Cải Chánh
500 Năm: Các Giáo Hội Bỏ “Đường Ta”, Tiếp Tục Đi “Đường Tà”!
“Vì ta biết rằng, sau
khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các
ngươi; trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy
những công việc của tay mình mà chọc
Ngài nổi giận.” (Phục truyền. 31: 29)
“…Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi
bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở
trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (II Sử
ký 7: 14)
“Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh
liêm,
Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.” (Châm ngôn 28: 6)
Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.” (Châm ngôn 28: 6)

***
1. “Đường ta”: Con đường của Chúa mà Ngài đã truyền dạy cho dân sự qua Môi-se… Như có chép trong Phục truyền Luật lệ ký:
“Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ ĐƯỜNG TA đã truyền dạy cho các ngươi; … lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận” (Phục truyền. 31: 29)
Dù được giải phóng ra khỏi Ai-cập bởi 10 phép lạ, vượt Biển đỏ, vượt qua sông Giô-đanh, đi trong mưa ma-na, được dẫn dắt bởi trụ mây, trụ lửa, đánh bại kẻ thù để chiếm Đất hứa… Thế nhưng, Môi-se biết trước rằng dân Y-sơ-ra-ên vẫn bại hoại, “trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi; … làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận” (Phục truyền. 31: 29)
Chúng ta không bàn về sự sa ngã của Y-sơ-ra-ên nữa… Bởi đó là hệ quả tất của của con người sa ngã... Nếu Chúa không đưa tay ra thì không những dân Y-sơ-ra-ên, mà Hội thánh cũng sẽ tiếp tục “sa ngã và chìm sâu trong vũng bùn tối tăm” của thời kỳ Ám thế - 10 thế kỷ trước cuộc Cải chánh.
2. “Đường tà”:
Đối nghịch với “Đường Ta” là… “đường tà”. Nói cách khác: dân sự của Chúa không đi đường Chúa, Dân Chúa không đi “đường ta” tức là đang đi “đường tà”! Vì Chúa chỉ có một con đường: chánh lộ. Đi giẹo hàng hai (đi chàng hảng) cũng không phải là điều Chúa đẹp lòng. Tiên tri Ê-li quở trách dân sự “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chùng nào…”? (I Các vua 18: 21)
“…Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con ĐƯỜNG TÀ, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (II Sử ký 7: 14)
Câu Kinh thánh truyền thống trên đây mà mỗi khi Hội thánh muốn nói đến “sự phục hưng Hội thánh”, không thể không nhắc đến, câu này luôn nhắc đến con “ĐƯỜNG TÀ”! Câu này nhắc chúng ta: “Hãy quay lại với ĐƯỜNG TA mà từ bỏ con ĐƯỜNG TÀ”!
…
3. Tổ chức kỷ niệm 500 cải chánh: Các giáo hội vẫn tiếp tục “bỏ đường ta mà đi con đường tà”?
- “Đường Ta”: Chúa muốn con cái Chúa, anh em trong một Thân Thể Mầu Nhiệm là Hội thánh hãy HÒA HỢP, yêu thương…
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau. Thật tốt đẹp thay!...” (Thi thiên 133: 1)
Cả Thi thiên 133: Đây là nền tảng để đem đến sự PHỤC HƯNG cho Hội thánh. Nhưng tiếc thay, các giáo hội Tin lành ngày nay đã bỏ qua một bên…!
- Hội thánh Tin lành VN (giáo hội CMA) tổ chức mừng kỷ niệm “500 năm Cải chánh – Tin lành”, một sự kiện đánh dấu sự ra đời của các giáo hội Tin lành cải chánh, nhưng “không mời các giáo hội Tin lành” trong nước cùng tham dự…! Sự hòa thuận ở đâu? Như vậy có phải là “Anh em” trong cùng một Thân thể Mầu nhiệm của Chúa không? Cải chánh chỉ đẻ mỗi một giáo hội CMA thôi sao? Giáo hội CMA (HTTLVN.MN) mới chỉ có 106 năm, trong khi kỷ niệm Cải chánh là 500 năm… Như vậy, trước khi có giáo hội CMA, chẳng có ai là Tin lành cả sao? Giáo hội CMA “chỉ biết có mình, mà không nhìn nhận bất cứ một giáo hội Tin lành nào khác”… Không nhìn nhận anh em mình trong cùng một Thân thể, cùng hệ phái Tin lành (trừ Công giáo) là “bỏ đường ta mà đi con đường tà”? Bởi đường Chúa là đường “yêu thương, hòa hợp”! Chúa kêu gọi anh em trong cùng Thân thể hãy “hòa thuận, hòa hợp” để được Chúa ban ơn, tuôn đổ sự xức dầu… Tuy nhiên, giáo hội CMA đã “gạt bỏ điều đó”…! Họ đã bỏ “đường ta” để tiếp tục đi “đường tà”! Không nhìn nhận an hem mình, nhất là trong dịp kỷ niệm 500 năm Cải chánh, cơ hội để thể hiện sự HÒA HỢP (dẫu chỉ là trong hình thức) là “thái độ đến từ MA QUỶ”, là tiếp tục đi con ĐƯỜNG TÀ!
Nguyên tắc của Cải chánh (Phục hưng) là ‘bước theo lẽ thật, dù điều đó nghịch lại với tín lý, quan điểm của giáo hội”. Nhà cải chánh Martin Luther đã đưa ra lẽ thật: “Người công bình sống bởi đức tin” (chứ không phụ thuộc uy quyền của giáo hội)… Giáo hội Công giáo thời đó dù biết “người ta được cứu là bởi đức tin” là đúng Kinh thánh, nhưng vẫn không chấp nhận đề nghị của Luther… Bởi họ vẫn coi “chủ trương, tín lý và uy quyền của giáo hội là TRÊN cả Kinh thánh”!
Các giáo hội Tin lành ngày nay cũng có hơn gì giáo hội Công giáo thời mà Luther thực hiện Cải chánh? Họ vẫn coi “tín lý và uy quyền của giáo hội HƠN CẢ Kinh thánh”! Nếu phải chọn lựa giữa tín lý của giáo hội và Kinh thánh thì họ “vứt Kinh thánh để chọn tín lý”! – Tổ chức kỷ niệm 500 năm Cải chánh mà họ “không hòa hợp với ai”, không mời ai tham dự… là họ “vứt Thi thiên 133”… là Lời Kinh thánh.
…
4. Các giáo hội “Tư gia” tiếp tục “đi con đường tà”:
Mặc dù các nhóm hiện nay phần lớn đã hình thành tổ chức hẳn hoi, họ đã thành giáo hội dù là có pháp nhân hay chưa… Tuy nhiên vẫn gọi chung là “các Hội thánh tư gia” để phân biệt với “Tin lành nhà thờ” (giáo hội CMA).
“Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm,
Còn hơn là kẻ GIÀU CÓ theo đường tà vạy.” (Châm ngôn 28: 6)
Tổ chức sự kiện thường là một cách để “các quan Tin lành” hốt bạc bỏ túi riêng và “hút máu” tín đồ… ngon lành nhất!
Nói thật ra, nếu không có “lợi vào túi riêng” thì các ông “không rảnh để tổ chức sự kiện”, chứ đừng nói là “vì công việc Chúa”! – Chúa có bảo Hội thánh kỷ niệm 500 năm trong khi vẫn “tiếp tục đi con đường tà” – bỏ lẽ thật, “đạp lên Kinh thánh”, để tôn lên uy quyền của giáo hội – y như giáo hội Công giáo thời Trung cổ… không? Các giáo hội Tin lành nhà thờ lẫn tư gia ngày nay có hơn gì giáo hội Công giáo thời Trung cổ? Nó chỉ khác nhau ở chỗ: lớn hơn và nhỏ hơn mà thôi!
Thuê sân bãi để tổ chức với giá “bốn tỷ” (thông tin nghe phong phanh, còn văn bản hợp đồng thì không được công bố chính thức)… Có dám công bố văn bản hợp đồng thuê sân bãi cách chính thức không? Sân bãi này thường cho thuê giá là bao nhiêu mà nay cho thuê giá “bốn tỷ”? Bán vé cho tín đồ “hai trăm ngàn” một vé… Số tiền tính trên tổng số người tham dự từ các hệ phái không đủ trả tiền thuê… Mục sư Hồ Tấn Kh là người thay mặt ban tổ chức đi “xin tiền nước ngoài”… Con số “bốn tỷ” là thực giá hay là “giá đội lên” để đàng sau đó “các quan Tin lành cùng với quan chức Sê-sa” xúm lại “chia chác dưới chân Thập tự”…? Chưa hết, ban tổ chức đã chính thức lên tiếng “xin được HÚT MÁU nhân đạo” đối với toàn thể tín đồ tham dự…!
Sống trên xã hội VN, có lẽ mọi người đều biết: khi bị tai nạn phải cấp cứu, việc được truyền máu không phải là chuyện dễ. Phải mua bằng tiền và rất đắt tiền… Ai bị cấp cứu mà không có tiền thì phần lớn là… nằm đó chờ…! (cần chuyền máu mà nằm chờ thì sống hay chết?) Thế nhưng, trong khi tổ chức các sự kiện, người ta thường đưa ra yêu cầu cho ban tổ chức (nếu muốn được phép) là phải “hút máu…”! Trên danh nghĩa là “nhân đạo”, nhưng khi người dân bị tai nạn cần truyền máu thì có tổ chức, bệnh viện nào tỏ ra “nhân đạo” với người dân không? Các mục sư trong ban tổ chức đồng ý cho người ta “HÚT MÁU tín đồ”… các vị thừa biết: Để được giấy phép, các vị phải đồng ý với những yêu cầu, yêu sách của người ta… (các vị thì kiếm được ít tiền bỏ túi, còn người ta thì được “tiền lẫn máu” của… dân Tin lành! Nếu máu của tín đồ được đem đi làm nhân đạo thì chẳng sao, nhưng nó được đem đi bán trong các bệnh viện với giá “cắt cổ người dân” (đã từng hiến máu) thì quý vị có biết là mình đang tham gia vào một việc làm ĐẦY TỘI ÁC không?
Trước đây các vị đã từng mượn những sự kiện như Giáng sinh, Phục sinh… để tổ chức các sự kiện… mà phần lớn là sau các lần tổ chức sự kiện như vậy, các vị họp lại nhau “chia chác dưới chân thập tự”, nhờ đó các vị từ hai bàn tay trắng đi “hầu việc Chúa” một thời gian ngắn, các vị ai cũng giàu có, xe hơi, nhà làu, đất đai…! (Hãy nhìn lại những ông Tổng quản nhiệm Tin lành trong Tư gia xem, có đúng không?)
Đối với nhà cầm quyền Sê-sa… Trong các sự kiện tổ chức đông người… nếu tình thế bắt buộc họ không thể không cho, họ chọn con đường cho (thông qua các quan Tin lành) thì trong cái “cho” đó, họ phải lấy được nhiều tiền (đội giá cho thuê sân bãi) và “HÚT MÁU tín đồ” bằng được! Các ông, là quan Tin lành, muốn có tiền vào túi sau những phi vụ “chia chác dưới chân thập tự” thì các ông tỏ ra rất năng nổ dưới cái gọi là “vì vinh hiển danh Chúa”! Tôi không lạ gì đường lối hoạt động “kiếm tiền” của các ông! – Cấu kết với nhà cầm quyền Sê-sa để “HÚT MÁU tín đồ” là “nghề của các ông”!
Tôi nhắc lại: nếu lợi (tiền) không vào túi các ông (sau các phi vụ “chia chác dưới chân thập tự”) thì các ông không rảnh để gọi là “sốt sắng lo cho công việc Chúa” đâu!
Đây là câu Kinh thánh mà tôi muốn gửi đến các ông, mong các ông hiểu và “ăn năn, HỦY NGAY” công việc tổ chức “phi vụ 500 năm” kia đi:
“Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm,
Còn hơn là kẻ GIÀU CÓ theo đường tà vạy.” (Châm ngôn 28: 6)
Tôi kêu gọi con cái Chúa, những ai còn kính sợ Chúa: Hãy TẨY CHAY cái chương trình “500 năm HÚT MÁU” này! Vì phía sau đó, không gì khác là “cả lũ chúng nó bu lại chia chác nhau dưới chân thập tự” để có tiền mà… xài cho sang!
Câu chuyện “HÚT MÁU” của các ông lần này, chắc sẽ còn tốn nhiều thời giờ, giấy mực!
Tt. Ms: HTK
26/10/2017
1 nhận xét:
Còn lâu thằng CMA mới chơi với các hệ phái"nghèo khác"!!
- chủ trương của thái lưu manh và đồng đảng 155 THĐ .hễ thằng nào lung lay mà không có chóng lưng là tụi nó sẳn sàng đạp qua hệ phái khác, và khi đương sự nhãy qua hệ phái khác..thì những thằng" ms " còn lại nó KHOÁI CHÍ, ĐẮC Ý!! cho nên những thằng ms quản nhiệm..trên bảo gì, dưới làm theo..không đi đường của thằng trường và đồng bọn 155 THĐ..đố sống nỗi!!
- cái thằng không nhà,có nhà thì nó khoe, cái thằng không xe//khi mua được oto( trên1ty) thì nó khoe...khi nó có 10 cái thì nó hết khoe.
EX: nó khoe nó NỖ..vì không phải của nó.. còn thằng giàu thật sự nó sẽ không nỗ..vì nỗ nó..CHẾT( ở đời là vậy)
Còn tin lành CMA ngày hôm nay chúng được cái viện thần kinh tin lành CMA như là bộ mặc( nghèo có nhà) để KHOE CÁI NHÀ cho thên hạ tin lành anh em mà thôi, giống như thằng nghèo khoe cho thằng nghèo hơn vậy..
....CHỨ THẬT RA MẤY THẰNG MUCSU THƯỜNG TRƯC CMA CÓ CÁI DEK GÌ..NGOÀI VIỆC DÙNG THỦ THUẬT...DÂNG CỦA BÁ TÁNH..
Xã hội ão nó cũng khoe...tin lành nó cũng vậy..
nói CHUNG AI CŨNG BIẾT..THUỘC VỀ MA QUỈ THUỘC VỀ THẾ GIAN THÌ TẤT NHIÊN PHẢI GIỐNG ĐỜI!!
Đăng nhận xét