Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Đời Sống Là “Vô Thường”…!

Đời Sống Là “Vô Thường”…!

Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4: 14)
Kết quả hình ảnh cho Đời Sống Là “Vô Thường”…!
***
Chữ “vô thường” có nghĩa gì?
Chữ vô thường trong triết lý Phương đông có nghĩa là “không có gì mãi mãi trường tồn”… Tất cả mọi sự vật đều bị chi phối bởi một nguyên lý có bốn chữ: “Thành, trụ, hoại, không” hay “sanh, trụ, dị, diệt”…
- Thành: Được hình thành (bào thai là sự hình thành, khởi đầu của một đời người…)
- Trụ: Sự tồn tại (sự hiện hữu của sự vật, con người trên đất…)
- Hoại: Sự hư hoại, tan rã (đau ốm, bệnh tật, mất mát… hư hoại… Sinh, lão, bệnh, tử)
- Không: Trở về với cái “không” ban đầu (trở về tro bụi, biến mất, thành không có như lúc đầu…)
Xét về mặt hữu hình, sự vật hiện hữu trong vũ trụ (tạo vật) trong cái nhìn của con người thì cái nguyên lý “Vô thường”: “Thành, trụ, hoại, không” hay “sanh, trụ, dị, diệt”… có phần đúng… Vì mọi vật kể cả con người đều “có kỳ sanh ra và có kỳ… mất đi” như Kinh thánh có chép: “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng.” (Truyền đạo 3: 2)
Tuy nhiên, Kinh thánh cho biết: con người không “biến mất” hoàn toàn như vạn vật… Con người được Đức Chúa Trời dựng nên và được ban cho một linh hồn bất diệt. Khi chết đi, thân xác con người trở về bụi đất nhưng linh hồn thì… bất diệt:
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một LOÀI SANH LINH.” (Sáng thế ký 2: 7)
“…và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và THẦN LINH trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (Truyền đạo 12: 7)
Trong văn hóa của nhân loại người ta cũng biết: “Thiên sinh vạn vật duy nhân tối ư linh”. (Trời sinh muôn vật, duy con người có linh hồn)
Ngay cả có người sống thì “vô thần”, nhưng khi qua đời thì viết di chúc “Ta ra đi để gặp Kax Max, Lenin…”
Như vậy, con người cũng như vạn vật: có sinh, có tử… Nhưng con người khác với vạn vật là có linh hồn. Linh hồn con người bất diệt… Do đó sau khi qua đời con người sẽ đối diện với sự phán xét:
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét…” (Hê-bơ-rơ 9: 27)
Anh chị em thân mến!
Là thân phận của tạo vật, chúng ta cũng giống như muôn loài thọ tạo khác, đời sống của chúng ta cũng chịu số phận là “vô thường”… nghĩa là “có đó rồi không đó”! Nói như thi sĩ Cao Bá Quát: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trong thấy cũng nực cười”…! - Đời người chỉ gói gọn trong cái cõi “ba vạn sáu ngàn ngày”, hay nói như Nguyễn Du là “Trăm năm trong cõi người ta”…! Còn nói như thánh Gióp thì đời người sinh ra chỉ là “sống tạm ít ngày”:
Loài người bởi người nữ sanh ra, SỐNG TẠM ÍT NGÀY,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ
.” (Gióp 14: 1)
Còn nói như một thi sĩ:
Trăm năm có nghĩa gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”… (Nấm mồ cỏ xanh...)
Chúng ta chịu cảnh “vô thường” nhưng không vô thường… Chúng ta “phi thường”! Bởi vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sống đời đời… (Giăng 3: 16)
Kinh thánh chép:
Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4: 14)
Đời sống của chúng ta quả là “vô thường”, như hạt sương mai: hiện ra một lúc, thậm chí là “một lát”… rồi lại tan ngay!
Chúng ta “vô thường” nhưng lại “phi thường”, bởi sự hiện ra “một lát” của chúng ta để chuẩn bị cho cõi đời đời…!
Bạn muốn dùng “một lát của cõi vô thường” này để sống cho mình, cho những mục đích, tham vọng cá nhân… hay dùng nó để đầu tư cho cõi đời đời…?
Ai sống cho Đức Chúa Trời đó là người khôn ngoan.
Xin Chúa cho bạn và tôi biết chọn điều khôn ngoan nhất!
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 16/4/2018

1 nhận xét:

Mục sư bóp tít vietnam ra từ tinlanh Cờ MA càmau nói...

Xin Lưu Ý Nhỏ Như Sau :
* nếu những người tin lành sống đạo bày tỏ có một cõi đời đời có thưởng có phạt rỏ ràng rạch ròi thì người ta theo đạo tin lành cho mà coi
* xem ra với hơn 90 triệu dân vietnam mà tin đạo thật tin (tin theo Chúa Giê xu) có được 1 triệu hay không?
* xem ra danh sách hơi bị nhiều với vài triệu người tin đạo từ nhà thờ ra tới tư gia thì phải nói nấu nồi canh chua không ngọt (theo ông nguyễn văn kiệt TB.TG - Camau) nói với ông Ms Nguyen van ngọc càmau nay là Tổng thủ quỹ 2 tống liên hồi Cờ ma.
* Huynh Bathanh (1 mục sư baptit vietnam ra từ tín đồ tin lành Cờ Ma camau)