Chức Vụ Do Chúa Lập Và Chức Vụ Do Người Lập…
“Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta…” (I Sa-mu-ên 2: 35)
Kinh thánh: I Sa-mu-ên 2.
***
1. Chức vụ do người lập:
Hai con trai thầy tế lễ Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a cũng được lập làm thầy tế lễ, họ cũng thi hành chức vụ… Nhưng về căn bản họ là người “không nhận biết Chúa”…
“Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va.” (I Sa-mu-ên 2: 12)
Vì đời sống không nhận biết Chúa nhưng vẫn được thi hành “thánh chức”, nên đời sống của hai người này đầy những tội lỗi:
- Họ cướp giật của dâng trong đền thờ. (2: 13-16)
- Họ làm cho dân sự khinh dễ những của dâng, “công việc thánh, nguyên tắc thánh”. (2: 17)
- Họ cưỡng dâm, cưỡng hiếp những cô gái, phụ nữ làm việc trong đền thờ… (2: 22)
Có thể nói rằng: trong thời của Hê-li, các thầy tế lễ (hai con trai Hê-li) họ có một đường dây tuồn thịt tươi, thịt sống là những của dâng, từ đền thờ ra các chợ, thị trường… để bán. Đây là lý do họ có một đội ngũ “tôi tớ thầy tế lễ”, chuyên đi “cướp giật thịt tươi” khi dân sự đem dâng trong đền thờ… (2: 13-16) Mỗi ngày họ tuồn ra chợ một số lượng thịt tươi không ít và dĩ nhiên họ cũng thu tiền khá nhiều, họ làm giàu từ “công việc thánh” này…! (công việc này thường xuyên và nhiều năm)
Những việc làm của những thầy tế lễ này khiến cho dân sự “khinh bỉ các của dâng trong đền thờ”… Dân Chúa không còn tôn trọng và hiểu ý nghĩa thiêng liêng của những của dâng và sự dạy dỗ của Chúa về các ý nghĩa của những của dâng ấy…! Dân sự của Chúa mất lòng tin vào những gì “thiêng liêng”… Đây là trọng tội của các con trai thầy tế lễ Hê-li là những người thi hành thánh chức, nhưng đời sống “không nhận biết Chúa”…
“Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va; vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.” (I Sa-mu-ên 2: 17)
Vì đời sống không nhận biết Chúa (bên trong) cùng với việc có nhiều tiền bạc… Nên việc họ mua chuộc hoặc cưỡng dâm những người nữ làm việc trong đền thờ là việc… không có gì lạ! Đời sống không có sự nhận biết Chúa riêng tư, không có sự kêu gọi mà vẫn khoác áo “mục sư” để làm “tình báo”, hoặc vì cha ông mình làm mục sư, bây giờ mình cũng đi làm mục sư… là một tai họa! (như hai con trai Hê-li)
2. Chức vụ do Chúa lập:
Khi Chúa “rao án” cho thầy tế lễ Hê-li và gia đình ông… thì Ngài cũng cho biết, sẽ lập một người lên làm thầy tế lễ… Người này sẽ luôn “làm theo ý Chúa và lòng Chúa”…! Người đó là Sa-mu-ên.
Câu chuyện của Sa-mu-ên là câu chuyện về “tiền định chức vụ”… Chúa đã chuẩn bị Sa-mu-ên cho chức vụ mà Ngài kêu gọi từ khi mẹ của ông là An-ne, khi bà ấy còn là người phụ nữ son sẻ… Sa-mu-ên và Giăng Báp-tít là hai câu chuyện về sự “tiền định cho chức vụ thánh”!
“Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta…” (I Sa-mu-ên 2: 35)
Chúa phán với Hê-li: “Ta sẽ trừng phạt hai con trai ngươi và dòng dõi ngươi”… Đồng thời, sau đó, Chúa phán, Ngài sẽ lập một người “hoàn toàn theo ý Ngài”! Cuộc đời và chức vụ của Sa-mu-ên minh chứng cho sự “tiền định” và “ý chỉ tuyệt đối” của Chúa trên một chức vụ. Chúa kêu gọi thì Ngài cũng làm cho hoàn hảo chức vụ đó!
Cuộc đời và chức vụ của Sa-mu-ên là do Chúa gọi và lập… Sau đó thì Sa-mu-ên cũng lập hai con trai mình lên làm chức tế lễ… Hai con trai của Sa-mu-ên cũng hư hỏng như hai con trai của Hê-li… Kinh thánh không có chỗ nào nói “hai con trai Sa-mu-ên được Chúa gọi và lập” cả!
Cho dù cha và cả ông nội, ông ngoại của bạn làm mục sư thì không có nghĩa là bạn sẽ trở thành “mục sư đúng nghĩa”!
Ngày nay có nhiều người khoác chức danh “mục sư”, nhưng… cũng có nhiều lý do để họ làm điều đó…! Đó là lý do mà ngày nay, trong thời đại của chúng ta, phần lớn mục sư trong các giáo hội Tin lành họ là “mục hư” đúng nghĩa hơn là mục sư!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/3/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét