Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

SỐNG TẠM: “Câu Chuyện Của Chị Hàng Xóm…”!



SỐNG TẠM: “Câu Chuyện Của Chị Hàng Xóm…”!

"Loài người bởi người nữ sanh ra, SỐNG TẠM ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ." (Gióp 14: 1)

 Kết quả hình ảnh cho Đời sống ngắn ngủi
***
Trong khu phố nơi tôi ở có một người chị em tuổi được 49-50… Chị làm nghề bán vé số và có hai con… Mới đây chị bị bệnh, gia đình đưa vào bệnh viện và bác sĩ cho biết chị bị ung thư… thời kỳ cuối!
Người thân cho biết chị để dành tiền được 70 triệu… Trong mấy tháng qua, phát hiện trong người không khỏe, chị không đến bác sĩ, nhưng chỉ đi mua thuốc ở ngoài để uống. Khi yếu quá mới nhập viện ở bệnh viện Chợ rẫy, một tuần sau, ít ra cũng tốn của chị hết vài chục triệu rồi… Bây giờ nếu có 100 triệu chị cũng không mong gì có thể thay đổi được tình trạng sức khỏe…! Quê chị ở ngoài Bắc, từ ngày rời quê vô thành phố cho đến nay đã hơn 20 năm, đã lập gia đình, có hai con mà vẫn chưa một lần được về thăm quê và mẹ… Chị định năm nay sẽ vay thêm ít tiền để về thăm mẹ, thăm quê nhưng có lẽ ước mơ ấy chị khó còn cơ hội để thực hiện (Hiện tại chị rất yếu, gia đình sẽ đưa về nhà và …chờ…!) Hai con chị còn nhỏ dại lắm…!
Năm ngoái, bà xả tôi thường sang chơi có làm chứng về Chúa cho chị nghe, có mời chị đi nhóm, dự truyền giảng, chị nhận lời đi nhưng gặp trở ngại… Năm nay, hiện tại với hoàn cảnh như vậy, bà xả tôi nói: Anh qua làm chứng cho chị lần cuối và nếu chị đồng ý thì cầu nguyện cho chị tin Chúa…! Tôi thoáng nghĩ: cũng có thể một người được cứu như tên cướp trên thập giá (tin Chúa trước khi tắt hơi thở)
Tôi ngẫm nghĩ: Đời người, dầu muốn hay không thì cũng là “SỐNG TẠM ít ngày”… rồi cũng phải ra đi!
Câu chuyện của chị hàng xóm nhắc tôi suy gẫm về câu Kinh thánh:
"Loài người bởi người nữ sanh ra, SỐNG TẠM ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ." (Gióp 14: 1)
Dẫu con người có khỏe mạnh, có sống đến 100 năm (tuổi) thì, nói như thi sĩ Cao Bá Quát, cũng chỉ là “ba vạn sáu ngàn ngày” chứ mấy! Thế nhưng đời người không biết bao nhiêu là buồn tủi, âu lo, đau khổ…!
Con người sinh ra chỉ “SỐNG TẠM ít ngày”, rồi sẽ ra đi, trở về với bụi đất…!
- Định mệnh: Cái mà một số người thì tin, số khác không tin… Nhưng trong cuộc sống của người ta, có những cái mà họ không thể vượt qua được…!
Loài người bởi người nữ sanh ra, SỐNG TẠM ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
Người sanh ra như CỎ HOA, rồi bị phát;
Người chạy qua như bóng, KHÔNG Ở LÂU DÀI.
Nếu CÁC NGÀY của loài người ĐÃ ĐỊNH RỒI,
Nếu số tháng người ở nơi Chúa,
Và Chúa đã ĐỊNH GIỚI HẠN cho người, mà người không qua khỏi được,… thì
” (Gióp 14: 1-5)
Kết quả hình ảnh cho Đời sống ngắn ngủi

Dù muốn hay không thì đời người cũng chỉ là …SỐNG TẠM!
Bạn thân mến!
Nếu bạn là người chưa biết và chưa tin nhận Chúa Jesus – Đấng Cứu chuộc Duy nhất – thì mong bạn hãy tìm kiếm, chạy đến với Ngài và tin nhận Ngài… Bạn sẽ tìm được “đời sống có ý nghĩa” và có được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI…! (Linh hồn bạn được cứu rỗi).
Nếu bạn là người đã tin nhận Chúa, đã nhận biết, trãi nghiệm ơn cứu rỗi… Xin Chúa nhắc cho bạn và tôi nhớ điều này: Đời sống của chúng ta trên đất là NGẮN NGỦI, là TẠM BỢ… Vậy chúng ta đừng tìm kiếm những thứ tạm bợ trên đời mà hãy đầu tư cuộc đời mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời, là những gì sẽ còn lại ĐỜI ĐỜI!
Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời sẽ thương xót hết thảy những ai đọc và suy gẫm ý nghĩa bài chia sẻ này! A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 2/7/2017

1 nhận xét:

tien toi dai hoi 47 tin lanh nha tho nghi gi nói...

Phao-lô được Chúa dạy cách riêng tư. Ông không muốn bị chi phối bởi điều gì khác trước khi thi hành chức vụ Chúa giao. Điều đó không có nghĩa là tôi không cần đến sự trợ giúp của các người đi trước, nhưng đức tin của tôi phải độc lập trên nền vững chắc và chân thật, tôi không dựa vào đức tin của ai khác. Lòng kính yêu Chúa phải phát xuất từ nhận thức của tôi chứ không là vì vị nể, thán phục hay tùy thuộc vào một người đáng tôn kính nào đó. Tất cả là phương tiện tốt Chúa muốn dành cho tôi để tôi tự quyết định con đường mình theo Chúa cho đúng đắn.
“Chỉn các hội đó có nghe rằng: Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá” (câu 23).
Một cuộc đời được Chúa thay đổi sẽ mang lại ích lợi cho nhiều người khác, cho công việc của Chúa. Đó là điều tôi phải nhìn thấy để dấn bước trên đường theo Chúa. Tôi biết Chúa càng ngày càng nhiều hơn không phải chỉ để tìm một thứ nhu cầu nào cho riêng tư, nhưng kiến thức thiêng liêng đó khiến tôi trưởng thành và trở nên hữu ích cho công việc chung. Có thể tôi sẽ được dùng như một nhà truyền đạo, cũng có thể tôi sẽ là một chi thể trưởng thành mang lại lợi ích cho thân thể của Đấng Christ. Đó mới thật là sống trong Chúa.
“Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời” (câu 24).
Một cuộc đời được Chúa thay đổi sẽ mang lại ích lợi cho nhiều người khác, cho công việc của Chúa. Đó là điều tôi phải nhìn thấy để dấn bước trên đường theo Chúa. Tôi biết Chúa càng ngày càng nhiều hơn không phải chỉ để tìm một thứ nhu cầu nào cho riêng tư, nhưng kiến thức thiêng liêng đó khiến tôi trưởng thành và trở nên hữu ích cho công việc chung. Có thể tôi sẽ được dùng như một nhà truyền đạo, cũng có thể tôi sẽ là một chi thể trưởng thành mang lại lợi ích cho thân thể của Đấng Christ. Đó mới thật là sống trong Chúa.
“Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời” (câu 24).
Mục tiêu của đầy tớ Chúa là như vậy. Vinh hiển danh Chúa chứ không hiếu danh. Rao Danh Chúa ra chứ không phải để mọi người biết đến mình. Làm mọi công việc để vui lòng Chúa, chứ không phải để người ta hài lòng.
Chính Chúa sẽ đánh giá tôi, chứ không phải danh dự đến từ ai khác trên thế gian này.