Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Giáo Sư Kinh Thánh Không Hiểu Lẽ Thật…

Giáo Sư Kinh Thánh Không Hiểu Lẽ Thật…

Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến; vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được.” (II Ti-mô-thê 3: 6-8)

Giáo sư Kinh thánh vẫn dốt lẽ thật…

Kết quả hình ảnh cho Tiến sĩ giả
***
1. Chuyên tâm cho lẽ thật:
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật…” (II Ti-mô-thê 2: 15)
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chuyên tâm, trung tín giảng lẽ thật… Vì tại nơi Ti-mô-thê chăn giữ Hội thánh, xung quanh có nhiều giáo sư Kinh thánh, mà đời sống họ “bậy bạ luông tuồng”, sống không có đạo đức, thậm chí là gian ác…
Một số nhân vật điển hình: Hy-mê-nê, Phi-lết… Đây là những giáo sư Kinh thánh “chống trả lẽ thật”!
“…Lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy.” (17-18)
Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được” (3: 8)

2. Có hai hạng người “kêu cầu Chúa”:
Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác…” (2: 19)
“…Hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.” (2: 22)
- Hạng thứ nhất: Miệng nói về Chúa – kêu cầu Chúa – giảng Kinh thánh, thần học, giáo lý… nhưng sống gian ác, vô đạo đức, buông tuồng, bậy bạ… (những giáo sư Kinh thánh mà Phao-lô có đề cập)
Phao-lô nói rằng (ông trích dẫn Cựu ước) “Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác…” (2: 19) ông có ý nói với Ti-mô-thê rằng những kẻ “giảng Kinh thánh” nhưng sống gian ác, vô đạo đức thì họ không phải là người của Chúa thật! (kẻ giả hình, giáo sư giả…)
- Hạng thứ hai: “Lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa”! Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cẩn thận về “tình dục trai trẻ”, mà tìm bạn, kết thân với những người “lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa”! Đây là những người kêu cầu Chúa thật. Miệng họ kêu cầu Chúa và lòng họ tinh sạch trước mặt Chúa, không sống gian ác, giả hình, vô đạo đức…
Bức thư của Phao-lô cho thấy: có hai hạng mục sư (hoặc giáo sư, thầy giảng Kinh thánh). Hạng thứ nhất: gian ác, giả hình… vẫn giảng dạy Kinh thánh (Hy-mê-nê và Phi-lết)… Hạng thứ hai: lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lẽ thật (Ti-mô-thê)

3. Học luôn mà không biết lẽ thật:
Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến; vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được.” (II Ti-mô-thê 3: 6-8)
- Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy “lánh xa bọn giáo sư, thầy giảng giả hình” này… vì họ chỉ có cái vẻ “đạo đức giả bề ngoài”, nhưng trong lòng thì chối bỏ “thẩm quyền của nhân đức” – trong lòng không có đạo đức thật… (3: 5)
“Trong bọn họ”, tức trong vòng các giáo sư – thầy giảng giả hình đó có những kẻ chuyên đi “LẺN vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến” – ĐỂ LÀM GÌ?
Trong số ấy, có những kẻ lẻn vào nhà người khác để CHINH PHỤC CÁC PHỤ NỮ KHỜ DẠI, cưu mang tội lỗi, BUÔNG THẢ THEO TÌNH DỤC…” (Bản dịch HĐ)
- Chữ “LẺN”: bày tỏ một hành vi lén lút, vụng trộm, bất chính…!
Đàn ông (giáo sư, thầy giảng Kinh thánh) ngoài giờ “giảng Kinh thánh, thần học, giáo lý…” ra, đi “LẺN chui vào nhà các người đàn bà bị tình dục xui khiến”… ĐỂ LÀM GÌ? (Những người đàn bà này có thể họ không có chồng… nên bị “tình dục xui khiến”! Bản dịch HĐ: Họ là những phụ nữ “BUÔNG THẢ THEO TÌNH DỤC”). Đàn ông, lẻn vào nhà các phụ này để làm gì? – Phao-lô có ý nói rằng: Họ là những người sống bại hoại nhưng vẫn lên bục giảng để “giảng Kinh thánh, thần học, giáo lý…” mỗi ngày…! - Họ là hạng người “miệng kêu cầu Chúa, giảng Kinh thánh nhưng vẫn sống một đời sống bại hoại và gian ác”! (giáo sư giả, thầy giảng chuyên nghiệp)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Thầy giảng: Trần Mai)
Lý do những hạng người này “học luôn mà không thông hiểu lẽ thật”, là vì họ “học để làm ông thầy giảng”, chứ không phải học để biết lẽ thật. Họ giảng nhưng không bao giờ sống với điều mình giảng… Họ “luyện giảng” để người khác thấy mình là một người “giảng có ơn”, chứ không phải họ giảng điều mà mình tin… và từng sống với lẽ thật, trước khi giảng… Do đó, những gì họ giảng nghe “rất hấp dẫn” (đối với tín đồ không biết Kinh thánh) nhưng hoàn toàn mâu thuẫn và trái với lẽ thật…! (chỉ những ai sống với lẽ thật- như Phao-lô, mới biết họ là kẻ giả hình)
Vị họ là “thầy giảng” nên họ “cứ học luôn”… Mà dẫu họ có học luôn thì vẫn “không hề thông biết lẽ thật”, bởi việc học của họ không phải để “hiểu và sống với lẽ thật”, mà là “học để làm ông thầy giảng”… Bởi họ (ngày nay) là những người “giảng xong, bước xuống khỏi bục giảng là LẺN ĐI VÀO KHÁCH SẠN với phụ nữ…”, giảng xong là “lập dự án ma để phỉnh gạt giáo sĩ kiếm tiền”, “giảng thanh liêm, thánh khiết” mà “tậu không biết bao nhiêu tài sản cho riêng mình bằng tiền hổ trợ truyền giáo”… Vì lý do đó Chúa Thánh Linh không bao giờ cho họ biết lẽ thật…! Họ là “thầy giảng chuyên nghiệp” nhưng không bao giờ sống với lẽ thật… cho nên cũng không bao giờ hiểu biết lẽ thật!
- Giáo sư giả (thầy giảng chuyên nghiệp) ngày nay họ không cần phải “lẻn vào nhà người khác để CHINH PHỤC CÁC PHỤ NỮ KHỜ DẠI”… mà họ chỉ cần “lẻn vợ con, gia đình” và chỉ cần một cuộc điện thoại thì sẽ có phụ nữ, nữ sinh viên đến “gặp riêng thầy… ở khách sạn”! (Nếu có bị công an bắt thì họ nói “tôi bị công an gài”… và cũng có khối người tin…)
- Có ông “thầy giảng” chuyên nghiệp kia (trước đây chủ tọa nhà thờ Trương Minh Giảng, sau này bị giáo hội CMA kỷ luật, đuổi khỏi nhà thờ…) giảng bài đưa lên mạng YouTube nói rằng: “Những ai đang nghe bài giảng của tôi đang giảng là được Chúa tiền định… chứ không phải dễ gì ai cũng được nghe…”! Ông thầy giảng này “thông hiểu lẽ thật đến mức như vậy đấy”! Thế nhưng, khối người thừa hiểu: “giảng xong ông lập dự án ma phỉnh gạt tiền của giáo sĩ”, “giảng xong ông LẺN VỢ CON đi vào khách sạn với bao nhiêu phụ nữ…”, khi bị công an bắt thì ông chối leo lẽo “tôi bị công an gài”! Xong rồi lên bục giảng ông lại giảng: đạo đức, thanh liêm, sống theo lẽ thật… và cũng khối người xem YouTube khen ông là “thầy giảng có ơn”!  

Kết:
Làm giáo sư, thầy giảng Kinh thánh mà không thông hiểu lẽ thật (giảng dạy mâu thuẫn) là không có gì lạ… Bởi điều này đã tồn tại từ rất lâu, từ thời của sứ đồ Phao-lô như dã được ghi trong Kinh thánh… Sở dĩ như vậy là vì người giảng chỉ thích làm “ông thầy giảng có ơn” mà không hề sống theo lẽ thật. Vì không sống theo lẽ thật nên Chúa Thánh Linh không bày tỏ cho họ lẽ thật khi họ “nghiên cứu Kinh thánh”… Vì không hiểu lẽ thật nên họ giảng dạy nghe “hùng biện lắm”, nhưng mâu thuẫn và “trái nghịch lẽ thật”! Vì họ mỗi lần giảng xong là “lẻn vợ con đi vào khách sạn với phụ nữ bị tình dục un đốt”… và Chúa Thánh Linh đã lìa họ từ lâu… nên họ vẫn cứ làm “ông thầy giảng có ơn” mà không hề có lẽ thật!
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi.”!

LHS- Chúa nhật 28/5/2017

0 nhận xét: