Trái Cấm...!
"Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để MỞ TRÍ KHÔN, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa." (Sáng thế ký 3: 6)

***
Một trong những biểu tượng (logo) của Sa-tan giáo (Đạo thờ Sa-tan - Satanism) là “hình ngôi sao sáu cánh, chính giữa có đầu con dê, giữa đầu có hình ngôi sao năm cánh (“Hỡi Sao Mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống…” - Ê-sai 14: 12 – Câu Kinh thánh nói về nguồn gốc của Sa-tan…). Trên đỉnh đầu con dê có hình “Cây đuốc thắp sáng” – Nó là biểu tượng cho sự “Khai sáng”! – Có một “Hội kín” từng mang tên “ILLUMINATI" (những người khai sáng)…
Lịch sử có những “Hội kín” rất nổi tiếng (và vẫn tồn tại) đều có liên quan đến... Sa-tan! Các hội đó bao gồm: Hội Tam Điểm, Hội Illuminati (Khai sáng), Sa-tan giáo…
Trong tương lai, những Hội kín này (quyền lực ngầm thao túng kinh tế, chính trị thế giới…) sẽ kiểm soát thế giới và nhân vật An-ti Christ (Kẻ chống lại Đấng Christ) sẽ được các thế lực này đưa lên, làm ứng nghiệm Kinh thánh…! (I Giăng 2: 18)

- Điểm chú ý: Các-Mác, người sáng lập chủ thuyết XHCN Vô thần, cũng là thành viên của Hội Tam điểm… Chủ thuyết của ông ta nhằm chống lại Cơ-đốc giáo và Kinh thánh. (Tất cả các Hội kín trên thế giới đều có liên quan đến Sa-tan… Vua của sự tối tăm, chuyên hoạt động trong bóng tối, ẩn mình...)
“Ngọn đuốc trên đầu con dê” (nằm giữa ngôi sao sáu cánh, sự kết hợp giữa hai tam giác đều)… là biểu trưng cho sự “khai sáng”… Sự “khai sáng” này có ý nghĩa liên quan đến “trái cấm trong vườn Ê-đen”!
"Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và QUÍ vì để MỞ TRÍ KHÔN, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa." (Sáng thế ký 3: 6)
- “Tri thức”: là cái gí đó rất quý đối với con người. – “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và QUÍ”.
- “Mở Trí Khôn”: Sự hiểu biết là điều cần thiết để “hoàn thiện con người” và “thăng tiến xã hội, thế giới”…!
Sa-tan gợi trong trí của Ê-va về sự “khai trí”, khai sáng… Chúa không bao giờ “cấm chúng ta hiểu biết”! Trái lại, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để hiểu biết cội nguồn, chân lý… Nhưng Sa-tan đã phỉnh gạt con người bằng luận điệu: “Khai sáng” (mở mang trí tuệ). Sa-tan dùng chiêu bài "khai sáng" để phỉnh gạt con người.
- “Mở Trí Khôn”: Sự hiểu biết là điều cần thiết để “hoàn thiện con người” và “thăng tiến xã hội, thế giới”…!
Sa-tan gợi trong trí của Ê-va về sự “khai trí”, khai sáng… Chúa không bao giờ “cấm chúng ta hiểu biết”! Trái lại, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để hiểu biết cội nguồn, chân lý… Nhưng Sa-tan đã phỉnh gạt con người bằng luận điệu: “Khai sáng” (mở mang trí tuệ). Sa-tan dùng chiêu bài "khai sáng" để phỉnh gạt con người.
Có hai nguồn gốc sự “mở trí”:
- Với Chúa thì Ngài “soi sáng” cho con người (bởi Thánh Linh, sự mạc khải qua lời Kinh thánh…)
- Với Sa-tan thì “khai sáng” cho con người bằng những “tôn giáo, học thuyết, triết lý hư không…” để đưa con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời – Đấng là Cội nguồn của vũ trụ…!
Những người Vô thần từng nghĩ rằng: Họ là những người được “khai sáng”, được “giác ngộ” và họ cho những ai theo tôn giáo dù không phải là Cơ-đốc-nhân đều là “u mê”! Các tôn giáo khác trong thế gian cũng đều cho mình là “giác ngộ” (nhờ sự “khai sáng” của Sa-tan, vua của sự tối tăm…)
- Với Chúa thì Ngài “soi sáng” cho con người (bởi Thánh Linh, sự mạc khải qua lời Kinh thánh…)
- Với Sa-tan thì “khai sáng” cho con người bằng những “tôn giáo, học thuyết, triết lý hư không…” để đưa con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời – Đấng là Cội nguồn của vũ trụ…!
Những người Vô thần từng nghĩ rằng: Họ là những người được “khai sáng”, được “giác ngộ” và họ cho những ai theo tôn giáo dù không phải là Cơ-đốc-nhân đều là “u mê”! Các tôn giáo khác trong thế gian cũng đều cho mình là “giác ngộ” (nhờ sự “khai sáng” của Sa-tan, vua của sự tối tăm…)
Chú ý: Điều gì đến từ Chúa sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa. Điều gì đến từ “sự khai sáng của Sa-tan” sẽ đưa con người đến gần Sa-tan và xa cách Đức Chúa Trời…! Tất cả mọi tôn giáo, triết lý của thế gian (bao gồm cả học thuyết của Các-Mác) đều đến từ Sa-tan, chúa của đời này để làm cho nhân loại bị “mù mắt, mù lòng”, không nhận ra “sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ”! (II Cô-rinh-tô 4: 4)
Hình ảnh “ngọn đuốc trên đầu con dê” – Biểu tượng của Sa-tan giáo – là biểu tượng của sự “khai sáng”. Sự “khai sáng” của Sa-tan là một sự lừa dối tinh vi, mục đích cuối cùng là sẽ đưa con người đến với “sự tối tăm đời đời”! Nếu không có bàn tay và “tình yêu đời đời” của Thiên Chúa đưa ra thì không ai thoát khỏi sự lừa dối của Sa-tan!
…
…
Những gì có liên quan đến Sa-tan (các tổ chức, hội kín…) thường có biểu tượng “ngôi sao sáu cánh” – một sự kết hợp cân đối giữa hai tam giác đều.
Mặc dù ngôi sao sáu cánh cũng được xem là “ngôi sao Đa-vít” hoặc “Ấn triện của Sa-lô-môn” (Sự khôn ngoan hoàn hảo), nhưng: Sa-tan dùng ý tưởng “sự khôn ngoan hoàn hảo” (khai sáng) để phỉnh gạt con người… Và dân tộc Do thái (cờ Do thái có hình ngôi sao sáu cánh) dù là dân tộc khôn ngoan, thông mình bậc nhất thế giới, là tuyển dân của Chúa… nhưng cũng là một dân tộc “CHỐNG LẠI CHÚA”! Đó là “sự mầu nhiệm của điều BỘI NGHỊCH” mà Kinh thánh có nói đến. (Rô-ma 10: 21; II Tê. 2: 7; Tít 3: 3…) – Tất cả các tổ chức lớn trên thế giới dùng biểu tượng ngôi sao sáu cánh… đều có liên quan đến Sa-tan và “sự mầu nhiệm của điều BỘI NGHỊCH”! Ngôi sao sáu cánh là sự “kết hợp hoàn hảo, cân đối” giữa hai tam giác đều… Nó là biểu tượng mang ý nghĩa của sự “CHỐNG LẠI CHÚA”! Sự kết hợp hoàn hảo của thế giới văn minh (tôn giáo, chính trị, khoa học, kinh tế) sẽ đem đến một sức mạnh để… CHỐNG LẠI CHÚA! Trong tương lai, nhân vật An-ti Christ (Kẻ Địch lại Đấng Christ) sẽ xuất hiện với hình ảnh biểu tượng rất quen thuộc: Ngôi sao Sáu cánh…!
…
…
Kỷ niệm “500 năm Cải chánh” xuất hiện ban-nơ có hình “Ngôi sao Sáu cánh” ẩn hiện…!
Lo-go quảng cáo cho lễ Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin lành, điểm kỳ lạ là nó xuất hiện hình ảnh “ẩn hiện, mờ ảo” một biểu tượng của “Ngôi sao Sáu cánh”! Đây là một dấu hiệu bất thường… có liên quan đến “sự mầu nhiệm của điều BỘI NGHỊCH”… sắp xuất hiện?
Câu nói mà nhiều người biết: “Đường nào cũng về La-mã”. Câu nói hàm ý rằng: Quyền lực của Va-ti-căn sẽ thống trị và bao trùm cả thế giới…! (Ba-bi-lôn lớn)
Giáo hội Công giáo La-mã dù là một “tôn giáo thờ Chúa”, nó xưng mình là “Hội thánh của Chúa”… Tuy nhiên, lịch sử cũng như Kinh thánh chỉ ra rằng, nó là “con đại dâm phụ”, về căn bản, sâu xa… “Con Đại Dâm Phụ Ấy CHỐNG LẠI CHÚA”. Kinh thánh nói tiên tri về một ngày phán xét dành cho “Con Đại Dâm Phụ” ấy! (Khải huyền 17: 1; 19: 2)
Một số nhà thần học tin rằng, trong tương lai, nhân vật An-ti Christ sẽ xuất hiện từ giáo hội được mệnh danh là “Con đại dâm phụ”. Trong tương lai, giáo hội Công giáo sẽ tập hợp hầu hết các tôn giáo trên thế giới lại làm “Một Tôn Giáo”, dưới sự lãnh đạo (đương nhiên) là của giáo hoàng! Tất cả các tôn giáo kể cả các hệ phái Tin lành Cải chánh đều sẽ quy tụ lại thành một “Tôn Giáo Đại Đồng” dưới chân của một Giáo hoàng… Người ta còn có thể sẽ gọi nó là một “Giáo Hội Hoàn Vũ” (WCC – Giáo hội Hiệp nhất Tôn giáo Thế giới). Để dọn đường cho “mối hiệp thông liên đới tín ngưỡng” này, người ta sẽ thành lập những “Hiệp hội thông công Tin lành” từ trong nước ra ngoài nước… Sẽ có một “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Thế Giới” để kết hợp các Hiệp hội Tin lành ở các quốc gia… Rồi từng bước “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Thế Giới” này sẽ sát nhập và “đứng chung” với Giáo hoàng để thành lập một “Giáo hội Hoàn vũ”! Dọn đường cho An-ti Christ xuất hiện. Kinh thánh đang từng bước ứng nghiệm.
Để lôi kéo được các nhóm Tin lành tham gia, người ta sẽ đưa ra những chương trình “hậu thuẩn về mọi mặt”, trong đó tài chánh và những chuyến “hội họp, công du, sắc phong chức phẩm được quốc tế công nhận…”! Sự cám dỗ này khó ai cưỡng lại. Nhất là các “quan Tin lành vốn mê tham tiền bạc, công du ngoại quốc”…!
Lo-go quảng cáo cho lễ Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin lành, điểm kỳ lạ là nó xuất hiện hình ảnh “ẩn hiện, mờ ảo” một biểu tượng của “Ngôi sao Sáu cánh”! Đây là một dấu hiệu bất thường… có liên quan đến “sự mầu nhiệm của điều BỘI NGHỊCH”… sắp xuất hiện?
Câu nói mà nhiều người biết: “Đường nào cũng về La-mã”. Câu nói hàm ý rằng: Quyền lực của Va-ti-căn sẽ thống trị và bao trùm cả thế giới…! (Ba-bi-lôn lớn)
Giáo hội Công giáo La-mã dù là một “tôn giáo thờ Chúa”, nó xưng mình là “Hội thánh của Chúa”… Tuy nhiên, lịch sử cũng như Kinh thánh chỉ ra rằng, nó là “con đại dâm phụ”, về căn bản, sâu xa… “Con Đại Dâm Phụ Ấy CHỐNG LẠI CHÚA”. Kinh thánh nói tiên tri về một ngày phán xét dành cho “Con Đại Dâm Phụ” ấy! (Khải huyền 17: 1; 19: 2)
Một số nhà thần học tin rằng, trong tương lai, nhân vật An-ti Christ sẽ xuất hiện từ giáo hội được mệnh danh là “Con đại dâm phụ”. Trong tương lai, giáo hội Công giáo sẽ tập hợp hầu hết các tôn giáo trên thế giới lại làm “Một Tôn Giáo”, dưới sự lãnh đạo (đương nhiên) là của giáo hoàng! Tất cả các tôn giáo kể cả các hệ phái Tin lành Cải chánh đều sẽ quy tụ lại thành một “Tôn Giáo Đại Đồng” dưới chân của một Giáo hoàng… Người ta còn có thể sẽ gọi nó là một “Giáo Hội Hoàn Vũ” (WCC – Giáo hội Hiệp nhất Tôn giáo Thế giới). Để dọn đường cho “mối hiệp thông liên đới tín ngưỡng” này, người ta sẽ thành lập những “Hiệp hội thông công Tin lành” từ trong nước ra ngoài nước… Sẽ có một “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Thế Giới” để kết hợp các Hiệp hội Tin lành ở các quốc gia… Rồi từng bước “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Thế Giới” này sẽ sát nhập và “đứng chung” với Giáo hoàng để thành lập một “Giáo hội Hoàn vũ”! Dọn đường cho An-ti Christ xuất hiện. Kinh thánh đang từng bước ứng nghiệm.
Để lôi kéo được các nhóm Tin lành tham gia, người ta sẽ đưa ra những chương trình “hậu thuẩn về mọi mặt”, trong đó tài chánh và những chuyến “hội họp, công du, sắc phong chức phẩm được quốc tế công nhận…”! Sự cám dỗ này khó ai cưỡng lại. Nhất là các “quan Tin lành vốn mê tham tiền bạc, công du ngoại quốc”…!
Tại sao trong chương trình kỷ niệm 500 năm Cải chánh, xuất hiện ban-nơ có hình “Ngôi sao Sáu cánh” (biểu tượng của Sa-tan – An-ti Christ) ẩn hiện? Phải chăng vì nó chưa muốn “lộ nguyên hình”? Nó đang xuất hiện từ từ để không ai “giật mình, phát hiện ra nó”! Nó muốn cho người ta quen dần và không bị “sốc”…!?
Một sự thực rùng rợn đã xuất hiện: Trong lễ kỷ niệm này, người ta đã công khai tập hợp con cái Chúa lại cho “rồng đỏ HÚT MÁU TƯƠI”, dưới chiêu bài “hiến máu…”!
Mặc dù Chúa đã cảnh báo Ê-va "tránh xa Trái Cấm"... Nhưng Ê-va KHÔNG CƯỠNG LẠI NỔI SỰ CÁM DỖ - "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và QUÝ vì để MỞ TRÍ KHÔN, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa." (Sáng thế ký 3: 6)
"Trái Cấm" mà Sa-tan dùng cám dỗ các mục sư ngày nay không phải là "trái táo Appel"... Nhưng có thể "Trái Cấm" đó là các tổ chức có liên quan đến "Hội Kín" của Sa-tan! (Biểu tượng là Ngôi Sao Sáu Cánh)
"Trái Cấm" mà Sa-tan dùng cám dỗ các mục sư ngày nay không phải là "trái táo Appel"... Nhưng có thể "Trái Cấm" đó là các tổ chức có liên quan đến "Hội Kín" của Sa-tan! (Biểu tượng là Ngôi Sao Sáu Cánh)
Có người nói rằng: mình vào, nếu phát hiện nó là... thì mình ra! Nhưng... có dễ ra như khi vào không?
Ê-va đã ăn rồi, có "mữa ra" được không?
Ê-va đã ăn rồi, có "mữa ra" được không?
Tt. Ms HTK
27/10/2017
27/10/2017
1 nhận xét:
Tại sao ngày nay tin lành có lắm chuyện để nói?
Logo : Lo-go quảng cáo cho lễ Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin lành, điểm kỳ lạ là nó xuất hiện hình ảnh “ẩn hiện, mờ ảo” một biểu tượng của “Ngôi sao Sáu cánh”! Đây là một dấu hiệu bất thường…
Ai sáng tạo ra thế ?
Không lẽ những người được cho rằng là đầy dẫy Thánh Linh lại là còn trong tăm tối?
Chuyện gì đến chắc sẽ đến !
Vài dòng muốn bày tỏ ...
người viết ngắn
Đăng nhận xét