Anh Em Muốn
Nên GIÀU CÓ Chăng…?
“Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có RỜI RỘNG nữa để làm các thứ VIỆC LÀNH…” (II Cô-rinh-tô 9: 8)
***
1. Nhắc cho Hội thánh Cô-rinh-tô về “của dâng năm ngoái” mà anh em đã chuẩn bị. (c. 1-5)
2. Nguyên tắc gieo gặt. (c. 6-7)
3. Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN ban cho cho anh em GIÀU CÓ…
…
I. Nhắc cho Hội thánh Cô-rinh-tô về “của dâng năm ngoái” mà anh em đã chuẩn bị. (c. 1-5)
Phao-lô nhắc cho Hội thánh về “của dâng năm ngoái”… Hội thánh tại đây đã quyên góp, dâng hiến và chuẩn bị một số của dâng để “dâng cho các thánh đồ”… Năm nay, Phao-lô cử một số người đến nhận, để cho chắc ăn, tránh sự hiểu lầm, Phao-lô nhắc lại để Hội thánh sẵn sàng… Vì một đôi trường hợp của dâng đã sẵn sàng, nhưng vì lâu quá chưa thấy có đến người nhận, nên có thể vì lý do nào đó của dâng ấy đã “chuyển hóa”, hoặc sử dụng cho việc khác…! Phao-lô e rằng khi những anh em kia đến, nếu thấy “bây giờ mới quyền góp” thì họ nghi ngờ “Phao-lô đặt điều”, chớ không phải “họ đã góp dâng từ năm ngoái”! Vì lý do đó Phao-lô ân cần nhắc nhở Hội thánh, đại ý “nếu của dâng ấy còn thì không sao, nếu đã sử dụng cho việc khác thì anh em phải … chuẩn bị lại”! (đừng để người ta đến rồi mới tổ chức quyên góp)
II. Nguyên tắc gieo gặt. (c. 6-7)
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (II Cô-rinh-tô 9: 6-7)
Mặc dù Phao-lô nhắc lại “của dâng năm ngoái”… nhưng có khả năng năm nay Hội thánh sẽ “quyên góp lại”…
“…và tôi khoe mình về anh em với người Ma-xê-đoan, nói rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái…” (9: 2)
Do đó, ông đồng thời ông cũng nhắc lại về “nguyên tắc gieo và gặt”! – Nguyên tắc đó là “Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều”… Tùy theo lòng mình mà dâng, không phàn nàn hay ép uổng… Và Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng…!
Phao-lô nhắc lại “luật gieo gặt” để cho Hội thánh tại đây thấy rằng việc dâng hiến cho các thánh đồ, cho công việc Chúa thật sự không phải là cái gì đó “mất đi”… nhưng đó là “gieo giống”! Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN để ban phước, khiến cho anh em trở nên GIÀU CÓ bởi sự DÂNG HIẾN cách vui lòng của anh em. Đó là “sự thật”, là “nguyên lý bất biến của Đức Chúa Trời” đã thiết lập… chứ không phải “chỉ là cách kêu gọi dâng hiến của Phao-lô”…! Câu 9 Phao-lô trích dẫn Cựu ước để chứng minh cho nguyên lý ấy:
“như có chép rằng:
Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo;
Sự công bình của người còn đời đời.” (II Cô-rinh-tô 9: 9)
Anh em muốn sống nghèo hay trở nên người giàu có?
III. Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN ban cho cho anh em GIÀU CÓ…
“Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có RỜI RỘNG nữa để làm các thứ VIỆC LÀNH…” (II Cô-rinh-tô 9: 8)
“Như vậy, anh em ĐƯỢC GIÀU trong MỌI SỰ, để làm đủ mọi cách BỐ THÍ…” (c. 11)
Sau khi nhắc nhở anh em về việc chuẩn bị của dâng hiến (để có người sẽ đến nhận), sứ đồ Phao-lô khích lệ Hội thánh Cô-rinh-tô về “nguyên tắc làm giàu trong Chúa”! Phao-lô nói rằng “Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN làm hoặc khiến cho anh em được …GIÀU CÓ”… Mục đích của sự giàu có ở đây là để anh em “tiếp tục làm VIỆC LÀNH”! Nguyên tắc mà Phao-lô nói ở đây là “ngày nay anh em gieo, ngày mai anh em sẽ gặt”… Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN khiến anh em trở nên người GIÀU CÓ để anh em tiếp tục làm VIỆC LÀNH, giúp đỡ cho nhiều người khác nữa… Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của (dâng hiến rời rộng) cách vui lòng…
Đức Chúa Trời muốn chúng ta giàu có nhưng chúng ta phải… “gieo”!
Hạt giống là những gì chúng ta đang có…! Chúng ta “gieo” (dâng hiến) không phải vì động cơ “đầu tư nơi Đức Chúa Trời” (vì động cơ muốn làm giàu) nhưng vì lòng yêu thương muốn sang sẻ, giúp đỡ người khác (đặc biệt là các thánh đồ, người phục vụ Chúa)… Đức Chúa Trời biết điều đó. Khi anh em làm điều đó vì động cơ yêu thương, chia sẻ… Đức Chúa Trời có quyền khiến cho anh em trở nên người GIÀU CÓ… Vì Ngài biết anh em là người sống yêu thương và có lòng giúp đỡ người khác…! Sự ban cho của Đức Chúa Trời là Ngài muốn anh em trở nên người giàu có, để nhiều người được “hưởng phước” qua anh em…! Đó là kinh nghiệm của những ai từng dâng hiến cho công việc Chúa thì họ cứ kinh nghiệm “sự nhận lãnh lại nhiều hơn” – Sự giàu có càng thêm giàu có. Đó cũng là nguyên tắc mà chính Chúa đã phán dạy: “Kẻ có được cho thêm, ai không có bị cất luôn phần đã có”!
“Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.” (Mat. 13: 12)
Có một câu Kinh thánh không được ghi trong bốn sách Phúc âm, nhưng được Phao-lô nhắc lại trong sách Công vụ các sứ đồ: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.
“Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để GIÚP ĐỠ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (Công vụ. 20: 35)
Người nhận lãnh của ban cho thì có phước… Nhưng người ban cho thì “có phước hơn”! Vì sao?
Người ban cho vì động cơ yêu thương (dâng hiến) họ đã “gieo hạt giống trong vùng đất tốt” - Họ đã gieo hạt giống trong vùng đất mà “Đức Chúa Trời đã phủ phước cho nó” (Thi thiên 84: 6) - Nghĩa là họ đã làm đúng theo quy tắc, luật định mà Đức Chúa Trời là Đấng CÓ QUYỀN ban phước đã thiết lập! (Ngài có quyền khiến anh em GIÀU CÓ) Như vậy hoặc vô tình, hoặc cố ý họ đang chuẩn bị để có một “vụ thu hoạch lớn lao hơn”, đó là sự ban phước từ nơi Đức Chúa Trời mà họ biết hoặc không hề biết!
IV. Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN…
“Đức Chúa Trời CÓ QUYỀN ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có RỜI RỘNG nữa để làm các thứ VIỆC LÀNH…” (II Cô-rinh-tô 9: 8)
“Như vậy, anh em ĐƯỢC GIÀU trong MỌI SỰ, để làm đủ mọi cách BỐ THÍ…” (c. 11)
Đức Chúa Trời muốn anh em trở nên giàu có, để thông qua anh em những người nghèo khó, những người chuyên tâm phục vụ Chúa được giúp đỡ…! Đức Chúa Trời có thể dùng chim quạ để nuôi tôi tớ Ngài là một tiên tri, mà không cần một “người giàu” nào cả…! Nhưng ai “gieo giống” thì người đó sẽ gặt lại kết quả của hạt giống mình gieo …gấp nhiều lần hơn! (I Các vua 17: 4)
Đức Chúa Trời là “Đấng ban quyền cho những kẻ cầm quyền” (chính trị, lãnh tụ) đời này… (Đa-ni-ên 4: 17) Ngài cũng có quyền “khiến kẻ nghèo trở nên GIÀU, và khiến kẻ đang GIÀU trở nên NGHÈO”!
“Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.” (Lu-ca 1: 53)
“Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng…” (Bản dịch GKPV)
Đức Chúa Trời có quyền khiến anh em trở nên NGƯỜI GIÀU có trong đời này… Nhưng mục đích sự giàu có đó để làm gì? Nếu anh em muốn nên người giàu có trong ý muốn và mục đích Đức Chúa Trời thì hãy “thực hành điều đó” ngay từ bầy giờ, khi anh em còn … “đương nghèo”! Nghĩa là anh em phải biết DÂNG HIẾN RỜI RỘNG … ngay từ bây giờ…!
Nguyện Chúa soi sáng để anh chị em hiểu được lẽ thật và sự dạy dỗ này. A-men!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/7/2017
2 nhận xét:
Trong nhà thờ hay là tư gia nghe bài hát nầy rất thường
Làm giàu trăm muôn không ích chi ngà vàng tiêu hao mất đi ....
Thường thì hát hay nghe nói (giảng kinh thánh) thì rất dễ - nhưng chuyện làm thực hiện điều tôi nói anh nghe thì nói vậy nghe vậy chứ hỏng phại vậy!
Nếu nói nếu nghe mà làm được thì cả thế giới nầy là cơ đốc nhân ráo trọi rồi chứ nào phải như vậy !
Tín đồ nhà thờ lén đọc loihangsong
Gởi ông tín đồ nhà thờ lén đọc báo loihangsong.
Mắc gì sợ nhà thờ dử vậy. Mấy ổng đọc loihangsong còn hơn tín đồ nữa kìa. Đọc loihangsong để không thiếu hiểu biết.
Biết cái gì? Hỏi tức là trả lời. Biết những việc trong nhà thờ giấu như mèo giấu c...t vậy.
Độc giả thường xuyên báo loihangsong
Đăng nhận xét