Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn


Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn


Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha.” (Giăng 17: 9)


Kết quả hình ảnh cho Cứu chuộc có giới hạn
***

Chúa Jesus phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta ĐÃ CHỌN… các ngươi…” (Giăng 15: 16)

Sứ đồ Phao-lô viết: “Trước khi sáng thế Ngài ĐÃ CHỌN chúng ta trong Đấng Christ…” (Ê-phê-sô 1: 4)

Khi nói đến “chọn” thì phải có một số “được chọn”, phần còn lại là “không được chọn”…

Bà nội trợ ra chợ mua trái cây, bà “chọn một số” bỏ vào giỏ, số này coi như “được chọn” và số còn lại thì “không được chọn”…

Khám tuyển thanh niên đi nghĩa vụ quân sự thì cũng vậy: ai trúng tuyển (được chọn) thì vào dnah sách trúng tuyển (được chọn) số còn lại thì “không trúng tuyển” (không được chọn)…

Cho nên khi đã nói “chọn” thì phải có người được, kẻ mất…

Sự cứu rỗi cũng vậy: Những người được cứu, Kinh thánh gọi họ là “kẻ được gọi và được chọn” (từ trước)… Số còn lại dĩ nhiên là hư mất…!


Đôi khi một vài người hay rao giảng rằng: “Chúa chết thay cho cả nhân loại”… Điều này đúng hay sai theo Kinh thánh? Câu trả lời: không đúng hoàn toàn, nếu không muốn nói là sai.

Câu trả lời đúng: Chúa chết VÌ tội nhân loại mà không chết THAY nhân loại!

Theo Kinh thánh: Chúa chết thay (vì tội) của những người mà Ngài “đã chọn từ trước buổi sáng thế”! – Chúa Jesus đến thế gian là để “cứu DÂN MÌNH (những kẻ thuộc về Ngài) ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1: 21) chứ không phải “cứu cả THIÊN HẠ ra khỏi tội”! Vì nếu Chúa “chết vì tội lỗi của cả nhân loại” thì “không ai hư mất” và cũng không cần ai phải “ăn năn tin nhận Chúa” để được cứu nữa cả! Và như vậy cũng không có hỏa ngục hay chốn khổ hình đời đời… Nhưng Kinh thánh thì bảo có HỒ LỬA là nơi dành cho những kẻ “KHÔNG ĐƯỢC BIÊN TÊN trong sách sự sống của Chiên Con từ buổi sáng thế”:

“…Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành (thiên đàng); nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.” (Khải huyền 21: 27)

Chữ “đã” trong câu trên thuộc thì quá khứ! Nghĩa là ai được cứu thì “ĐÃ CÓ TÊN” trong sách của Chiên Con rồi!

HẾT THẢY NHỮNG DÂN CƯ TRÊN ĐẤT đều thờ lạy nó (ma quỷ), là những kẻ KHÔNG CÓ TÊN ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải huyền 13: 8)

Kinh thánh chép rằng “HẾT THẢY NHỮNG DÂN CƯ TRÊN ĐẤT … là những kẻ KHÔNG CÓ TÊN ghi trong sách sự sống của Chiên Con”, là những kẻ THỜ LẠY MA QUỶ! - Kẻ thờ lạy ma quỷ, Kinh thánh chép phần của họ là “hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng”!

Nhân loại sa ngã sẽ “thờ lạy ma quỷ” và họ là những người “không có tên trong sách sự sống” (danh sách những người được cứu từ trước buổi sáng thế) của Chiên Con. Những người này sẽ tiếp tục thờ lạy ma quỷ hoặc theo nó, hoặc chống lại hoặc phủ nhận Chúa… cho đến ngày đi vào hồ lửa!

Chúa đã hoạch định một chương trình cứu chuộc qua huyết Chiên Con và Chiên ấy “đã bị giết từ buổi sáng thế”! (A-bên giết con chiên để dâng tế lễ, Ca-in thì không… Nhân loại đã phân hai từ đó: tin và không tin…)… Và Chúa cũng đã “ghi tên một số người được chọn để cứu” vào trong “sách của Chiên Con”, danh sách này “đã được biên vào trong sách của Chiên Con” từ trước, như sứ đồ Phao-lô có nói “trước khi sáng thế Ngài ĐÃ CHỌN chúng ta trong Đấng Christ…” (Ê-phê-sô 1: 4)



Chúa Jesus cầu nguyện trước khi lên thập tự giá:

Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha.” (Giăng 17: 9)

Có thể nói rằng: trước khi bước vào thế gian, Chúa Jesus đã được “Cha giao cho Con một danh sách những người THUỘC VỀ Cha”… Và Chúa cũng phán:

Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6: 37)

Có thể nói rằng: khi bước vào thế gian thì Chúa Jesus đã “mang theo trong Ngài một danh sách những kẻ mà Cha đã chọn từ trước buổi sáng thế”! Câu Kinh thánh trên đây cũng khẳng định: Những kẻ mà Cha đã chọn từ trước họ sẽ “ĐẾN CÙNG CHÚA” (cho dù họ ở phương trời góc biển nào) – “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta”… Lời của Chúa phán mà không thành tựu thì Chúa không phải là Đấng Toàn năng! Trong sự tể trị Toàn năng và Toàn tri của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khiến những ai là người “được chọn” sẽ đến cùng Ngài. Không một ai đã được Chúa chọn mà hư mất! Bạn đừng lo!

Giả sử: Trong cuộc di tản năm 1975 ở VN… Có người Mỹ nào bị “bỏ lại” không? Câu trả lời là không! Vì sao? Vì chính phủ Hoa kỳ biết rõ người của họ trong từng cơ quan, bộ phận làm việc và có mặt tại VN…! Họ có kế hoạch di tản trước và phải biết rõ “tất cả người của họ đã được di tản ra khỏi VN” trong thời điểm đó, trước khi miền Nam VN rơi vào cái mà nhiều người gọi là “địa ngục trần gian”! Chính phủ Hoa kỳ biết rõ, vì họ có “danh sách người Mỹ có mặt tại VN” thời điểm đó, nên họ cũng biết rõ “tất cả đã được cứu… khỏi VN”! Không một người Mỹ nào “bị bỏ lại” miền Nam VN, vì chính phủ Hoa kỳ BIẾT RÕ danh sách người của họ!

Với chính phủ đời này (Hoa kỳ) còn như vậy, không lẽ “Đức Chúa Trời Toàn tri, Toàn năng, Toàn tại” lại không thể HƠN VẬY… sao? Ngài đã có DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CỨU từ trước buổi sáng thế!

Chúa có danh sách “những kẻ THUỘC VỀ NGÀI” từ trước buổi sáng thế… Và lẽ tất nhiên, Ngài có cách để “di tản họ ra khỏi thế gian hư mất” trước khi Ngài… ném xuống hồ lửa những kẻ “thờ lạy ma quỷ, chối bỏ Đấng Tạo hóa của mình”!

Chúa không cứu CẢ THẾ GIAN, nhưng Ngài cứu những kẻ “THUỘC VỀ NGÀI TRONG THẾ GIAN”! Những kẻ đó đã có tên trong sách Chiên Con từ trước buổi sáng thế! Kinh thánh chép như vậy. Chúa Jesus cũng cầu nguyện rằng:

Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha.” (Giăng 17: 9)

Chúa chỉ cầu thay cho những người có tên trong “danh sách được cứu” – “sách của Chiên Con” – Tức những kẻ thuộc về Ngài đã được chọn từ trước buổi sáng thế, chứ Chúa không cầu thay cho CẢ THẾ GIAN!

Sự cứu chuộc có giới hạn là chân lý của Kinh thánh!



Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 1/3/2018

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ý nghĩa của đoạn Ma-thi-ơ 24:24-28 là như thế nào ? Tại sao những người được chọn có thể bị lừa dối ?

Huỳnh Thúc Khải nói...

Trả lời "Ý nghĩa của đoạn Ma-thi-ơ 24:24-28":
"Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn" (Math 24: 24-28)
Chữ "nếu có thể được" cho thấy việc cám dỗ, dỗ dành các "thánh đồ" không phải dễ... Việc phỉnh dỗ là việc của ma quỷ, đó là chuyện muôn thuở, còn có phỉnh gạt được hay không là chuyện khác... Kinh thánh, trong câu này Chúa không nói "các người được chọn ĐÃ BỊ phỉnh gạt"...

"Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là ĐƯỜNG THÁNH. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người ĐƯỢC CHUỘC. Ai đi trong đường đó, DẦU KHỜ DẠI cũng KHÔNG LẦM LẠC." (Ê-sai 35: 8)
Thần mến!

Huỳnh Thúc Khải