Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Ai Đã Dựng PĐN Lên Làm Mục Sư?

Ai Đã Dựng PĐN Lên Làm Mục Sư?

- Ai đã “phong cho PĐN là mục sư Chủ tịch”…?
- PĐN “một tay ôm Kinh thánh, một tay cắm nhang”… là vì ai?
- PĐN như ngày nay có gì lạ…?

Kết quả hình ảnh cho mục sư phạm đình nhẫn
***
“Mục sư Phạm Đình Nh (PĐN)… một tay cầm Kinh thánh, tay kia cắm nhang”…!
Có nhiều lời đồn đoán rằng PĐN trước khi được “tuốt” thành mục sư, vốn là một tay “chơi thân với mấy đứa du đảng”… Thời điểm đó, ông Đinh Thiên Tứ tách ra khỏi nhà thờ, vì có nhu cầu nhân sự và cũng vì tình nghĩa với bạn đồng lao (cha PĐN) nên mới đem PĐN về “tuốt qua vài khóa” rồi… “gắn lon”… Từ đó PĐN “trở thành mục sư”…!
Vì được sinh trưởng trong một gia đình có cha làm mục sư, nên PĐN biết rõ “cốt cách để làm mục sư” là như thế nào! Thời gian sống chung với những tay anh chị đường phố (du đảng) giúp cho đương sự học được nhiều chiêu mánh, ma lanh… nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng “những năm tháng ngồi dưới chân ông thầy họ Đinh…” - một ông thầy với vẻ bề ngoài đạo mạo và mô phạm, nhưng bản chất bên trong, có thể nói bọn du đảng đường phố phải “quỳ xuống tôn ông làm sư phụ”… Đây mới là điểm mấu chốt đưa PĐN trở thành một mục sư “tay cầm Kinh thánh tay đốt nhang”…!


Người ta nói “học thầy không tày học bạn”… PĐN “học bạn” (du đảng) trước, rồi “thọ giáo nơi thầy” sau…! Mà vị thầy này thì như đã nói: Bọn du thủ du thực ngoài đường phải tôn làm sư phụ!
Là người có cha làm mục sư đã cho PĐN “cốt cách của một ông thầy giảng đạo”… (chỉ là cốt cách bề ngoài) Sau khi “học nơi bạn”, rồi “thọ giáo nơi thầy”, nhất là một ông thầy “rất giống bạn mình nơi đầu đường xó chợ”, chỉ khác hơn là “được bọc bên ngoài cái giáng vẻ của một ông thầy giảng đạo- mục sư Tin lành”… nên PĐN nhanh chóng trở thành “mục sư trổi hơn các mục sư” về cốt cách lẫn chiêu trò, được tôn làm chủ tịch trong cái gọi là “Hiệp hội một lũ bác nháo làm mục sư trong… Tin lành”!
Ngày nay PĐN “một tay ôm Kinh thánh tay kia cắm nhang”… không phải là chuyện gì mới lạ, đó chỉ là chuyện “trước sau cũng sẽ đến”…! Vì một con người khoác áo đi làm mục sư chẳng qua là vì biết rõ “làm thợ sửa đồng hồ không giàu bằng làm một tay… buôn thần bán thánh”…! Cái gương trước mắt là “ông thầy họ Đinh”… từ một người đi bỏ mối nước tương, chỉ vài năm rời bỏ nhà thờ CMA, ra làm “mục sư giáo hội trưởng”… là cở trùm du đảng Năm Cam hay các tay đại gia bất động sản ngoài xã hội cũng “quỳ xuống mà lạy thầy”! Do đó, không có gì lạ khi thấy PĐN… “lên như diều gặp gió”!

Kết quả hình ảnh cho mục sư đinh thiên tứ
(Bậc thầy "Đinh đại lão"...)
Từ một “thanh niên tín đồ”, bước ra khỏi nhà thờ, trở thành mục sư… Từ một mục sư “được thầy tin cẩn”, PĐN bắt chước tướng Nguyễn Chánh Thi làm cuộc đảo chánh, kéo nguyên dàn nhân sự ra khỏi Liên Hữu Cơ-đốc, lập lên cái gọi là Liên Hiệp TG… Từ mục sư tổng quản nhiệm Liên Hiệp TG, PĐN bước lên làm Chủ tịch hiệp hội thông công Tin lành (khối tư gia)… Từ vị trí này, PĐN “đại diện cho Hiệp hội thông công Tin lành…” đi tham dự “Thông công với các tôn giáo bạn” (Xin xem Chủ Tịch Thông Công Tin Lành Dự “Thông Công An-ti Christ”? - http://hoithanhdiembao.blogspot.com/2011/11/chu-tich-thong-cong-tin-lanh-du-thong.html)
Năm 2011, PĐN đã “đại diện cho các mục sư Tin lành Tư gia” đi “thông công với hiệp hội An-ti Christ”… mà xem đó như một điều hãnh diện…
Năm nay, PĐN xuất hiện trong một đám tang CG và “tay cầm Kinh thánh, tay cắm nhang”… điều đó không có gì lạ! Vì một mục sư có tư cách đúng đắn, được kêu gọi đúng nghĩa, được học hành đầy đủ sẽ không bao giờ làm như thế! PĐN như ngày nay là một phần do “ông thầy họ Đinh”…!

Đẹp vì bạn sang nhờ vợ:
Có lẽ mấy ông mục sư đi chung với mục sư “nguyên chủ tịch PĐN…” như Hồ Tấn Khoa, Lý Xuân Hòa, Đỗ Đình Song, Đào Đức Sĩ… sẽ rất lấy làm hãnh diện khi được đi dự tang lễ của một vị “có chức rất cao bên giáo hội… bự”! Đặc biệt là tang lễ này được quay phim và truyền thông khắp thế giới…!


Nhưng xin được hỏi các vị trên đây: Nếu từ đây trở đi, tín đồ Tin lành nói chung hoặc tín đồ của các vị nói riêng, sau khi xem hình ảnh các vị đi chung với một “mục sư rất nổi tiếng”, họ mục sở thị mục sư kia “tay cầm Kinh thánh tay cắm nhang”, rồi từ đây trở đi, khi dự tang lễ ở bất kỳ nơi đâu họ cũng “cầm nhang, đốt nhang, cắm nhang”… thì quý vị dạy họ thế nào? Quý vị sẽ nói “tín đồ Tin lành không nên cầm nhang, cắm nhang, dốt nhang”… Họ sẽ hỏi quý vị: “mục sư chủ tịch Hiệp hội thông công cũng… tay cầm Kinh thánh tay cắm nhang… sao mấy ông không nói”? Rồi quý vị sẽ dạy họ thế nào? Chắc là quý vị cũng sẽ “làm thinh” như khi thấy ông PĐN cắm nhang…? Và nếu họ cắm nhang được thì họ cũng lập bàn thờ được… rồi họ… quay về Công giáo cũng được luôn… hay sao?
Ông PĐN chỉ là “chủ tịch của một cái hội bác nháo”… Một lũ du thủ du thực, kiếm ăn bằng “cái áo mục sư”… mà thôi!

Tt. Ms HTK

LHS- 31/3/2018

6 nhận xét:

LÝ MẠC SẦU nói...

MỘT NGƯỜI THÂN CŨNG LÀ MỘT MS CHỦ CHỐT TRONG GIÁO PHÁI LIÊN HỮU CƠ ĐỐC CHO BIẾT: KHI ÔNG PĐN NHẢY RA KHỎI GIÁO PHÁI LIÊN HỮU CƠ ĐỐC CỦA ÔNG ĐTT, LÚC ĐÓ PĐN LÀM THƯ KÝ VÀ "ẴM" LUÔN KHOẢNG HƠN 80 NGÀN USD VÌ THẾ HẦU HẾT CÁC NHÂN SỰ TRẺ, CÓ NĂNG LỰC CỦA LHCĐ BỎ ÔNG ĐTT CHẠY THEO PĐN, SAU NÀY CÁC CƠ ĐỐC NHÂN THƯỜNG LÀM MỘT PHÉP SO SÁNH: THEO KINH THÁNH THÌ KHI LUCIFE PHẢN BỘI ĐÃ CÓ 1/3 THIÊN SỨ SA NGÃ THEO, NHƯNG VÀO CUỐI THẾ KỶ XX THÌ MỚI CHỈ CÓ 80 NGÀN USD THÌ GẦN HẾT CÁC NHÂN SỰ CỐT CÁN CHẠY ĐI THEO CÁI TÚI CHỨA 80 NGÀN USD, THẾ THÌ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN VN THỜI ĐÓ LIỆU CÓ SÁNH BẰNG ĐÁM THIÊN SỨ SA NGÃ NHƯ KT ĐÃ MÔ TẢ KHÔNG? ĐÓ LÀ VỀ PHẦN ÔNG PĐN. VÀ ÔNG ĐTT ĐÃ NHẬN XÉT VỀ ÔNG PĐN BẰNG MỘT CÂU NÓI RẤT NỔI TIẾNG: "THẰNG ĐÓ TƯỚNG HỌC TRÒ NHƯNG GIÒ KẺ TRỘM. VẬY CÒN NHÂN CÁCH CỦA ÔNG ĐTT THÌ SAO? NÓI THẲNG ÔNG NÀY CŨNG CHẲNG HƠN GÌ CÁI TAY "HỌC TRÒ GIÒ KẺ TRỘM". CỨ LẤY NGAY CÁI VỤ IN KINH THÁNH LÀ THẤY NGAY CÁI KHUẤT TẤT CỦA ÔNG TA VÀ HẬU QUẢ LÀ KINH THÁNH ĐANG TỪ CHỖ IN DÒNG CHỮ CHỈ DÙNG ĐỂ TẶNG CHỨ KHÔNG BÁN DẪN ĐẾN BUỘC PHẢI XÓA DÒNG CHỮ TRÊN ĐỂ BÁN 20 NGÀN VND 1 CUỐN, RÕ RÀNG CON CÁI THẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÓ CÁI LOẠI NÓI MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO NHƯ VẬY. ĐÓ LÀ CHƯA NÓI ĐẾN VIỆC ÔNG ĐTT ĐI ĐÂU CŨNG NÓI PHÉT NÓI LÁC RẰNG GIÁO PHÁI CỦA ÔNG TA CÓ 500 NGÀN TÍN ĐỒ, CÓ THỂ CÓ 500 NGÀN TÍN ĐỒ NHƯNG ĐÓ CHỦ YẾU LÀ TÍN ĐỒ "VẼ". Ở MB CÁC CHI HỘI NGƯỜI KINH RẤT LÈO TÈO, NHIỀU KHI CHỈ DĂN BA NGƯỜI CŨNG LÀ 1 HT LỚN. SỐ TÍN ĐỒ CỦA ÔNG ĐTT TRÊN MB THEO NHƯ CHÍNH CÁC ANH EM NGƯỜI HMONG CHO BIẾT CÓ KHOẢNG TRÊN 55 NGÀN. VẬY SỐ TÍN ĐỒ NÀY CÓ PHẢI DO ÔNG ĐTT VÀ NHÂN SỰ CỦA ÔNG ĐI RAO GIẢNG PHÚC ÂM MÀ CÓ KHÔNG? CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG MÀ CHỦ YẾU LÀ ÔNG CHỈ CÓ CÔNG THU GOM. HIỆN TẠI CÁC NGUỒN MÀ ÔNG ĐTT CÓ THỂ DỰA DẪM Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ KHÔNG CÒN "NHIỆT TÂM" VỚI ÔNG NỮA VÌ HỌ QUÁ BIẾT ÔNG LÀ NGƯỜI THẾ NÀO. VÌ THẾ NGHE ĐÂU ÔNG SẼ XÓA PHIÊN HIỆU LHCĐ ĐỂ GIA NHẬP GIÁM LÝ UMC (HÌNH NHƯ NHÓM NÀY GỒM CÓ ĐTT, LÂM HỮU ĐỨC, ĐẶNG THANH TRUNG ...) GÌ ĐÓ, TRONG KHI CHÍNH GIÁM LÝ (CÓ NGUỒN UMC) CŨNG CÓ NGUY CƠ BỊ PHÂN RẼ. NÓI RA NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐỂ THẤY: CÁC GIÁO HỘI TIN LÀNH Ở VN KHÔNG KHÁC GÌ CÁC TỔ CHỨC NGOÀI XÃ HỘI NHƯ: HỘI CỰU CHIẾN BINH, CÔNG ĐOÀN, HỘI ĐUA NGỰA, HỘI CHỌI TRÂU, HỘI SINH VẬT CẢNH, HỘI ĐUA CHÓ ... CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU KHÁC LÀ NHỮNG HÔI KIA KHÔNG BIẾT CẦU NGUYỆN VÀ NGHE GIẢNG VÀO CÁC NGÀY CHÚA NHẬT.
BỞI VẬY, NHỮNG "ĐẠI GIÁO CHỦ" Ở TRONG MB NẾU CÓ RA MB THÌ BỚT HÒ HÉT CAO GIỌNG DẠY DỖ ĐI, NGƯỜI TA QUÁ BIẾT CÁC VỊ LÀ NGƯỜI THẾ NÀO, KHI ĐỨNG TRÊN TÒA GIẢNG THÌ THUỘC LINH CỰC KỲ CAO, LUÔN THƯƠNG XÓT DÂN TỘC VIỆT NAM, VÂNG PHỤC LỜI CHÚA ... NHƯNG LẠI RẤT THÍCH ĐƯỢC "HẦU VIỆC CHÚA" Ở BÊN HOA KỲ. CHẲNG CÓ MỘT "ĐẠI GIÁO CHỦ" CHẾT TIỆT NÀO Ơ TRONG MN LẠI KHÔNG CHO CON CÁI LÓT Ổ Ở MỸ, ÚC, NIU DILAN ...
NHÂN VIỆC "ĐẠI GIÁO CHỦ" CỦA LHTG "MỘT TAY CẦM KINH THÁNH, MỘT TAY THẮP NHANG" ĐỂ THỰC HÀNH THẦN HỌC "ĐẠI KẾT" TÍN ĐỒ THƯỜNG CÓ VÀI BA LỜI RÔNG DÀI. NẾU CÁC MS NÀO CÓ CAY MŨI XIN CỨ CMT ĐỂ DẠY DỖ, TẠI HẠ XIN RỬA TAI ĐỂ NGHE.

TÍN ĐỒ: LÝ MẠC SẦU.

Độc giả loihangsong - khách coffee thềm xưa buổi sáng nói...

Đính chính :
Nghe cũng buồn cười...
Phạm đình nhẫn tâm nhờ người lên tiếng dùm. phạm đình chỉ nhận hương (nhang hương) rồi sau đó vứt vào lư hương chứ phạm đình nhẫn tâm can nào dám làm chuyện xuống vĩnh hỏa như vậy !
* coffee thềm xưa sáng phục sinh

Nặc danh nói...

Trước khi "dâng hương" ... Ông Nhẫn đã "đọc một bài diễn văn ca ngợi người chết" ... cái này là vô tình luôn hay sao...?

Trích:
"Đứng trước quan tài của một linh mục đã qua đời (một xác chết), mục sư PĐN nói rằng “…chúng ta biết rằng ngài đã làm trọn phận sự của mình, một hạt lúa mì đã gieo, với những năm tháng tận tụy cho bầy chiên, cho vương quốc của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy cánh đồng được triển nở trên quê hương đất nước Việt nam…” – Xin hỏi mục sư PĐN: Làm sao ông biết được người quá cố đã “làm trọn phận sự mình”? ..."

Nặc danh nói...

Vụ việc này tại sao ông PĐN không chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mà phải nhờ ông Hồ Tấn Khoa...?
Dám "nổ" thì dám nhận chứ!

Thap Tu Sinh TranthaiSon USA nói...

Loạn cả rồi sao?
Làm nghề mục sư như ĐTT hay PĐN thì cũng có ngày như cây kim giấu trong túi có ngày lòi ra thôi!
Loạn cả rồi sao ? Không, cái gì cũng có cái giá của nó.
Thập Tự Sinh (trần thái sơn USA)

Nặc danh nói...

Đội điều suy nghỉ !

Anh Phạm Đình Nhẫn thân thương ! Tôi là bạn anh, nhưng khi tôi thấy anh cắm nhang trước quan tài người chết lòng tôi đau xót vô cùng ! Khi anh đã nhận chức vụ thì phải " LÀM GƯƠNG TỐT CHO CẢ BẦY " (I Phi e rơ 5:3 ). Gương tốt của anh là như thế sao ?? Mong anh suy nghỉ và tự hối trước Chúa để được thương xót !

Bạn anh