Số Phận Kẻ "Phản Bội Tiên Tri"...!
"Có một vài mục sư trong VEF Việt Nam hả hê phê bình: 'Thầy Mai qua Mỹ chẳng Hội Thánh nào mời giảng cả, uy tín Thầy Mai sụp đổ hoàn toàn'!
Tôi mĩm cười cho cái tấm lòng đê tiện và lối suy nghĩ trẻ con của những cái gọi là những ông hội trưởng Hội Thánh ân tứ Việt Nam hiện nay!!
Tôi đâu có cần tìm tòa giảng tại Mỹ nầy! Tại sao?
Mà tại sao phải tìm tòa giảng nơi đây để giảng?
Tại sao không về Việt Nam mà giảng với hơn 90 triệu linh hồn đang chờ." (Trích FB Mục Sư Trần Mai)
***
Tâm
lý người Việt sống tại Mỹ, nhất là cộng đồng Tin lành: Một mục sư từ VN
qua thăm thường được mời giảng hoặc chia sẻ điều gì...! Sự kiện Ms Trần Mai qua Mỹ "chẳng Hội Thánh nào mời giảng cả" là có thật. Vấn đề "tại sao" thì chưa bàn, nhưng sự kiện "không ai thèm mời ông giảng"... là có thật!
Ông Mai cho rằng "Tôi đâu có cần tìm tòa giảng tại Mỹ" là việc của ông... Nhưng việc "không ai mời ông giảng" là một việc khác.
Ông Mai "lên giọng thuộc linh" rằng "tại sao phải tìm tòa giảng nơi đây để giảng"... mà "không về Việt Nam mà giảng với hơn 90 triệu linh hồn đang chờ?" - Nghe có vẻ "rất thiêng liêng"!
Ở VN bây giờ ông TM chỉ giảng cho nhóm tín đồ "không biết nhiều về ông", sau đó phát tán trên mạng YouTube... Có bao nhiêu người trong thế hệ từng hầu việc Chúa với ông ở VN cũng như nay họ đã ra hải ngoại, còn "thèm nghe hoặc để ý đến những gì ông giảng" nữa? Người ta đã quá rành cái trò bịp bợm, xảo ngôn trên bục giảng của ông?
Ngay việc ông đưa ra ý kiến nhận xét của các mục sư trong VEF rằng "thầy Mai không còn được mời giảng dù ông đang ở tại Mỹ" và cách biện hộ của ông cho thấy ông là một kẻ "xảo ngôn" và rất có tài "đánh bóng bản thân"!
Ông đặt vấn đề: "Tại sao không về Việt Nam mà giảng với hơn 90 triệu linh hồn đang chờ?" - Sự thật từ ngày ông lập ra cái gọi là "Liên đoàn Truyền giáo", ông đã giảng cho bao nhiêu linh hồn tội nhân người VN...? Với một tổ chức mang tên "Truyền giáo" thì thật sự ông có truyền giáo không? Hay ông dựng lên bảng hiệu đó để "phỉnh gạt các giáo sĩ và nhiều tổ chức Tin lành trên thế giới để... kiếm tiền"!? Lập lên tổ chức truyền giáo mà chẳng truyền giáo... rồi chính ông lại lên giọng thiêng thiêng "sao không về VN mà giảng cho 90 triệu linh hồn"!? - Sở dĩ nhiều người bị phỉnh gạt là vì cái "nghệ thuật xảo ngôn", "thiêng liêng giả mạo" của ông...!?
Ông Mai chụp mũ cho các mục sư VEF là "đê tiện", là "trẻ con"... Sự thật là người ta chỉ nói lên sự kiện là "thầy Mai không được mời giảng ở Mỹ" và đưa ra nhận xét là "uy tín của ông sụp đổ hoàn toàn"!
Xin đừng ai nói là ông Mai không muốn được giảng tại Mỹ nhé!? Từ năm ngoái khi qua Mỹ về, ông đã "rất cay cú" vì lần đi Mỹ (sau nhiều năm bị rút hộ chiếu) này... ông cứ tưởng sẽ có nhiều nơi bên Mỹ mời ông giảng... Nhưng không! Không một nơi nào mời ông giảng... và đó là lý do khi trở về VN ông "rất cay cú ... trang mạng của... tiên tri"!
Là "thợ giảng điêu luyện" trong nhiều năm, sau thời gian gần 10 năm bị thất bại (2006-2016), nhờ Lời Hằng Sống (trang mạng của tiên tri) cứu vớt cho được chút đỉnh... Ông cứ tưởng lần đi Mỹ (2016) ông sẽ có nhiều cơ hội lên các bục giảng tại Mỹ để "rửa nhục" cho bản thân, bằng những bài "rất thiêng liêng"... Nhưng có lẽ cái không ngờ của ông là "không ai còn muốn nghe ông nói nữa"! (Vì LHS đã nói hết cho người ta nghe về ông rồi... Một kẻ phản bội tiên tri của Đức Chúa Trời thì không còn gì để người khác muốn nghe)
Đau lắm chớ! Người ta chẳng những không mời ông giảng, mà thậm chí cũng không thèm quan tâm việc ông đang có mặt tại Mỹ, nơi cộng đồng người Việt Tin lành đang sinh sống... (Ít ra thì người ta cũng mời ông đến "làm chứng đôi điều về công việc Chúa".... Nhưng hoàn toàn không!) Điều đó cho thấy, chẳng khác nào "người ta khinh ông như khinh con chó ghẻ" là cùng!
Các mục sư trong VEF họ nói về việc "ông Mai ở Mỹ mấy tháng mà không được mời giảng"... Ông Mai lại lái vấn đề sang là "tôi đâu cần giảng hay tìm kiếm tòa giảng ở Mỹ"! Đây là hai vấn đề khác nhau. - Một đám trẻ đang chơi với nhau... Một em khác chạy lại muốn tham gia cuộc chơi, nhưng đám trẻ kia nói: Ê, đừng chơi với nó, vì hôm qua nó chơi xấu với bọn mình...! - Em bé bị bạn bè tẩy chay kia lên tiếng: "Ê, ai thèm chơi với tụi bay quá!"! - Sự thật là nó rất muốn chơi, nhưng vì hôm qua nó chơi xấu với bạn bè nên hôm nay nó bị tẩy chay! Câu chuyện của ông TM qua Mỹ không được mời giảng, được minh họa là như thế!
Số phận của kẻ "phản bội tiên tri":
"Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã... và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ." (Ê-sai 54: 15-17)
Kinh thánh có đưa ra một nguyên tắc:
- Kẻ nào lập mưu hại tiên tri của Chúa, kẻ đó sẽ SA NGÃ! (Ê-sai 54: 15-17)
- Kẻ nào trực tiếp thực hiện âm mưu hại tiên tri sẽ lãnh hậu quả kinh khiếp: "Mang đầu máu mà xuống âm phủ" - không được cứu. (II Các vua 9: 36)
Ông Trần M có lập mưu hại tiên tri của Chúa không thì chính lương tâm ông tự hiểu điều này!
Kẻ nào ngu dại "làm chó" thực hiện âm mưu của TM... sẽ chờ ngày lãnh hậu quả của Giê-sa-bên!
"Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói: Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li, người Thi-sê-be, tôi tớ Ngài, mà phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại trong đồng ruộng Gít-rê-ên..." (II Các vua 9: 36)
- Kẻ nào lập mưu hại tiên tri sẽ bị ...SA NGÃ!
- Kẻ nào thực hiện kế hoạch hại tiên tri sẽ lãnh hậu quả như Giê-sa-bên: chó liếm máu nó ngoài đường và linh hồn sa xuống âm phủ, địa ngục!
LHS- 9/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét