“Trời Cho Không Thấy, Trời Lấy
Không Hay”…
“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông
cậy nơi của cải không chắc chắn,
nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo
họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, KÍP BAN PHÁT và PHÂN CHIA của mình
có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái
nền tốt và bền vững cho mình, để
được cầm lấy sự sống thật.” (I Ti-mô-thê 6: 17-19)
***
Kẻ giàu ở thế gian nhưng cũng là người trong Hội thánh… Phao-lô
khuyên Ti-mô-thê hãy giảng dạy điều đó trong Hội thánh, tức giảng dạy cho những
người giàu có đang là tín hữu, con cái và thậm chí là “tôi tớ Chúa” trong Hội
thánh… Chức vụ của Ti-mô-thê là giảng dạy trong Hội thánh, do đó những ai là
thành phần giàu có trong Hội thánh đều là đối tượng để Ti-mô-thê giảng dạy điều
này.
“Hãy răn bảo họ làm điều
lành, làm nhiều việc phước đức, KÍP BAN PHÁT và PHÂN CHIA của mình có,…”
Chữ “kíp” trong
câu này có nghĩa gì?
Chữ “kíp” mang ý nghĩa: Hãy mau chóng, vội vàng, không chần
chừ, chậm trể… làm điều đó.
Tại sao phải “KÍP BAN
PHÁT và PHÂN CHIA của mình có”?
Vì của cải là “không chắc chắn”… Hôm nay giàu, ngày mai
nghèo… Hoặc một đêm thức dậy người giàu có thể trở thành kẻ trắng tay… Thế gian
không ai lường trước được điều gì…!
Chữ “kíp” nhắc nhở người ta một điều: Nếu chậm trễ có khi
không còn cơ hội… Vì hôm nay ta giàu, hoặc ai biết được ngày mai ta trắng tay…
Khi đó muốn ban phát hay giúp đỡ ai điều gì, ta không còn có cái để giúp…
Sự khôn ngoan ở đây là khi ta ban phát, phân chia của mình
có thì lại “dồn chứa về ngày sau một cái
nền tốt và bền vững cho mình”… và “cầm
lấy sự sống thật”!
- Người đời có câu: “Ở
cho có đức, không sức mà ăn”… Hay “Ở
xởi lởi (rộng rãi) Trời gởi cho, sống bo bo Trời lấy lại”, hoặc “Trời cho không thấy, Trời lấy không hay”…
v.v…
- “Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên;
Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.” (Châm ngôn 11: 24)
Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.” (Châm ngôn 11: 24)
Có người giàu nhưng không được ăn (hoặc ăn không được, bác
sĩ cấm…)
Có người vẫn ăn uống bình thường (vui hưởng sự ban cho của
Chúa) nhưng không phải là giàu…
Nếu ta giàu có đời này trong mắt ta hay trong mắt người khác,
nhưng lại “nghèo trong mắt Đức Chúa Trời”… thì sao nhỉ? Cái giàu của ta chỉ là
trong chốc lát, nhưng ta trở thành người nghèo trong “cõi vĩnh phúc”… Chúng ta
là người dại hay người khôn?
“Nhưng, hỡi con, là
người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những
sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin,
yêu thương, ...” (I Ti-mô-thê 6: 11)
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh điều gì?
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tránh “sự mê tham tiền bạc”, vì nó là “cạm bẫy” cho người hầu việc Chúa
trong đời này (I Ti-mô-thê 6: 6-10)
Những ai là người hầu việc Chúa (mục sư, Hội trưởng, Tổng quản
nhiệm) mà còn theo đuổi sự giàu có đời này, tích lũy tài sản trong thế gian… là
người dại! Bởi nó sẽ hủy hoại chức vụ của người đó và khiến họ trở nên “kẻ giả
hình” trước mặt Đức Chúa Trời! Họ rao giảng Lời Đức Chúa Trời nhưng lại tích chứa
tài sản bất nghĩa, của trộm cắp trong nhà mình… Họ đang chọc giận con mắt uy nghiêm của Đức
Chúa Trời – Đấng Công nghĩa, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên!
“Các quan trưởng ở giữa
nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo … làm
mất linh hồn, để được lợi
bất nghĩa.”
(Ê-xê-chi-ên 22: 27)
“Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho
nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao,…” (Ha-ba-cúc 2: 9)
![]() |
(Ông bà Hội trưởng "Liên đoàn truyền giáo") |
Nếu có một ông mục sư nào đó, lập lên tổ chức- cái gọi là “Liên
đoàn Truyền giáo” (để cứu linh hồn) nhưng chẳng lo truyền giáo… Trái lại, dùng
tổ chức đó để “phỉnh gạt giáo sĩ, ân nhân”, lo tích lũy tài sản tiền bạc cho
mình trên đất… Mục sư đó có phải là người “làm mất linh hồn, để được lợi bất
nghĩa” không?
Bất nghĩa với con người còn không tránh khỏi sự “quả báo”… Bất
nghĩa với Đức Chúa Trời – Dùng thánh chức, ơn gọi để “tìm lợi bất nghĩa” (“Liên
đoàn Truyền giáo” chia lợi với nhau không công bằng, cướp giật, làm ô danh
Chúa, xấu hổ đạo Chúa…) …liệu tránh khỏi sự trừng phạt đích đáng trong đời này
không?
“Hãy răn bảo kẻ giàu ở
thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa
Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật
cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức,
KÍP BAN PHÁT và PHÂN CHIA của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” (I Ti-mô-thê
6: 17-19)
Nếu Lời Chúa hôm nay không thức tỉnh được linh hồn những “tôi
tớ tìm lợi bất nghĩa”… thì nơi chờ đợi họ chỉ còn là …”hồ lửa”!
LHS- 24/5/2017
1 nhận xét:
Cái giá của sự "bội tín"!
Theo nghiên cứu hồ sơ mai trần hội trưởng hội không có truyền giáo truyền giảng gì hết thì cái tội bội tín của mai trần sẽ phải trả giá dài dài hoài hoài mãi mãi . Cho đến khi nào khắc phục thì mới thôi!
Xin dừng, không lẽ mai trần không biết bội tín với ai và bội tín cái gì? Thì hết thuốc chữa!
Đăng nhận xét