Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Sách Đa-Ni-Ên Tiết Lộ Sự TIỀN ĐỊNH Ơn Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Sách Đa-Ni-Ên Tiết Lộ Sự TIỀN ĐỊNH Ơn Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong QUYỂN SÁCH KIA thì sẽ được CỨU. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12: 1-2)
Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó (ma quỷ), là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết TỪ BUỔI SÁNG THẾ.” (Khải huyền 13: 8)
“…NÓ sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ KHÔNG CÓ TÊN ghi trong sách sự sống TỪ KHI SÁNG THẾ, thấy con thú thì đều lấy làm lạ…” (Khải huyền 17: 8)
Kẻ nào KHÔNG ĐƯỢC BIÊN vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa…” (Khải huyền 20: 15)
“…Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ ĐÃ BIÊN TÊN trong sách sự sống của Chiên Con.” (Khải huyền 21: 27)

Kết quả hình ảnh cho Đức Chúa Trời biết trước
***
Hai sách tiên tri quan trọng trong Kinh thánh là Đa-ni-ên và Khải huyền…
Hai sách này hé lộ nhiều mạc khải quan trọng về lịch sử cũng như tương lai của nhân loại…
Một trong những điều mạc khải quan trọng của sách Đa-ni-ên trùng khớp với sách Khải huyền, hay nói khác hơn là sách Khải huyền làm sáng tỏ sự mạc khải của Đa-ni-ên, đó là: Những người được chuộc đã được ghi tên trong một cuốn sách - Cuốn sách ghi tên những người ĐƯỢC CỨU CHUỘC!
Sách Đa-ni-ên: “…Kẻ nào được ghi trong QUYỂN SÁCH KIA thì sẽ được CỨU” (Đa-ni-ên 12: 1)
Sách Khải huyền: “…chỉ có những kẻ ĐÃ BIÊN TÊN trong sách sự sống của Chiên Con” (mới được vào thành- tức được cứu) (Khải huyền 21: 27)
Sách Đa-ni-ên khép lại với lời phán của Chúa dành cho tiên tri Đa-ni-ên rằng: “…trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong QUYỂN SÁCH KIA thì sẽ được CỨU. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12: 1-2)
Chúa phán với Đa-ni-ên: Dân Y-sơ-ra-ên “chỉ những ai có tên trong QUYỂN SÁCH KIA” thì mới được cứu…! – Không phải toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên là được cứu.
- Quyển sách kia là quyển sách nào?
Sách Khải huyền tiết lộ: Đó là “sách sự sống của Chiên Con”.
Kẻ nào KHÔNG ĐƯỢC BIÊN vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa…” (Khải huyền 20: 15)
“…Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ ĐÃ BIÊN TÊN trong sách sự sống của Chiên Con.” (Khải huyền 21: 27)
Điểm cần đáng nói là “hết thảy những ai KHÔNG CÓ TÊN biên trong sách của Chiên Con” thì họ đều “THỜ LẠY MA QUỶ”… (xây lưng lại, thù nghịch cùng Đức Chúa Trời) Chỉ những ai có tên trong sách sự sống thì họ “đi theo Chiên Con” và “thờ lạy Đức Chúa Trời”! (Khải huyền 14: 4)
Sự tiết lộ của Đức Chúa Trời cho tiên tri Đa-ni-ên là không phải hết thảy dân Do thái (Y-sơ-ra-ên) đều được cứu, nhưng chỉ có một số người “đã có tên” hoặc “được ghi tên trong quyển sách kia”!
Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã có một quyển sách, trong đó có tên của những người mà Ngài sẽ “mua chuộc lại”… Những ai không có tên trong sách này sẽ không bao giờ nhìn biết Ngài (dù có được nghe Phúc âm, hay đã thành “sứ đồ” như Giu-đa…). Nhưng những ai có tên trong sách này sẽ được Ngài “ban cho sự khôn sáng để nhìn biết Ngài” và được Ngài “luyện lọc” để ngày càng được sáng hơn… Điều này trùng khớp với sách Khải huyền “ai công bình cứ công bình” và “ai gian ác sẽ cứ tiếp tục gian ác”…
Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.” (Đa-ni-ên 12: 10)
Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Chúa sẽ tôi luyện những kẻ thuộc về Ngài (mà Ngài đã chọn và có tên trong sách từ trước buổi sáng thế)… Nhưng với những ai “không có tên trong cuốn sách kia” thì họ trược dài trên con đường dẫn đến sự hư mất, như Phao-lô cũng có viết: “Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13) – Những kẻ mà Phao-lô nói ở đây, họ là những người “giảng đạo” chứ không phải là dân ngoại (không tin)… Họ là những “chức sắc tôn giáo, người giảng đạo nhưng là chống trả lẽ thật” chứ không phải người không tin… - “Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa…” (II Ti-mô-thê 3: 8-9) – Những người “chống trả lẽ thật” là những người mà Chúa không chọn, nên họ cứ miệt mài trong sự ngu dốt, lòng đầy tối tăm… Họ học hoài, có nhiều bằng cấp mà KHÔNG BAO GIỜ… HIỂU ĐƯỢC LẼ THẬT!
Kinh thánh cho biết, ngay từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã có một cuốn sách để “ghi tên những kẻ mà Ngài sẽ chuộc”. Thậm chí là đã có từ “trước buổi sáng thế…” (Ê-phê-sô 1: 4)
Những kẻ có tên trong sách sự sống sẽ “đi theo Chiên Con và thờ lạy Đức Chúa Trời”… Những ai không có tên trong sách ấy thì sẽ “đi theo con thú và thờ lạy ma quỷ”!
Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con…” (Khải huyền 14: 4)
“…Những dân sự trên đất, là những kẻ KHÔNG CÓ TÊN ghi trong sách sự sống TỪ KHI SÁNG THẾ, thấy con thú thì đều lấy làm lạ…” (Khải huyền 17: 8)
Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy NÓ (ma quỷ), là những kẻ KHÔNG CÓ TÊN ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải huyền 13: 8)
Kẻ nào KHÔNG ĐƯỢC BIÊN vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa…” (Khải huyền 20: 15)
Một trong những sai lầm của một số người sau khi hướng dẫn người khác cầu nguyện tin Chúa xong, thì nói với họ rằng “hôm nay tên anh (chị, ông, bà, cô, bác…) đã được ghi vào sách sự sống”…! Sự sai lầm ở chỗ là không phải khi họ cầu nguyện tin Chúa thì tên họ mới được ghi… Nếu họ là người ăn năn thật và tin Chúa thật thì tên của họ đã có trong sách sự sống của Chiên Con từ trước buổi sáng thế! Thời điểm họ ăn năn cầu nguyện đó chỉ là lúc Đức Thánh Linh hành động trên họ, khiến họ ăn năn tin nhận mà thôi!
Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong QUYỂN SÁCH KIA thì sẽ được CỨU. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12: 1-2)
Mỗi người ĐƯỢC CỨU hay KHÔNG ĐƯỢC CỨU thì đã CÓ TÊN hoặc KHÔNG CÓ TÊN trong sách sự sống từ buổi sáng thế…! Thế thì chúng ta có cái gì gọi là “chọn Chúa” hay “không chọn Chúa”… như một số người theo quan điểm “tự do” đã nói…?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 23/3/2018

0 nhận xét: