Ngày Nay Còn Bao Nhiêu Người Hầu Việc Chúa Như Phao-Lô Và Ti-Mô-Thê…?
“Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi
nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng
vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật
của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ
con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.” (II Ti-mô-thê 2: 3-5)
***
Phao-lô tự hào và cảm ơn Chúa vì mình đã hầu việc Chúa bằng “lương
tâm thanh sạch”… Ông không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, với tổ tiên (dòng
dõi Bên-gia-min có tiếng là tin kính…)
Ngày nay có bao nhiêu mục sư, người hầu việc Chúa còn tự hào
và “cảm ơn Chúa vì con đã hầu việc Ngài bằng lương tâm thanh sạch”?
Đa số các mục sư ngày nay ngồi lại là …“khoe gì”? - Họ khoe
nhà, khoe của, khoe xe hơi, khoe giáo hội, khoe mối quan hệ với an ninh, chính
quyền, khoe những chuyến đi Tây, đi Mỹ… Khoe bằng cấp “dõm” mà họ học lếu láo rồi
được cấp ( gọi là bằng cấp “ân điển”…) Nhất là khoe về tài sản mà họ đã “dùng mánh
khóe để có được”… Có mấy ai trong hàng ngũ mục sư ngày nay ngồi lại còn khoe về
“đức tin thành thật và lương tâm thanh sạch”?
Trong một bức thư ngắn ngủi, Phao-lô đã dành những dòng như
trên để viết về Ti-mô-thê… Có hai điều mà Phao-lô đã nhắc đến:
a/ Nước mắt …của con…
b/ Đức tin thành thật.
1. Nước mắt:
- Khi nhắc đến Ti-mô-thê, điều khiến cho Phao-lô không thể
quên đó là “nước mắt”… Ti-mô-thê đã hầu việc Chúa: chăm sóc gây dựng Hội thánh
giữa một nơi mà người ta chống đối Tin lành (Phúc âm), có nhiều giáo sư giả… Ti-mô-thê
phải sống một cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ, bị chống đối để hầu việc Chúa… Ai
trả lương cho Ti-mô-thê và vì sao phải sống một đời sống đầy khó khăn và bị chống
đối như vậy? Chỉ có Phao-lô mới hiểu được và biết rõ những “giòng nước mắt” của
Ti-mô-thê, là đứa con thuộc linh mà ông đã tin cậy, để lại Ê-phê-sô để gây dựng
Hội thánh tại đây…! (I Ti-mô-thê 1: 3)
“…Ta nhớ đến nước mắt con,.. Ta cũng nhớ đến
đức tin thành thật của con…” (II
Ti-mô-thê 2: 4)
2. “Đức tin thành thật”:
- Nếu không có đức tin thành thật thì cũng chẳng mấy ai chịu
đổ nước mắt để hầu việc Đức Chúa Trời… (Tôi chắc như vậy)
Ngày hôm nay nhiều người “nổ” (khoe khoang) về đức tin,
nhưng có mấy ai dám sống vì đức tin để hầu việc Đức Chúa Trời…?
Không sống bởi đức tin mà giảng về đức tin thì chỉ là hạng
người “bốc phét, khoe chữ trên bục giảng” mà thôi!
- “Sống đức tin” mà Hội thánh chưa kịp tăng lương thì đã lên
bục giảng “chửi xéo tín đồ” là sao chưa tăng lương cho tôi…!?
- “Sống đức tin” mà suốt ngày lên bục giảng chửi đàn em là “tướng
cướp”, trong khi bản thân mình là “trùm lừa đảo, phỉnh gạt”…!? (Lập danh sách
những người đi tù vì Tin lành, gửi cho giáo sĩ vận động tài chánh rồi mình lấy
tiền bỏ túi riêng… Lập tổ chức “truyền giáo” mà không truyền giáo, dùng danh
xưng giáo hiệu để phỉnh gạt ân nhân, mạnh thường quân bỏ tiền cho mình làm giàu…
rồi oang oang cái mồm là “tôi bị cướp”…)
Một người sống hầu việc Chúa bằng sự hy sinh và lương tâm
thanh sạch như Phao-lô, nên mới sản sinh ra một “đệ tử” như Ti-mô-thê: đức tin
thành thật và hầu việc Chúa bằng nước mắt! - Vinh quang của người hầu việc Chúa
là chỗ đó, chứ không phải “tài sản nhiều, nhà cao cửa rộng”… hay các mối quan hệ
với an ninh, chính quyền…
Ở VN (phong trào tư gia) có:
- Trần Mai sản sinh ra “tướng cướp” Lê Minh Đ…
(Trần Mai- Người sản sinh ra "tướng cướp" Lê Minh Đ) |
("Tướng cướp"... Đệ tử của Trần Mai) |
- Đinh Thiên Tứ sản sinh ra “đệ tử” Mai Phước T… (Đứng tên
và bán lấy luôn mấy mẫu đất của “đại ca Tứ” trên Bình phước…)
(Đinh Thiên Tứ- Người sản sinh ra "đệ tử" Mai Phước Tầm...) |
![]() |
('Ms' Mai Phước Tầm- Người đứng tên và bán luôn tài sản...) |
Trước khi các ông chửi đàn em là “tướng cướp” (Lê Minh Đ) hay
“cướp giật” (Mai Phước T)… thì các ông phải coi lại bản thân mình có phải là “trùm
lừa đảo”, những tên “điếm già”, bậc thầy của nghề “buôn thần bán thánh” hay
không?
Phao-lô đã không hổ thẹn với lương tâm, với tổ tiên mà “cảm
tạ Đức Chúa Trời vì đã hầu việc bằng lương tâm thanh sạch”! Ông đã cầu nguyện
trong nước mắt khi nhắc đến Ti-mô-thê… là đứa con thuộc linh cũng đã noi gương “thầy
mình là Phao-lô” mà hầu việc Chúa bằng “nước mắt và đức tin thành thật”!
Ngày nay còn bao nhiêu người hầu việc Chúa như Phao-lô và Ti-mô-thê…?
LHS- 25/5/2017
1 nhận xét:
Tín đồ phải hiểu như thế nầy: Một mục sư thành đạt!
Ngày nay không thiếu mục sư thành đạt. Có nhà có xe có vườn tược có vợ đẹp con xinh.
Ai mà không muốn như vậy! Mục sư thành đạt họ thường coi rất khinh rẻ các mục sư không thành đạt. Không nói ra nhưng trong thâm tâm họ nói phạm tội nên nghèo. Chúa không ban phước (thành dạt ... Giàu có)..
Nhưng một thực tế. Chúa thấy thì khác. Như bài viết mà ông tiên tri chia sẻ sáng nay. Hãy suy nghĩ lại các ông bà mục sư thành đạt nház !!!
Đăng nhận xét