Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Lột Truồng…!


Lột Truồng…!

“Đức Giê-hô-va sẽ LỘT TRUỒNG chúng nó…” (Ê-sai 3: 17)
Hình ảnh có liên quan
(Minh họa)
***
Chúa phán một người hầu việc Chúa thật sự thì Ngài “tôn quí” người đó! (Giăng 12: 26)
Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Có nhiều người khoe rằng “họ hầu việc Chúa”, nhưng sự thật những kẻ đó “chỉ hầu cái bụng của họ” chứ không phải hầu việc Đấng Christ như họ nói. (Rô-ma 16: 18)
Nếu một người hầu việc Chúa thật sự thì Chúa tôn quý người đó… Một người được Chúa tôn quý thì Ngài có “phơi sự trần truồng, xấu hổ” của họ ra trước bàn quan thiên hạ không?
Khi A-đam và Ê-va phạm tội, biết mình trần truồng, lõa lồ… thì Chúa lấy da thú kết thành áo mặc cho họ để che sự trần truồng của họ… (Sáng thế ký 3)
Khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, Chúa sai tiên tri quở trách nhiều lần, nhiều cách vẫn không ăn năn… Chúa cho phép họ bị “lột truồng” bởi kẻ thù của họ (bị lột truồng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – Ê-sai 20: 4)
“…Nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vảy, và Đức Giê-hô-va sẽ LỘT TRUỒNG chúng nó.” (Ê-sai 3: 17)
“…những phu tù của Ê-díp-tô và lưu tù của Ê-thi-ô-bi, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua A-si-ri GIẢI ĐI TRẦN và chân không, BÀY MÔNG ra thể ấy, để LÀM NHỤC nước Ê-díp-tô.” (Ê-sai 20: 4)
Sự phán xét thành Ni-ni-ve cũng vậy:
Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, TA NGHỊCH CÙNG NGƯƠI; ta LỘT ÁO XỐNG ngươi, PHÔ BÀY SỰ TRẦN TRUỒNG ngươi…, và TỎ SỰ XẤU HỔ NGƯƠI ra cho các nước.” (Na-hum 3: 5)
Chữ “trần truồng” có hai nghĩa:
a/ Nghĩa đen: là lột hết quần áo, phơi bày thân thể ra một cách lõa lồ…
b/ Phơi bày tội lỗi ở trong nơi kín giấu ra cho cả thiên hạ, thế giới đều biết về sự thật đáng hổ thẹn… (tội lỗi của Đa-vít bị phời bày cho cả thiên hạ đều biết – II Sa-mu-ên 12: 11-12)
Lịch sử Tin lành VN có một “mục sư đi với nữ sinh viên vào khách sạn, bị bắt, bị quây phim, có hình ảnh TRẦN TRUỒNG đầy đủ”… Hình ảnh này được chuyển tải khắp nơi bằng thư điện tử… (Vì hình ảnh đầy tính chất “sex”… nên người ta không đưa lên truyền thông đại chúng, báo chí…) Đây là hình ảnh bị “lột truồng” theo nghĩa đen… Và cũng chính mục sư này về sau cũng bị “lột truồng” theo nghĩa bóng… Nghĩa là tất cả những gì ông ta làm từ khi dựng lên cái gọi là “Liên đoàn Truyền giáo” cho đến ngày nó sụp đổ, tai tiếng… đều bị phơi bày ra cho “thiên hạ đều biết”!
Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt.” (II Sa-mu-ên 12: 12)
Những kế hoạch mà ông mục sư kia bàn với vợ trong phòng riêng để “lừa giáo sĩ, ân nhân để chiếm đoạt tài sản” thì về sau đã bị phơi bày… Chính ông cũng viết “Bạch thư” để phơi tội lỗi của những người mà ông gọi là “ăn cướp”… Còn tội lỗi của ông thì ông “lập lờ”…! Cho đến một lúc thì không có gì là che giấu được nữa cả…!
Thử nhìn lại lịch sử Tin lành tại VN có mục sư nào bị “lột truồng” cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bị phơi bày cho cả thiên hạ biết… như ông mục sư nói trên không? Về sự yếu đuối của con người thì ai cũng có… Nhưng tội lỗi như ông mục sư này thì Chúa phải “lột truồng” cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen…! Chúa rất nhân từ, nhưng với một người “trân tráo”, “già hàm”, “đầy thủ đoạn mánh lới”… thì Chúa không chịu khinh dễ đâu! (Ga-la-ti 6: 7)

Kết quả hình ảnh cho Ms trần mai

Một người khoe mình “hầu việc Chúa” nhưng bị lột truồng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì bản thân cũng như tất cả (những ai còn theo ông) phải nhìn lại… xem có thật là “hầu việc Đấng Christ” chăng, hay là “hầu cái bụng mình” rồi khoe là “hầu việc Đấng Christ”!? (Mở “Trường Kinh thánh Đấng Christ” nhưng thử hỏi: Có bao nhiêu nữ sinh viên của trường này bị chính ông thầy của mình “sàm sở, sờ mó, mất cái ngàn vàng của con gái”… Người như vậy có còn đủ tư cách để bước lên bục giảng và xưng hô là “Thầy” với tất cả mọi người nữa hay không?)
Câu chuyện về “ông thầy” trên đây là bài học cho những ai “bước đi theo Chúa mà …còn qua mặt Chúa” để chạy theo những giá trị của đời này! 

“Đức Giê-hô-va sẽ LỘT TRUỒNG chúng nó…” (Ê-sai 3: 17)

LHS- 12/7/2017

2 nhận xét:

BTV Cao Thần Minh Phòng Một Tống Liên Hồi Cờ MA nói...

Ngáy xưa ngày nay ...
Ngày xưa bị lột truồng là phải rồi ngày nay chính họ tự làm chk mjnh2 đi và lõa lồ:
trích dẫn thượng - Lịch sử Tin lành VN có một “mục sư đi với nữ sinh viên vào khách sạn, bị bắt, bị quây phim, có hình ảnh TRẦN TRUỒNG đầy đủ”… Hình ảnh này được chuyển tải khắp nơi bằng thư điện tử… (Vì hình ảnh đầy tính chất “sex”… nên người ta không đưa lên truyền thông đại chúng, báo chí…)
Chuyện bê bối ngoài xã hội làm sao thì chuyện bầy hầy sống nhăng trong giới chức sắc trong các giáo hội tin lành nó y chang làm vậy.
Sự việc LĐTG với ông Tên Mai nào đó thì chúng ta phải biết chuyện làm ăn kiếm sống (mượn đạo tao danh với đời)
Lí do dễ hiểu: mục sư truyền đạo bị đá văng ra ngoài nếu không tiếp tục mượn danh đạo thì làm gì có miếng ăn chứ đuung2 nói chi những miếng đất những ngôi nhà mặt tiền kknh doanh bất động sản thành đạt.
Ngày sau., đố cha mấy tên nầy bà con theo đạo tin lành lên thiên đàng khó mà gặp chúng nó.. hư trong đời nầy dỏi đến đời sau
Tui nói có sai xin đi chân bằng đầu. Cam đoan quả qutet61 như vậy.
Cao thần minh phòng một tống liên hồi Cờ MA

Nặc danh nói...

Chấp nhận.

- Khi dạo các con đường HCM đầy ăn xin. Nhưng 99% là lừa đảo, chăn dắt... Nên khó xin được.. vì ai cũng biết.

- Khi dạo các nhà thờ nói riêng và đạo tin lành nói chung thì sao? Tín đồ CHẤP NHẬN. Họ chấp nhận vì dâng cho Chúa, còn ai làm gì... thì họ chịu trách nhiệm trước Chúa. Cho nên bọn Ms nhà thờ dù bị Lột Truồng cũng không biết nhục với cái gọi là ăn quen chai mặt rồi.

*** Đạo tin lành, giáo hội, mục sư hay con người... không đem cho tôi SỰ SỐNG chỉ có Chúa GX là nguồn sống và sự sống của tôi.

..! Viết trên điện thoại lâu quá. Bb