Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Số Phận Của Những Diễn Giả Thích Làm …Sao!



Số Phận Của Những Diễn Giả Thích Làm …Sao!


KHỐN NẠN thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng THAM LỢI mà gieo mình vào sự SAI LẠC CỦA BA-LA-AM; và bị HƯ MẤT về sự phản nghịch của Cô-rê.
Những kẻ đó là DẤU VÍT trong đám tiệc anh em, như người CHĂN CHIÊN CHỈ TƯỞNG NUÔI MÌNH cho no nê, không lo sợ gì; như ĐÁM MÂY KHÔNG NƯỚC, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ; như SÓNG CUỒNG DƯỚI BIỂN, SÔI BỌT Ô UẾ của mình; như SAO ĐI LẠC, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời
!” (Giu-đe 11-13)

Kết quả hình ảnh cho sao băng
***
Số phận của giáo sư giả như đã được Kinh thánh nói bằng hai từ ngắn gọn: Khốn nạn.
Giáo sư giả họ là ai?
Những kẻ đó là DẤU VÍT trong đám tiệc anh em, như người CHĂN CHIÊN CHỈ TƯỞNG NUÔI MÌNH cho no nê, không lo sợ gì; như ĐÁM MÂY KHÔNG NƯỚC…
Những kẻ nầy là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của anh em…” (BDM)
Bọn đó ngồi dự tiệc yêu thương với anh em trong Hội thánh, như một VẾT NHƠ giữa anh em…” (HĐ)
Giáo sư giả, trước hết họ là những người “lẻn vào” vòng các thánh đồ (c. 4). Họ không phải là người tin Chúa thật, xâm nhập vào Hội thánh, học đạo, giảng… rồi phá Hội thánh bằng những giáo lý, quan điểm thần học “rất lạ” do họ đưa ra… (Họ thường dự tiệc thánh chung với các thánh đồ…)
- Họ là những người chăn chỉ lo mưu lợi cho mình, coi sự tin kính như nguồn lợi, hầu việc Chúa vì “lợi dơ bẩn”, họ là mục sư – “người CHĂN CHIÊN CHỈ TƯỞNG NUÔI MÌNH cho no nê, không lo sợ gì…”, họ là những “đám mây không nước”… (Tổ chức có tên gọi nghe kêu lắm, mà bên trong không có gì, chủ yếu dùng danh xưng tổ chức để …mưu lợi)
- Họ đi theo con đường của Ba-la-am (Ba-la-am ban đầu là một tiên tri, tức một tôi tớ của Chúa …nhưng về sau đã vì lợi mà làm điều nghịch lại ý muốn Đức Chúa Trời)
- Họ là “sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế”… Đôi lúc họ rao giảng “ào ạt, mạnh mẽ, sôi cuồng, gào thét…” nhưng chỉ là “sôi bọt ô uế” chứ không phải là sứ điệp từ Lời chân lý của Đức Chúa Trời… - Sau khi Ba-la-am đã nhận những “mối lợi từ Ba-lác” …thì những gì ông giảng và nói chỉ là “sóng cuồng, sôi bọt ô uế” chứ không phải sứ điệp hay ý muốn từ Đức Chúa Trời. Một mục sư sau khi đã dùng tổ chức, giáo hội, danh xưng …để thâu tóm tài sản bất chính cho riêng mình (nhà thêm nhà, tài sản thêm tài sản, tiền thêm vào ngân hàng)…thì những gì ông ấy giảng cũng chỉ là “sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế” …chứ nó không phải là sứ điệp từ Đức Chúa Trời. (Chúa không còn soi tỏ cho ông nữa)
- Họ là “SAO đi lạc”: Không ít mục sư bị cám dỗ để trở thành “sao” (nổi tiếng)… Họ nổ lực để trở thành “diễn giả nổi tiếng”… Và từ sự nổi tiếng này họ cũng kiếm được khá nhiều tiền (thu hút nhiều người cộng tác, dùng tổ chức, danh xưng để phỉnh gạt giáo sĩ, lập dự án để phỉnh gạt ân nhân, mạnh thường quân…) Họ trở thành mục sư nổi tiếng và giàu có… Họ trở thành và giống như những “ngôi sao trên sân khấu Tin lành”… Và cuối cùng họ trở thành “sao đi lạc”! Họ trở thành “ngôi sao diễn giả”, “sao giảng dạy” …nhưng là “sao đi lạc”. Sự giảng dạy của họ hoàn toàn sai lạc Kinh thánh! Lý do vì họ muốn làm “sao”, nên cố tình đáp ứng những gì người khác muốn nghe, chứ không muốn giảng những gì Đức Chúa Trời muốn nói cho dân sự Ngài biết! Để luôn giữ mình ở vị trí “sao”, nên họ thường dùng những ngôn từ “đao to búa lớn, kiến thức uyên thâm” trên bục giảng …nên càng ngày họ càng ĐI XA LẼ THẬT Kinh thánh. Họ là “sao”, nhưng là “SAO ĐI LẠC”!
- Số phận: “…Như SAO ĐI LẠC, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời!” (Giu-đe 13) – Số phận của những “ngôi sao diễn giả đi lạc” là sự TỐI TĂM ĐỜI ĐỜI!
KHỐN NẠN thay cho những ai “hầu việc Chúa mà còn ham hố thế gian”, “tham lợi dơ bẩn”… Làm mục sư mà còn “lấy lòng THAM LỢI gieo mình vào sự SAI LẠC của BA-LA-AM”… Cuối cùng là “…Như SAO ĐI LẠC, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời!” (Giu-đe 13)
Mong rằng ai đó sẽ coi trọng linh hồn mình hơn là của cải tạm bợ đời này, mà lại là “của bất chính”!

LHS- Chúa nhật 4/6/2017

0 nhận xét: