Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Sự Thật Về “7 Giáo Sở” Mennonite Mà NHQ “Kính Thông Báo Hội Đồng Liên Tôn”!

Sự Thật Về “7 Giáo Sở” Mennonite Mà NHQ “Kính Thông Báo Hội Đồng Liên Tôn”!

Kết quả hình ảnh cho Cơ sở giáo hội Mennonite
***
Lời dẫn nhập: Chúng tôi có nhận được một Thông báo được cho là của giáo hội Mennonite gửi Hội đồng liên tôn… Ms Nguyễn Hồng Q (NHQ) cho là “7 giáo sở trải qua 7 thời kỳ bị đánh phá… Chúng tôi muốn cho mọi người và cả cái gọi là Hội đồng liên tôn VN được biết: Sự thật về cái gọi là “7 giáo sở” của giáo hội Mennonite do Nguyễn Hồng Q lãnh đạo trước đây, như sau:
Trích:

Kính thông báo với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam


Giáo sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite

tại Giáo hạt Sài Gòn liên tiếp 7 thời kỳ bị nạn 1994-2017

Giáo sở 1: Số 201/205 phường 4 Tân Bình, Sài Gòn : Năm 1994 Nhà Cầm Quyền (NCQ) quận Tân Bình ra quyết định cấm hoạt đng Tôn Giáo đối với Giáo sở nầy, do đó Hội Thánh phải chuyển qua quận 2.” (hết trích)
- Cái gọi là “giáo sở” này, thật ra là nhà riêng của NHQ… Nơi đây chật hẹp, cũng là nơi nhóm họp thờ phượng của một số anh em Tin lành trong thời kỳ phong trào HT tư gia… Nếu gọi là “giáo sở” thì kể cũng lạ! Bởi Mennonite thành lập khi nào? Căn nhà NHQ mua khi nào và đã “ký giấy cam kết làm tài sản của Mennonite chưa” mà được gọi là “giáo sở” của Mennonite? Cái này là NHQ “đánh đồng”… làm cho người ta hiểu rằng “Mennonite có nhiều giáo sở”…!

Trích:
Giáo sở 2: Số C5/1H Khu phố 1, phường Bình Khánh, quận 2. Ngày 14-12-2010 NCQ huy động hàng trăm công an dùng vũ lực cưỡng chiếm Giáo sở của Hội Thánh, dù không có quyết đnh thu hồi đất, nằm ngoài ranh qui hoạch, (đang tố cáo khi kiện ra toà, nhưng nay chưa giải quyết).” (Hết trích)
- Sự thật: Đây là miếng đất NHQ mua lại của bà Nguyễn Thị Bé, là một tín đồ mới tin Chúa lúc đó, sau khi NHQ bán nhà ở quận Tân Bình (mà Q gọi là “giáo sở 1”)… Lúc đó NHQ than với bà Bé “tui là thầy truyền đạo nghèo, bán nhà ở Tân Bình không đủ mua…” và bà Bé đã thương tình bán rẻ và bán thiếu (bán trả nhiều lần) cho NHQ miếng đất này. Về sau này, chính bà Bé tố cáo NHQ là “lấn đất, mượn đất không trả, chiếm tiền đền bù đất của bà”… (Hiện nay NHQ cũng chưa trả tiền này cho nạn nhân, mặc dù trước đó vợ NHQ có hứa là sẽ trả…) Chính bà Bé cũng tố cáo NHQ là người đã “hại chết con bà”, khi bà đưa thư qua nước ngoài tố cáo tội ác của NHQ, trong lúc NHQ có mặt tại nước ngoài để dự Đại hội… Đơn thư tố cáo này theo bà Bé là đã làm cho NHQ mất mặt và “không nhận được một xu” tiền hổ trợ từ các tổ chức… Điều này làm cho NHQ tức tối, dẫn đến việc NHQ khi về VN đã “đánh con bà Bé trong lúc bà không có nhà”! Cho đến hiện nay bà Bé vẫn tuyên bố “con tui chết là do tay thằng NHQ”!... Từ miếng đất do bà Bé bán này, NHQ xây nhà và gọi đó là “giáo sở 2”!

Kết quả hình ảnh cho Cơ sở giáo hội Mennonite
(Nhà xây trên đất mua của bà Bé- "giáo sở 2")

Trích:
Giáo sở 3:  Tổ 79 khu phố 6, phường  An Khánh, Quận 2. Ngày 14-12-2010 NCQ dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ diện tích 2169,7m2 Văn phòng Tổng Giáo Hạt Mennonite Sài Gòn, tấn công Giáo dân tàn bạo, làm bà Trần Thị Chuốt 70 tuổi, một Giáo dân Mennonite qua đời. Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cưới vợ sanh con tại Giáo sở nầy cùng 45 sinh viên thần học, có thư viện hàng ngàn sách, phòng y tế, phòng học...(đang tố cáo và khởi kiện ra tòa 34 lần, suốt 7 năm qua, nhưng nay chưa giải quyết). (Hết trích)
- Sự thật: Đây là một khu đất ruộng, có một căn nhà gác cũ mà NHQ mua lại… Tiền đâu NHQ mua khu đất này? Trong giai đoạn có được “giáo sở 2” (nhà xây trên đất mua của bà Bé), NHQ nổi tiếng (và cũng kiếm được khá tiền) nhờ la làng, chống đối, chửi bới nhà CQ… Đây là lúc NHQ rất được lòng các tổ chức “đấu tranh dân chủ” ở hải ngoại… Rất nhiều khả năng các tổ chức “chống cộng” ở hải ngoại đã “bơm tiền” cho NHQ để “yểm trợ cho sinh viên” và NHQ đã có tiền để mua khu đất này và đặt tên là “giáo sở 3”!

Trích:
Giáo sở 4: Do NCQ cấp tại lô A2, phòng 109 trại tạm cư An Phú, chỉ 21 m2 sau khi NCQ cưỡng chiếm Giáo sở thứ 3 rộng 2169,7 m2. Hội Thánh về đây làm nơi thờ phượng tạm cho tới nay. Nhưng nơi đây luôn bị tấn công bằng mắm tômđá vào tận phòng nhóm, làm vở kính  gây đổ máu Giáo dân thờ phượng Chúa, dù lúc đó chỉ vài ba chục Tín hữu, đến nỗi nhiều Tín hữu phải chạy đi nơi khác tạm dung. Hiện chỉ còn khoảng vài chục Tín hữu cầu nguyện tại đây. (Hết trích)
- Sự thật: Đây là khu nhà TẠM CƯ do nhà nước cấp tạm cho những hộ dân bị nằm trong diện giải tỏa, để chờ nhận lại chung cư theo chương trình chung từ phía nhà nước… NHQ và gia đình đã về ở đây, và dĩ nhiên, vẫn tổ chức sinh hoạt, nhóm họp… và NHQ đã gọi đây là “giáo sở 4”! (Tất cả các hộ dân nằm trong diện giải tỏa đều về khu tạm cư chờ nhận chung cư… chứ không chỉ riêng gia đình NHQ… Chỉ riêng phần tạm cư của gia đình NHQ được gọi tên là “giáo sở”!)

Trích:
Giáo sở 5 :  Tại D10, Mỹ Phước I, thị xã Bến Cát, Bình Dương là Giáo sở của Hội Thánh địa phương tạm dùng cho Văn phòng Tổng Giáo Hạt sau ngày 14-12-2010 Văn phòng Tổng Giáo Hạt Mennonite Sài Gòn bị cưỡng chiếm thương đau.” (Hết trích)
- Sự thật: Đây là khu nhà ở của gia đình mục sư trẻ Nguyễn Thành Nh (Ms NTN)- thành viên Mennonite. Đất này được mua từ tiền được gọi là “tiền của giáo hội” (anh em hải ngoại gửi về)… Ms NTN và gia đình trước đó đã đầu tư, xây dựng thành nhà ở, có kinh doanh nhà trẻ, mẫu giáo… Lợi dụng lúc khu đất ruộng mà NHQ gọi là “giáo sở 3” bị giải tỏa… (Hai nơi bị giải tỏa, NHQ dùng nhiều chiêu mánh, kích động, đánh lạc hướng, câu nhử để CQ điều động lực lượng rất đông đến cưỡng chế… NHQ có hình ảnh để báo cáo ra nước ngoài là “giáo sở bị nhà cầm quyền tàn phá…”, tố cáo nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo. Sự thật là giải tỏa chung…) Từ đây NHQ chạy lên Mỹ Phước… Ban đầu NHQ tạm mượn khu nhà này để gọi là “cho công việc Chúa”… Sau đó, theo một số anh em thì “NHQ dụ vợ chồng NTN chạy trốn qua Thái lan” để gọi là “tỵ nạn tôn giáo”! Khi NTN đã qua Bangkok rồi, NHQ “chiếm cơ sở và xây dựng thành tài sản riêng” và gọi đó là “giáo sở 5”! Sau này, gia đình bên vợ Ms NTN gây áp lực, làm lớn chuyện, đòi thưa ra tòa… NHQ mới chịu thối tiền cơ sở xây dựng… Tiền đâu Q thối? Khi trả tiền cho bên vợ Ms NTN, NHQ có họp và thông qua hội đồng lãnh đạo để biết NGUỒN GỐC TIỀN Ở ĐÂU và CƠ SỞ ĐÓ CHÍNH THỨC LÀ CỦA AI? Của giáo hội hay của riêng NHQ? - Hễ khi có khó khăn gì thì NHQ đưa anh em tín hữu, sinh viên, truyền đạo ra để chịu dập đầu, u trán… còn NHQ thì có hình ảnh để gửi ra nước ngoài “báo cáo xin tiền”, sau đó, tiền được đầu tư tiếp vào những cơ sở do gia đình của NHQ đứng tên cả! Những cơ sở đó đều được NHQ gọi là “giáo sở”! 

Kết quả hình ảnh cho Cơ sở giáo hội Mennonite
(Nạn nhân bị NHQ "dụ chạy trốn"... và xin tỵ nạn...)

Kết quả hình ảnh cho Cơ sở giáo hội Mennonite
(Cơ sở ở Mỹ Phước)

Trích:
Giáo sở 6:  Tại lô 559, tỉnh lộ 41, phường Thạnh Lộc, quận 12, Sài Gòn. Dù có giấy phép xây dựng, không vi phạm luật xây dựng, chỉ thiếu thể hiện ban công trong bản v, đã nộp tiền phạt (dù qui chuẩn xây dựng cho phép ban công được nhô 1,4m).” (Hết trích)
- Sự thật: Khi nhận thấy tình hình ở Mỹ Phước chắc không trụ được lâu, NHQ chạy về Thạnh Lộc, quận 12… mua đất và xây dựng một cơ sở khác, quy mô… Tiền mua đất và xây dựng ở đây, có lúc NHQ nói là “tiền gia đình ngoài quê chia phần gia tài cho con trai...”, có lúc thì nói “tiền đền bù nhà đất bị giải tỏa ở quận 2”… Khi xảy ra việc, với công luận thì NHQ gọi đó là “cơ sở tôn giáo”, với pháp luật thì “tài sản do con trai NHQ đứng tên”! Tất cả mọi việc mua, bán, xây dựng, đặt tên… đều do một mình NHQ làm hết, ban lãnh đạo Mennonite “chỉ là một đám bù nhìn” để Q nói với cộng đồng mình là “lãnh đạo”, thế thôi! Ban lãnh đạo chả là cái gì với NHQ cả! 

Kết quả hình ảnh cho Cơ sở giáo hội Mennonite
(Mỗi lần bị đập phá là mỗi lần Q "có tiền"...)

Trích:
Giáo sở 7: Tại số D7/3 Trần Não, Bình Khánh, quận 2, Sài Gòn. Dù diện tích rất nhỏ hẹp, chỉ 73m2, nhưng không có cách nào khác, nên Hội Thánh phải về đây an cư phụng vụ. Ngày 26-1-2016 Hội Thánh đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo chỉ thị số 01/2005/CT/TTg. Oan nghiệt thay, ngay trong ngày là thông báo bác đơn với lý do vi phạm trật tự xây dựng” (Hết trích)
- Sự thật: Đây là nhà riêng, tài sản riêng mà NHQ đã mua từ trước… Khi bị khó khăn, không tồn tại được ở Mỹ Phước, cả Thạnh Lộc quận 12 cũng không yên ổn… NHQ đành chạy về khu tạm cư (mà NHQ gọi là “giáo sở 4”) để ở… Nơi đây chật hẹp, cùng túng, NHQ mới quay ra đầu tư, nâng cấp sửa chữa lại căn nhà đã mua trước đây (mà NHQ gọi là “giáo sở 7”) để làm nhà ở… Trong suốt thời gian từ 1994 tới nay, NHQ đã làm gì về mặt kinh tế mà có nhiều tiền để mua nhà, đất chỗ này, chỗ kia…? (hầu hết là gia đình NHQ đứng tên) Trong khi hầu hết anh em đi theo NHQ đều khó khăn? Năm 2015, trong lúc NHQ đang đầu tư xây sửa lại căn nhà mà Q gọi là “giáo sở 7” thì bà Nguyễn Thị Bé, người tố cáo NHQ “cướp tiền đền bù đất của bà” đã đến gặp… Bà nói “Q có tiền sửa nhà sao không gửi cho tôi một ít”, bà đang khó khăn… thì NHQ đã chửi bới, thách thức… Vụ việc đã đưa hai người đến công an ngay lúc đó… Nhưng vụ việc chưa được giải quyết, vì còn nhiều yếu tố liên quan pháp lý…!
Cho dù chính NHQ gọi “bảy cơ sở do gia đình NHQ đứng tên hoặc liên quan” là… “GIÁO SỞ”… Nhưng khi bàn giao quyền lãnh đạo và giáo hội lại cho Mục sư Nguyễn Thị H… thì NHQ chỉ “bàn giao mớ giấy lộn” mà hoàn toàn không có một tài sản nào? (NHQ chỉ bàn giao mớ hồ sơ, giấy tờ, nhưng con dấu thì NHQ không giao) Tại sao đã gọi là “giáo sở” thì nó là tài sản, cơ sở của giáo hội, nhưng khi bàn giao thì NHQ chỉ giao giấy (lộn) mà KHÔNG GIÀO BẤT CỨ TÀI SẢN NÀO? NHQ coi lá phiếu bầu cử của anh em là “giấy vệ sinh đã qua sử dụng ngoài nhà cầu” và cuộc đại hội bầu cử của anh em Mennonite chỉ là “hành động đi vệ sinh” thôi sao? Biên bản kết quả Hội đồng của Mennonite, công nhân bà Ms NTH là lãnh đạo… NHQ coi như “giấy vệ sinh đã qua sử dụng” hay sao? NHQ sống cho Chúa hay “mượn danh Chúa và Hội thánh” ra để “mưu tìm sự sống cho gia đình và bản thân”?
Dù đã có kết quả bầu cử: NHQ không còn là thành viên ban lãnh đạo Mennonite… Vậy NHQ lấy tư cách gì để gửi “Thông báo cho Hội đồng Liên tôn” về “7 giáo sở Mennonite… bị đàn áp”?
Nếu NHQ đã chính thức gia nhập (hay thành lập) cái gọi là “Mennonite Cộng đồng” thì sao không bàn giao “7 giáo sở” lâu nay của Mennonite cho… Mennonite ? NHQ lấy tư cách gì để “chiếm giữ bất hợp pháp giáo sở của giáo hội Mennonite”…? 

Toàn bộ những cái gọi là tài sản và giáo sở của Mennonite thì giờ đây đã nằm hoàn toàn trong tay của gia đình NHQ… Các anh em thuộc giáo hội Mennonite giờ đây lại tiếp tục bước đi với Chúa trong giai đoạn mới với… hai bàn tay trắng!

LHS- 22/8/2017

1 nhận xét:

Cao Thần Minh Thường Trú Tống Liên Hồi Cờ MA nói...

Tại sao ngày nay có những sự lộn xộn trong cái gọi là tin lành.
Trước hết tin lành là đem ơn cứu rổi của Chúa Giê Xu cho người hư mất trong tội lỗi.
Đàng nầy, mấy cha lợi dụng tin lành rồi hành sự theo í riêng vơ vét tiền bạc tài sản giáo hội do quyên góp trong tín đồ bà con theo đạo tin lành.
Biến của công (công việc Chúa) thành của tư (tư nhân là đất nhà xe các cái)..
Nhìn vào tin lành ngày nay thấy gì?giảng đạo thì chẳng thấy vậy thấy cái gì?
Nói ra thì đau lắm .. giành ăn đánh lộn rầm rầm
Chưa từng có trong tin lành từ trước 1975.