Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Từ Tạ Phong Tần đến Nguyễn Hồng Q…


Từ Tạ Phong Tần đến Nguyễn Hồng Q…
 Kết quả hình ảnh cho cỏ lùng và lúa mì

Trong mấy ngày gần đây, tình cờ tôi có xem trên mạng Youtube một clip… Nhà đấu tranh cho dân oan Bùi Thị Minh Hằng (BTMH) đã “vạch mặt Tạ Phong Tần” (TPT) là phản gián…
BTMH là ai?
TPT là ai?
Phần đông ai cũng biết BTMH là một nhà đấu tranh cho dân oan rất nổi tiếng, từng đi tù, được tổ chức Quốc tế nhân quyền tặng giải “Nhân quyền”…
TPT là một nữ sĩ quan an ninh của chế độ hiện nay, cô này được nhiều người biết đến như một “đảng viên phản tỉnh”, chống lại bất công, sai trái của chế độ… và đã bị kết án tù… được chính phủ Hoa kỳ và quốc tế can thiệp để được ra tù và qua Mỹ định cư… 

Kết quả hình ảnh cho tạ phong tần
(Tạ Phong Tần)
Trong clip BTMH “vạch mặt TPT là phản gián thứ thiệt” (không phải “phản tỉnh” như cô ta đóng tuồng khổ nhục kế…), BTMH có nói: Trước đây tôi làm một livestrem có nói rằng “TPT có dấu hiệu TÂM THẦN”… nhưng trong livestrem này tôi xác định TPTkhông bị tâm thần, trái lại cô ta chính là một phản gián thứ thiệt, đang tập trung đánh phá, gây chia rẽ các nhà đấu tranh, bất đồng chính kiến… (trong đó, BTMH là một nạn nhân của TPT)
Vấn đề đặt ra, theo BTMH là tại sao cô nói “TPT có dấu hiệu tâm thần” rồi đính chính rằng TPT “không có dấu hiệu tầm thần”, trái lại cô ta là một “nữ phản gián đang thi hành nhiệm vụ thông qua khổ nhục kế”…? (TPT từng mang cấp bậc sĩ quan trong ngành an ninh) 

Kết quả hình ảnh cho tạ phong tần
(Tạ Phong Tần)
Theo BTMH: trước đây khi TPT còn ở trong tù, mẹ TPT qua đời, chính BTMH đã xuống tận nhà để “chịu tang cho mẹ của TPT” để tỏ lòng mến phục TPT… Tuy nhiên, sau khi đã sang Mỹ, mới đây, TPT đã công khai viết trên FB của mình, tố cáo BTMH là “ăn chặn mồ hôi háng của chị em trong trung tâm phục hồi nhân phẩm”…! – BTMH đi tù vì đấu tranh cho dân oan, ai cũng biết, nhưng cô ta bị công an đưa vào “trung tâm phục hồi nhân phẩm”, nơi giam giữ gái mại dâm… TPT cố tình lèo lái để dư luận hiểu sai về BTMH… Sự thật, BTMH từng là doanh nghiệp thành đạt, không phải như TPT nói… - Theo BTMH, “chỉ có những kẻ có dấu hiệu tâm thần” mới trở mặt, bôi nhọ, chụp mũ, vu khống người đã từng làm ơn cho mình”… (như TPT đã làm) Nhưng sau khi suy nghĩ, xâu chuổi từng sự việc, BTMH mới nhận ra là “TPT không phải tầm thần” mà cô ta “đang dùng khổ nhục kế để xâm nhập hàng ngũ những người đấu tranh, bất đồng chính kiến để đánh phá, gây chia rẽ, bôi nhọ, làm mất danh dự họ”… BTMH cũng lên tiếng kêu gọi giới luật sư hải ngoại nếu có thể được, hãy giúp đỡ cô ta kiện và đưa TPT ra tòa án, mọi chi phí BTMH sẽ trả…

Kết quả hình ảnh cho bùi thị minh hằng
(Người đấu tranh cho dân oan: Bùi Thị Minh Hằng)

Từ TPT đến NHQ…
Tại sao tôi có sự liên kết này?
Trong vài ngày qua, tôi nhận được tin tức: NHQ (từng là hội trưởng giáo hội Mennonite) đã lên tiếng vu cáo, tuyên bố: Ms Lê Quý H, Ms NTH cùng một số người khác là “cấu kết với an ninh để cướp giáo hội” của NHQ…
Sự thật ra sao?
Theo những người trong cuộc cho hay: NHQ từng “nài nỉ” những người như Ms LQH, Ms NTH… ra nhận trách nhiệm điều hành giáo hội… Thế nhưng bây giờ, cũng chính NHQ lại đi rêu rao là “bọn đó (LQH, NTH, kể cả mục sư Phạm Hữu Nh ở Canada) cấu kết với an ninh để cướp giáo hội”…! 

Kết quả hình ảnh cho nguyễn hồng quang
(NHQ "nón sắt VNCH")
Cách ăn nói, hành xử của NHQ có dấu hiệu của một người “bệnh tâm thần”… (kiểu như Tạ Phong Tần) Vì chỉ có người bị bệnh tâm thần mới ăn nói và hành xử ngược ngạo như vậy! Tuy nhiên, cần phải xem xét NHQ có bị tầm thần không? Câu trả lời là không! (cũng giống như TPT) Vì sao?
- Một người bị tâm thần làm sao có thể lên đài trả lời phỏng vấn về vấn đề “tôn giáo, chính trị” ở VN như NHQ đã từng làm?
- Một người tâm thần làm sao có thể “phỉnh dụ, tụ tập được số đông những mục sư, tín hữu Tin lành” lại quanh mình để dựng lên giáo hội Mennonite?
- Đặc biệt là: Một người tâm thần làm sao biết “lợi dụng sự hy sinh của nhiều người để thâu tóm tài sản cho riêng mình”… và khi bàn giao giáo hội cho người khác thì chỉ “bàn giao giấy lộn”, còn “tài sản của giáo hội thì trở thành tài sản của bản thân và gia đình mình”? Một người tâm thần làm sao có thể biết cách “dựng mấy anh thợ hồ, thợ mộc lên làm mục sư” rồi tổ chức lễ “chuyển giao thế hệ” để khoe rằng mình “là mục sư đàng hoàng, có uy tín”? …v.v… và v.v…
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiên
(NHQ "nón cối"...)
NHQ không bị tầm thần (cũng như TPT mà BTMH đã nhầm lẫn), trái lại, những gì NHQ làm “rất có bài bản, nghiệp vụ của ngành… phản gián”! Chuyên chụp mũ, vu khống, đe dọa người khác, đánh tráo sự thật, tạo vỏ bọc (hào quang) cho mình, dẫn dắt dư luận đi sai sự thật có lợi cho bản thân, thay màu, đổi phận như con tắc kè cho phù hợp tình hình, hoàn cảnh… v.v… (Mới đây, NHQ vất “nón sắt VNCH” để đội “nón cối” của…) NHQ không có tố chất cũng như không có tư cách của một mục sư… Trước đây, NHQ thường lợi dụng những nơi có đông người (công an, linh mục, giáo dân công giáo, đồng bào dân oan…) để lên tiếng, công khai chửi bới to tiếng, cốt cho nhiều người nghe… Câu chửi của NHQ thường là “bọn Tin lành” hay là “bọn mục sư Tin lành”… (NHQ không có bị tầm thần, những gì NHQ nói và làm luôn có chủ đích…)
Giống như Tạ Phong Tần, NHQ hoặc là “bệnh tâm thần” hoặc là “phản gián có nghiệp vụ cao”…
Trong tư cách của một Cơ-đốc-nhân… Tôi thật sự ước mong NHQ rơi vào trường hợp thứ nhất: bị tâm thần!
Thế nhưng suy cho cùng: không một kẻ tâm thần nào có thể làm được những việc như đã trình bày ở trên!
Giống như Tạ Phong Tần: NHQ “rất có nghiệp vụ của một sĩ quan phản gián”!
Mọi người có quyền suy xét để có “kết luận riêng cho mình”!
Xin mượn lời của sứ đồ Phao-lô để kết thúc bài viết:
Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó MẠO làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (II Cô-rinh-tô 11: 14-15)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/3/2018

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

“Mục Sư Nguyễn Hồng Q” Là Một Dạng “Thích Trí Quang Trong Tin Lành”…?

Nói đến Thượng tọa Thích Trí Quang (TTQ) trong Phật giáo thì phần lớn người ta đều biết ông ta là một người “đội lốt tu hành” để làm chính trị… hoặc ít nữa thì cũng là “gián điệp hai mang” (tình báo nhị trùng). Nhiều tài liệu đã giải mã cho thấy, TTQ là người “vừa làm việc cho CIA, vừa làm việc cho chính quyền Hà nội” (trước năm 1975) và sau 1975 thì ông cũng bị rơi vào hoàn cảnh mà nhiều người gọi là “bị vắt chanh bỏ vỏ”…
Mới đây, một mục sư cũng được gọi là “tù nhân lương tâm” có cho hay: khi tiếp xúc với Tổng lãnh sự Hoa kỳ tại Tp Sài gòn, ông Tổng lãnh sự nói với mục sư kia rằng “Nguyễn Hồng Q là CS”!
Có lẽ lời nói của ông Tổng lãnh sự Hoa kỳ với mục sư kia chỉ là “thêm một lời kết luận”… chứ thật ra, từ lâu nay phần lớn trong giới mục sư Tin lành người ta đã “ngầm hiểu” NHQ là ai…!
NHQ là “CS nằm vùng”…
NHQ là một dạng “Thích Trí Quang trong Tin lành”…!

Phật giáo có Thích Trí Quang,
Tin lành có Nguyễn Hồng Q “giả rồ”…
Lập lên giáo hội Men-nô (Mennonite)
Chửi cộng để có tiền đô mà xài…