Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Quỷ Phi-Tôn Và Linh Bói Khoa



Quỷ Phi-Tôn Và Linh Bói Khoa
 Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn (linh Bói khoa) ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi” (Công vụ các sứ đồ 16: 16-19)
 
 (Minh họa)

***
Nghề thầy bói kiếm được nhiều tiền và được người khác tôn sùng - Ngôn ngữ hiện đại gọi nghề này là “nhà ngoại cảm”…
Hiện nay tại Củ chi – Tp HCM có một “tín đồ”, vốn trước đây là thành viên của giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần (bà này được bap-tem bởi mục sư Lê Tấn S), dù theo Chúa lâu năm, sinh hoạt trải qua nhiều Hội thánh, nhưng vẫn tiếp tục hành nghề thầy bói cao cấp. Bà ta chuyên coi bói cho những “phu nhân ông lớn” trong cấp chính quyền nhà nước, những người “chồng bỏ chồng chê - có bồ nhí… đến bà làm phép - để trừ, là chồng… mê tới già” và các Việt kiều hải ngoại (coi bói qua điện thoại có thân nhân tại VN đặt tiền bói trươc khi coi). Thu nhập của bà hiện nay so ra không thua “lương Hội trưởng HTTLVN.MN” hay bất cứ ông Tổng quản nhiệm hay giáo hội trưởng nào, thậm chí còn vượt xa các ông là khác. Điều đặc biệt là sau khi trải qua nhiều Hội thánh, bây giờ bà cũng về nhà tự bỏ tiền ra mua đất “cất nhà giảng” để “mở hội thánh”. Bà bỏ tiền thuê mướn các mục sư đến đây “làm thầy giảng” một thời gian rồi lại “cắt hợp đồng”, rồi lại “thuê mướn” người khác. Bà chỉ cho phép các mục sư tới “giảng” mà không cho phép bất kỳ ai “lãnh đạo con cái của bà”!

Bài này được soạn cho “bà và con cái của bà” tại nơi gọi là “hội thánh Củ chi”. – “Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy” (Công vụ các sứ đồ 16: 17)

***

A. Bói khoa:

1. Chúa cấm dân sự - con cái Chúa liên hệ, sử dụng thuật bói khoa, bói toán (thuật số):

Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số.” (Lê-vi ký 19: 26) – “Thuật số” tức là “bói toán”.

Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt, hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng nó: huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó.” (Lê-vi ký 20: 27)

“Đồng cốt” là người để “xác” cho “thần linh dựa” (thường được gọi trong dân gian là “ông, bà, cô, cậu, dì… dựa) để nói điều mà người đi cầu (thầy bói, đồng cốt) muốn nghe.

Không có phù chú nơi Gia-cốp,
Cũng chẳng có bói khoa trong Y-sơ-ra-ên,
Vì đến kỳ định, sẽ nói về Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên rằng:
Việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào
!” (Dân số ký 23:23)

Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời NGƯƠI KHÔNG CHO PHÉP ngươi làm như vậy.” (Phục truyền luật lệ ký 18:14)

Tà thuật và bói khoa liên quan đến quyền lực tối tăm (ma quỷ) chốn không trung. Nó làm cho người ta tưởng là “ở trên” (trời) bày tỏ, khải thị… nhưng không phải Đức Chúa Trời bày tỏ mà là ma quỷ. Do đó Chúa không cho phép dân sự, con cái Chúa tham dự, dính líu tới tà thuật, bói khoa.

2. Đức Chúa Trời trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên vì họ bắt chước dân ngoại dùng tà thuật và bói khoa (thầy bói):

Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, để chọc giận Ngài.” (II Các vua 17:17 )

Thật Chúa đã bỏ dân Ngài, là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương đông, và bói khoa như người Phi-li-tin, lại giao ước với con cái dân ngoại.” (Ê-sai 2:6)

3. Các tiên tri giả thời Cựu ước cũng dùng thuật bói khoa để “nói tiên tri”:

Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lịnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình!” (Giê-rê-mi 14:14)

4. Chúa hy vọng một ngày dân sự Chúa không còn bói khoa nữa:

“Thật, sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối, hoặc một sự bói khoa nào là giả dối, trong nhà Y-sơ-ra-ên.” (Ê-xê-chi-ên 12:24)

5. Chúa phán Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi sự ảnh hưởng, lừa dối của “thầy bói” – tiên tri giả:

“…vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.” (Ê-xê-chi-ên 13:23)



B. Phù phép:

1. Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông bị quấy rối bởi quỷ Phi-tôn:

Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn (linh Bói khoa) ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan”. (Công vụ các sứ đồ 16: 16-19)

Quỷ Phi-tôn tức là “linh bói khoa” (hay nhập vào các người làm thầy bói) cũng “làm chứng đúng” về Phao-lô và các tôi tớ Chúa. Nó nói rằng “Những người đó (Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông) là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi”. Nó không chống lại Đạo Chúa nhưng “làm rối” công việc Chúa.
2. Những việc làm của xác thịt (con người cũ tội lỗi):
“những việc làm của xác thịt: …thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng… Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” (Ga-la-ti 5: 20-21)
Những người hành nghề thầy bói - “phù phép” Kinh thánh cho biết sẽ “không được hưởng Nước Đức Chúa Trời” – không đạt sự cứu rỗi.
3. Thầy bói là một nghề “phù phép”:
Nghề thầy bói kiếm được nhiều tiền và được người khác tôn sùng (Ngôn ngữ hiện đại gọi nghề này là “nhà ngoại cảm”):
“Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùngNhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thảy đều phải khen lạ…” (Công vụ các sứ đồ 8:9-11)

4. Trong cuộc “phục hưng” thời Công vụ các sứ đồ, nhiều người từ bỏ nghề thầy bói và đốt hết mọi phương tiện hành nghề:
Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc.” (Công vụ các sứ đồ 19: 19)
Kinh thánh khẳng định những người tiếp tục theo nghề thầy bói, “phù phép” sẽ không được vào nước Thiên đàng:
“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.” (Khải huyền 21:8)

Mục vụ tiên tri – Lời Hằng Sống
27/11/2013

5 nhận xét:

Chuyện HẬU TRƯỜNG nói...

Thâm cung bí sử 18 Quỉ Viên Cờ MA Làm Gì?
Trong buổi chiều bế mạc (15/11) vì Thái phước Trường lở nhở mồm thành ra lộ chuyện.
Các Quỉ viên đã bị hội thánh nói nặng lời vì làm UV.TLH hai nhiệm kỳ giờ phải ra đi, xin nhận chút quà an ủi.
Vậy, 18 Quỉ Viên Cờ MA Làm Gì?
Hỏi tức là trả lời. Làm thiên lôi, sai đâu đánh đó. Và rồi trở về nhà thờ thì bị con cái Chúa chửi vì lo chuyện bao đồng. Hết phim.
THÂM CUNG BÍ SỬ.

Cụ Dương Thành Năm RU Y Phong điền CẦN THƠ nói...

Phan Vĩnh Cự Làm Tổng Liên Hội ....
Chào buổi chiều.,
Sau khi rời khỏi Quận 4 Khánh hội thì Phan vĩnh Cự vào Tổng liên hội khóa 44, 45 & nay là hội trưởng để 'HƯỞNG trội' khóa 46 (2005-2017) cũng 12 năm như Thái phước Trường, và còn nếu 'vắng số' hơn có nghĩa là như cố Ms PXT làm hội trưởng chỉ...có...được một năm thì nói trước là 'HỞI ÔI' sao đời Phan vĩnh Cự oan nghiệt thế!?
Thay lời kết. PVC thưa Chúa có phải tôi không? Chính ngươi đó oan nghiệt oan nghiệt.
¤ Cụ Dương Thành Năm Ru Y Phong điền TP CẦN THƠ.

MỤC SƯ Dăk Nông nói...

Vì Sao Ms Phan vĩnh Cự Sức Khỏe ....
Là có vấn đề., Ms Thái phước Trường coi vậy mà 'tốt hơn' nhiều.
Tại Đăk Nông ngày phong chức cho 9 vị MsNc. Ms tân hội trưởng đã bỏ sô. Ms Nguyễn lâm Hương đột xuất thành Cascadeur. Buộc miệng nói. Mấy cụ coi vậy mà riệu hết cả rồi, ông nào ông nấy cứ nhận lời rồi hứa đại hứa càng hứa bừa để rồi giờ chót thì 'quăng ném'. Ms Nguyễn lâm Hương mới được tin chiều bửa trước.
Mục sư tân hội trưởng nhớ bảo trọng.
Túm lại. Ăn được thì ăn liền tay, không ăn được thì cúng.
Mục sư Đăk Nông.

Nặc danh nói...

Vì sao Bửu Ngố lần nầy rớt giá thê thảm?
1- Già
2- Cao nghiệu
3- Vì nghe lới vợ
4- phá Bửu H
5- ham danh \
6= ham lợi
7- con gai quậy
8- tất cả
con nhiều nữa
Q8

Nặc danh nói...

Bửu Ngố rớt lần nầy cho sáng mắt ra, cho biết mù thật hay giả. giả đó giả nai giả đủ thứ. Q8