Sự An Ninh Đời Đời…!
“Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va:
Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.
Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài;
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối;
Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng.” (I Sa-mu-ên 2: 8-9)
“Ngài thương yêu dân sự,
Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài,
Quì xuống chân Ngài,
Đặng lãnh những lời của Ngài.” (Phục truyền. 33: 3)
***
- Ai là dân sự?
- Ai là thánh đồ?
- Ai là “các thánh của Ngài”?
- Ai là “kẻ ác”?
…
Cựu ước bày tỏ Đức Chúa Trời có một tuyển dân giữa các dân tộc trên đất… (Y-sơ-ra-ên)
Tân ước bày tỏ Đức Chúa Trời có một “thánh dân”, tức những người được chuộc bởi sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus-Christ, tức Hội thánh… Những ai thuộc về Hội thánh còn được gọi là thánh đồ. Họ là những người được chọn từ trước buổi sáng thế. (Ê-phê-sô 1: 4)
Chữ “các thánh của Ngài” dường như được dùng để chỉ những người được chọn đặc biệt hơn… Họ là những “cột trụ” trong dân thánh… - Những người được gọi làm tiên tri, sứ đồ, mục sư, trưởng lão… Họ là những cột trụ trong Hội thánh. (Ê-phê-sô 4: 11)
“Ngài thương yêu dân sự,
Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài…” (Phục truyền. 33: 3)
Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài…” (Phục truyền. 33: 3)
“Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va:
Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.
Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài;
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 8-9)
Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.
Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài;
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 8-9)
“…Gia-cơ, Sê-pha, Giăng, là những người được tôn như cột trụ…” (Ga-la-ti 2: 9)
Thế gian được dựng nên bởi Chúa, nó được lập vững bền trên các “trụ cột” vô hình… Chúa khiến thế gian tồn tại vững bền trên những “cột trụ” vững chắc, vô hình… cho đến khi Ngài sẽ kết thúc nó.
Đức Chúa Trời cũng thiết lập trong dân thánh của Ngài (Hội thánh) có những “cột trụ”, họ là những người được kêu gọi và chọn lựa đặc biệt để trở nên những người “gánh vác trách nhiệm nặng nề” cho công việc Chúa, cho Hội thánh trong từng thời kỳ khác nhau… Họ có thể được gọi là “các thánh của Ngài”… (không phải những ai mang danh mục sư, hội trưởng hoặc tổng quản nhiệm, hoặc giáo hội trưởng… thì được gọi là “các thánh của Ngài”…)
“Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài…” (Phục truyền. 33: 3)
“Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài;
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 9)
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 9)
Các câu Kinh thánh trên cho thấy: “Các thánh của Ngài” tức những người được chọn để làm “cột trụ” trong dân thánh (Hội thánh trải qua các thời đại) sẽ được Đức Chúa Trời gìn giữ an ninh tuyệt đối cho đến ngày họ được đội mão triều thiên vinh hiển đời đời… Họ là những người được Chúa chọn để cùng Ngài “cai trị đời đời trong nước vinh hiển của Ngài”!
“Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng… Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.” (Đa-ni-ên 7: 18; 27)
Chúa là Đấng đã thiết lập thế gian, trái đất trên các “trụ nền” của nó… Nó được “vững vàng” cho đến khi Ngài kết thúc nó… Cũng chính Ngài là Đấng sẽ gìn giữ “các thánh của Ngài” một cách vững vàng, an ninh tuyệt đối… Vị họ được dựng nên, được kêu gọi và chọn lựa để trở nên những “cột trụ” chống đỡ, gánh vác Nhà Chúa tức là Hội thánh, trải qua những phong ba bão táp của các thế lực của sự tối tăm… Họ được chọn để “đồng trị với Chúa trong nước đời đời của Ngài”! Sự chọn lựa này là từ trước buổi sáng thế và cho đến mãi muôn đời…!
Bất cứ kỹ sư xây dựng nào, khi thiết kế một ngôi nhà họ đều phải coi trọng đến những “cột trụ” của ngôi nhà ấy! Ngôi nhà có vững bền hay không là tùy thuộc vào những “cột trụ”… Không ai xây nhà mà chọn những cột trụ bằng “gỗ tạp” hay là đúc nó bằng những vật liệu “kém chất lượng”… Những cột trụ trong một ngôi nhà phải được ưu tiên cho vấn đề “vững chắc”… Ngôi nhà của Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh còn hơn thế nữa! Đức Chúa Trời là Đấng đời đời… Ngài sẽ chuẩn bị và gìn giữ những “cột trụ” trong Ngôi nhà của Ngài là Hội thánh, tức “các thánh của Ngài” một cách tuyệt đối và đời đời!
“Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài…” (Phục truyền. 33: 3)
“Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài;
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 9)
Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 9)
Trong thế gian này, những ai “không thuộc về Ngài” sẽ nằm trong diện “kẻ ác”. Thế giới được phân chia hai hạng người: kẻ ác (thuộc về ma quỷ) và người công bình (thuộc về Đức Chúa Trời).
Chúa sẽ gìn giữ chân của các thánh Ngài, tức Ngài gìn giữ đường lối họ, dẫn dắt bước chân họ và gìn giữ chính họ cho đến khi họ nhận lãnh “cơ nghiệp quý báu để dành trong các từng trời”… tức được đồng trị với Chúa! Trái lại, “kẻ ác”, người không thuộc về Chúa, không được Chúa kêu gọi và chọn lựa… sẽ “trược dài trên con đường tối tăm, tội lỗi…” để đi đến nơi cuối cùng là sự hư mất đời đời…
Trong thế giới này, nếu không được Chúa thương xót, không được Ngài níu kéo, gìn giữ… thì tất cả đều bị “cuốn hút vào sự tối tăm để đi đến nơi hư mất”! Vì tội lỗi là một quyền lực. Quyền lực ấy lớn hơn, mạnh hơn tất cả mọi quyền lực trong thế gian cộng lại!
Chúa định cho ai là thánh đồ thì người đó sẽ được làm thánh đồ…
Chúa định cho ai là “thánh của Ngài” (cột trụ) thì người đó sẽ nên (thánh), được nằm trong danh sách “các thánh của Ngài”, là những cột trụ của Hội thánh, họ sẽ được Ngài gìn giữ đời đời…!
“Còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối...” (I Sa-mu-ên 2: 9)
Những kẻ thù nghịch cùng Chúa, nếu Chúa “làm thinh”… họ sẽ trược dài trên con đường tối tăm để đến nơi… tăm tối đời đời!
Như có chép:
“…Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma 9: 18)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/3/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét