môn đồ không làm điều đó trong lúc đó… Vấn đề là các môn đồ “có đức tin để làm điều đó”…! Nếu Chúa không cản thì sao?

6. Kinh nghiệm cá nhân:
Cá nhân tôi kinh nghiệm “hơi nhiều” những gì tôi nhân danh Chúa nguyền rủa… ĐA SỐ nó đều xảy ra!
Chúng ta phải biết vận dụng uy quyền Chúa ban cho để “diệt cái đáng phải diệt”!
Khi bài viết “Chiến Dịch “Lửa Trời Thiêu Hủy Thành Sô-Đôm”… Mở Màng” (Bài viết đưa ra ngày 1/4/2017 - tiên tri phát lệnh) thì … mới đây, một nông dân miền Tây đã “thành lập đội HỎA THIÊU… TÀ QUYỀN”…! Điều này là ngẫu nhiên hay nó là sự THÀNH NGHIỆM (ứng nghiệm) khi “người của Đức Chúa Trời PHÁT LỆNH”…!?
Tt. Ms HTK
LHS- Chúa nhật 9/4/2017

0 nhận xét: