Hội Đồng 47: “Phép Lạ” Xảy Ra Vì… Quyền Lợi!
“Các
ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các
ngươi nói dối dân ta, là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ
không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống.” (Ê-xê-chi-ên 13: 19)

***
Đại hội đồng 47 của HTTLVN.MN đã cho ra kết quả… Kết quả đó “như
một phép lạ”, sở dĩ gọi là “phép lạ” là bởi vì mặc dù có bỏ phiếu, bầu bán đúng
bài bản (đúng quy trình) nhưng kết quả thì vẫn cho ra “như đã được tiền định”
(trong các cuộc họp kín): Đâu ngồi yên đó, chỉ ông “Cự- hội trưởng trả ghế lại
cho ông Trường- hội phó 1” mà thôi!
Một số người sẽ cho rằng “sẽ là quy chụp nếu cho rằng kết quả
Hội đồng bầu cử là một sự ‘sắp xếp có quy trình’…”! Thế nhưng nhìn vào kết quả
bầu cử người ta sẽ thấy “rất lạ”: Tất cả không có gì thay đổi, ngoại trừ “ông Cự
trả ghế cho ông Trường”… Việc “ông Cự trả ghế cho ông Trường”… là người ta đã dự
đoán từ Hội đồng 46 (2013) chứ không phải mới đây. Còn nguyên bộ sậu lãnh đạo Tổng
liên hội “đâu ngồi yên đó”, mặc dù Đại hội phải vất vả bầu bán, bỏ phiếu ì xèo…!
Bối cảnh giáo hội CMA (HTTLVN.MN) hàng giáo phẩm từ sau năm
1975 đã không còn người có đủ “nhân cách, đạo đức, tầm mức thuộc linh và khả
năng lãnh đạo” để có thể lèo lái giáo hội… Nhất là từ khi hàng ngũ lãnh đạo TLH
đã chính thức, công khai “trắng trợn xúc phạm công việc của Đức Thánh Linh” khi
họ loại trừ, mắng nhiếc phong trào ân tứ (Hội thánh tư gia)… Từ sau phong trào
ân tứ- Hội thánh tư gia, HTTLVN.MN, hàng giáo phẩm- thành phần lãnh đạo chỉ còn
là “một đám xôi thịt”… Rất kém cỏi về thần học lẫn Kinh thánh… Họ chỉ biết dựa
vào “cái mác chánh giáo- truyền thống” để coi thường những ai ra khỏi giáo hội vì
lý do “đức tin và tín lý” và cũng để bảo vệ quyền lợi của họ (không muốn tín đồ
chạy theo các giáo phái, ảnh hưởng của họ sẽ giảm sút)… Với những thành phần “sống
lâu đặng lão làng”, xuất thân đa số từ những người đi trốn lính thời xưa… giáo
hội bây giờ trở thành một cái “công ty lâu năm” mà họ là những công nhân có mặt
từ lúc khởi lập… Cho nên, họ đương nhiên trở thành những người kế tục, để trở
thành “tôi tớ thánh ở đỉnh cao” trong quyền lực và địa vị lãnh đạo! Điều quan
trọng khiến họ phải “chạy đua vào Tổng liên hội” là… QUYỀN LỢI! Quyền lợi ở đó
rất cao, như ông Thái Phước Tr từng nói “trong một công ty thì lương của giám đốc
đương nhiên phải cao hơn nhân viên cấp dưới”… Ông nói điều này khi so sánh quyền
lợi (lương, cùng các nguồn lợi khác) của Hội trưởng so với các mục sư quản nhiệm
địa phương. Ông TPT cũng từng nói, đưa ra triết lý khi trả lời một số tín đồ: “trên đời này chỉ có được và mất, chứ không
có đúng và sai”... Do đó, tình trạng phe nhóm, đấu đá, sát phạt, loại trừ
nhau đã âm thầm diễn ra trong nội bộ, đặc biệt là từ khi giáo hội có “pháp nhân
mới”! Nhiều “phe” và cá nhân từng sát cánh với ông TPT trong những “phi vụ chiếm
quyền lực trong TLH”, sau khi ông TPT đã ngồi vào ghế quyền lực (Tổng thư ký, hội
trưởng) thì chính những cá nhân, “phe nhóm” đó đã bị ông loại trừ thẳng tay…
(Ms Lê Văn Th, Ms Huỳnh Thiên B, Ms Nguyễn Kim Th, Ms Nguyễn Văn Đ… v.v…) Đây
là “cuộc chơi quyền lực, tao không loại trừ mày thì có ngày mày hạ bệ tao”! Do
đó mới có những mục sư “bị chơi sát ván” không còn đường để ngoi lên!
Hãy tạm gác qua những vấn đề, “giọng điệu thuộc linh”… mà
người Cơ-đốc, tín hữu Tin lành thường nói với nhau trong cũng như ngoài Hội
thánh, để nói đến những vấn đề “thực tế hơn đang diễn ra”… Chúng ta càng tránh
né thực tế bao nhiêu thì “Tin lành mất quyền năng”, “giáo hội bại hoại bấy
nhiêu”! Chúng ta cần phải nói để con dân Chúa được thức tỉnh và biết rõ rằng họ
đang bị lừa gạt và cũng để… “đừng nghe những gì TLH nói, mà hãy nhìn cho kỷ những
gì TLH …làm”! Họ nói rằng hãy “Sống Trong Lẽ Thật” nhưng họ chính là “bậc thầy
nói dối và phỉnh gạt”! (Người ta đã có danh sách “kết quả bầu cử” trước khi hội
đồng diễn ra)
“Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy
miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta, các ngươi nói DỐI DÂN TA, là kẻ nghe lời
dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không
đáng sống.” (Ê-xê-chi-ên 13: 19)“Các ngươi đã xúc phạm đến Ta nơi dân Ta chỉ vì những nắm lúa mạch, những mẩu bánh, đến nỗi các ngươi giết chết người đáng lẽ không phải chết, và cho sống những người không đáng sống, trong khi CÁC NGƯƠI ĐÁNH LỪA DÂN TA là những kẻ quen nghe LỜI DỐI TRÁ.” (GKPV)
Thời xưa các thầy tế lễ người Do thái đã vì quyền lợi của cá
nhân, giai cấp (tăng lữ) mà “nói dối, lừa gạt dân Chúa”! Ngày nay hay bất kỳ thời
nào cũng vậy: Con người ta vì quyền lợi nên có thể sẵn sàng …NÓI DỐI!
Ngày xưa Chúa sai tiên tri quở trách những thầy tế lễ (tôi tớ
Chúa) vì quyền lợi giai cấp mà phỉnh gạt dân Chúa… thì ngày nay Chúa cũng làm y
như vậy! Chúng ta không ngại gì mà không nói ra sự thật để “mục sư cũng như tín
đồ được TỈNH THỨC”!
“Sống trong lẽ thật” thì phải “dám nói ra SỰ THẬT”, dù sự thật
đó là XẤU XA…! A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/7/2017
4 nhận xét:
LÀM GIÀU NHỜ LẼ THẬT.
..Nếu dùng chủ đề trên thì đúng cho 47 lần này..
tín đồ chấp sự biết lẻ thật thì Xàm lẽ thật, bo loa lẻ thật.
còn mấy thằng 155 thd biết lẽ thật..làm ra tiền nhờ lẽ thật. lừa tín đồ bằng lẽ thật..ôi toàn là một lũ gian manh..
mượn đạo tạo đời.
ma quỷ không bao giờ sống trong lẽ thật, nó là sự lừa dối..
thế thì bọn 155 thđ...nó là ai??
Đường lối ta, ý tưởng ta...chẳng phải như các ngươi?
cái tên: đổ việt hùng( gia định)... tôi đoán vào TLH trúng phóc? thật ra nguyễn ngọc dũng(nguyễn T phương) cũng có thể vào TLH . nhưng xét về khía cạnh gian manh, thì đổ việt hùng nặng hơn nhiều và vào TLH thì giúp cho thái phước trường hổ thêm cánh, rắn thêm đầu..
dự đoán tiếp: đổ việt hùng nhiệm kỳ sau: vào TT TLH có thể là Phó thủ quỉ song kiếm với sui gia nguyễn văn ngọc.. và tương lai chiếc ghế HT CMA( tửng từng tưng) sẽ được ngồi 1 lần, nguyễn văn ngọc cũng không sáng giá bằng đổ việt hùng!!!
*** xin nói rõ là tôi không thù oán gì đổ việt hùng...tôi chỉ nói thời cuộc CMA theo tôi dư đoán thôi nha... và bình loạn cho giảm'" xì-trét" thôi nha..
ĐƯỜNG LỐI CHÚA CON KHÔNG BIẾT...NHƯNG ĐƯỜNG LỐI CMA CON BIẾT CHÚA ƠI!!
cái tên thái lưu manh này dám lấy bài viết của Ms khải làm bài tâm tình bế mạc cho 47..
potay. múc.
hahaha!!!
thằng lưu manh thái phước trường mà không đọc loihangsong..
tui đi bằng tay!! hihiihi
GIÁO HỘI TRONG GIÁO HÔI
Được biết ông QNH (Nguyễn Hồng Quang) cùng ông Thạch lập 1 giáo hội Mennonite trong lòng Giáo hội Mennonite do Ms Nguyễn thị Hồng đang là Tổng quản Ma ma!
Xin tiên tri điều tra và cảnh báo cho mọi người hồn ma NHQ âm mưu đội mồ trở lại ... sẽ làm tan tác gây đau khổ cho tín đồ Mennonite chưa liền sẹo vết thương ...
Đăng nhận xét