Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Từ Anh Nghị Bán Kẹo Kéo Đến... "Truyền Đạo Sinh Mai Trần"!

Từ Anh Nghị Bán Kẹo Kéo Đến... "Truyền Đạo Sinh Mai Trần"!

 "Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va,
Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo
." (Châm ngôn 15: 16)

Kết quả hình ảnh cho Đặng Hữu Nghị
(Anh Đặng Hữu Nghị bán kẹo kéo nuôi hai con tật nguyền...)
***
"Ắt hẳn ai xem tập phát sóng chương trình Hát mãi ước mơ về anh Đặng Hữu Nghị sẽ không kìm lòng được trước hoàn cảnh người cha một mình nuôi hai con bị teo não và thầm trách người vợ phụ bạc, đành đoạn đứt ruột bỏ con.
Khi được MC Thanh Vân hỏi vợ anh đã bỏ đi lâu chưa, anh Nghị rớm nước mắt trả lời: “Vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói mọi lời cho vợ lui lại để cùng nhau chung sức nhưng người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng”. Cũng trong chương trình, MC Thanh Vân nói trong nước mắt rằng bộ đồ anh Nghị đang mặc trên người là phải đi mướn vì không có tiền để mua.
Chứng kiến lời người chồng bêu riếu mình nhẫn tâm bỏ con trên sóng truyền hình, dù rất thương con nhưng người mẹ của hai đứa trẻ đã không còn sức chịu đựng. Ngay trong đêm 17-5, chị ĐTH đã lặn lội từ Nha Trang vào TP.HCM." (Báo Pháp luật: Anh Đặng Hữu Nghị xin lỗi các mạnh thường quân)

***
Dư luận xã hội gần đây rộ lên câu chuyện anh Đặng Hữu Nghị, một người cha "đầy nghị lực", bán kẹo kéo, hát rong nuôi hai đứa con bị tật nguyền... 
Câu chuyện về anh khi phát sóng trên truyền hình đã "lấy đi không ít nước mắt của khán thính giả khắp nơi", đồng thời không ít mạnh thường quân, ân nhân trong, ngoài nước, đồng bào khắp nơi đã ủng hộ, giúp đỡ anh... Tuy nhiên, câu chuyện sau đó đã hoàn toàn "bị bại lộ"... Vì vợ cũ của anh đã không còn chịu nổi búa rìu dư luận... Chị đã tìm vào Tp HCM để nói lên sự thật rằng chị "không bao giờ bỏ con" như lời anh Ngh đã nói trên truyền hình...
Đành rằng có hai đứa con tật nguyền và hoàn cảnh như anh Nghị là điều đáng thương và cần sự giúp đỡ... Tuy nhiên, câu chuyện về anh mà nhiều người biết đến chỉ là một nửa sự thật, cọng với "nhiều điều không thật"... Một vài tờ báo đã lên tiếng rằng anh đã "bán rẻ danh dự" của mình để... kiếm tiền!
Vợ chồng anh chia tay, mỗi người nuôi một đứa con... Theo lời chị Huyền vợ anh Nghị thì vì lý do sức khỏe chị đã nhờ anh Nghị nuôi dùm cả hai đứa con, chờ khi sức khỏe chị khá thì chị sẽ đem con về nuôi, anh Nghị đồng ý...!
Trên truyên hình, khi được MC Thanh Vân hỏi vợ anh đã bỏ đi lâu chưa, anh Nghị rớm nước mắt trả lời: “Vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói mọi lời cho vợ lui lại để cùng nhau chung sức nhưng người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng”. Cũng trong chương trình, MC Thanh Vân nói trong nước mắt rằng bộ đồ anh Nghị đang mặc trên người là phải đi mướn vì không có tiền để mua...
Một tờ báo nói rằng: Trước khi anh Nghị lên truyền hình khoảng vài tuần, anh Nghị có nhận một trăm triệu từ một smạnh thường quân, lẽ nào anh không mua nổi bộ quần áo? Thời buổi này, một bộ quần áo sơ mi nam, có ai cho thuê không? 
Anh Nghị đã nói dối trên truyền hình rằng anh "đã hết lời khuyên nhưng vợ anh quyết một đường đi thẳng"... MC Thanh Vân không biết là vô tình hay cố ý cũng đã nói dối rằng "bộ quần áo anh mặc là thuê"!  
Sau buổi phát hình đó thì tiền bạc đã chuyển vào tài khoản của anh Nghị khá nhiều và anh đã mua một căn nhà ở Nha trang với giá là 600 triệu... Căn nhà đó anh cho vợ cũ ...thuê lại giá rẻ!
Sau khi vợ anh thanh minh mọi việc thì anh có lên tiếng xin lỗi vợ và các mạnh thường quân... Tuy nhiên sau đó, không biết là vô tình hay có sắp đặt, anh Nghị "được vài người phỏng vấn", trong cuộc phỏng vấn này anh đòi "giết vợ"... 
Kết thúc câu chuyện về anh Nghị, một tờ báo kể lại một câu chuyện: Có một hoàng tử một hôm cưỡi ngựa vào sa mạc... Hoàng tử bắt gặp một người bị ngất xỉu nằm bên đường, chàng bước xuống ngựa và đỡ người kia lên ngựa của mình để đưa về quán trọ... Bất thần người kia xô hoàng tử té xuống rồi quất ngựa bỏ chạy... Chàng hoàng tử cố đứng lên và chạy theo, cố nói lớn với kẻ đã cướp ngựa kia: Con ngựa của tôi anh cứ lấy, nhưng khi vào thành phố đừng cho mọi người biết câu chuyện này, vì nếu vậy, sau này có ai bị nạn thật sẽ không còn ai giúp đỡ họ...!
Kết quả hình ảnh cho Đặng Hữu Nghị
(Vợ anh Nghị vào SG thanh minh mọi việc...)
Câu chuyện anh Nghị nhắc nhớ đến Mai Trần!
Câu chuyện về anh Nghị nhắc chúng ta nhớ đến một người trong Tin lành có tên là "Mai Trần"! (TM)
Từ những năm 1987-1989... Mai Trần- TM là một truyền đạo sinh nghèo rớt mồng tơi... Vợ chồng anh có lúc phải đi ăn xôi "bố thí" của một tín đồ góa nghèo (ở đường Trương Quốc Dung, phường 8, Phú nhận, SG)... Sau năm 1989, vợ chồng TM bị đuổi ra khỏi giáo hội... Từ đây, vợ chồng TM đóng vai một "truyền đạo nghèo hết lòng lo truyền giáo"! TM lập lên cái gọi là "Liên đoàn Truyền giáo" (sự thật có đoàn nào khác đâu mà liên... và cũng chẳng bao giờ truyền giáo thật sự) Với hoàn cảnh bản thân và hoàn cảnh xã hội, đất nước lúc bấy giờ, với một vai diễn "vợ chồng truyền đạo nghèo hết lòng lo truyền giáo"... chỉ vài năm sau, vợ chồng TM đã tậu rất nhiều tài sản... (Ngoài căn nhà ở 28 Hồ TM, quận I, SG ra, vợ chồng TM còn sở hữu một số căn nhà mặt tiền ở SG, hiện đang cho thuê lấy tiền hằng tháng) Câu chuyện về "truyền đạo sinh Mai Trần" giàu ngất lên từ một người đi "ăn xôi bố thí của tín đồ góa nghèo" có lẽ không cần phải nói thêm, vì mọi người đều đã quá rõ... (những chiêu trò đóng kịch của vợ chồng TM cũng như anh Nghị: lấy hoàn cảnh và một ít sự thật để lừa gạt ân nhân, mạnh thường quân) Tuy nhiên, có một vài khác biệt giữa TM và anh Nghị, giữa chị Huyền vợ anh Nghị và bà Liễu Trương Thị vợ TM:
- Sau khi sự thật phơi bày thì anh Nghị lên tiếng xin lỗi mạnh thường quân, các ân nhân... còn anh Mai Trần thì không...!
- Chị Huyền vợ anh Nghị là một phụ nữ bình thường, còn dám nói lên sự thật, dù sự thật đó có thể làm cho anh Nghị "mất thu nhập", ảnh hưởng đến cuộc sống của hai con chị... nhưng chị đã can dảm nói lên sự thật... Ngược lại, bà Liễu Trương Thị (vợ TM) thì chẳng những không nói sự thật, mà còn đi làm chứng dối khắp nơi rằng "chồng tôi không có như vậy" (mặc dù bà TTL có học trường Thần học viện Nha trang để ra làm một bà truyền đạo...)
- Chị Huyền lên tiếng vì không chịu nổi búa rìu dư luận... Chị lên tiếng có lẽ vì "danh dự thiêng liêng của một người phụ nữ, người mẹ" bị xúc phạm... (chị không hề bỏ con) Trong khi bà TTL coi danh dự của một người truyền đạo, một tôi tớ Chúa ..."như cỏ rác"! 
...
(Hai người này là "Truyền đạo", có bằng "tiến sĩ" trong Tin lành...)
Đến bao giờ thì vợ chồng Mai Trần - Liễu Thị Trương mới học được gương của vợ chồng anh Nghị - chị Huyền: Nói lên sự thật và xin lỗi các mạnh thưng quân?

"Vì Ngài biết những người giả hình..." (Gióp 11: 11)


LHS- 21/5/2017

0 nhận xét: