Đồng ý với Tổng liên hội HTTLVN "V/v Kiến Nghị Về Luật Tôn Giáo - Tín Ngưỡng"
Về căn bản, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với TT/TLH/HTTLVN.MN "V/v Kiến Nghị Về Luật Tôn Giáo - Tín Ngưỡng""Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vầy: Sự ngăm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra" (Ê-sai 7: 7)
"Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu." (A-mốt 7: 3)

***
Luật lệ cũng do con người soạn ra...Nếu chúng ta sống trong một xã hội mà nhà cầm quyền cũng đồng nghĩa là "một quân trộm cướp", là "công cụ của Sa-tan"... thì luật lệ của họ soạn ra cũng chỉ phục vụ cho mục đích tối hậu của họ mà thôi! (làm hại dân Chúa và củng cố, thêm quyền lực cho họ, cho phép họ kiểm soát và thao túng Hội thánh...)
Trước đây người ta dự định sẽ đưa ra một cái luật "không giống ai", đó là "cấm phụ nữ ngực lép ra đường"! Dư luận xã hội chửi bới, nguyền rủa động tới trung ương, rồi họ cũng âm thầm dẹp bỏ cái luật không giống ai đó... - Một cái luật "còn khốn nạn hơn cả luật Hồi giáo"...!
Bản dự thảo "bộ luật khốn nạn" kia thì "SAU KHI các tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử... phải..." - Nhưng khi thành luật đưa ra cho các tôn giáo thì "TRƯỚC KHI bổ nhiệm bầu cứ phải..."! - Điều này nhắc người ta nhớ đến "nghệ thuật phỉnh gạt khi thay đổi ngôn từ của Sa-tan"... - Khi Đức Chúa Trời phán "về cây biết điều thiện, ác: Một mai ngươi ăn chắc SẼ CHẾT"... Sa-tan nói lại với Ê-va "hai người CHẲNG CHẾT... nhưng sau khi ăn sẽ biết điều thiện, điều ác..."! (Sáng thế ký 3: 1-4) - Thay đổi ngôn từ, làm đảo ngược ý nghĩa...
Mọi thứ đều có thể thay đổi, dẫu đó là "luật"!
Là con dân Chúa, chúng ta phải có một "lập trường rõ nét"! Cái gì vô lý và quái đản thì chúng ta phải biết "nhân danh Chúa mà PHẢN ĐỐI, RỦA SẢ... nó"!
Có những việc chính Chúa đưa ra, nhưng khi con dân Chúa (tiên tri A-mốt) không đồng ý... thì Chúa cũng ĐỔI Ý, thay đổi, bỏ kế hoạch...
- "CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: 'Điều này sẽ không xảy ra.'" (A-mốt 7: 3 - BDM)
Chúng ta biết, trong câu chuyện sách Ê-xơ-tê thuật lại: Kẻ độc ác Ha-ma đã lợi dụng quyền bính, lừa phỉnh vua để đưa ra LUẬT nhằm TIÊU DIỆT NGƯỜI GIU-ĐA... và Ê-xơ-tê cùng Mạc-đô-chê đã phối hợp với nhau để "VẠCH TRẦN TỘI ÁC CỦA HA-MAN"...! Kết cục, vua phải ra một "LUẬT khác" cho phép người Giu-đa "tự bảo vệ mình và tấn công lại kẻ thù..."! Và cuối cùng, Ha-man, kẻ có âm mưu, lạm dụng quyền lực (xin vua ký vào luật- sắc lệnh) để hủy diệt dân Chúa... chính hắn đã lãnh hậu quả thảm khốc: bị treo cổ trên cây mộc hình mà hắn đã dựng cho Mạc-đô-chê...! Gia đình, con cái hắn bị giết sạch...!
Nhân danh Chúa chúng ta công bố hai điều:
- Kẻ nào soạn ra luật (bất cứ luật nào) có mục đích "làm tổn hại dân Chúa" sẽ bị rủa sả...! (dẫu là chế độ, hoặc cá nhân, hoặc gia đình... phải bị rủa sả!)
- Những kẻ nào "hùa theo để làm cho luật ấy thành" cũng bị rủa sả, dù chúng có xưng mình là "tín nhân, mục sư, hội trưởng"...! (bọn quốc doanh, nằm vùng, vì lợi ích cá nhân, phe nhóm ("Hiệp hội thông công quốc doanh")... chúng bay đáng bị rủa sả, chúng bay và gia đình chúng bay sẽ bị giống như Ha-man và gia đình hắn...)
Chúng ta phải đồng thanh: "Đáng rủa thay là kẻ nào RA LUẬT đi ngược với quyền lợi và có ý làm hại dân sự Chúa..." (cả dân sự khá đáp lời: A-men!)
- Ai nổ lực thi hành "luật quái đản này", bản thân và gia đình người ấy sẽ bị RỦA SẢ: Tai nạn, mất chức, mất quyền, chết chóc, tàn mạc...
- "Đáng rủa thay là kẻ hay LỪA DỐI, ...Đức
Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân
ngoại." (Ma-la-chi 1: 14)
LHS- 20/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét