Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

“Đừng Xét Đoán …Tôi Tớ Chúa”!


“Đừng Xét Đoán …Tôi Tớ Chúa”!
Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn.” (II Sa-mu-ên 12: 9)
Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” (Phục truyền. 5: 21)

Kết quả hình ảnh cho Đừng Xét Đoán …Tôi Tớ Chúa!
***
Khi Đa-vít lên kế hoạch giết chết U-ri thì Chúa có biết không?
Tại sao Chúa không cứu U-ri khỏi chết…?
Mọi việc gian ác Đa-vít làm, sau đó đã được Sa-mu-ên ghi lại trong sách của mình để phổ biến khắp nơi và cho đến tận ngày nay… làm điều đó Sa-mu-ên có phạm tội “xét đoán đầy tớ Chúa” không? Đa-vít có phải là “người được xức dầu” không? Khi phô bày tội ác của “tôi tớ Chúa” là Đa-vít ra trên một phương tiện truyền thông (sách vở, báo chí) thì người viết (Sa-mu-ên) có “làm vinh hiển Chúa” không? Tại sao câu chuyện “giết chồng cướp vợ” của Đa-vít, ngày nay mọi người trên thế giới đều biết? Chúa có được “vinh hiển gì” khi câu chuyện “đầy tớ Chúa phạm tội” bị mọi người biết đến?  
Kinh thánh chép rằng: “Có người thì TỘI LỖI BỊ BÀY TỎ và CHỈ NGƯỜI ĐÓ RA TRƯỚC KHI PHÁN XÉT; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy: có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng KHÔNG GIẤU KÍN ĐƯỢC.” (I Ti-mô-thê 5: 24-25)
Một số ý kiến cho rằng việc đưa ra tội lỗi và những việc làm xấu xa, gian ác, mưu mô, thủ đoạn của một số “tôi tớ Chúa” ngày nay, là “không làm sáng danh Chúa”, là “đụng tới người xức dầu của Chúa”…! Điều đó đúng hay sai?
Cũng có người cho rằng “chúng ta không phải là Chúa nên chúng ta không có quyền làm điều đó”!
Thử đặt một số câu hỏi:
- Khi Chúa sai Na-than quở trách Đa-vít… Na-than có phạm tội “đụng đến người được xức dầu của Chúa” không? Sau đó Chúa sai Sa-mu-ên viết câu chuyện “Đa-vít giết chồng cướp vợ” ra trên sách của ông, để phổ biến “từ trong cho đến ngoài dân Y-sơ-ra-ên” đều biết… thì Sa-mu-ên có “phạm tội xét đoán tôi tớ Chúa” không? Sa-mu-ên và cả Na-than có phải là “tôi tớ Chúa” không? Việc làm của Sa-mu-ên và Na-than có phải là “quở trách người được xức dầu” và “viết ra tội lỗi của tôi tớ Chúa để phổ biến cho mọi người” được biết không? Ngày nay nếu có ai đó đang làm một việc giống như Sa-mu-ên và Na-than… Và nếu chúng ta bảo rằng người đó đang “phạm tội xét đoán tôi tớ Chúa” thì có phải chính chúng ta cũng đang “xét đoán tôi tớ Chúa” đó không? Có phải Chúa đã sai Sa-mu-ên và Na-than làm việc đó không? (Một số bạn, nếu sống vào thời của Đa-vít và nếu các bạn là những “tôi tớ hưởng lộc của Đa-vít”… chắc chắn các bạn cũng sẽ lên án Sa-mu-ên và cả Na-than là “bọn bất tài, ăn không ngồi rồi đi moi móc chuyện xấu của người khác”… đúng không?) Khi Chúa dấy một ai đó lên để làm công việc giống như Sa-mu-ên và Na-than là QUỞ TRÁCH và PHƠI TỘI CỦA MỘT SỐ TÔI TỚ CHÚA ra… thì làm sao bạn biết là “người đó không được SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”? Bạn cho rằng người đó đang phạm tội “xét đoán tôi tớ Chúa” thì chính bạn cũng đang “xét đoán tôi tớ Chúa” (người Chúa sai dùng) mà bạn biết hoặc không hề biết!
Khi Chúa dấy một ai đó lên để làm CÔNG VIỆC CỦA MỘT TIÊN TRI thì làm sao bạn biết là người đó “không phải là tôi tớ Chúa”!? Đức Chúa Trời là Đấng Bất Biến…! (Hê-bơ-rơ 13: 8) Những gì quá khứ, hôm qua Ngài đã làm thì ngày hôm nay có gì cấm cản không cho phép Ngài làm như hôm qua, trong quá khứ? Trong quá khứ Đức Chúa Trời đã dấy tiên tri của Ngài lên để “lên án, kể tội tôi tớ được xức dầu” là Đa-vít… thì ngày nay có gì cấm cản, không cho phép Ngài làm điều đó? Kinh thánh chép rằng “Đức Chúa Trời ĐÃ LẬP TRONG HỘI THÁNH, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là ĐẤNG TIÊN TRI, thứ ba là thầy giáo, kế đến…” (I Cô-rinh-tô 12: 28) Có chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng “Chúa đã kết thúc, thôi dùng chức vụ tiên tri… mà chỉ dùng các chức vụ mục sư, thầy giảng như Hội trưởng, Tổng quản nhiệm”… thôi, không? Khi Đức Chúa Trời muốn dấy lên một ai đó để làm chức vụ tiên tri mà Ngài sai khiến… thì Ngài có đến “vòng tay xin phép bạn” và nói với bạn “thưa bạn, xin cho phép tôi được lập ông đó, bà kia lên làm chức vụ tiên tri mà tôi muốn sai dùng”… không? Và khi Chúa muốn dấy ai đó lên làm CÔNG TÁC CỦA MỘT TIÊN TRI thì Ngài có đợi “Hội thánh (các giáo hội) CÔNG NHẬN” rồi Ngài mới được phép sai dùng người đó… không? Có phải Hội thánh ngày nay (đa số) đã bị “nhồi nhét” những điều Kinh thánh gọi là “sơ học của Tin lành”, mà cứ tưởng là mình đã “quán thông kinh sử” (Kinh thánh) không?
Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc… Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành…” (Hê-bơ-rơ 5: 12; 6: 1)
Sự ấu trĩ, trẻ con (chỉ thích uống sữa thay vì đồ ăn đặc..) của Cơ-đốc-nhân VN không chỉ nằm ở hàng tín đồ… Điều đáng buồn là nó nằm ở đa số hàng giáo phẩm, mục sư, lãnh đạo… của các hệ phái. (Tôi không nói hầu hết mà nói “đại đa số”… mục sư) Dù rằng Tin lành đã có mặt ở VN hơn 100 năm!
“…Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc… Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự TRỌN LÀNH…” (Hê-bơ-rơ 5: 12; 6: 1)
Xin Chúa cho Hội thánh VN sớm …TRƯỞNG THÀNH! A-men.

LHS- 24/7/2017

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

..Thật hay giả?

tại VTK Ông lê văn Thiện có nói: nếu một tín đồ trưởng thành và có đời sống thuộc linh cao, hay cao hơn đối tượng...thì mình có thể nhìn ra người đó là giả hay thật.

như vậy: thiện có thể nhìn trường là đồ giả và ngược lại hay nói đúng hơn Lũ 155 THĐ thằng nào giả và thật chúng nó biết rõ nhất..không cần ...nói.

Tôi tớ Chúa là gì?

- Chúa Giê-Xu và môn đồ là hình ảnh rất rõ..về người chăn( không cần nói nhiều)
..và ngày nay không ít Tôi tớ Chúa thật..khi mưa gió, giông bão..họ sẳn sàng đến nhà tín đồ nghèo, bất chấp mưa gió ra sao???

- Còn Thái lưu manh thái phước trường thì sao???
... tôi tớ Chúa..theo nó( tpt) hiểu nói và nó hay giảng( 47 nó cũng có nói về tôi tớ Chúa là gì( tấn phong)..thì LÀ TÔI TỚ CHÚA CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI TỚ TÍN ĐỒ..Mục sư là vua, tín đồ là lính..nó có thể ngồi bên trong sai lính đi đánh là được??

Thái phước trường chi là tên lưu manh tin lành...nó giống như đám giang hồ..mà nó là Đại ca...vì thủ đoạn và gian manh...thì đám còn lại chắc chắn là phải kêu..

Đại ca trường??


Đoàn phụ nử khu vực thành phố hochiminh saigon nói...

Kính thưa Ngài tiên tri ...
Kể từ đại hội đồng thứ 1 năm 2001 (thứ 43 theo lịch sữ giáo hội) cho đến kỳ đại hội thứ 4 năm 2013 (thứ 46 theo lịch sữ giáo hội) thì trong ban trị sự tổng liên hội có ủy viên nữ (truyền đạo Tăng Nguyên Tiên hay Trần Thị Liễu)
Thật ngu xuẩn cho Ban trị sự mới nầy (47 theo lịch sử và kỳ 5 vừa qua) xóa sổ mấy ủy viên nữ ...
Chúng tôi là nhóm người nữ trong nhà Chúa kính nhờ Ngài tiên tri giải thích giùm hiện tượng ngu xuẫn nầy (không phải chúng tôi "Xét Đoán …Tôi Tớ Chúa") như bài chia sẻ của Tiên tri mà muốn nói lên sự thật người nữ cơ đốc chúng tôi bị chà đạp trong kỳ đại hội 47 nầy
Trọng kính và biết ơn ngài Tiên tri của Chúa.
Đoàn phụ nữ tin lành khu vực thành phố hochiminh

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI LẠI nói...

Câu Nói Thường Nghe : Đừng Xét Đoán Tôi Tớ Chúa Xuất Phát Từ Đâu ?
Tín đồ nói chắc chắn là không phải!
Vậy mục sư nói là chính xác!
Vụ việc tại thành phố Sóc trăng chính thức Phan vĩnh Cự đâm đơn cho tòa án để nhờ tòa án xét xử vụ việc ma đòi con.
Số là sau khi Phan vĩnh Cự thân hành nhờ chánh quyền hướng ý giúp đở cho ủy ban ma đói con (thu giữ tài sản bị chiếm giữ) thì nay Phan vĩnh Cự đã làm đơn thưa gởi qua tòa án.
Một hội trưởng 4 năm giờ thì là phó hội trưởng thứ nhất của tổ chức tôn giáo tin lành việt nam miền nam mần ăn như vậy thử hỏi có cần phải xét đoán theo lời Chúa chăng? (căn cứ lời Chúa mà xét đoán)
Đó là sự thật và câu trả lời cho bài viết : “Đừng Xét Đoán …Tôi Tớ Chúa”! Ở trên ...
Thập Tự Sinh Tồn Tại Lai

Nhận xét và trả lời nói...

Trả lời phụ nử thành phố hcm saigon
Ở Đâu Có Luật Trọng Nam Khinh Nử Thế Tin Lành Nhà Thờ ?
Trước giờ 25 thành viên khóa nầy 47 thêm 2 thành viên là 27 lại không có 1 hoặc 2 ủy viên là nử để lo cho ủy ban phụ nử httlvn.mn.
Rỏ ràng là trọng nam khinh nử không còn gì để bàn.
Đề nghị ủy viên phụ nử tổng liên hội khóa 47 (2017-2021) vì không có nử thì nên giao cho ủy viên lê văn như kỷ. Tay nầy dám ôm em dâu trong nhà thờ ba càng song phú bị 5 huỳnh quét nhà thờ chiều thứ bảy phát hiện đổ bể tùm lum. Vì gần gủi mấy bà mấy cô nên chuyên lo cho ủy ban phụ nử tổng liên hội!
Độc giả báo loihangsong