Mục Sư Hết "Nón VNCH" Tới... "Nón Cối"!
![]() |
(NHQ nón cối) |
(NHQ nón VNCH) (Xâm nhập hàng ngũ những "nhà đấu tranh dân chủ") |
***
Có một "mục sư"...
Trước
đây mỗi khi ra ngoài thường đội cái nón của lính VNCH (Việt Nam Công
Hòa) như để khoe mình là "mục sư có chính kiến, yêu chuộng VNCH"...! Mục
sư này cũng nổi tiếng là "một nhà đấu tranh"...!
Nay thì "mục sư" này "vứt nón VNCH" mà thay vào đó là "đội nón cối" (CS) để chụp hình đưa lên FB...!
Đội
nón gì thì đó là quyền tự do của mỗi người... Là "mục sư" nếu có quan
điểm xã hội hoặc "chính kiến" cũng không sao... (Đó là quyền tự do)
Thế
nhưng, là mục sư thật sự, bạn quan tâm điều gì nhất? Tố chất thuộc
linh, những vấn đề của Hội thánh, Kinh thánh... hay là hô hào, tổ chức,
tham gia các phong trào "đấu tranh dân chủ"... v.v... ?
Hôm
nay bạn "đội nón VNCH" để "khoe" mình là người "có chính kiến" (để thu
hút những người Tin lành có tư tưởng chống đối, đối lập nhà cầm quyền,
để cho cộng đồng hải ngoại tin bạn là người "chống cộng"...?) ... Ngày
mai khi thấy không còn ai tin bạn là người "chống cộng thật" thì bạn lại
"chộ cái nón cối của... lên đầu"...! Bạn làm điều đó để làm gì?
Người
ta không khó để nhận ra bạn là một tên "phản gián nhị trùng"... dù bạn
có cố gắng làm ra vẻ mình là một "mục sư chân chính"!
Bạn
là ai Chúa biết và Chúa cũng khiến mọi người biết "bạn là ai"... Cho dù
bạn có "thay hình đổi dạng", "đổi màu áo, thay cái nón"... như con tắc
kè đổi màu của nó thì người ta cũng biết bạn là ai!
LHS- 28/2/2018
1 nhận xét:
Mục sư và thời trang
Đội và đạp ...
Ngày nay không khó để kiếm mục sư thời trang đội và đạp (nắng bề nào che bề đó) mà
Trước 1975 có truyền đạo mục sư tuyên úy cấp hàm đại úy thiếu tá cấp xe Jeep là chuyện bình thường.
Ngày nay như bài viết của tiên tri
Mục Sư Hết "Nón VNCH" Tới... "Nón Cối"! thì cũng chẵng có gì mà lấy làm lạ mọi người.
Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi cờ ma.
Đăng nhận xét