BTC Lễ Hội: Chưa Làm Đã Ăn, Làm Rồi
“Không ĂN ĐẬM” Mới Lạ!

***
1. Chưa làm đã ăn …
Lời Chúa dạy rằng: “Ai
trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn, ai bất trung việc nhỏ
cũng sẽ bất trung trong việc lớn”! (Lu-ca 16: 10)
Trước khi tổ chức chương trình “kỷ niệm 500 năm…”, Ban tổ chức
(BTC) kêu gọi mỗi giáo hội đóng góp một số tiền… Số tiền này đã lên đến vài chục
triệu… Số tiền này là khởi đầu, lẽ đương nhiên nó không đủ để lo cho một công
việc lớn. Trong một vài lần họp hành bàn công việc, họp thì phải ăn, mỗi lần ăn
là những nhà hàng sang trọng, họp thì Vũng tàu, Đà-lạt… BTC đã dùng hết số tiền
khởi đầu này cho việc “ăn uống để họp”! (mượn họp để ăn uống) - Ai cho phép các
ông tiêu xài tiền bạc của con cái Chúa một cách xa hoa, phung phí như vậy? Mỗi
việc này thôi đã cho thấy tư cách của các ông như thế nào rồi! Việc làm chưa tới
đâu, chưa biết là có xin phép và tổ chức được hay không mà các ông đã “ăn xài xả
láng”…! Tư cách của đầy tớ Chúa như vậy sao?
Giả sử nếu không tổ chức được thì các ông lấy tiền đâu mà trả
lại cho các giáo hội…? Có phải là các ông sẽ “khất nợ” để đó, rồi tổ chức một
pha làm ăn khác để lấy tiền trả nợ, gọi là “thua keo này bày keo khác không”? Dựa
vào đâu mà các ông “ăn xài không biết sợ”? Có phải là các ông đã quá quen thuộc
với những pha làm ăn kiểu như “tổ chức sự kiện” và kiếm tiền quá dễ dàng… nên
việc “ăn xài, phung phí vài chục triệu” đối với các ông là chuyện không có gì
quan ngại… nên các ông cứ ăn xài tự nhiên, thoải mái mà chẳng lo gì?
Chính vì đã “ăn hết tiền rồi” bây giờ… phải làm. - Làm mới đẻ
ra tiền…
2. Không chính danh,
mượn danh khác làm – Tại sao phải “sốt sắng”?
Hiệp hội Thông công… được gọi tắt là “VEF”… Tổ chức này đối
với phần lớn con cái Chúa ở phía Nam người ta coi như một “lũ buôn thần bán
thánh” từ lâu…! Cho nên các ông (BTC) thừa biết là nếu dùng danh nghĩa “Hiệp hội
VEF” mà đứng ra tổ chức thì không quy tụ được ai, các ông đổ nợ là cái chắc! Do
đó các ông phải vứt đi cái danh “VEF” để dùng một danh xưng “mờ ám” khác, đó là
“Liên hệ phái”! Liên hệ phái là một danh từ rất mơ hồ, vì nó không chỉ một tổ
chức cụ thể nào cả. - Sự thật ra là chính các ông (VEF) vứt cái danh bẩn thiểu
của mình, để mặc một “cái danh mơ hồ, chưa ai biết rõ” để quy tụ quần chúng…
cho cái gọi là “đại lễ 500 năm…” của các ông. – Nếu các mục sư trong tổ chức
VEF là những người có tư cách đàng hoàng thì trước hết các ông cần tuyên bố “giải
tán tổ chức VEF”, xin lỗi cộng đồng… rồi sau đó các ông muốn làm gì thêm thì
làm…! Đó là thái độ và tư cách của người “chính danh, quân tử”! Kẻ trượng phu
không bao giờ làm cái chuyện hèn hạ! Tại sao phải giấu cái tên VEF để mượn một
cái danh mờ ảo “Liên hệ phái”, để làm một công việc to tác mang tính lịch sử
như vậy? Làm một công việc to tác cần phải có tính “chính danh, quân tử, chính
nghĩa” của nó… thì công việc đó mới đi vào lịch sử, đi vào lòng người được! Bằng
không, thì trước sau gì nó cũng lộ ra chân tướng của một lũ “mèo mả gà đồng”,
quen “ăn xổi ở thì”…! Cũng như tôi, không phải tôi ham gì cái danh “tiên tri”…
nhưng tôi phải khẳng định và tuyên bố với cộng đồng rằng tôi được Chúa kêu gọi
thi hành chức vụ tiên tri. Tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì mình nói và làm
trước Chúa, trước lịch sử và cộng đồng! Tôi biết công việc của mình sẽ đi vào lịch
sử, nên tôi phải tuyên bố một cách chính danh và chịu trách nhiệm công việc của
mình… Có như vậy thì công việc mình nó mới đi vào lịch sử được! Đã làm việc lớn
thì cái gì cũng phải… “chính danh, quân tử và trượng phu”! Đã “ăn xổi ở thì”
thì đừng nói đến chuyện “làm nên lịch sử”!
Lễ hội 500 năm… Ms NVKG đứng tên xin giấy phép, BTC mượn
danh “Liên hệ phái” để huy động, quy tụ cộng đồng… Rồi ông Phạm Đình Nh đứng
lên bảo “tôi tổ chức chương trình này”… Như vậy nghĩa là sao?
Giả sử hôm đó có “khủng bố” và án mạng xảy ra thì ai, cá
nhân, tổ chức nào chịu trách nhiệm trước pháp luật đây? Có phải Ms NVKG (và Ms
Nguyễn Th) cũng như giáo hội của họ chịu trách nhiệm không? Tại sao “vinh quang
thì người này nhận” (Ms PĐN) còn “trách nhiệm thì người kia mang”? Với kiểu làm
việc như thế này thì thế gian người ta gọi là “khôn vặt” thôi các ông ạ! Khôn vặt
để kiếm đồng tiền to, nhưng trước mặt Chúa đó cũng chỉ là thứ “khôn vặt”… Người
Trung Hoa có câu ngạn ngữ “Khôn vặt là đại ngu”, không biết các ông có biết câu
đó không?
3. Công bố các khoản
chi mà không hề công bố rõ khoản thu – Tại sao?
Trong khi lễ hội diễn ra… Các ông thỉnh thoảng cho công bố “người
này dâng bao nhiêu, người kia dâng bao nhiêu”… rồi cũng có đưa ra bản danh sách
các khoản chi… Thật ra đó chỉ là một kiểu lừa phỉnh quần chúng của các ông. Bản
danh sách đó không đúng với thực tế và còn nhiều “khoản thu” (lớn) các ông
không hề công bố! Những khoản tiền dâng lớn, người dâng họ biết các ông không
công bố… (như vụ bán đấu giá hai bức tranh và vài khoản tiền khác) nhưng họ
không lên tiếng, không phải họ ủng hộ các ông, nhưng vì:
- Họ không muốn các ông mất mặt…
- Họ không muốn “công việc Chúa bị ảnh hưởng”…
- Họ không muốn “người khác biết số tiền họ dâng”…
- Họ không muốn họ là “người dâng cho công việc Chúa” trở
thành “người tố cáo”!
- Họ muốn họ được phước, còn các ông làm gì thì… đó là chuyện
của các ông! Họ biết, nhưng họ chỉ… “thở dài” và “lắc đầu”… Còn các ông thì tưởng
mình “khôn”!
Được biết, một vài ân nhân có mặt tại Rạch Chiếc hôm đó họ
đã “rất ngạc nhiên” vì sao “tiền dâng vượt số nhu cầu” mà BTC vẫn “tự nhiên thu
vé” (200.000đ/người)…! Sự ngạc nhiên này “có hiệu quả” khi họ thấy các ông bỏ
đi việc thu cái vé “10.000đ/người” vào buổi tối! (còn vé 200.000đ thì vẫn thu) Kể
ra các ông cũng rất là… “nhân từ”! Biết thương người dắt thân hữu đi nghe Tin
lành, không muốn thu của họ 10.000đ để họ trên đường về, lở khát nước còn uống
được ly nước mía!
…
Lời Chúa dạy rằng: “Ai trung tín trong việc
rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai BẤT NGHĨA TRONG VIỆC RẤT NHỎ, cũng BẤT
NGHĨA TRONG VIỆC LỚN.”! (Lu-ca 16: 10)
Chưa làm các ông đã kéo nhau đi ăn và ăn ở những nhà hàng
sang trọng, xa xỉ… Và đã ăn hết số tiền các giáo hội góp vô lúc ban đầu… (các
ông đã BẤT NGHĨA trong VIỆC NHỎ) Đây đã là một việc làm vô đạo đức và “không
trung tín trong việc nhỏ”! (số tiền nhỏ lúc đầu) Thế thì với số tiền lớn (thu
hơn 4 tỷ, con số thật chi không tới 2 tỷ…) Nếu bảo rằng “BTC minh bạch” thì có
lẽ thế giới này người ta chắc sẽ tin rằng “bọn kỹ nữ hết thảy đều còn trinh”!
“Con GIẢI TỎ CÁC VIỆC
ĐÓ CHO ANH EM, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của
Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và ĐẠO LÝ LÀNH mà con
đã theo.” (I Ti-mô-thê 4: 6)
Tôi chia sẻ những điều trên đây là cho những anh chị em còn
lòng kính sợ Chúa… Những người còn “bước đi theo ĐẠO LÝ LÀNH” của Chúa… Còn với
các ông thì tôi khẳng định là “hết thuốc chữa” rồi! Chỉ chờ ngày các ông đối mặt
với sự phán xét của Chúa mà thôi!
“Như vậy, mỗi người
trong chúng ta sẽ KHAI TRÌNH việc mình với Đức Chúa Trời.”
(Rô-ma 14: 12)
Các ông muốn thức thì thức… Còn muốn tiếp tục ngủ vùi trong
tiền bạc hư nát thì cứ tiếp tục… Đó là quyền của các ông!
Còn tôi, tôi nói với những người đang thức!
Tt. Ms HTK
8/12/2017
1 nhận xét:
Toàn Là Một Lũ Ham ĂN Mê UỐNG Rồi NGỦ Và KHÔNG BIẾT LÚC NÀO CHÚA ĐẾN !
.... thật cạn lời ...
tín đồ lâu năm còn sót lại ...
Đăng nhận xét