Sau 500 Năm
Cải Chánh: Giáo Hội CMA “Làm Lại Công Việc Chết”!
“…Huống chi huyết của
Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích
cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường
nào!” (Hê-bơ-rơ 9: 14)

***
Công việc chết là công việc gì?
Phần trên của phân đoạn Kinh thánh Hê-bơ-rơ 9, tác giả trình
bày về “đền tạm dưới đất” và “nơi thánh trên trời”. Thời Cựu ước, dân Chúa có đền
tạm (lều tạm) để thực hiện những nghi thức thờ phượng, tế lễ… Đến khi dân sự ổn
định, quốc gia hưng thịnh rồi thì họ xây đền thờ (thay cho lều tạm)… Nhưng qua
thời Tân ước, trước giả Hê-bơ-rơ dẫn giải rằng: Tất cả những gì của Cựu ước là
hình bóng, còn hiện thực thì Đấng Christ đã hoàn thành.
“Gọi ước đó là MỚI,
thì đã xưng ước trước là CŨ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.”
(Hê-bơ-rơ 8: 13)
“Ước trước cũng có những
luật về việc thờ phượng và một NƠI THÁNH DƯỚI ĐẤT.” (Hê-bơ-rơ 9: 1)
“Nhưng Đấng Christ đã
hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự TỐT LÀNH SAU NẦY;Ngài đã Vượt
Qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là KHÔNG
THUỘC VỀ ĐỜI NẦY…” (Hê-bơ-rơ 9: 11)
Theo cách trình bày và dẫn giải của trước giả Hê-bơ-rơ thì
việc thờ phượng như trong Cựu ước thì đã “tiêu
mất đi” (8: 13). Kể cả đền thờ nguy nga tại Giê-ru-sa-lem cũng xem như thuộc
về quá khứ. Vì Đấng Christ đã dùng chính huyết mình, đem vào “nơi rất thánh ở trên trời”, là nơi “không bởi tay người ta làm ra” để dâng tế
lễ chuộc tội một lần đủ cả. Dẫu là đền thờ rất nguy nga tại Giê-ru-sa-lem cũng
không còn giá trị hay ràng buộc gì trong việc thờ phượng hay hầu việc Chúa của Cơ-đốc-nhân
thời Tân ước…! Huyết của con sinh (bò đực, dê đực) rưới trên bàn thờ trong “đền
tạm dưới đất” còn làm sạch… Huống chi Huyết của Đấng Christ đem vào “nơi chí thánh
trên trời”, há không “làm sạch lương tâm
anh em khỏi công việc chết,
đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống”
hay sao? Tóm lại, cách trình bày và diễn giải của trước giả Hê-bơ-rơ 9, mục
đích là đưa đến kết luận: Chúng ta không còn một đền tạm hay đền thờ nào ở dưới
đất này nữa, giao ước cũ (Cựu ước) đã “tiêu mất” để nhường chỗ cho giao ước mới
(Tân ước). Đền thờ của Đức Chúa Trời bây giờ chính là “thân thể của anh em”! (Rô-ma
12: 1-2)
Ngay cả đền thờ của người Y-sơ-ra-ên (Do thái) được xây bởi
Tuyển dân, còn được xem là “không còn giá trị và ý nghĩa trong sự thờ phượng” đối
với Cơ-đốc-nhân… thì huống chi một cái nhà thờ nào đó của thế kỷ 21 này, mà cả
một giáo hội (Cải chánh) đi gọi nó là “đền thờ”…? Rồi xúm lại “LÀM LỄ CUNG HIẾN…
ĐỀN THỜ”! Cung hiến cho ai? Đức Chúa Trời ư? Ngay cả đền thờ tại Giê-ru-sa-lem
(thời của các sứ đồ) Đức Chúa Trời còn bảo “chúng mày dẹp hết đi”! (Đừng biến
nhà ta thành hang trộm cướp) Chúa đã dùng Kinh thánh để giải thích cho con dân
Chúa thời Tân ước hiểu rằng: Đền thờ dưới đất KHÔNG CÒN Ý NGHĨA và GIÁ TRỊ cho
công tác cứu chuộc nữa! Thế mà hôm nay, sau cải chánh 500 năm, một giáo hội Tin
lành, tổ chức một lễ nghi hoành tráng, đem “dâng cho Chúa một cái đền thờ” nữa
là sao?
Trong phần Kinh thánh này có nói đến “công việc chết”.
“…Huống chi huyết của
Đấng Christ, … thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường
nào!” (Hê-bơ-rơ 9: 14)
Kinh thánh phần này muốn nhắc nhở các Cơ-đốc-nhân (người Do
thái) biết rằng: Việc anh em còn lệ thuộc, quay lại với đền thờ Giê-ru-sa-lem để
thi hành những nghi thức thờ phượng (như Cựu ước) là “công việc chết”! Việc đó
không còn có giá trị gì nữa cả.
Thần thánh hóa một cái “nhà thờ”, gọi nó là “đền thờ”… để lừa
mị con dân Chúa hầu họ có thể tiếp tục “dâng hiến tiền bạc cho những dự án,
công trình trong tương lai”… Các ông đang làm một “công việc chết”. Giữa một
nơi gọi là “Viện thánh kinh thần học” mà chính các ông lại chẳng hiểu gì về thần
học cả! Đem một phân đoạn Kinh thánh Chúa dạy một đường, các ông diễn giải một
nẽo, nói TẦM BẬY TẦM BẠ rồi xúm lại “a-men”! “Viện thánh kinh thần học” này sẽ
là nơi tiếp tục đào tạo ra những “tu sĩ đi ra làm công việc chết” trong tương
lai. Thật là khốn nạn và vô phước cho dân tộc VN có một nơi như thế!
Tt. Ms HTK
31/10/2017
5 nhận xét:
NGÀY NÀY 500 NĂM TRƯỚC
Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Luther viết thư cho Albrecht, Tổng Giám mục Mainz và Magdeburg, phản bác việc bán phép giải tội, đính kèm một bản sao tiểu luận “Tranh luận của Martin Luther về Quyền năng và Hiệu lực của Phép Giải tội’, được biết đến dưới tên 95 Luận đề.....
Luther bắt đầu thuyết giảng bác bỏ phép giải tội, và theo truyền thuyết, ông treo 95 "Luận đề" tại cửa nhà thờ của lâu đài Wittenberg (nơi treo các thông báo của viện đại học), theo thông lệ vào thời ấy, nhằm mở ra cuộc tranh luận về phép giải tội....
Trước Thế quyền và Thần quyền của Đế Quốc Thánh La Mã cho ông lựa chọn nếu ông muốn sống thì hủy bỏ cuộc cải chánh. Và ông khẳng định lập trường của mình:
"Tôi đứng đây; đang đứng trên lời Thiên Chúa! Tôi không thể làm gì khác. Nguyện Thiên Chúa phù hộ tôi. Amen!"
Và Chúa đã bảo vệ ông hoàn thành cuộc cải chánh đưa dân Chúa quay về với chân lý Thánh Kinh.
Ngày nay, đa số người mang danh Tin Lành rất thiếu hiểu biết về phong trào cải chánh, nhất là về thần học và giáo lý của Hội Thánh Lutheran. Thậm tệ hơn nữa những người làm mục vụ và Cơ đốc giáo dục lại cho rằng Lutheran giống Công giáo La mã và hơn nữa họ cho Lutheran là tà giáo!
Đáng thương cho sự vong bản của một số người trong hàng ngũ xưng danh là những giáo sư, mục sư...mà thiếu sự nghiên cứu - hời hợt trong suy nghĩ đã đưa họ tới nền tảng thần học Vinh Quang hôm nay! A Men .-
bùa xá tội!!
nếu nói đến bùa xá tội chắc ai cũng cười..
Nhưng cái đám chuột cóng 155 THĐ thì đứng đầu là thằng lưu manh thái phước trường, cho tới những thằng TT TLH CMA...thằng nào mà không có BÙA XÁ TỘI. cho cái đám Cóc nhái..phía dưới...
thằng nào không mua Bùa xá tội CMA..đố thằng đó. có CHÉN CƠM TIN LÀNH MÀ ĂN!!
Nhìn cái đám CMA...thật là một lũ gian dão...
Thủ thuật lừa tín đồ!!!
..nếu không có tiết mục giảng luận thì cái nghề mục sư..hết xài..
nhìn đi nhìn lại, thằng giảng thì dốt, thằng nghe thì a.men, còn tín đồ dâng thì nhắm mắt dâng cho Chúa..chứ thật ra..CÁI BỌN MUCSU NÓ ĂN HẾT....
Kinh thánh có câu: " mục sư tin lành thì ăn của dâng.."...kakaka( quên địa chỉ)..
Khốn nạn cho bọn CMA Tin lành
Thưa Ông Tiên Tri
Nhơn kỳ lễ hội tin lành ngày 30, 31 tháng 10 có nghe nói nhóm đức chúa trời mẹ có xuất hiện để giảng đạo ngay trong địa điểm cử hành lễ nghi tin lành
Xin hỏi ông tiên tri đức chúa trời mẹ là cái gì? Đức Chúa Trời toàn năng là cha thì mới trúng chớ
Tại sao tin lành tổ chức lễ nầy cho rằng theo ý Chúa. Thì Chúa cho phép đám phá rối nầy vào ru ngủ tín đồ vậy
Xin hỏi: Theo ông tiên tri có phải ngay trong ban tổ chức đánh quả mù nầy không ? Để thu lợi về mặt tiền bạc ?
Kính mong ngài chỉ dạy . Chân thành cảm ơn Ông Tiên tri ...
Tín đồ tin lành các hệ phái tại thành Hồ .
Việc Martin Luther phải nhảy ra khỏi Công giáo La-mã là chính xác. Tuy nhiên ngày nay nếu nhìn vào các giáo hội ở VN (VD: CMA MB, CMA MN ... và một số các giáo phái được gọi là tư gia có số tín hữu kha khá khác) thì thấy sau 500 chính các giáo phái gọi là TL này lại đang hình thành một "Ba-by-lon mới". Ngay cái "Đại lễ" kỷ niệm 500 hiện đang làm ở sân golf Rạch Chiếc cũng có hơi hướng kinh doanh nhiều hơn là thuộc linh. Vì thế có rất nhiều giáo phái tham gia nhưng cũng có không ít giáo phái từ chối. Bởi vậy, điều quan trọng vào bậc nhất cho Tin Lành ở VN ngày hôm nay là buộc phải làm một cuộc "cải chánh" mới - cuộc "cải chánh" về NẾP SỐNG ĐẠO". Nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Đăng nhận xét