Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Đấu Trường Thuộc Linh: Chơi Gian Không Được Thưởng…

Đấu Trường Thuộc Linh: Chơi Gian Không Được Thưởng…

Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” (I Cô-rinh-tô 3: 15)
Kinh thánh: II Ti-mô-thê 2: 1-13

Kết quả hình ảnh cho chạy đua
***
1. Ông Đinh Thiên Tứ và ông Trần Mai liệu có được cứu không?
Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.” (II Ti-mô-thê 2: 5)
Trong bất cứ cuộc chơi, thi đua nào cũng bắt buộc: người chơi phải đúng luật. Phạm luật thì dù có thắng cũng không được thưởng.
Đức Chúa Trời là Đấng “kỵ tà”! Bất cứ ai gian dối, gian xảo, gian tà… chẳng những không được thưởng mà còn bị phạt nữa là khác…!
Ông Trần M và ông Đinh Thiên T là hai người “đứng đầu danh sách lừa đảo, phỉnh gạt”, “mượn đạo tạo đời”, “buôn thần bán thánh”… trong phong trào tư gia tại VN. Câu hỏi đặt ra: Liệu hai ông này có được cứu hay phần thưởng gì không? - Phần thưởng thì chắc chắn là không (vi phạm luật chơi trắng trợn: lập tổ chức giáo hội, mượn danh đạo kiếm tiền…). Còn phần được cứu thì có lẽ, nếu ân điển lắm thì hai ông này chỉ “được cứu dường như qua lửa” mà thôi.  
Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” (I Cô-rinh-tô 3: 15)
Nhưng khả năng được cứu của hai ông này là hiếm hoi, bởi Kinh thánh định phần kẻ giả hình là nơi có khóc lóc, nghiến rằng… mà hai ông này là “bậc thầy của nghề giả hình”!
Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24: 51)
Đừng ai nghĩ rằng vì sao một người từng “cả đời giảng đạo” mà phải sa hỏa ngục…? Bởi sứ đồ Phao-lô từng nói: “song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà CHÍNH MÌNH PHẢI BỊ BỎ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9: 27)

Hai ông "tướng tin lành":
Kết quả hình ảnh cho Mục sư Trần Mai
(Trần Mai)
Kết quả hình ảnh cho mục sư đinh thiên tứ
(Đinh Thiên Tứ)
Chúa gớm ghiếc tội giả hình và trộm cắp… nhưng hai ông “tướng tin lành” này thì là “bậc thầy của nghề trộm cắp và giả hình”!

2. Đạo Chúa có dễ dàng bị trói…?
“…Vì Tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.” (II Ti-mô-thê 2: 9)
Một số người lo ngại rằng, việc đưa ra sự thật bỉ ổi, xấu xa về những “ông thầy tin lành” (Trần M, Đinh Thiên T…) thì Đạo Chúa sẽ bị xấu hổ và người đời không muốn nghe Tin lành…
Không đâu, những người nghĩ hoặc nói như vậy là họ thật sự không hiểu về “đạo Tin lành vinh hiển”!
Kinh thánh nói rằng, đạo Tin lành của Đức Chúa Trời là “Tin lành vinh hiển”, là “Tin lành chói lói”… (II Cô-rinh-tô 4: 4; I Ti-mô-thê 1: 11)
Nếu đạo Tin lành được khen ngợi trong thế gian bởi người Tin lành biết “tốt khoe, xấu che” (che giấu những cái tệ của hàng ngũ mục sư, lãnh đạo…) … thì đó không phải là “Tin lành của Đấng Christ” hay “đạo Tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời”… mà nó chỉ là một thứ “tin lành na ná” …của Tin lành Đấng Christ mà thôi! (một thứ tin lành giả mạo)
Sự vinh hiển của Tin lành Đấng Christ nó không phụ thuộc vào “cách ăn nết ở của người theo đạo” (đành rằng đó là đòi hỏi của một nếp sống đạo đẹp lòng Chúa, bày tỏ thêm sự vinh hiển Chúa…) Đạo Tin lành của Đấng Christ tự nó đã là “sự vinh hiển chói lói” rồi! Cả sự tối tăm của quyền lực Âm phủ dẫu có muốn che lấp sự vinh hiển ấy cũng không dễ dàng, một khi Chúa muốn bày tỏ sự vinh hiển ấy cho ai… Chứ đừng nói là “làm xấu hổ đạo Chúa”!
Sự vinh hiển của đạo Tin lành chỉ che khuất cho những ai “đã bị định cho sự hư mất” mà thôi… Nhưng với những ai Chúa đã định cứu họ từ trước buổi sáng thế thì ma quỷ không thể nào che khuất, hay làm mù mắt họ được…
“…cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời…” (II Cô-rinh-tô 4: 4)
Một khi Chúa muốn mở mắt ai để thấy “sự vinh hiển của Tin lành” …thì ma quỷ còn không che được chứ đừng nói là bất cứ điều gì…!

3. Chúa không thất tín…
“…Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được…” (II Ti-mô-thê 2: 13)
Liên quan đến cả phân đoạn Kinh thánh (II Ti-mô-thê 2: 1-13) Phao-lô nói rằng: Dẫu chúng ta thất tín, Ngài vẫn thành tín… Trước đó ông nói: Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài sẽ chối chúng ta… Ngược lại, nếu chúng ta thất tín thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối mình được!
Trong phân đoạn có nói đến: Chạy đua (đấu trường thể thao) phạm luật chơi không được thưởng… Tiếp theo: Người sống trung thành, ngay thẳng vì đạo Chúa thì bị bắt bớ, tù đày, bị trói (nhưng đạo Chúa không bị trói)… Rồi cũng có người chối Ngài (theo Chúa, “hầu việc Chúa” nhưng gian manh, xảo quyệt, nói dối, trộm cắp, tham lam… cũng là hình thức chối bỏ Ngài, xấu hơn người thế gian… - I Ti-mô-thê 5: 8) – Cho dẫu cả một thế hệ “mục sư lãnh đạo gian manh, xảo quyệt, chối Chúa trong nếp sống của họ”… thì Chúa vẫn thành tín để cứu người nào mà Ngài đã “định từ trước buổi sáng thế”! Tôi lỗi con người không ngăn cản được chương trình của Đức Chúa Trời đã “định rồi từ trước buổi sáng thế”! Do đó, không bao giờ có chuyện khi chúng ta nói lên sự thật “tồi bại của một vài mục sư” thì sẽ làm “hoen ố đạo Tin lành” hay “nhiều người không được cứu”! Những ai suy nghĩ như vậy là họ “không biết gì về sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ”, hoặc có thể họ đang theo một “tin lành na ná”, một “tin lành tôn giáo của con người mượn Tin lành của Đấng Christ để kiếm sống” (một thứ tin lành giả mạo dành cho những hạng người “mượn đạo kiếm cơm”!) …mà đại đa số giới mục sư Tin lành VN ngày nay đang theo…!

Tóm lai:
Đức Chúa Trời là một Đấng thánh khiết và tuyệt đối công bình… Ngài không chấp nhận những kẻ xưng mình là “tôi tớ Chúa” nhưng lại sống gian manh, dối trá, tham lam… rồi đứng lên “giảng đạo cho người khác”!
Nếu Hội thánh của Chúa mà còn chấp chứa, không dám vạch mặt chỉ tên những kẻ “gian manh, xảo quyệt, nói dối, tham lam”… núp dưới danh xưng “đầy tớ Chúa”… thì không phải là Hội thánh của Chúa! Đó chỉ là một “tổ chức tôn giáo mượn danh đạo Chúa” trong thế gian này mà thôi!

LHS- 26/5/2017

3 nhận xét:

Khách thăm vườn nhà loihangsong nói...

Đấu trường thuộc linh còn hơn đấu trường 1.00 nghe mấy cái ông mục sư mai trần với tứ thiên đinh!
Nghe thì: Đấu Trường Thuộc Linh: Chơi Gian Không Được Thưởng… hình như chưa có cái gì đó nó ổn. Nên xin thêm xíu cho OMG
----------- Đấu Trường Thuộc Linh: Ai Cố Tình Chơi Ăn Gian - Ăn Lận Chắc Chắn Không Được Thưởng…
Vậy rỏ nghĩa rồi đó ... xong fim .

Nặc danh nói...

Số Phận!!!

Ở đời có câu: " Ông trời không tạo nên số phận, nhưng những va chạm của cuộc đời sẽ tạo nên số phận đó". ?

- Các gameshow truyền hình có hàng ngàn người tham gia, và khi vào vòng trong..sẽ bị loại từ từ...và ai còn lại cuối cùng sẽ là quán quân..khi vào top 10 thì khi ai bị loại..thì những người chiến thắng HỌ KHÓC,HỌ RƠI NƯỚC MẮT vì họ thấy rằng..sự cố gắng cho đam mê, họ cùng giống nhau....một con đường,họ nếm được sự thất bại..mà bạn mình đã chịu???

- còn những thằng mục sư thì sao? ai bị loại hay vấp ngã...CHÚNG HÙ NHAU ĐẠP CHO CHẾT LUÔN, CHO NGÓC ĐẦU KHÔNG ĐƯỢC...nhưng lên bục là yêu thương kêu gọi CỨU LINH HỒN HƯ MẤT...

*** khi so sánh giữa đời và đạo...tôi chỉ thốt lên..

SAO MỤC SƯ TIN LÀNH KHỐN NẠN THẬT!!!

Nặc danh nói...

Nghe nói chuyện có thật tai Hoi Thanh Tin Lành Nguyen TRi Phuong, Bao Lão Niên mời Ông Nguyễn Đức Thành là nguyên Chấp sự cũng la Cha của MsNC Nguyễn Đức Vĩnh An để tập hát cho ban Lão Niên. Muc hư Nguyễn ngọc Dũng khong ưa và len tiếng ông Thành nên làm đơn cho tôi duyệt, khakah muốn lên thiên đàng thì phải làm đơn xin phép nguyễn ngoc dũm ( dũng) nữa đó nha.