Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Những Ai Còn Nghi Ngờ NHQ Không Phải Là Phản Gián… ?


Những Ai Còn Nghi Ngờ NHQ Không Phải Là Phản Gián… ?

Vì mấy người như vậy là SỨ ĐỒ GIẢ, là kẻ LÀM CÔNG LỪA DỐI, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ GIÚP VIỆC NÓ mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (II Cô-rinh-tô 14: 13-15)

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
***
Sau đây là bức thư của một người từng sát cánh với Nguyễn Hồng Q, vì đấu tranh cho công nhân mà bị đi tù, con trai ông cũng đi tù… NHQ đã chụp lên đầu người ta là “bưng bô, tay sai cho CS”…! (Còn NHQ thì sao? Là ai?). Nạn nhân này đã phát hiện NHQ sự thật là ai rồi:
- “Nghe nói ông đi HỌP nghiệp vụ mới về hả” (ông Quang)? (NHQ tuyên bố là “bị bộ công an cưỡng ép, cách ly 5 ngày”, nhưng nạn nhân của NHQ hỏi thẳng “tim đen”: “ông đi HỌP nghiệp vụ mới về hả”?)
Tiếp:
Những lời giáo huấn của ÔNG, nên gối đầu nằm của ÔNG mà làm vốn… Cho nên tôi nhắc lại MỘT lần cho ông nhé:
1/ Sao ông BIẾT TRƯỚC công an Đồng nai vây TỔ CHỨC của tôi…?
2/ Ông đi thăm nuôi tôi trong tù, tôi rất hân hạnh, vinh dự, vì có ai ông dành ưu ái như tôi? Nhưng, NGƯỜI đi với ÔNG, CHỤP HÌNH tôi, là ai vậy ông Quang…?
- Nạn nhân là thành viên Mennonite, là người từng thành lập tổ chức đấu tranh cho công nhân, đã bị đi tù… Bây giờ nạn nhân hỏi NHQ: “Sao ông BIẾT TRƯỚC công an Đồng nai vây TỔ CHỨC của tôi…?” (là ai mà biết trước công việc của công an làm?)
- Trong lúc nạn nhân bị tù, NHQ dẫn người gọi là “vào thăm” để chụp hình! (những bức ảnh hái ra tiền)

Tiếp:
Ngày đầu tôi gặp ông, tôi xem ông là thánh sống, ăn nói lưu loát, văn võ song toàn, tôi yêu ông như yêu Chúa
Còn ý ông nói tôi làm TAY SAI cho CS? NÔ! (không) ông nên TỈNH LẠI ĐI. Tôi chưa phát ngôn nói xấu VNCH (Việt Nam Cộng Hòa), VK (Việt kiều)... Nhưng ông chửi bọn VK. Tôi ghi âm còn đây! Tóm lại, với ông, “thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”  - Thuận ông thì sống, ngược lại thì…
Tôi luôn cầu xin Chúa giữ gìn ông những ngày sắp tới được bình an…”
- NHQ cứ tưởng với cái kiểu “chống cộng quyết liệt” sẽ che đậy được thân phận của mình sao?
Cây kim trong túi lâu ngày cũng phải lộ!

NHQ trả lời:
Tôi là một cựu tù nhân lương tâm từ tháng 12/1979 và từ năm 1984 (chung thân) nhưng sau được xét lại án mới thấu hiểu tình cảnh hàng triệu tù nhân là dân Việt, là đồng bào mình ông biết không?...”
- NHQ có gốc gác “gia đình cách mạng”, bản thân là “Thanh niên Xung phong” (một tổ chức của nhà nước)… “Xâm nhập vào Tin lành”… vào những năm sau 1975 và được cho là đi tù và bị “kết án chung thân” theo như lời chính NHQ nói! – Một người là “truyền đạo Tin lành”, hoạt động chính trị, đi ngang, đi dọc thời đó trong cac điểm nóng của Tin lành ai cũng biết, bị kết án chung thân mà sao chỉ “ở tạm” thời gian rồi được “xét” và ra tù dễ dàng vậy? (Ở Định quán, thời đó, một ông truyền đạo Tin lành chỉ nói một câu bất mãn chế độ là bị dắt vào rừng bắn bỏ…) – Có lẽ NHQ nhờ có gốc là gia đình cách mạng và bản thân có thành tích trong lực lượng Thanh niên Xung phong, nên được xét và thả ra sớm để “tiếp tục hoạt động” chăng? Hay những án tù kia chỉ là “vỏ bọc” của ngành… phản gián?
Nghe nói ông đi HỌP nghiệp vụ mới về hả” (ông Quang)? (NHQ tuyên bố là “bị bộ công an cưỡng ép, cách ly 5 ngày”, nhưng nạn nhân của NHQ hỏi thẳng “tim đen”: “ông đi HỌP nghiệp vụ mới về hả”?)
Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
(Thần Kim quy nói với vua An Dương Vương: "giặc sau lưng vua chớ đâu?")
- Những người từng là đảng viên CS, một khi đã ra chiêu hồi (bỏ CS, đầu hàng Quốc gia) họ không bao giờ dám chửi CS công khai, vị họ biết rất rõ CS… Trừ khi những người được “giao nhiệm vụ” mới mạnh dạn chửi, hoặc chống công khai… NHQ là người công khai chống đối, chửi bới, không sợ ai…!
Rất nhiều người Tin lành có tư tưởng đấu tranh, đi vào tham gia tổ chức Mennonite của NHQ đều lần lược đi tù… Tất cả họ đều “chung đủ” bản án! Riêng NHQ chỉ đi tù vì “đất đai” và chỉ ở thời gian ngắn cho… “có lệ”! (NHQ bên ngoài nổi tiếng là “đấu tranh chống nhà cầm quyền”, nhưng chỉ đi tù cho có lệ… Trong khi Nguyễn Thị H, trong tổ chức Mennonite chỉ tiếp tế bánh mì, nước uống cho dân oan thì lãnh án ba năm và “chung đủ án” rồi mới được về… Dương Kim Kh, Đoàn Văn D, Đoàn Huy Ch… tất cả đều là thành viên của tổ chức Mennonite được NHQ huấn luyện, kích động… Tất cả đều đi tù và tất cả họ đều chung đủ bản án… Họ đi tù thì NHQ “có tiền”… Riêng “mục sư NHQ” thì chỉ “đi cho có lệ”!)
Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hồng quang
NHQ dựa vào ai, thế lực nào mà coi chính quyền, công an địa phương “không ra gì”, nhưng vẫn tồn tại nhiều năm…? Giá trả tù tội …“rất bèo”?
Ai còn nghi ngờ “NHQ không phải là phản gián” thì chịu khó động não một tí sẽ hiểu!

LHS- 23/8/2018

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

NHQ từng đi tù CHUNG THÂN?

Mục sư Nguyễn Hồng Quang (NHQ) viết Email cho một người:
On 11:18 Thứ 2, 21 tháng 8 2017 Ms NH Quang wrote:
Tôi là một cựu tù nhân lương tâm từ tháng 12/1979 và từ năm 1984 (CHUNG THÂN) nhưng sau được xét lại án mới thấu hiểu tình cảnh hàng triệu tù nhân là dân Việt, là đồng bào mình ...
__________
- NHQ nhiều lần nói, nay thì viết "từ năm 1984 (tù chung thân )"... Những gì NHQ nói là hầu như "chỉ nghe nói", không có gì kiểm chứng. Nhưng cứ cho là thật thì sẽ có một số vấn đề như sau:
- NHQ đi tù chung thân vì tội gì?
- Câu trả lời: "Tội chống phá nhà nước"! (?) - Vì thời điểm đó (trước 1984) trong Tin lành, chính tôi đã nghe một bà truyền đạo nói: "ông Quang này, người ta nói ổng đi làm chính trị"! Thời điểm đó đi làm chính trị là làm cho ai? Phe nào? Dĩ nhiên, bề ngoài không phải là làm cho "đảng và nhà nước"... Một người đi hoạt động chính trị (đối lâp) thời đó, bị kết án CHUNG THÂN mà được xét án dễ dàng vậy sao? Thời điểm sau 1975, chính tôi được biết: Một thanh niên đứng giữa đường, vì bức xúc chỉ nói vài câu bất mãn chế độ là một tuần sau anh ta mất tích... Hoạt đông chính trị như ông NHQ thời đó ai cũng biết, bị kết án chung thân mà được xét án, giảm tha là... chuyện lạ!
Thành phần lý lịch của NHQ có dễ được tha không?
- Chính NHQ nhiều lần nói: cha của NHQ là người theo CS ra chiều hồi, sau đó, cũng theo NHQ nói là "bị thủ tiêu sau 1975"...
- Nếu cha của NHQ là một cán bộ vẫn sinh hoạt và phục vụ cho đến sau năm 1975, không tì vết, không "có tội với cách mạng", mà bản thân NHQ, dù là cán bộ Thanh Niên Xung Phong nhưng "hoạt động chính trị, chống lại nhà nước cách công khai" thì cũng không dễ dàng được giảm án... chứ đừng nói là "cha là cán bộ CS ra chiêu hồi, sau 1975 bị thủ tiêu" mà NHQ được xét tha, giảm án là chuyện khó tin, nếu không thì là một "màn kịch để tạo võ bọc cho NHQ" trở thành một tay phản gián! Nếu quả thật NHQ "hoạt động chính trị đối lập", chống lại nhà nước thời điểm đó thì họ tiếc gì một viên đạn... chứ đừng nói là "tù chung thân rồi giảm án"! (Cha là thành phần chiêu hồi bị trừng trị, chứ có phải là cán bộ cao cấp đương quyền đâu mà dễ dàng giảm tha như vậy?)
Nếu câu chuyện NHQ từng bị kết án tù CHUNG THÂN chỉ là câu chuyện NHQ dựng lên kể nghe cho vui... thì ngoài cái vui ra còn có mục đích gì khác? Là một mục sư, NHQ kể đi, kể lại chuyện này để làm gì? Có phải để tạo cái "võ bọc" để che đậy thân phận "phản gián" (nằm vùng) của mình không?
Tại sao mang danh là mục sư mà NHQ liên tục nói hoài một câu chuyện "láo toét" về mình mãi như vậy? Dấu hiệu sự tái sanh của một người gặp Chúa ở đâu?
...

Dủ trường sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA. nói...

Tình hình mục sư ngày nay là :
Nắng bề nào che bề nấy cho nên mới có chuyện. Ăn cơm Chúa "nó" múa tối ngày.
Riêng về tình hình chổ nguyễn hồng Qu... mục sư mê con nít gì đó thì cộng đồng dân Chúa phải biết:
Khi người thợ săn sử dụng con chó vì nó làm được việc. nhưng khi con chó không săn được mồi thì người thợ săn sẽ ăn thịt chó - thế thôi.
Tội ác của các vị loihangsong đã biên hết rồi. Các vị phải liệu hồn ...
Dủ trường sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA.

độc giả thường xuyên báo loihangsong nói...

Tín đồ ngày nay không phải là không biết
Thầy tiền đạo ông mụt nát sư làm tôi hai chủ
Rất là nhiều. Thế nên trong các nhà thờ mới có chuyện - lưu hành nội bộ
Các tài liệu sinh hoạt từ trung ương về đến địa phương
Sau kỳ đại hội 5 (ĐHĐ 47 theo lịch sử) các đại biểu được chỉ thị về địa phương không được tường thuật những ngày 17-21/07/2017 tại trường đào các nhà sư tin lành (có tóc)
Chuyện nội bộ trong các tin lành còn dài nhiều tập như fim hàn cuốc mọi người nhớ đón xem
Khách coffee thềm xưa buổi sáng

Cao thần minh thường trú phòng một Cờ MA nói...

Gởi ông khách cà phê thềm xưa.
Sao ông thích nói về những mặt tiêu cực trong tin lành ngày nay mà không thấy mặt tích cực họ làm được?
Đề nghị ngài tiên tri cũng nói lên mặt tích cực các mục sư làm được chứ nói các tiêu cực xấu của rin lành hoài thì riết người theo đạo bỏ hết. Người chưa tin đạo cũng trốn tin lành biệt luôn.
Chân thành cảm tạ và tri ơn.
Cao thần minh thường trú phòng một Cờ MA

Tín đồ Khánh Hội nói...

Có thể không cần đăng comment của tôi. Chủ yếu muốn nhắn nhủ riêng ông rằng :đừng tưởng mọi người đều khờ khạo như ông nghĩ!
Tôi không cần quan tâm ông viết bài có trưng dẫn Kinh Thánh hay không, tôi chỉ dò tìm dòng tư tưởng của ông xuất phát từ động cơ nào!
Vả, tôi khuyên ông hãy sống với đời sống kính sợ, biết ơn Chúa đã cứu mình và viết với thái độ tôn trọng độc giả! Shalom!