Chiếc đồng hồ ...hư!
Con người là tạo vật do Chúa - Đức Chúa Trời làm nên. Khi nó bị hư thì cũng chỉ có Ngài mới sửa được...
Đời sống chúng ta được cứu chuộc, tái sanh, đổi mới, nên thánh... thảy đều do Chúa làm.
Con người vốn bất lực trong tội ác, BẤT LỰC ĐỐI VỚI QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI... như tiên tri Giê-rê-mi có nói:
- "Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được." (Giê-rê-mi 13: 23)
Và sứ đồ Phao-lô cũng nói:
- "Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã BỊ BÁN CHO TỘI LỖI. 15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng LÀM ĐIỀU MÌNH GHÉT. ...17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng LÀM ĐIỀU DỮ MÌNH KHÔNG MUỐN. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là TỘI LỖI Ở TRONG TÔI vậy.
...23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có MỌT LUẬT KHÁC GIAO CHIẾN với luật trong trí mình, BẮT MÌNH PHẢI LÀM PHU TÙ CHO LUẬT CỦA TỘI LỖI, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!" (Rô-ma 7: 14-24)
Đời sống chúng ta được cứu chuộc, tái sanh, đổi mới, nên thánh... thảy đều do Chúa làm.
Con người vốn bất lực trong tội ác, BẤT LỰC ĐỐI VỚI QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI... như tiên tri Giê-rê-mi có nói:
- "Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được." (Giê-rê-mi 13: 23)
Và sứ đồ Phao-lô cũng nói:
- "Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã BỊ BÁN CHO TỘI LỖI. 15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng LÀM ĐIỀU MÌNH GHÉT. ...17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng LÀM ĐIỀU DỮ MÌNH KHÔNG MUỐN. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là TỘI LỖI Ở TRONG TÔI vậy.
...23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có MỌT LUẬT KHÁC GIAO CHIẾN với luật trong trí mình, BẮT MÌNH PHẢI LÀM PHU TÙ CHO LUẬT CỦA TỘI LỖI, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!" (Rô-ma 7: 14-24)
Khi
Phao-lô than thở trước sự BẤT LỰC với quyền lực của tội lỗi... thì đồng
thời ông cũng dâng lời tạ ơn Chúa: "Tạ ơn Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa
Jesus-Christ chúng ta" (mà chúng ta được cứu và giải thoát khỏi quyền
lực của tội lỗi)
Như đã nói, con người là tạo vật của Chúa là Đấng Tạo hóa... Khi con người "hư hỏng" (hoặc hư mất) thì chỉ có Chúa là Đấng đã làm nên con người mới có thể sửa lại mà thôi!
Khi Ông Thợ sửa đồng hồ đem ra một mớ đồng hồ hư... để sửa... Ông bắt đầu sửa từng cái một... Và ông CHỌN sửa cái nào mà không sửa cái nào (bỏ) thì đó là QUYỀN của Ông Thợ... Chiếc đồng hồ hư không có quyền gì mà nói "sao Ông sửa cái đó mà không sửa tôi"!
Thân phận con người bị hư mất trong tội lỗi cũng giống như những chiếc đồng hồ trong tay ông thợ vậy. Cứu ai và không cứu ai (bỏ) là quyền của Đấng tạo hóa - Đức Chúa Trời. Là con người hư mất chúng ta không có quyền để chọn lựa! Chúa phán: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi..." (Giăng 15: 16)
Không một người nào trong chúng ta chọn Chúa, bèn là Chúa đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế! (Ê-phê-sô 1: 4)
Chúa có thể chọn một số người mà không chọn (bỏ) một số người, đó là QUYỀN của Chúa! Chúng ta là "chiếc đồng hồ hư" thì có quyền gì mà hỏi Ông Thợ "sao ông không sửa tui"!?
Chúa chọn người này mà không chọn người kia, đó là điều "bí mật", Kinh thánh gọi là "sự mầu nhiệm giấu kín"!
Như đã nói, con người là tạo vật của Chúa là Đấng Tạo hóa... Khi con người "hư hỏng" (hoặc hư mất) thì chỉ có Chúa là Đấng đã làm nên con người mới có thể sửa lại mà thôi!
Khi Ông Thợ sửa đồng hồ đem ra một mớ đồng hồ hư... để sửa... Ông bắt đầu sửa từng cái một... Và ông CHỌN sửa cái nào mà không sửa cái nào (bỏ) thì đó là QUYỀN của Ông Thợ... Chiếc đồng hồ hư không có quyền gì mà nói "sao Ông sửa cái đó mà không sửa tôi"!
Thân phận con người bị hư mất trong tội lỗi cũng giống như những chiếc đồng hồ trong tay ông thợ vậy. Cứu ai và không cứu ai (bỏ) là quyền của Đấng tạo hóa - Đức Chúa Trời. Là con người hư mất chúng ta không có quyền để chọn lựa! Chúa phán: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi..." (Giăng 15: 16)
Không một người nào trong chúng ta chọn Chúa, bèn là Chúa đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế! (Ê-phê-sô 1: 4)
Chúa có thể chọn một số người mà không chọn (bỏ) một số người, đó là QUYỀN của Chúa! Chúng ta là "chiếc đồng hồ hư" thì có quyền gì mà hỏi Ông Thợ "sao ông không sửa tui"!?
Chúa chọn người này mà không chọn người kia, đó là điều "bí mật", Kinh thánh gọi là "sự mầu nhiệm giấu kín"!
Chúng ta thuộc về Ngài và chỉ là "những tên đầy tớ vô ích" trước mặt Chúa mà thôi!
Nguyện Chúa ban cho chúng ta hiểu được điều "mầu nhiệm giấu kín này"! A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 9/7/2017
3 nhận xét:
Đúng như bài viết đã nói.
Sự chữa lành thuộc về Chúa. Nếu con người cố gắng cũng không làm được.
Thời nay khi lên bục giảng, mấy cha mục sư cùi chỉ đưa ra cách mình tự chữa...nhưng thật ra muốn được hết bệnh phải được Đức Thanh Linh chỉ ra. Và con người phải biết chính mình bị bệnh đó... thì Chúa là Đấng chữa lành.
Amen!
Chủ Đề Đại Hội 47 sống trong lẽ thật
Nào giờ tin lành không sống trong lẽ thật cho nên bây giờ họ treo cái khẩu hiệu lên: sống trong lẽ thật
Bà con theo đạo tin lành ráng mở to con mắt ra mà coi tin lánh nhà thờ Cờ MA từ nay sẽ không giả dối sống trong lẽ thật
Trích: Bà con theo đạo tin lành ráng mở to con mắt ra mà coi tin lánh nhà thờ Cờ MA từ nay sẽ không giả dối sống trong lẽ thật (hết trích)
Sống trong lẽ thật khó hay dễ?
Theo sự phân công thì các vị sẽ giảng cho đại hội là cụ trường và cụ cự
Cụ trường sẽ khai thác sống ngoài lẽ thật còn cụ cự thì sống trong lẽ thật
Cụ trường theo chuyên môn sống ngoài lẽ thật có nhiều kinh nghiệm hơn nên sẽ khai thác triệt để cái mãng "NGOÀI LẼ THẬT" Còn cụ cự xét thấy 4 năm qua chức danh hội trưởng có chức danh thôi nên nói sống trong lẽ thật theo lí thuyết thì ai mà nói không được. Thực tế thì có trời mà biết : Sống ngoài hay skng61 trong lẽ thật.
Nói túm một lời. Ngày nay tin lành tại vietnam chẵng có một tin lành nào là "sống trong lẽ thật" cả.
Nếu tin lành thật sự sống trong lẽ thật thì ông tiên tri đâu có chuyện gì để nói ...
Khách viếng blog loihangsong
Đăng nhận xét