Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Bệnh "Quáng Gà Thuộc Linh"...!

Nhờ Tớ Mới Có Bình Minh…!
Gà trống choai và mặt trời

Kết quả hình ảnh cho kỷ niệm 500 năm cải chánh
            
Trống Choai ngửa cổ cất tiếng gáy dõng dạc rồi nhìn lên bầu trời. Mặt trời từ từ hiện lên. Những tia nắng óng ả, nhuộm vàng những hạt sương còn long lanh trên cỏ. Trống Choai vỗ cánh phành phạch, bay vù xuống sân. Gà Mái, Gà Chíp từ trong chuồng chạy ra, nhìn Trống Choai với vẻ thán phục. Trống Choai giương cái mào đỏ chót và bảo:
- Không có ta thì mặt đất vẫn còn tăm tối.
Bọn Gà Mái, Gà Chíp trầm trồ:
- Anh Trống Choai giỏi thật đấy!
Trống Choai khoái chí, ưỡn cái ức ra, xòe cánh vỗ vỗ:
- Ta không giỏi còn ai giỏi nữa nào?
Nói xong, Trống Choai phăm phăm bước đi. Gặp ai Trống Choai cũng khoe:
- Nhờ tớ mới có bình minh đấy
!
…” (Trích nguồn: Internet)
...

***
Và câu chuyện được tiếp tục:
Buổi chiều, khi mặt trời đã lặn thì anh “Trống Choai” bước loạng choạng vào chuồng… Hiện tượng này được người ta gọi là… “bệnh quáng gà”…
Trong cộng đồng Tin lành cũng có một anh Trống Choai tên là PĐN… Trong những sự kiện lớn của Tin lành, anh Trống Choai này thường đập cánh, cất tiếng gáy vang như thể “không có ta thì mặt đất sẽ không có bình minh”! Và cũng không ít những “con gà” như Gà Mái, Gà Chíp, “Gà mắc bệnh hoang tưởng”… bu xung quanh anh Trống Choai này để trầm trồ khen ngợi… Cả một cái “chuồng gà” có tên là “Liên Hiệp TG” do Trống Choai làm chủ… rất tự hào vì có được một “lãnh tụ tài ba”… Một người mà nếu không có anh thì mặt đất không có bình minh…!
Cho đến một ngày anh Trống Choai mắc “bệnh quáng gà”… Anh làm một điều hết sức ngu dại, bị cộng đồng lên án… (thắp nhang cho người chết) Cũng có người lên tiếng: “Thông cảm cho anh, vì anh mắc bệnh… quáng gà”!
Kinh thánh nói tiên tri về một số chức vụ sẽ “mắc bệnh quáng gà”:
Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình, và rao rằng: Bình an! Và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy; các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời.” (Mi-chê 3: 5-7)
Bệnh quáng gà là tình trạng bệnh lý ở mắt có thể nhìn kém, không nhìn thấy rõ vào buổi tối hay những nơi thiếu ánh sáng….
Thời Cựu ước, chức vụ tiên tri là một chức vụ có thẩm quyền trong dân sự Chúa… Người thi hành chức vụ tiên tri là người có uy quyền trong dân sự… Do đó không ít kẻ đã “lợi dụng chiếc áo tiên tri” để trở thành một “kẻ bề trên” trong dân sự… (Xa-cha-ri 13: 4) Họ “thi hành thánh chức” nhưng lại là kẻ “làm lầm lạc dân ta”! Họ dùng thánh chức để mưu danh, cầu lợi… Chính họ là những thành phần chống lại tiên tri thật của Đức Chúa Trời, là người nhân danh Chúa nói điều ngay thẳng…!

Kết quả hình ảnh cho kỷ niệm 500 năm cải chánh

Trong thời của chúng ta hôm nay, chức vụ mục sư đôi khi cũng giống như chức vụ tiên tri trong Cựu ước… là người “rất có uy quyền”... trong dân sự Đức Chúa Trời!
- Thời Cựu ước, nhiều “tiên tri xôi thịt” (tiên tri giả, tiên tri quốc doanh, kẻ mượn đạo tạo đời…) đã hiệp lại với nhau trong một hệ thống tổ chức có hậu thuẩn của nhà cầm quyền (vua) để chống lại tiên tri thật của Chúa! (Giê-rê-mi 18: 18)
- Thời của chúng ta cũng diễn ra một tình trạng tương tự: Nhiều “mục sư háo danh”, “quốc doanh”, kẻ mượn đạo tạo đời… cũng tập hợp lại thành một tổ chức được hậu thuẩn bởi nhà cầm quyền… Những mục sư này luôn có thái độ “chống lại tiên tri thật của Chúa” là người “nhân danh Chúa nói điều ngay thẳng”! (tiên tri HTK và Lời Hằng Sống)
Đức Chúa Trời rao sự phán xét, rủa sả trên những kẻ nào chống lại tiên tri của Ngài. Bất cứ ai có lời nói, tư tưởng, hành vi, thái độ chống lại người thi hành chức vụ tiên tri sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thi hành sự phán xét ngay trên đất của người sống! Vì người nào chống lại tiên tri, có lời nói, cử chỉ, thái độ chống lại tiên tri… người đó đang chống lại “tư tưởng, ý định của Đức Chúa Trời”… chứ không phải chống lại con người! Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét…!
Sự phán xét của Đức Chúa Trời: “…mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải XẤU HỔ, và những kẻ tiên tri sẽ bị NHUỐC NHƠ” (Mi-chê 3: 5-7)


Những ai chống lại tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ lần lược mắc phải “bệnh quáng gà thuộc linh”…
Khi mắc phải bệnh này, họ sẽ làm điều ngu dại mà không biết, dẫn đến việc họ sẽ bị “xấu hổ và nhuốc nhơ giữa cộng đồng”!
Những ai từng chống lại tiên tri… Nếu không ăn năn từ bây giờ, trước sau gì cũng mắc phải “bệnh quáng gà thuộc linh” như anh Trống Choai… PĐN!
- Buổi sáng vỗ cánh báo bình minh như thể “không có ta thì mặt trời không mọc”…
- Buổi chiều “quáng gà”… “đốt nhang cho người chết”, làm điều ô nhục mà… không hay!
Xin đừng ai coi thường lời cảnh báo của tiên tri!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- Chúa nhật 8/4/2018

0 nhận xét: