Câu Chuyện Của Những Kẻ... Ba Hoa!
“Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.” (Ga-la-ti 6: 3-5)

***
Người ta nói “Những kẻ thiếu năng lực thường ba hoa”!
Vậy, ba hoa là gì?
Xin được trích một đoạn trên một bài báo: “Thành ngữ Việt Nam có câu “học ăn, học nói, học gói, học mở”, nhưng tiếc thay nhiều người của công chúng, từ ca sĩ, người mẫu nổi tiếng đến đại gia hay quan chức quyền uy, vì quên mất lời nhắn nhủ của người xưa nên mới có những phát biểu gây sốc trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Chỉ xét theo khía cạnh quản trị truyền thông, chúng ta có thể nhìn thấy những lời “chém gió”, thái độ “khinh người”, “ta đây” và những lời dối trá, đạo đức giả sẽ nhanh chóng trở thành vạ miệng. Trong kinh doanh, 80% uy tín của một con người được xây dựng từ những lời nói ra và thái độ của họ nên cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng.” (Trích “BA HOA CÁI TÔI, CÁI TỘI VÀ CÁI TỒI”)
Chúng ta tạm hiểu chữ “ba hoa” có nghĩa đại ý là “những lời ‘chém gió’, thái độ ‘khinh người’, ‘ta đây’ và những lời dối trá, đạo đức giả…” của một số kẻ vốn không ra gì, không thực sự là người có tài… nhưng muốn phô mình, muốn làm người nổi tiếng hoặc người “vĩ đại”…!
Câu chuyện “Năm ông mục sư Tin lành đi thắp nhang trong nhà thờ công giáo” cùng với lời phát biểu của ông trưởng đoàn Phạm Đình Nh… có thể hiểu đó là “câu chuyện của những kẻ ba hoa”!

Thật là buồn cười khi thấy ông PĐN đứng ra giữa đám tang của một vị cố Tổng giám mục CG, trịnh trọng phát biểu rằng: “Tôi xin phép thay mặt cho 27 hệ phái Tin lành trên đất nước VN để đến đây phân ưu cùng gia quyến… và toàn thể quý vị”…! Tiếp theo đó là, ông PĐN nói “chúng tôi bày tỏ sự mầu nhiệm của sự sống và cái chết”… (cái này có thể nói là “dốt mà ưa nói chữ”…) Thế nào là “bày tỏ sự mầu nhiệm của sự sống và cái chết”…? Nghe có vẻ văn chương, từ ngữ đao to búa lớn của một kẻ “uyên thâm thần học”, nhưng thực ra là một câu nói “không đúng chỗ” và cũng chẳng mấy ai hiểu ông ta đang nói cái gì!
Có thật là ông PĐN “đại diện cho 27 hệ phái Tin lành” không?
Câu trả lời: Không bao giờ có chuyện đó!
Tổ chức Hiệp hội thông công Tin lành VN (gọi tắt là VEF) mà ông PĐN và bốn ông kia tháp tùng đại diện để đi viếng tang… thực chất chỉ là một “câu lạc bộ của một nhóm mục sư Tin lành” lập ra làm “sân chơi” và cũng để tạo thế cho một số người trong họ “làm ăn”, trong cái gọi là “chức vụ mục sư” của họ… mà thôi! Không bao giờ có chuyện đó là “tổ chức đại diện của 27 hệ phái Tin lành” tại VN…! Nếu có chăng thì “câu lạc bộ” của họ có 27 thành viên (cá nhân tham gia) gồm đủ thành phần “thượng vàng, hạ cám”… Dĩ nhiên, mỗi thành viên trong “câu lạc bộ” này mỗi người ít nhất đều phải từng được “gắn trên vai cái lon… mục sư”, còn họ có thực sự là mục sư hay không thì là chuyện khác…! Không ít người trong họ chỉ là thành phần “mục sư lôm côm” chui vào đây để tìm… chút hơi hám! … Còn những ông bề trên một chút thì cũng mong hiệp hội mình… “có thêm quân số”!
Nếu ông PĐN thật sự đại diện cho “27 hệ phái Tin lành tại VN” thì tại sao việc ông đi lên, trịnh trọng thắp nhang và đọc bài điếu văn trong tang lễ đã dấy lên một luồng dư luận phản đối mạnh mẻ… trong cộng đồng Tin lành…? Việc này cho thấy cộng đồng Tin lành không chấp nhận việc làm của ông PĐN trong tư cách là mục sư, chứ đừng nói là “đại diện cho 27 hệ phái”! Ông PĐN chỉ nhận bừa và “ba hoa trước chỗ đông người” chứ không ai tin cậy hoặc ủy thác cho ông cả! Không một mục sư Tin lành nào có thể “cầm nhang và đốt nhang trước bất kỳ tang lễ nào”, chứ đừng nói là “Đại diện cho 27 hệ phái Tin lành trịnh trọng đốt nhang cho người quá cố”… như ông PĐN và “phái đoàn VEF” đã làm! Điều này cho thấy rằng ông PĐN và bốn mục sư kia đã “nhận bừa” và “nắm lấy cơ hội để ba hoa”… chứ không ai tin cậy hay ủy thác cho họ cả!
Các hệ phái Tin lành ở VN lâu nay không có truyền thống hoặc hiếm khi quan hệ với giáo hội Công giáo! (hoặc các tôn giáo khác) Chuyện một số mục sư lập ra cái Hiệp hội Thông công Tin lành kia, rồi tự đi liên kết, giao lưu với tổ chức Liên tôn nào đó… là chuyện của “câu lạc bộ VEF”… Họ chỉ là những người “tiếm danh, tiếm quyền”… chứ họ không thực sự đại diện như lời ông “mục sư trưởng đoàn PĐN đã… ba hoa”! Nếu nói 27 hệ phái Tin lành tại VN thì trong đó phải có “Hội thánh Tin lành VN”… (CMA miền Bắc lẫn miền Nam) Thế nhưng, có thể nói giáo hội CMA họ thực sự coi tổ chức này là “một lũ láo cá”, họ khinh dễ các ông thì có, chứ làm gì có chuyện ông PĐN và VEF “đại diện cho 27 hệ phái Tin lành tại VN”!?
Câu chuyện của ông PĐN và VEF là “câu chuyện của những kẻ… BA HOA”!
Và cũng là bài học cho những thế hệ sau: Phải biết mình là ai và đừng mượn công việc Chúa, đạo Chúa, danh Chúa ra để tạo cho mình một “cái danh hảo” nào đó trong cuộc đời!
Chúa không chịu khinh dễ đâu, ai gieo giống chi thì gặt giống nấy!
Kinh thánh dạy:
“Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.” (Ga-la-ti 6: 3-5)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/4/2018
2 nhận xét:
XIN GIẢI THÍCH THÊM RẰNG, CÁI GỌI LÀ Hiệp hội thông công Tin lành VN (gọi tắt là VEF) CỦA 27 GIÁO PHÁI Ở TRONG MN LÀ 'SÂN CHƠI' VÀ CŨNG LÀ NƠI ĐỂ LÀM ĂN CỦA MỘT SỐ VỊ MS LÃNH ĐẠO LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG. TUY NHIÊN CÁC VỊ MS LÃNH ĐẠO CỦA CÁC GIÁO PHÁI ĐÓ KHÔNG THÔNG MINH VÀ KHÔN NGOAN ĐẾN MỨC NGHĨ RA MỘT CÁI SÂN CHƠI MANG TÍNH MỘT TỔ CHỨC NHƯ VẬY, MÀ CÁI TỔ CHỨC NÀY LÀ DO MỘT SỐ CÁC GIÁO SĨ TRUYỀN GIÁO CHO VIỆT NAM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NGHĨ RA VÀ "XÚI" CÁC MS Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN. TUY NHIÊN, MANG TIẾNG LÀ HIỆP HỘI THÔNG CÔNG, (NGHĨA LÀ CHỈ GIAO LƯU VỚI NHAU LÀ CHÍNH, KHÔNG ĐƯỢC GÂY ẢNH HƯỞNG, KHÔNG SỬ DỤNG QUYỀN LỰC...) NHƯNG TRÊN THỰC TẾ MỘT SỐ GIÁO PHÁI GIA NHẬP VEF RỒI THÌ THẤY, NGAY TRONG NƯỚC CHÚA CŨNG PHÂN CHIA ĐẲNG CẤP, BẰNG CHỨNG LÀ CHỈ CÓ MỘT VÀI TÊN LÀM CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH, HẾT HTK LẠI PĐN, HẾT PĐN LẠI HTK, TAY HIẾU CHỈ CHEN NGANG VÀO ĐƯỢC CÓ MỘT NHIỆM KỲ. SAU NÀY CŨNG LẠI DO MỘT SỐ GIÁO SĨ NƯỚC NGOÀI 'XÚI' Ở NGOÀI BẮC CÒN THÀNH LẬP MỘT NHÓM THÔNG CÔNG NỮA GỌI LÀ 'HIỆP HỘI THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC HÀ NỘI - HCF'. RÚT KINH NGHIỆM CỦA VEF THÌ ĐỂ CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA HCF KHÔNG CÓ CẢM GIÁC BỊ LÃNH ĐẠO NÊN KHÔNG BẦU CÁI GỌI LÀ CHỦ TỊCH HAY PHÓ CHỦ TỊCH, MÀ BẦU RA CÁI GỌI LÀ 'BAN LIÊN LẠC', MẶC DÙ VỀ THỰC CHẤT THÌ MẤY TAY NÀY ĐÚNG LÀ CẦM DẦU HCF. TRÊN THỰC TẾ NHỮNG LOẠI TỔ CHỨC NHƯ VẬY, CHẲNG THẤY 'THÔNG CÔNG' Ở ĐÂU CHỈ THẤY LÀM SÂN CHƠI VÀ CHỖ LÀM ĂN CỦA MẤY TAY CẦM ĐẦU MÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐỂ MỞ MANG NƯỚC CHÚA.VÌ VẬY TAY CỰU GIÁO HỘI TRƯỞNG CỦA LIÊN HIỆP TRUYỀN GIÁO PHAM ĐÌNH NHẪN (VÌ NGHE NÓI LÃO ĐÃ BUỘC PHẢI TỪ CHỨC), NÓI "THAY MẶT CHO 27 HỆ PHÁI TIN LÀNH Ở VIỆT NAM" ĐẾN VIẾNG LÃO TỔNG ĐỌC LÀ NÓI LÁO. LÝ DO LÀ Ở NGAY TRONG MN ĐÃ CÓ KHÔNG DƯỚI 40 GIÁO PHÁI, CHƯA KỂ KHOẢNG GẦN 40 GIÁO PHÁI NỮA Ở MB. CÓ THỂ THẤY TAY PĐN VỪA DỐT NÁT LÀ VỪA NÓI NĂNG BA LĂNG NHĂNG. ÂY THẾ MÀ KHÔNG HIỂU TẠI SAO Ở MỘT SỐ NƯỚC HAY MỜI LÃO GIẢNG LỜI CHÚA THẾ KHÔNG BIẾT?
TẬP TRỌNG HUÂN
Trong Tuần Lễ Phục Sinh Nầy Có Gì ?
Tuần lễ trước là mùa vọng thương khó
Tuần lễ vừa qua 1.4 đến 8.4 kỷ niệm Chúa sống lại
Vậy tuần kễ nầy có gì? Có mới nói...
Hiện tượng bất thường trong khối tin lành VEF.
Đó là cái việc bất bình thường nhưng nhiều người cho rằng bình thường:
- Tin lành bây giờ xé rào cúng tế dâng hương cho người quá cố. Sau khi có bài DV phát biểu cảm tưởng theo tinh thần nhà truyền giáo sứ đồ Phao lô "Ta đã đánh trận tốt lành - đã xong sự chạy - đã giử được đức tin".
Lời bàn xíu:
Việc ông phạm đình nhẫn đã làm giũa dân ngoại (công giáo) hay các mục sư tin lành (VEF) thì cũng đã ra ngô ra khoai cả rồi.
Rất mong từ rày hậu tự về sau - KHÔNG TÁI LẬP NHƯ VẬY NỮA .
* bà con theo đạo tin lành phía nam
Đăng nhận xét