Chúa Yêu Mọi Người Như Nhau Hay Có Sự Khác Biệt…?
“Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quí… Hỡi
người rất được yêu quí,
đừng sợ hãi; nguyền cho sự bình an ở với ngươi! Hãy mạnh bạo! Phải, hãy mạnh bạo
đi! Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin
hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh.” (Đa-ni-ên 10: 11; 19)
“Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức
là người mà Ngài yêu. Si-môn
Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy,
người nghiêng mình trên ngực Đức
Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai?” (Giăng 13: 22-23)
“Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ
mà Đức Chúa Jêsus YÊU đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa
Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi
Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người
nầy, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở
cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta…”
(Giăng 21: 20-22)
“Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau,…” (Ma-la-chi 1: 3)
“Ta
yêu mến những người yêu mến ta,
Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8: 17)
Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8: 17)
***
Theo một số nhà giải nghĩa Kinh thánh thì tình yêu của Chúa –
Đức Chúa Trời đối với con người là tình yêu “A-ga-bê”, tạm gọi là tình yêu “Mặc
dầu”… Đó là tình yêu vượt lên trên mọi điều kiện… Hay còn gọi là tình yêu vô điều
kiện… Vì bản chất của Đức Chúa Trời là “Tình yêu”! (I Giăng 4: 8)
Vấn đề đặt ra là Chúa yêu mọi người như nhau hay có sự khác
biệt? (Dẫu đó là tình yêu “A-ga-bê”)
- Chúa yêu nhân loại (tội nhân hư mất) bằng tình yêu “Mặc dầu”
– nghĩa là dầu con người tội lỗi, chống nghịch Chúa vẫn yêu, vì bản chất của
Chúa là Tình yêu… Nhưng không có nghĩa tình yêu đó dành cho tất cả mọi người
như nhau…!
- Dù là trong con cái hay tôi tớ Chúa thì tình yêu của Chúa
dành cho mỗi người có phần khác nhau, chứ không hoàn toàn giống hay bằng nhau,
dẫu đó là tình yêu “A-ga-bê”!
Tôi bắt đầu khám phá ra điều này (nói theo cách con người)
khi tôi đọc sách tiên tri Đa-ni-ên chương 10: “Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quí… Hỡi
người rất được yêu quí,
đừng sợ hãi…”
- Chúa yêu Đa-ni-ên nhiều hơn “ba bạn Hê-bơ-rơ” của ông, dù
họ cũng rất có đức tin, họ là những người sẵn sàng chịu ném vào lò lửa hực, chứ
quyết “không quỳ gối trước hình tượng tà thần của Ba-bi-lôn”…
Các môn đệ của Chúa thì sao?
Trong số 12 môn đệ, Chúa yêu Giăng hơn hết… Đến độ Phi-e-rơ
trong giờ phút sắp chia tay đã hỏi Chúa: “Người này về sau sẽ ra sao”? Chúa trả
lời: “Việc đó không can với người, còn ngươi hãy theo ta”! Điều này cho thấy:
Chúa yêu Giăng hơn 11 sứ đồ còn lại (Chúa cũng yêu Giu-đa, là “đứa con của sự
hư mất”)
Trong một gia đình, cha mẹ có thể yêu hết thảy con cái của
mình… Nhưng chắc chắn, tình yêu của cha mẹ dành cho từng đứa con có khác nhau…!
Dĩ nhiên, với những đứa con ngỗ nghịch, làm sao cha mẹ có thể yêu nó bằng tình
yêu giống như với đưa con ngoan và biết vâng lời? Dẫu Đức Chúa Trời là Tình yêu
(Mặc dầu) thì sao Ngài lại không có quyền yêu người này nhiều hơn người kia… một
chút hay nhiều hơn?
Chúa có quyền yêu người này nhiều hơn, người kia ít hơn…! Còn
lý do vì sao thì …
“Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau,…”
(Ma-la-chi 1: 3)
Gia-cốp và Ê-sau là hai anh em sinh đôi, nhưng Chúa “yêu người
này mà ghét người kia”… Tại sao, thì chúng ta chưa bàn ở đây… nhưng rõ ràng “mức
độ tình yêu” thì có khác…!
Có người giải thích rằng vì “Gia-cốp tìm kiếm những điều
thiêng liêng”, còn Ê-sau thì ham muốn những điều “thế tục”…! Nhưng vấn đề là
Chúa đã “tiền định” cho Gia-cốp và cả Ê-sau từ khi hai người còn trong bụng mẹ!
“Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa
làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định
sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi - thì
có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.” (Rô-ma 9: 11-13)
Chúa có quyền yêu (nhiều hơn hoặc ít hơn) hoặc không yêu, chọn
hoặc không chọn bất cứ ai…!
Trong Hội thánh là Đại gia đình của Đức Chúa Trời chắc chắn
Ngài cũng dành tình yêu cho mỗi người cách riêng tư và cá biệt!
Làm sao để nhận được tình yêu riêng tư của Chúa cách “đặc biệt”?
- “Hỡi người RẤT ĐƯỢC YÊU QUÍ…” (Đa-ni-ên 10: 19)
Hết thảy con cái Chúa tất nhiên đều được yêu quý, nhưng chữ “RẤT”
nhấn mạnh một tình yêu cá biệt, đặc biệt hơn: “yêu quý” và “RẤT được yêu quý”.
Người nào Chúa yêu đặc biệt hơn thì Chúa cũng dành cho họ một
phần thưởng xứng đáng và đặc biệt hơn…! (Chúa ban cho Đa-ni-ên chức vụ tiên tri,
sự thông minh khôn sáng và một sự hiểu biết vượt trội…)
Để được Chúa yêu quý bằng một tình yêu đặc biệt, chúng ta phải
biết yêu Ngài và tìm kiếm Ngài…
“Ta yêu mến những người yêu mến ta,
Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8: 17)
Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8: 17)
Vợ chồng lúc mới quen nhau thì yêu nhau thắm thiết lắm…
Nhưng khi đã thành vợ chồng chung sống với nhau, đôi lúc lời ăn tiếng nói, cử
chỉ thiếu tế nhị sẽ làm tổn thương nhau… Những lúc như vậy thì tình yêu với
nhau sẽ giảm sút… Với Chúa cũng vậy: “Nhưng
điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải huyền 2:
4) – Chúa trách Hội thánh Ê-phê-sô là họ đã “giảm sút TÌNH YÊU ban đầu”…!
Nếu một ngày nào đó tình yêu của chúng ta “giảm sút với Chúa”
thì Ngài cũng sẽ “giảm sút” tình yêu đối với chúng ta…! Điều đó hoàn toàn bất lợi
cho chúng ta! - “Nếu chúng ta chối Ngài
thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta”! (II Ti-mô-thê 2: 12)
Cha mẹ không dễ dàng bỏ rơi con cái… Nhưng đứa con nào gần gủi
và yêu mến cha mẹ sẽ được cha mẹ dành cho tình yêu đặc biệt và nhiều hơn những
đứa con khác…!
Bạn có muốn nhận “tình yêu đặc biệt” của Chúa không?
Hãy dành cho Ngài “tình yêu cá biệt của bạn” thì bạn sẽ nhận
lại “Tình yêu đặc biệt từ nơi Ngài”. Vì đó cũng là “luật pháp và lời tiên tri”!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét