Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Sự Tin Đạo Vô Ích…!



Sự Tin Đạo Vô Ích…!
“…Nhiều kẻ giảng đạo nhưng cuối cùng không được vào nước Thiên đàng”…
- Sự TIN ĐẠO VÔ ÍCH là một kiểu sống GIẢ HÌNH, TRÊU NGƯƠI trước mặt Đức Chúa Trời!
Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm ĐƯỢC PHƯỚC trong sự mình vâng lời.
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian
.” (Gia-cơ 1: 25-27)

Kết quả hình ảnh cho Ms Trần Mai
***
Kinh thánh dạy rằng: Nếu chúng ta suy gẫm Lời Chúa và rút ra cho mình những “nguyên tắc sống đạo” và bền lòng giữ lấy thì chúng ta sẽ ĐƯỢC PHƯỚC bởi sự vâng lời… Nhược bằng trái lại, chỉ đọc để “giảng cho người khác”, còn mình thì không vâng giữ… thì sự tin và giảng đạo kiểu đó là vô ích! Sự tin đạo vô ích là một kiểu sống giả hình, trêu ngươi trước mặt Đức Chúa Trời! Sứ đồ Gia-cơ cũng nói ở phần sau rằng: Ma quỷ cũng tin (có đạo, có Đức Chúa Trời) và run sợ. Ma quỷ có tin là có “đạo của Đức Chúa Trời” không? Có. - Ma quỷ tin có sự phán xét, vì Đạo Đức Chúa Trời nói như thế và nó đang run sợ chờ ngày đó! (Gia-cơ 2: 19)

1. Làm mục sư giảng đạo mà “không cầm giữ lưỡi mình”!
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH” (1: 26)
Một mục sư kia suốt ngày cứ bảo người ta là “ăn cướp”… Nhưng ông nói điều đó có đúng không? Trước khi nói người ta “ăn cướp” thì ông phải coi lại mình có “ăn cướp còn hơn người ta” nữa không?
Trước khi lập ra tổ chức (LĐTGPA) ông mục sư này nghèo đến mức phải đi “ăn xôi bố thí của tín đồ nghèo”… Sau khi thành lập tổ chức (LĐTGPA) vợ chồng ông mục sư này có mấy căn nhà mặt tiền… Những tài sản này có phải chính ông cũng “ăn cướp của tổ chức” (LĐTGPA) không? Những người kia nếu có “ăn cướp” thì họ cũng cho vào túi riêng một ít thôi (nếu có), còn ông mục sư suốt ngày chửi người ta là ăn cướp kia, lấy tiền từ tổ chức để mua cho mình liên tục MẤY CĂN NHÀ MẶT TIỀN… VẬY AI ĂN CƯỚP CỦA TỔ CHỨC (LĐTGPA) NHIỀU HƠN AI? Ông mục sư kia có thể lý luận: Vì tôi là người “sáng lập” nên tôi có quyền sử dụng tiền kiếm được từ tổ chức…! Nếu vậy thì tổ chức của ông là “làm ăn kinh tế dạng LỪA ĐẢO” hay là “truyền giáo” như ông vẫn thường gọi? Đức Chúa Trời có cho phép một người “xưng là tôi tớ Chúa”, rồi lấy danh Chúa, mượn đạo Chúa, “nhân danh việc truyền giáo lập tổ chức phỉnh gạt người ta” để kiếm tiền … không? Việc làm đó có xứng hợp với một đầy tớ Chúa, có phù hợp với “đạo đức Cơ-đốc giáo không”? Ông mục sư kia suốt này chửi người ta là “đồ ăn cướp, làm hư hoại đạo đức Cơ-đốc giáo”… Thế cá nhân ông trong tư cách của một mục sư, nhưng ít nhất hai lần bị bắt tại khách sạn với phụ nữ trong hình thể trần truồng… điều đó có góp phần làm “băng hoại đạo đức Cơ-đốc-giáo không”? Điều đó cho đến giờ này ông vẫn tiếp tục tìm cách che đậy và “lừa dối tín đồ bằng những thủ đoạn đê hèn”… Vậy ông có TỰ LỪA DỐI LÒNG MÌNH không?
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH” (1: 26)
Khi chửi người khác là “ăn cướp” thì mình phải coi lại là mình có ăn cướp không? Những tài sản của mình bởi đâu mà có? Người ta “ăn cướp” để làm công việc chung… Còn mình ăn cướp để làm của riêng… Vậy ai đáng xấu hổ hơn ai? Trong ngày phán xét, ai sẽ bị kết tội nặng hơn ai? Giảng đạo cho người khác sao không biết “giảng cho chính bản thân” mình?

2. Tin đạo vô ích sẽ có một kết cuộc ra sao?
Chữ “vô ích” có nghĩa là “không được gì cả”, “không đạt đến cái gì cả”…!
Kinh thánh nói rằng sự tin đạo của hạng người như thế là VÔ ÍCH. Mục đích cuối cùng của việc tin và giữ đạo là để đạt đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus-Christ! Chữ “vô ích” nói lên rằng người ta không đạt đến mục đích cuối cùng, nghĩa là không được cứu rỗi…!
Kinh thánh nhiều lần nói rằng: Có nhiều kẻ giảng đạo nhưng cuối cùng thì không được vào nước Thiên đàng, không đạt đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus-Christ. Những thành phần đó, Chúa Jesus gọi là “đầy tớ xấu, kẻ giả hình”… số phần của họ là nơi có khóc lóc và nghiến răng… (Ma-thi-ơ 24: 25)
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7: 21)
Xưng mình là mục sư, là tôi tớ Chúa mà suốt ngày chửi người khác là “ăn cướp”! Nếu người ta có ăn cướp thật thì mình chỉ nói một, hai lần… rồi lo “giảng Nước Đức Chúa Trời”! Như vậy mình mới là người công chính! Còn suốt ngày chửi người ta ăn cướp, trong khi bản thân mình còn “ăn cướp NHIỀU HƠN kẻ mình chửi”, mà sao không biết xấu hổ? Người ta ăn cướp của ai? Của tổ chức (LĐTGPA)? Những tài sản của vợ chồng mình đứng tên từ đâu mà có? Có phải nó cũng từ tổ chức (LĐTGPA) mà thành của mình không? Vậy thì mình có hơn gì, mà mình chửi người ta là “ăn cướp”? Ăn học cho lắm vào, sao không biết giữ cho mình một chút liêm sĩ …tối thiểu?

3. Khá giữ lấy mình…!
Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
“Sự ô uế của thể gian” là gì?
Kinh thánh nói rằng: “…sự THAM TIỀN BẠC là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì ĐEO ĐUỔI NÓ mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”! (I Ti-mô-thê 6: 10)
Sự ô uế của thế gian trong đó có sự “tham lam”, “ích kỷ”, “tư lợi” (tội lỗi)… Điều tệ hại hơn hết là “đem danh Chúa, đạo Chúa ra làm phương tiện kiếm tiền”… Điều đó trước mặt Chúa không những là tội lỗi mà nó còn là tội ác!
Bắt nguồn từ sự “mê tham tiền bạc” (mê tham sự giàu có), lập lên một tổ chức mệnh danh là “truyền giáo” (thực tế không có truyền giáo gì cả…). Rồi từ đó dùng tên gọi, ảnh hưởng của tổ chức để thu gom tiền bạc từ những ân nhân (những người có lòng cho công cuộc truyền giáo), làm giàu từ tôn giáo… Điều đó đã là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời rồi! Có tiền rồi sinh ra “ăn chơi, đổ đốn” (bị bắt hai lần, một lần trong nhà nghỉ, một lần trong khách sạn với phụ nữ… nhiều lần tại nhà riêng nhân sự, tín đồ biết và làm chứng…) Khi như vậy thì tập thể lãnh đạo họ quyết định “loại trừ, bất tín nhiệm ông”… Ông đã KÝ GIẤY GIAO QUYỀN LÃNH ĐẠO LẠI CHO NGƯỜI KHÁC, sau đó vài ngày ông trở quẻ, giở trò đòi “chờ đại hội”…! Người ta biết tính ông, đi guốc trong bụng ông, cho nên họ không chấp hành bất cứ một quyết định nào của ông… Từ đó đẻ ra hai tổ chức mà ông hay gọi người ta là “ngụy”, là “quân ăn cướp”, còn ông là “nhà sáng lập”…! Cũng từ đó, ông lên giọng đạo đức chửi người ta là “ăn cướp”, là “làm hư hoại đạo đức Cơ-đốc-giáo”… (còn ông thì sao nhỉ?)
Cho đến giờ này ông vẫn không từ bỏ “lòng ham mê tiền bạc”! Ông tìm đủ mọi cách với hy vọng người ta sẽ giao nộp lại tài sản cho “tổ chức của ông”! (Còn tài sản mà vợ chồng ông chiếm đoạt của tổ chức thì ông không hề nhắc tới)… Ông có còn đủ tư cách để làm người “giảng đạo” nữa hay không?
Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
Coi tiền bạc, tài sản còn quý hơn cả danh Chúa, Đạo Chúa (làm xấu hổ danh Chúa, đạo Chúa…) không lo hoàn thành trách nhiệm, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình…! Suốt ngày “ẤM ỨC CHUYỆN TÀI SẢN, TIỀN BẠC”… Vậy ông có còn “giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” không, hay là ông đã “bị NHIỄM NẶNG sự ô uế của thế gian”? Vậy ông có còn tư cách để giảng đạo và làm người “lãnh đạo thuộc linh” nữa hay không?
Lời cuối cùng là mong ông “giữ lấy linh hồn mình cho khỏi sa hỏa ngục” (luôn cả bà vợ của ông là người vì tiền bạc mà đi làm chứng dối khắp nới về “ông chồng thánh khiết” của mình)… Vì ông không còn sống trên đất này bao nhiêu năm nữa đâu! Còn về tổ chức mà ông xưng mình là kẻ sáng lập, cái tổ chức ấy (luôn cả tên của ông là người “sáng lập”) khi nghe nhắc đến, là người ta chỉ còn muốn “bịt mũi, bụm miệng vì cảm giác muốn nôn mữa” (gớm ghiếc), chứ đừng nói là ông sẽ “lãnh phần thưởng trên trời”! Với loài người còn như thế thì với Đức Chúa Trời ông còn nặng tội hơn…! Cả cái đống tài sản mà ông cho là người ta “ăn cướp” kia, nếu bây giờ người ta giao trả lại thì … “có mua được linh hồn ông khỏi sa hỏa ngục” không? Người ta ăn cướp (của tổ chức, của giáo hội) thì người ta chịu sự phán xét của Chúa… Còn ông sao không lo cho linh hồn mình và cả vợ con mình thảy đều sa hỏa ngục? 

Kết quả hình ảnh cho Hỏa ngục

Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
Nguyện Chúa làm ơn để mỗi người chúng ta tránh khỏi “bẫy lưới” của ma quỷ. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/7/2017

7 nhận xét:

tin dao co ich cuu nguoi nói...

Chuyện: Kẻ đứng đầu nhà thờ Satan quay đầu tin nhận Chúa.
Phản ứng đầy yêu thương của hội thánh khiến kẻ đứng đầu phái Satan quay đầu tin nhận Chúa.
Vào tháng 10 năm 2015, và Nhà thờ Lớn của Lucifer (Greater Church of Lucifer ) bắt đầu mở cửa vào dịp Halloween ở Texas, là tòa nhà công khai đầu tiên của những kẻ tôn thờ Lucifer. Khi hội thánh ở khu vực khác yêu cầu mục sư Robert D. Hogan của Hội thánh Spring First lên tiếng phản đối chống lại nơi nhóm họp mới của những kẻ tôn thờ Lucifer, mục sư Hogan không chỉ thẳng thừng từ chối, ông cũng kêu gọi mọi thành viên của Hội chúng Đức Chúa Trời không phản đối nữa.
“Đức Chúa Trời ghét tội lỗi; Ngài yêu con người “, mục sư Hogan công bố trên bục giảng ngày 1 tháng 11 năm 2015.” Những kẻ tội lỗi duy nhất là con người. Chúa không kêu gọi chúng ta ghét những người đó. Ngài kêu gọi chúng ta yêu thương họ. ”
Thay vì chỉ trích phản đối, mục sư Hogan bảo các tín hữu hãy cầu nguyện.
Mục sư Hogan nói. “Đừng để linh thù hận vào trong mình. Hãy mặc lấy tinh thần yêu thương và sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ sẽ biết chúng ta là môn đồ Ngài bởi tình yêu chúng ta bày tỏ.”
Tám tháng sau, anh Jacob McKelvy, người đồng sáng lập phái Lucifer, đồng thời là “giáo chủ”, lái xe ngang qua Hội thánh Spring First.
Anh McKelvy nói: “Tôi có cảm giác nóng rát, như thể bị ai đánh vào phía sau đầu.” Ông bước vào văn phòng Hội thánh và nói muốn gặp mục sư Hogan. Nhiều ngày sau 4 tiếng trò chuyện, anh McKelvy, 37 tuổi, đã cầu nguyện với mục sư Hogan để tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi mình.
Vào ngày 5 tháng 2 năm 2017, mục sư Hogan đã làm phép báp-têm nước cho anh McKelvy và vợ ông, Michelle. Đôi vợ chồng – ban đầu kết hôn trong nhà thờ Lucifer – đã đổi lại lời thề hôn nhân của mình với tư cách là người tin Chúa Giê-xu vào ngày báp têm của họ.
Mục sư Hogan đang làm báp-têm cho anh Jacob McKelvy.
Anh McKelvy quyết định đến với Đấng Christ sau một hành trình đầy thử thách với mất mát và nổi loạn. Lớn lên trong một gia đình theo đạo Mặc-môn (Mormon), khi  anh McKelvy được 9 tuổi, em gái Anna bị một con rắn đuôi cắn ba lần và Anna qua đời tại bệnh viện.
Những ngày sau đó, anh McKelvy chất chứa trong mình cơn tức giận vô cùng với Chúa và tuyệt vọng đến cùng cực.
Anh McKelvy nói: “Tôi biết Satan, Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu là ai theo đạo Mặc Môn. Tôi đã nói, “Chúa ơi, tôi sẽ đi theo Satan.”
Một cậu bạn trong nhóm Hướng đạo sinh, được cha mẹ nuôi dạy theo đạo Lucifer, đã giới thiệu McKelvy ở tuổi 13 đến với tà thuật. Ở đó, anh học các nguyên tắc cơ bản của ngoại giáo.
Anh McKelvy bắt đầu nổi loạn hơn. Cha mẹ đã phải gửi anh đến trung tâm điều trị và trại cải tạo cho thanh thiếu niên có vấn đề, kể cả một cơ sở khét tiếng lạm dụng nay đã đóng cửa ở Samoa. Hai lần anh đã cố tự tử. Ở tuổi 15, anh đã bắt đầu nghiêm túc thực hành tà thuật huyền bí. Ở tuổi thanh thiếu niên, anh khám phá sâu hơn, tìm kiếm sức mạnh thông qua việc nghiên cứu sâu về các sách huyền bí.
“Tự bản thân tôi là chúa và tôi không phải dựa vào một Chúa nào bên ngoài tôi”, ông nói.
Khi đã trưởng thành, anh kết nối với các nhà huyền bí khác. anh xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến vaf phát đạt nhờ bán quần áo ma quỷ, doanh nghiệp của anh nhanh chóng leo lên mức ưu tú trong đạo của mình. Cùng với ba kẻ tôn thờ Lucifer khác, vào năm 2014, với bí danh “Jacob No” để bảo vệ gia đình, ông thành lập Nhà thờ Lớn của Lucifer để “loại bỏ tín điều và đánh thức một thời kỳ của lý trí.” Ông tiên đoán đến năm 2016, trên toàn thế giới nhóm họ đã tăng lên 41 chi nhánh.
Vào năm 2015 nhà thờ Lucifer ra đời.
Jacob McKelvy ngày trước trong chiếc áo in logo của Nhà thờ Lucifer.
Anh McKelvy nói: “Tôi là người đã báo tin cho giới truyền thông để thu hút nhiều người biểu tình đến phản đối trước cửa nhà thờ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.” Anh xem việc lên sóng truyền thông là một cách quảng cáo miễn phí để xây dựng phong trào của mình.
Anh McKelvy cho biết, trong thời gian mở nhà thờ ở ngoại ô Houston, hơn 200 người đã xuất hiện trên đất của nhà thờ Lucif

giao dan ton giao ban nhan xet nói...

    Lạy Chúa ! Con xin tạ ơn Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho con, gia đình và những người thân yêu của con. Một ngày nữa sắp sửa trôi qua trong ân sủng Chúa. Con nhìn đồng hồ, bây giờ là 22.30h.
   Lạy Chúa ! Thánh Lễ vọng chiều nay, Mừng Kính Trọng Thể hai Thánh Tông Đồ Phero và Phaolo, cũng là hai cột trụ xây dựng Giáo Hội Chúa nơi trần thế này
Bài Tin Mừng của Thánh Sử Gioan, chương 21, câu 15 đến câu 19. Chúa đã hỏi Thánh Phero đến ba lần :
" Này anh Simon con ông Giona, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ? "
   Lạy Chúa ! Theo cách nghĩ nông cạn của con là Chúa đang thử thách Thánh Phero, bằng cách trắc nghiệm lòng yêu mến của Thánh Phero với Chúa. Đồng thời Chúa cũng muốn xóa tan lỗi lầm của Thánh Phero đã chối Chúa ba lần. Cuối cùng Chúa đã trao phó đoàn chiên cũng là Giáo Hội Chúa cho Thánh Phero chăm sóc.
   Lạy Chúa ! Khi nhìn vào gương Thánh Phero, con lại nghĩ về ơn gọi của con. Con có cảm tưởng rằng tội lỗi của mình  nặng gấp bội so với Thánh Phero, mặc dù không công khai chối Chúa. Thế nhưng ! Những hành xử của con đối với anh em mình thiếu tôn trọng yêu thương, bác ái vị tha nhất là với những người thân yêu trong gia đình, xóm giềng. Một cách nào đó, con cũng đang chối Chúa trước mặt người đời và anh em mình.
   Lạy Chúa ! Cũng khi nhìn vào đời sống hoạt động Tông Đồ của Thánh Phaolo. Ai có ngờ rằng, một thanh niên Saolo mang trong lòng bầu nhiệt huyết hăng say bách hại các kito hữu theo Chúa, chỉ vì muốn giữ truyền thống của Đạo Do Thái, nên Ông không từ bỏ một thủ đoạn nào để giết hại các kito hữu Chúa.
   Lạy Chúa ! Nhiều khi nằm đêm suy nghĩ về hành trình ơn gọi của mình. Con cũng có những hành vi gián tiếp, động cơ làm cho người khác xao nhãng việc thờ phượng Chúa, thiếu sự chia sẻ an ủi giúp đỡ cho anh em sống khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin. Thiếu lòng mến viếng thăm anh em đang bị ngăn trở trong ơn gọi, hay đam mê vào một cuộc vui mà sẵn sàng bỏ lễ CN, làm cho người khác noi theo gương xấu của mình. Những hành vi đó của con cũng phải xem là gián tiếp ngăn trở sức sống của GH Chúa.
   Lạy Chúa ! Suy nghĩ đến đây con lại nhớ đến người Ả Rập thường nói :
"  Chúa vẽ đường thẳng bàng những đường cong ". Thật đúng như vậy, Chúa đã vẽ con đường cong của Chúa để uốn nắn hai Thánh Tông Đồ Phero và Phaolo mà Giáo Hội Mừng Kính Trọng Thể hôm nay. Chúa đã dùng con đường cong của Chúa để đưa hai Thánh Nhân về lại con đường thẳng, chính lộ đem vinh quang hiển hách về cho Chúa và Giáo Hội ngày càng phát triển.
    Lạy Chúa ! Một Phero đã trở thành Thủ Lãnh Giáo Hội Chúa nơi trần gian này. Một Phaolo đã trở thành một nhà Truyền Giáo vĩ đại xuyên Thế Kỷ, có một không hai. Các Ngài đã bị Chúa khuất phục dưới sức mạnh của yêu thương và tha thứ của Chúa.
   Xin Chúa cũng uốn nắn lòng trí của mỗi chúng con, trở thành khí cụ trong tay Chúa. Biết đem lửa mến yêu chia sẻ với mọi người.
   Con cầu xin Chúa ban con cái Chúa giấc ngủ bình yên. Con cảm tạ Chúa !
●●●●●●●●●●●●●
   Lạy Chúa ! Con cảm tạ và ngợi khen Chúa về những công trình kỳ diệu Chúa đã thực hiện, mang lại bình an và sự công chính đích thực cho những ai tin vào Chúa mà đem ra thực hành.
   Lạy Chúa ! Noi theo gương hy sinh phục vụ trong yêu thương của Chúa, hai Thánh Phero và Phaolo Tông đồ đã để lại cho hậu bài học quý giá đó là chân nhận Chúa là lẽ sống là gia nghiệp của hai Thánh. Chúa đã trao cho Thánh Phero chìa khóa Nước Trời, để giao ước giữa Thiên Chúa và loài người được Thánh Phero gìn giữ vẹn toàn, tinh tuyền thánh thiện cho đến mãi muôn đời. Kèm theo lời hứa của Chúa với các môn đệ là Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.
   Lạy Chúa ! Cùng với Thánh Phero, con cũng nhận thấy Chúa đã ban cho Thánh Phaolo ơn giảng dạy, để qua ơn hoán cải Chúa ban, cùng với trí thông minh mẫn tiệp của Thánh Nhân, hoa trái luôn nảy sinh dù trong điều kiện khắc nghiệt, biết bao sóng gió thăng trầm của Giáo Hội Chúa, ơn Thánh Chúa vẫn tuôn đổ tràn đầy. Chúa đã đặt trên môi miệng của Thánh Phaolo, để Thánh Nhân rao giảng lời Chúa qua Phúc Âm

giao dan ton giao ban nhan xet nói...

Tháng Bảy Mỗi Ngày MỘT Câu Châm Ngôn Thuộc Linh Sau Đây ...

     +++   ×××   ÷÷÷   +++   ×××   ÷÷÷

1)-  "Chúa Thánh Linh luôn ngập tràn trên những cuộc đời khao khát và luôn đặt mình trong sự tẩy sạch bởi dòng huyết năng quyền của Chúa Jesus."

2)-  Các thế lực tà linh thường tìm mọi cách để đem giông bão vào cuộc đời người ta, nhưng nếu có Chúa Jesus đi cùng ta thì không một cơn giông bão nào có thể nhấn chìm cuộc đời ta được.

3)-  Người ta thường bị kiêu ngạo chỉ vì họ chỉ thấy khả năng hay giá trị của bản thân mình hơn người khác, nhưng họ lại không nhìn thấy Đấng đã ban cho họ những điều đó chính là Đức Chúa Trời.

4)-  Nơi an toàn nhất cho cơ đốc nhân trong thế giới của thời sau rốt, đó là sống trên lời Chúa hứa và nương dựa nơi sự thành tín của Ngài.

5)-  Ôi Chúa Jesus ! Mọi nhu cầu trong cuộc đời con, ấy là chính nơi một mình Ngài.

6)-  Từng biến động của thế giới quanh ta đều là những hồi chuông cảnh báo giờ của Chúa cũng đã rất cận kề.

7)-  Hậu quả của một hành động tội lỗi luôn làm cho cuộc đời tệ hại hơn ! Nhưng con cái Chúa vẫn còn có cơ hội , đó là khi thật lòng ăn năn với Chúa thì vấn đề thật sự bắt đầu chuyển hướng.

8)-  Đầu tư cho đời này là tốt, nhưng hãy nhớ nó chỉ có giá trị ngắn hạn. Đầu tư cho cõi đời đời mới có giá trị vô hạn và không bao giờ bị phá sản.

9)-  Kế hoạch của Chúa dành cho con cái Ngài luôn luôn là tốt lành, bất cứ ai tin cậy và chịu phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa, thế rồi cuộc đời mình sẽ lên chốn cao hơn.

10)-  Những trải nghiệm nghịch cảnh của hiện tại là dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn, giúp ta có được hành trang không thể thiếu, để bước những bước hoàn hảo hơn tiến vào tương lai trên hành trình theo Chúa.

11)-  Ngọn lửa Đức Thánh Linh cháy trong lòng luôn được kích hoạt từ hai đầu gối.

12)-  Nếu bạn là một cơ đốc nhân mà bạn ít có thì giờ với lời Chúa và tương giao với Ngài, thì thuộc linh bạn 100% là đang yếu đuối. Tôi không nói tiên tri , nhưng cũng biết chắc bạn thế nào cũng gặp nan đề , đó là vì Chúa vẫn yêu bạn và đang tỉnh thức bạn.

13)-  Chúa không bao giờ làm tổn thương ai, ngược lại Ngài luôn chữa lành khi bạn bị thương tổn.

14)-  Lòng khao khát Chúa là một trong những sức bật đưa người ta đến một quyểt định bước đi trên con đường thánh khiết.

15)-  Người nhạy bén với sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh luôn là người có đời sống cầu nguyện.

16)-  Đời sống thiếu cầu nguyện là tự bạn làm giới hạn quyền năng của Chúa trên chính bản thân mình.

17)-  Nếu vì đặt đức tin nơi Chúa mà phải chết vẫn là một phước hạnh. Hơn là sống với tấm lòng vô tín, vì đó là một nỗi đau lâu dài và sự bất hạnh vô tận.

18)-  Trong thời kỳ sau rốt, cơ đốc nhân cần khẳng định mạnh mẽ hơn đức tin mình nơi Đức Chúa Trời để không lạc bước trên linh trình theo Chúa.

19)-  Sự cay đắng trong lòng, nguy hại hơn mọi loại virus, vì nó không chỉ hủy diệt sức khỏe của thân thể, mà còn làm cho tâm linh chết trong khô hạn và cạn kiệt.

19)-  Nếu cần thiết, Đức Chúa Trời toàn năng chỉ cần dùng một con Virus nhỏ tí ti thôi cũng có thể làm thay đổi cả thế giới rộng lớn này.

20)-  Tất cả mọi nhu cầu chính đáng luôn được đáp ứng đúng thời điểm, khi ta tin cậy đúng đối tượng, chính là chỉ nơi một mình Đức Chúa Trời.

21)-  Ăn năn là cần thiết, vì qua đó ta nhận dạng tội lỗi để từ bỏ - Nhận sự tha thứ để tự do.

22)-  Ngôn Ngữ tình yêu và cám dỗ giống nhau, đó là lý do ta cần có lời Chúa để luôn nghe được tiếng của Ngài dẫn lối.

23)-  Ta yêu Chúa không chỉ bằng lời, mà phải bằng cả tấm lòng và thái độ sống đối với Lời Ngài.

24)-  Con người thường bi mất đi nhiều điều tốt lành cho cuộc đời mình, vì đã nhiều lần đặt ý mình trên ý Chúa.

25)-  Những gì ta đang có, ấy là tặng phẩm mà Chúa ban cho, hãy nhận biết và nhận lãnh nó với lòng biết ơn Chúa.

26)-  Những giây phút cảm thấy yếu đuối nhất, là những lúc ta cần đến gần Chúa nhiều nhất.

27)-  Khó khăn hiện tại là môi trường Chúa dùng huấn luyện ta cứng cáp hơn, để bước vào tương lai vững vàng hơn.

28)-  Nếu ta ý thức sâu sắc rằng

giao dan ton giao ban nhan xet nói...

CƠ ĐỐC NHÂN VỚI SỰ PHÂN BIỆT CHÂN GIẢ .
        Kinh thánh: I GIĂNG 4 : 1-6
1   “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
2    Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.
3   Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.
4    Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 
5    Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.
6    Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm”. (1 Giăng 4:1-6)

        Những điều được nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này đều rất khó cho tôi, khó cho hiểu biết tường tận và khó trong hành động đúng đắn, để đứng vững trên đức tin chân thật.

        Lời khuyên dạy đầu tiên trong câu thứ nhất: “chớ tin cậy các thần, nhưng hãy thử”. Thánh Kinh cảnh báo cho tôi biết có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả thuộc dưới quyền điều động của một thế lực rất lớn, kẻ địch lại Đấng Christ. Đức Chúa Jesus đã dạy rằng: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:23,24). 

        Phao-lô cũng từng nhắc lại hiểm họa này với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca: “Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Đó là một biến cố lớn sẽ xảy ra gây nên biến động khốc liệt trên mặt trận tâm linh, nhưng hôm nay thì vẫn còn yên bình lắm. Nếu bây giờ hạ thấp mức độ cuộc chiến này như thời kỳ chiến tranh lạnh, thì với tôi, một tín đồ bình thường, tôi không có đủ trình độ, khả năng, hay ân tứ để thử nghiệm xem thật giả ra làm sao. Các bậc trưởng thượng có trách nhiệm trên tôi là những người tôi tin cậy để dẫn dắt tôi tránh khỏi những sai lạc đáng tiếc; nhưng trong hàng ngũ tuyển chọn đó, có hay không một vài gián điệp, vài chú sói đội lớp chiên, mà tôi cứ tin tưởng là họ đến từ Chúa, họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người chăn hiền lành yêu mến chiên chứ không phải những kẻ chăn thuê?

        Đến câu thứ hai: “hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời”, lại là một điều không đơn giản với tôi. Tôi sẽ không bị lay động với vấn đề giáo phái, hệ phái, cả với những luồng tư tưởng mới mẻ đầy hấp dẫn; bởi tôi là một người bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến, hiếm khi chấp nhận những thay đổi và luôn đặt lòng tin hoàn toàn vào con đường mà các tiền bối đã chỉ cho từ lúc ban sơ. Tôi không mấy quan tâm đến luận cứ, giải trình, hay biện minh gì gì của các anh em đó; ai mà chẳng tìm cách để đề cao, đánh bóng, thuyết phục mọi người chấp nhận rằng mình hay, mình đúng; đôi khi còn dùng cả chiêu trò hạ gục đối thủ, những người không đồng chính kiến với mình, hòng củng cố cho lý tưởng. Điều khó khăn của tôi là trong một mớ hổn độn đầy thách thức đó, tôi là ai mà dám xác định cách quả quyết rằng người này thật, người kia giả, trong khi tôi chẳng có một cái gì gần gần bằng như họ? 

        Loại ra ngoài những kẻ chống nghịch Chúa, ai cũng xưng mình đích thị là đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Lời anh em nói ra đều căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời, nhưng mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời có thật sự được nhắm đến và làm cho thật trọn vẹn? Tôi đa nghi quá rồi! Như vậy, thay vì tôi xác minh, bây giờ, tôi sẽ

giao dan ton giao ban nhan xet nói...

NGAY CẢ GIU ĐA ÍCH CA RI ỐT THÌ MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN” CÒN ANH CHỊ EM THÌ SAO ?
¤   KINH THÁNH : Giăng 19: 17-30 .
“Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng. Mọi việc đã được trọn”. Giăng 19:30 .
* Chuyện của Ngày thứ Sáu thời Chúa Jesus
1. Ngày thứ Sáu … Chúa Jêsus đang cầu nguyện … Phierơ đang ngủ … Giu-đa đang làm phản … nhưng ngày Chúa nhật đang đến.
2. Ngày thứ Sáu… Phi-Lát đang vật vã… Người ta đang âm mưu… Đám đông đang lăng mạ… Thậm chí họ không biết… ngày Chúa nhật đang đến.
3. Ngày thứ Sáu… Các môn đồ đang chạy như bầy chiên mà không có người chăn… Mari đang khóc lóc… Phierơ đang chối… nhưng họ không biết… ngày Chúa nhật đang đến.
4. Ngày thứ Sáu… Người La-Mã đánh đập Chúa Jêsus của tôi… Họ cướp lấy áo xống màu điều của Ngài… Họ đội cho Ngài chiếc mão gai… nhưng họ không biết … ngày Chúa nhật đang đến.
5. Ngày thứ Sáu… Hãy xem Chúa Jêsus đang đi đến đồi Gôgôtha… Huyết Ngài đang đổ ra… Thân thể Ngài xiêu vẹo… Và tâm linh Ngài nặng nề… nhưng bạn chỉ thấy đấy là ngày thứ Sáu… Chúa nhật đang đến.
6. Ngày thứ Sáu… Thế gian đang đắc thắng… Con người đang phạm tội… Và điều ác đang cười toe-toét!
7. Ngày thứ Sáu… Mấy tên lính đóng đinh hai bàn tay Chúa Jêsus vào Thập tự giá… Họ đóng đinh hai bàn chân Cứu Chúa của tôi vào thập tự giá… Và rồi họ dựng Ngài lên bên cạnh hai tên tội phạm.
8. Ngày thứ Sáu… nhưng cho phép tôi nói cho bạn biết một việc… Chúa nhật đang đến.
9. Ngày thứ Sáu… Các môn đồ đang thắc mắc… Điều chi đã xảy ra cho Vua của họ?… Và người Pharisi đang ăn mừng mưu kế của họ đã được thành tựu… nhưng họ không biết… Đó chỉ là ngày thứ Sáu… Chúa nhật đang đến.
10. Ngày thứ Sáu… Ngài bị treo trên thập tự giá… Cảm giác bị Đức Chúa Cha bỏ quên… Cô độc và sắp chết… Có ai cứu Ngài không?
Ồ Ngày thứ Sáu … nhưng Chúa nhật đang đến.
Ngày thứ Sáu… Đất run rẩy… Bầu trời biến tối tăm… Vua của tôi phó thác linh hồn Ngài.
Ngày thứ Sáu… Hy vọng đã không còn có nữa… Sự chết đã đắc thắng… Tội lỗi đã chiến thắng… Và Satan đang mĩm miệng cười!!!
11. Ngày thứ Sáu … Chúa Jêsus bị đem chôn… Một tên lính đứng gác… Và hòn đá được lăn vào đúng vị trí.
+++++++++++++++++++++++
TRẢ ĐẦY ĐỦ TRỌN VẸN ...
“Trả đủ” có ý nói tới một việc đã được chi trả một lần đủ cả, bạn không hề phải chi trả cho việc đó một lần nào nữa cả. Thực vậy, “trả đủ” có nghĩa là một việc đã được chi trả một lần đủ cả, thật là dại dột khi phải chi trả cho việc đó một lần nữa.
Chúng ta đang có nỗi lo sợ tệ hại nhất là chúng ta sẽ qua đời trước kỳ hạn của mình đang khi nhiều việc trong cuộc đời vẫn còn đang dang dỡ. Nhưng việc ấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào: Chúng ta qua đời với những giấc mộng không thành.
Mọi người đang Sống một đời sống chưa hoàn thành, thí dụ: – Bãi cỏ cắt có phân nửa – Quyển sách đọc có một nửa – Bức thư đã khởi sự song chưa gửi – Chế độ ăn kiêng bị bỏ qua -Chứng chỉ việc học chưa hoàn tất – Mối hôn nhân gãy vỡ – Những hóa đơn chưa được trả – Những lời hứa không hề bền giữ…
– Hết thảy chúng ta trải qua cuộc sống để lại sau lưng một vệt dài những dự án chưa làm xong và những giấc mộng không thành. Có ít người có thể đến cuối cuộc đời rồi nói: “Ta đã hoàn tất chính xác những gì ta đã dự tính lo làm”.
* Lời lẽ sau cùng của một người đang hấp hối là Chúa Jesus:
Chỉ có một người trong lịch sử không hề để lại sau lưng bất kỳ việc nào chưa làm xong. Danh của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là nhân vật duy nhứt có thể đến cuối cuộc đời mình và nói – với sự thật hoàn toàn tuyệt đối – “Ta đã hoàn tất mọi sự ta đã dự tính lo làm”.
Khi Chúa Jesus thốt lên: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Rồi Ngài thì thào: “Ta khát”. Thế rồi Ngài nói một lần nữa. Đó là một tiếng kêu thật nhanh. Chỉ có một từ mà thôi. Khi ấy, Ngài thở hắt ra một câu khác. Thế rồi Ngài gục chết.
Tiếng kêu ấy là gì vậy? Trong tiếng Hylạp, đó chỉ là một từ . . . Tetelestai . . . “Mọi sự đã được trọn”. Đã trọn vẹn, đang trọn vẹn và luôn luôn trọn vẹn.
“Mọi sự đã được trọn” có nghĩa là “đưa tới đích, hoàn tất, hoàn thành”. Nó muốn nói rằng: “Ta đã l

Nặc danh nói...

... với một chữ....Tiền!!

các hệ phái Tin lành( khác CMA) thì cho rằng: Giáo hội CMA làm mọi sự cái gì cũng bằng tiền? nhưng theo tôi... con người theo chúa vì tiền thì đúng hơn?

Khi xưa ở các chi hội. nếu MSQN lộn xộn hay làm không vừa lòng..thì thủ quỷ CÚP LƯƠNG!!

... ngày nay trước thềm ĐHĐ TLH 47( 17/07/2017) với tốc độ tăng tốc TIỀN..

CHO NÊN CÁC CHA NỘI CÚP LUÔN LƯƠNG HƯU CỦA MỤC SƯ HƯU TRÍ VÀ QUẢ PHỤ MỤC SƯ LUÔN..ĐỂ LO TIỀN CHO ĐẠI HỘI..

*** TỘI CHO CÁC CỤ GIÀ..NHỊN ĐÓI CHO ĐẠI HỘI 47 THÀNH CÔNG..

HAHAHAHA!!!!!1

nặc danh (sợ bị thù vặt) hết cửa sống nói...

Nếu nói ngân sách giáo hội trung ương thiếu mà bỏ đói các mục sư trí sự mục sư truyền đạo quả phụ thì các đám tống liên hồi cờ ma ác ít
Đàng nầy thu góp bà con theo đạo tin lành rồi gởi ngân hàng tỉ tỉ bạc. Thì cái bọn nầy chúng nó ác hơn người thế gian mang tiếng : Thế gian gian như thế