Liên Đoàn Truyền
Giáo PA Chính Thức ĐỔI TÊN?

Hôm
qua có một anh em cho hay: Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm của Ms Trần M đã CHÍNH
THỨC ĐỔI TÊN. (Tin này chưa được kiểm chứng)
Tên cũ: Liên đoàn Truyền giáo PHÚC ÂM (sẽ được đổi thành)
Tên mới: Liên đoàn Truyền giáo PHÚC DƯƠNG.
Lý do đổi tên: Theo người anh em đã cho biết tin thì Ms TM đã họp với ban lãnh đạo và chính thức đưa ra quyết định đổi tên, lý do:
1. Theo Ms TM, những chữ nào có tên “âm” thì đều thuộc về “âm phủ”, “cõi âm” (âm ti địa ngục…) mình là con cái của sự sáng thì không dùng chữ “âm”… Liên Đoàn Truyền Giáo thì càng không dùng chữ “Âm” mà phải thay bằng chữ “Dương”. Do đó tên gọi chính thức từ đây sẽ là “Liên đoàn truyền Giáo PHÚC DƯƠNG”.
2. Theo Mục sư TM, ông là “nhà sáng lập” của tổ chức, mà tên gọi của ông thuở còn hàn vi là “Dương” (anh Dương). Do đó tên Phúc Âm đổi lại “Phúc Dương” vừa thể hiện sự sáng láng (cõi Dương, nghịch với cõi Âm) vừa để sát với tên của “nhà sáng lập” là “Dương” (anh Dương), hầu để không ai có thể “cướp công sáng lập”!
3. Vì Ms Lê Minh Đ không chịu trả tên gọi và thay đổi tên “Liên Đoàn Truyền Giáo PHÚC ÂM” cho nên Ms TM quyết định thay đổi tên gọi tổ chức của mình là “Liên đoàn Truyền giáo PHÚC DƯƠNG” (Dương thuộc về sự sáng, Âm thuộc về sự tối, cõi âm…) để trong giới Cơ-đốc trong, ngoài nước không còn bị nhầm lẫn “cái nào của Ms Mai, cái nào của Ms Đức”…
4. Vì Ms TM quyết định “mình thuộc về sự sáng” cho nên thay “Âm” thành “Dương” (và để mặc cho Lê Minh Đ cứ dùng “Âm” cho nó thuộc về cõi âm luôn)
5. Và cũng để tránh sự tranh chấp tên gọi tổ chức giữa Ms TM và Ms LMĐ sẽ không còn diễn ra nữa (Âm – Dương rõ ràng)… Ms TM chọn “Dương”.
Ms TM vẫn khẳng định “Âm” là thuộc về cõi âm, âm phủ, âm ti địa ngục… còn Dương thuộc về sự sáng!
Trước đây Ms TM giảng về “con rồng là ma quỷ” thì ông dẹp bỏ hết những gì có hình tượng con rồng trong nhà ông… Nay ông cũng quyết định đổi tên tổ chức, vì ông vốn là người “sốt sắng”, không chấp nhận cái gì thuộc về “cõi Âm”! Với tên gọi của tổ chức giáo hội thì càng phải thay đổi… Đó là quyết định “sáng suốt, khôn ngoan”! (chọn Dương cho nó sáng láng, vì chọn “Âm” như lâu nay cho nên nó tối tăm, đổ bể tùm lum…)
…
Tên cũ: Liên đoàn Truyền giáo PHÚC ÂM (sẽ được đổi thành)
Tên mới: Liên đoàn Truyền giáo PHÚC DƯƠNG.
Lý do đổi tên: Theo người anh em đã cho biết tin thì Ms TM đã họp với ban lãnh đạo và chính thức đưa ra quyết định đổi tên, lý do:
1. Theo Ms TM, những chữ nào có tên “âm” thì đều thuộc về “âm phủ”, “cõi âm” (âm ti địa ngục…) mình là con cái của sự sáng thì không dùng chữ “âm”… Liên Đoàn Truyền Giáo thì càng không dùng chữ “Âm” mà phải thay bằng chữ “Dương”. Do đó tên gọi chính thức từ đây sẽ là “Liên đoàn truyền Giáo PHÚC DƯƠNG”.
2. Theo Mục sư TM, ông là “nhà sáng lập” của tổ chức, mà tên gọi của ông thuở còn hàn vi là “Dương” (anh Dương). Do đó tên Phúc Âm đổi lại “Phúc Dương” vừa thể hiện sự sáng láng (cõi Dương, nghịch với cõi Âm) vừa để sát với tên của “nhà sáng lập” là “Dương” (anh Dương), hầu để không ai có thể “cướp công sáng lập”!
3. Vì Ms Lê Minh Đ không chịu trả tên gọi và thay đổi tên “Liên Đoàn Truyền Giáo PHÚC ÂM” cho nên Ms TM quyết định thay đổi tên gọi tổ chức của mình là “Liên đoàn Truyền giáo PHÚC DƯƠNG” (Dương thuộc về sự sáng, Âm thuộc về sự tối, cõi âm…) để trong giới Cơ-đốc trong, ngoài nước không còn bị nhầm lẫn “cái nào của Ms Mai, cái nào của Ms Đức”…
4. Vì Ms TM quyết định “mình thuộc về sự sáng” cho nên thay “Âm” thành “Dương” (và để mặc cho Lê Minh Đ cứ dùng “Âm” cho nó thuộc về cõi âm luôn)
5. Và cũng để tránh sự tranh chấp tên gọi tổ chức giữa Ms TM và Ms LMĐ sẽ không còn diễn ra nữa (Âm – Dương rõ ràng)… Ms TM chọn “Dương”.
Ms TM vẫn khẳng định “Âm” là thuộc về cõi âm, âm phủ, âm ti địa ngục… còn Dương thuộc về sự sáng!
Trước đây Ms TM giảng về “con rồng là ma quỷ” thì ông dẹp bỏ hết những gì có hình tượng con rồng trong nhà ông… Nay ông cũng quyết định đổi tên tổ chức, vì ông vốn là người “sốt sắng”, không chấp nhận cái gì thuộc về “cõi Âm”! Với tên gọi của tổ chức giáo hội thì càng phải thay đổi… Đó là quyết định “sáng suốt, khôn ngoan”! (chọn Dương cho nó sáng láng, vì chọn “Âm” như lâu nay cho nên nó tối tăm, đổ bể tùm lum…)
…
Tin này dù chưa được kiểm chứng, nhưng nghe cũng …vui! Vì từ đây hai tổ chức
trùng tên của Ms TM và Ms LMĐ sẽ không còn “lời qua tiếng lại” nữa: Âm – Dương
hai cõi rõ ràng!
…
…
LHS- 16/7/2017
1 nhận xét:
Phúc Dương nghe hay!
Thật ra tiếng việt rất phong phu. Dịch ra mà hiểu theo người dich la chết luôn?
Ex:
- Kinh thánh dich Mucsu. Đúng nghĩa là mục đồng. Mấy cha sửa lại thành Sư. Ngày nay nó là chăn bò chan trâu?
- Phúc Dương :
+ Phúc: Phúc đức
+ Dương: Dê
Tạm dịch : Được dê là phúc
Ahihi
Đăng nhận xét