Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Tội Lỗi Của “Đầy Tớ Chúa” Có Nên Đem Lên Mạng Không?

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được…” (Ma-thi-ơ 5: 14)
Kết quả hình ảnh cho mạng xã hội
***
Có ý kiến cho rằng: Tội lỗi của đầy tớ Chúa, mục sư… chỉ nói riêng hoặc nói trong Hội thánh chứ không nên đưa lên mạng XH… Điều này đúng hay sai?
Trước hết: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm, nghĩa là với Đức Chúa Trời không có sự gì phải giấu giếm… (I Giăng 1: 5)
Chúng ta được cứu chuộc, được tha tội là bởi Chúa chọn lựa theo ân điển và sự thương xót của Chúa… Chúng ta không hơn gì người thế gian.
Kế đến, Chúa phán:
Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được” (Ma-thi-ơ 5: 14)
Cơ-đốc-nhân là “sự sáng của thế gian” và “một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được” (Ma-thi-ơ 5: 14)
Hội thánh là “một cái thành ở trên núi”… Ở đó, ngày cũng như đêm, mọi cái đều trở nên “sự sáng”… Đầy tớ Chúa dĩ nhiên phải “sáng hơn tín đồ” vì họ phải là “gương sáng”… Cái gương tự nó không có ánh sáng mà nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trời hoặc đèn… Mặt trời chiếu vào tấm gương thì nó phản chiếu ánh sáng… Khi tấm gương có “vết ố, vết nhơ” hoặc bị mờ hoặc bị vật gì che khuất thì mọi người cũng biết…
Kinh thánh dạy rằng: Điều gì bị QUỞ TRÁCH thì tự nó sẽ trở nên sự sáng:
Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã TỎ RA thì trở nên sự sáng vậy.” (Ê-phê-sô 5: 13)
Bản dịch Hiệu đính:
Nhưng tất cả những gì được PHƠI BÀY DƯỚI ÁNH SÁNG đều được sáng tỏ, vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng.” (Bản HĐTT)
Đa-vít phạm tội, Chúa sai tiên tri quở trách, không những thế, Chúa phán: tội lỗi của ông sẽ bị (hoặc được) công bố cho cả thiên hạ, thế giới biết. Và câu chuyện đó trở nên “ánh sáng” để chiếu soi, dạy dỗ mọi người…
Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi BẠCH NHỰT.” (II Sa-mu-ên 12: 12)
Tôi lỗi của Đa-vít sau khi bị “ánh sáng phán xét của Chúa chiếu vào”… Câu chuyện lại trở thành “sự sáng”! Nó giúp mọi người thấy được con đường “giải thoát” khi đã lỡ phạm tội…
Chúa không bảo tiên tri Na-than đến nói riêng rồi bỏ qua… Trái lại, sau khi nói riêng, dù ăn năn hay không ăn năn, câu chuyện của Đa-vít vẫn được công bố và thậm chí ghi vào Kinh thánh… (cả thế giới đọc)
Chúa Jesus dạy các môn đồ: “Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! Vậy, các ngươi đừng sợ; vì CHẲNG CÓ VIỆC GÌ GIẤU MÀ CHẲNG PHẢI BÀY RA, cũng chẳng có việc gì KÍN NHIỆM mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy NÓI RA NƠI SÁNG LÁNG; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy GIẢNG RA TRÊN MÁI NHÀ”… (Ma-thi-ơ 10: 25-27)
Đức Chúa Trời là SỰ SÁNG, trong Ngài chẳng có điều gì phải giấu giếm hoặc che giấu…  
Điều gì bị QUỞ TRÁCH hoặc “phơi ra ánh sáng” thì tự nó trở nên là “sự sáng” (phản chiếu ánh sáng)… Bóng tối là môi trường cho Sa-tan hoạt động… Cái gì đã đưa ra ánh sáng thì Sa-tan không còn cơ hội để hành động hoặc khiến người đó phạm tội nữa… Những kẻ phạm tội thì “rất sợ ánh sáng” (sợ bị đưa ra ánh sáng)… Nhưng một khi đã đưa ra ánh sáng rồi thì chẳng còn gì để sợ nữa!
Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã TỎ RA thì trở nên sự sáng vậy.” (Ê-phê-sô 5: 13)
Bản dịch Hiệu đính:
Nhưng tất cả những gì được PHƠI BÀY DƯỚI ÁNH SÁNG đều được sáng tỏ, vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng” (Bản HĐTT)
Hội thánh là “cái thành trên núi”… Ở đó ngày cũng như đêm nó được soi sáng cả bên trong lẫn bên ngoài…!
Cơ-đốc-nhân là “sự sáng của thế gian” (cái gương phản chiếu ánh sáng)… Đầy tớ Chúa dĩ nhiên phải là “cái gương sáng hơn mọi cái gương khác”… Hễ cái gương đó có “vết trầy” thì dĩ nhiên mọi người phải biết…! Không che giấu đâu được và Đức Chúa Trời không cách này thì cách khác cũng sẽ “lôi nó ra ánh sáng”, trừ khi người đó ăn năn thật lòng! (tùy theo trường hợp, vẫn bị phơi ra)
Đừng sợ khi phải bị phơi ra ánh sáng…! Vàng thật sao phải “sợ ánh sáng”?
Hội thánh là “những người được chuộc” chứ đâu phải Hội thánh là nơi “hoàn hảo 100%”?
“Đầy tớ thánh” thì việc gì phải sợ “đem ra ánh sáng”?
Đức Chúa Trời không cho phép ai giấu giếm bất cứ điều gì… Tội lỗi là tội lỗi… Dù đã được tha thì Chúa vẫn phán “TỘI ngươi đã được tha”… (Thi thiên 32: 1; Mác 2: 9) chứ Chúa không hề nói “ngươi chưa từng phạm…”!
Có người thì TỘI LỖI BỊ BÀY TỎ và CHỈ NGƯỜI ĐÓ RA trước khi phán xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra.” (I Ti-mô-thê 5: 24)
Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là “mọi cái phải bị phơi ra dưới ánh sáng”… Dù là Sa-tan hay “tôi tớ thánh” của Ngài…
Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người.
Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; … … Vả, Giê-hô-sua mặc ÁO BẨN, đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: HÃY LỘT BỎ NHỮNG ÁO BẨN khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, TA ĐÃ BỎ SỰ GIAN ÁC KHỎI NGƯƠI, và ta sẽ mặc ÁO ĐẸP CHO NGƯƠI. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người MỘT CÁI MŨ SẠCH, đoạn mặc áo xống cho người; thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng đó.
” (Xa-cha-ri 3: 1-5)
Chúng ta không được dạy là phải “che giấu tội lỗi dù đã ăn năn hay không”… Nhưng chúng ta được dạy “phải LỘT BỎ con người cũ, tánh xác thịt” mà mặc lấy người mới…
Nếu chúng ta cứ tiếp tục “mặc áo BẨN” thì Chúa không thể “mặc ÁO MỚI” cho chúng ta được!
Khi chúng ta phơi bày “tội lỗi của một tôi tớ thánh” ra ánh sáng, là chúng ta cho người đó một cơ hội để được “mắc ÁO MỚI”!
Còn nếu chúng ta che giấu tội lỗi của họ… là chúng ta tạo điều kiện để họ “mặc áo bẩn, đội mũ dơ”… suốt đời!
Đức Chúa Trời là sự sáng…
Ngài muốn tất cả mọi sự phải bị phơi ra dưới ánh sáng!
Là tôi tớ thánh, là con cái của sự sáng… Chúng ta không việc gì phải “sợ ánh sáng” cả!
Nguyện Chúa soi dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 19/5/2018

1 nhận xét:

Độc giả loihangsong - khách coffee thềm xưa buổi sáng nói...

Tại Sao A đam Và Ê va Chạy Trốn Trong Bụi Rậm ?
Nếu mấy anh mục sư làm tốt công việc Chúa thì đâu có bị ... chỉ ra (Anania & Saohira)
Đàng nầy cái miệng nói hầu việc Chúa mà cái giò đi ăn cướp (tiền bạc của Chúa) ..
Túm lại : trả lời đi ... Tại Sao A đam Và Ê va Chạy Trốn Trong Bụi Rậm ?
Có phải song le vì bởi phạm tội không ? Nên trốn chạy "miệng" người ?