Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Chúng Ta “Chọn Chúa” Là… HOANG ĐƯỜNG…?

Chúng Ta “Chọn Chúa” Là… HOANG ĐƯỜNG…?
Dân Ngoại: “Quyền Và Ý Chí Tự Do Để Chọn Chúa”…?
- “Ta Vì Danh Ta…”
Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng takhông noi theo luật lệ ta, … là điều người ta NẾU LÀM THEO THÌ ĐƯỢC SỐNG…” (Ê-xê-chi-ênê: 21)
Ta cũng đã ban cho chúng nó những luật lệ chẳng lành, và mạng lịnh mà bởi đó chúng nó KHÔNG ĐƯỢC SỐNG.” (Ê-xê-chi-ên 22: 25)
 “Ta đã tìm MỘT NGƯỜI trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta CHẲNG TÌM ĐƯỢC MỘT AI.” (Ê-xê-chi-ên 22: 30)
Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi.” (Ê-sai 48: 9)
Song le ta đã KÉO TAY TA LẠI, và đã VÌ DANH TA MÀ LÀM, hầu cho danh ấy không bị nói phạm ...” (Ê-xê-chi-ênê 20: 22)
Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ vì danh ta mà đãi các ngươi, chớ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ênê: 44)
Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. SAO CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33: 11)

Kết quả hình ảnh cho Chọn Chúa
***
Chúa đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên con đường sống và con đường chết - Luật để SỐNG và luật để CHẾT! Chúa muốn họ sống và hưởng phước hạnh, nhưng họ luôn chọn con đường chết và “chọc giận Chúa” để bị rủa sả, diệt vong… Lịch sử của họ luôn luôn là thế! Và đó chính là BẢN CHẤT SA NGÃ CỦA LOÀI NGƯỜI!
Khi dân Y-sơ-ra-ên sa ngã, dấy loạn nghịch cùng Chúa, Chúa dấy tiên tri lên để kêu gọi họ ăn năn quay lại… Chúa tìm kiếm trong họ “một người” để vì đất mà đứng nơi sức mẻ mà cầu thay, hầu dân Chúa không biệt tiêu diệt, lưu đày… dầu vậy thì “một người vẫn không có”! Tất cả đều chung một con đường, một thái độ, một lối sống: sa ngã và chọc giận Chúa!
Dân Y-sơ-ra-ên (Do thái) rất thông minh, khôn ngoan, được dạy dỗ bởi các tiên tri, họ có Kinh thánh và truyền thống lịch sử lạ lùng của một tuyển dân được giải cứu, dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời …v.v… Thế nhưng đứng trước lời kêu gọi “QUAY LẠI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG” thì họ hoàn toàn KHINH LỜN, NHẠO BÁNG và BẤT TUÂN…! Dẫu MỘT NGƯỜI đứng ra kêu nài Chúa để Ngài tha thứ… cũng không! Thế thì trên thế gian này, những dân tộc ngoài Do thái, “THỜ MA LẠY QUỶ” thì làm gì có chuyện họ “có quyền tự do chọn lựa đến với Chúa” để được cứu…!?
Với dân Do thái (Y-sơ-ra-ên) Chúa nhiều lần nói với họ: “Ta cứu các ngươi, giải thoát các ngươi, làm ơn cho các ngươi… là VÌ TA chứ KHÔNG PHẢI VÌ CÁC NGƯƠI”! Dân Do thái không hề có chỗ nào “xứng đáng để Chúa thương xót và làm ơn” cho họ cả! Họ đầy sự khôn ngoan, thông sáng nhưng luôn chọn “CON ĐƯỜNG CHẾT”! Lịch sử của họ xứng đáng để Chúa tiêu diệt họ vĩnh viễn… Nhưng Chúa nhiều lần đưa tay ra làm ơn cho họ và mỗi lần như vậy Chúa luôn phán với họ: Ta làm là vì danh ta chứ không phải vì các ngươi!
Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi.” (Ê-sai 48: 9)
Song le ta đã KÉO TAY TA LẠI, và đã VÌ DANH TA MÀ LÀM, hầu cho danh ấy không bị nói phạm ... Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ VÌ DANH TA MÀ ĐÃI CÁC NGƯƠI, chớ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ên 20: 22; 44)
Với dân Do thái là tuyển dân, “đầy sự hiểu biết Đức Chúa Trời” mà còn như vậy thì những dân tộc ngoài Do thái, làm sao họ có “quyền và ý chí tự do để chọn Chúa”…?
Ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus-Christ là TIỀN ĐỊNH và CHỈ ĐỊNH từ Đức Chúa Trời cho mỗi người dù là dân Do thái hay dân ngoại…! Ý chí tự do của con người chỉ là “một cái gì đó cho vui” thôi! Nếu không bởi sự tác động của Thánh Linh thì “ý chí tự do đó” chỉ chọn… “nhạo báng Chúa mà thôi”! (Ê-phê-sô 1: 4; 2: 3; II Ti-mô-thê 1: 9)
Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. SAO CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33: 11)
Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên hãy “QUAY LẠI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG” nhưng họ có quay lại được không? Câu trả lời là KHÔNG! Và Chúa phán rằng Ngài phải “RA TAY” để đem họ trở lại! Ngài làm điều đó là VÌ NGÀI chứ không phải vì họ!
Thế thì chúng ta là dân ngoại (không phải Do thái), bảo rằng chúng ta dùng “ý chí tự do của mình để chọn Chúa” có phải là… HOANG ĐƯỜNG không?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 29/3/2018

1 nhận xét:

Unknown nói...

Ma-thi-ơ 11:27 “ Cha Ta đã trao mọi sự cho Ta. Không ai biết rõ Con ngoài Cha; cũng không ai biết rõ Cha ngoài Con và những kẻ Con chọn để bày tỏ cho. "