Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Chúa Muốn Và … Chúa Chọn!


Chúa Muốn Và … Chúa Chọn!

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2: 4)

Kết quả hình ảnh cho Sự chọn lựa của Chúa
***
Chúa muốn “mọi người được cứu”, nhưng Chúa chỉ “chọn một số người được cứu” mà thôi! Vì ai được Chúa cứu thì Chúa đã “biết” và “chọn” từ trước buổi sáng thế. (Eph. 1: 4) Sự biết trước và chọn trước của Chúa không ai có thể thay đổi được.
Trong thời của Phao-lô, chính ông cũng nói rằng “không phải mọi người đều nghe Tin lành”… Chúa Jesus rao giảng Tin lành nhưng chính Chúa cũng phán “Ngài cho người này hiểu sự mầu nhiệm của Nước Trời, mà không cho người kia hiểu” (Ngài phán điều đó qua ví dụ người gieo giống).
Cứu rỗi và hiểu lẽ thật:
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2: 4) - Nhưng không phải ai cũng được cứu và ai cũng thông hiểu lẽ thật (mặc dù Chúa muốn). Trong vòng các sứ đồ không phải ai cũng thông hiểu lẽ thật như Phao-lô, mà điều đó là “sự ban cho từ trên”! Chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận là Phao-lô được ban cho điều đó… chứ không phải ai cũng hiểu được như Phao-lô.
“…Cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem SỰ KHÔN NGOAN ĐƯỢC BAN CHO mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có MẤY KHÚC KHÓ HIỂU, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa…” (II Phi-e-rơ 3: 15-16)
Không phải ai nghe Tin lành cũng đều tin và ai đã tin thì đều “thông hiểu hết lẽ thật”, mặc dù đó là điều “CHÚA MUỐN”! Chúa muốn và “Chúa chọn” để ban cho là hai điều khác nhau!
Ngài muốn cho MỌI NGƯỜI được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật”… Nhưng “Chúa chọn và ban cho ai” để “được cứu và được thông hiểu lẽ thật” là hai việc khác nhau nằm trong ý chỉ và sự khôn ngoan, thẩm quyền của Chúa. Có phải tất cả mọi Cơ-đốc-nhân chân thật đều “hiểu hết lẽ thật không”? (sự mầu nhiệm giấu kín) Câu trả lời là không! Chính Chúa sẽ chọn lựa và ban cho “một vài người hiểu lẽ thật” để “ai nấy đều được ích chung”. (I Cô-rinh-tô 12: 7) Do đó, “Chúa muốn” và “Chúa chọn” là hai việc khác nhau. Chúa muốn “mọi người đều thông biết lẽ thật”, nhưng Chúa chỉ chọn và ban cho một vài người “hiểu sự mầu nhiệm” của lẽ thật, để qua người đó “mọi người đều hiểu”… để “ai nấy đều được ích chung”! (I Cô-rinh-tô 12: 7 - Do đó mới có một số người được Chúa chọn để ban cho ơn giáo sư, tiên tri…) Có phải hết thảy đều là giáo sư? Có phải hết thảy đều là tiên tri? … Phao-lô bảo là KHÔNG! (I Cô-rinh-tô 12: 9)

Kết quả hình ảnh cho Sự chọn lựa của Chúa

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật”… Nhưng cứu ai là việc “Chúa chọn” và ban cho ai được “thông hiểu lẽ thật” cũng được Ngài chọn… Tất cả sự ban cho từ trên, Phao-lô nói rằng “điều đó không bởi ước ao hay bôn ba mà được”, bèn là “sự chọn lựa và sự thương xót của Chúa”! (Rô-ma 9: 16)
Chúa muốn và Chúa chọn là hai phạm trù, ý nghĩa khác nhau trong chương trình và ý định đời đời của Chúa, chúng ta không thể hiểu được! Nhiệm vụ của chúng ta là “công bố Phúc âm”, còn “cứu ai là việc của Chúa”!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/7/2017

0 nhận xét: