Thầy Chùa Tụng Kinh
Trong Nhà Thờ… - Tổng Liên Hội: “Chúng Tôi Không Biết”!
- Hỡi các ông Tổng Liên
Hội, hỡi “những con sâu mọt nằm trong vỏ áo thánh” ở 155 THĐ… Cái điều mà Chúa
đòi hỏi nơi các ông “há chẳng phải là LÀM
SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời
ngươi sao? - Nếu các ông xử ông Trần Thanh Dũng cách nghiêm khắc, đúng giáo
luật, tức là các ông đang LÀM SỰ CÔNG BÌNH… Nhưng các ông không thể làm điều
đó, vì Đại hội 2013 các ông “đóng cửa chia ghế” cho nhau thì các ông làm sao có
đủ tư cách để “xử ông Dũng cách CÔNG BÌNH”?
“Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết
gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)

(Ms Nguyễn Văn Soi)
***
“TÔI ĐÂU CÓ BIẾT…!”
Là câu trả lời nơi cửa miệng của ông Thái Phước Trường! Hễ phe ta (Trường) thì bao nhiêu đơn tố cáo đều vào sọt rác, sau đó có ai nhắc lại thì Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT" là xong ngay. Ngày Ms Thanh Vân đến Trà ôn lấy ý kiến Hội Thánh v/v phong Mục sư cho Ông Nguyễn Văn Soi. Hội Thánh đã có nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác! Ms Vân hứa sẽ về trình Tổng Liên Hội, nhưng HT chẳng thấy động tỉnh gì ở trển, ông Soi được phong thánh êm ru! Sau đó có một tín hữu hỏi ông Trường việc ông Soi sao lại chìm xuống vậy? Ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT!". Ông tín hữu nói Ms Vân hứa sẽ trình TLH mà! Ông Trường nói: "Ông Vân hứa thì hãy đi hỏi ông MS Vân!". Thế là huề cả làng!
Ngày Bà MS Soi bị tai nạn qua đời, trước sự chứng kiến của Ban Đại Diện Tỉnh Vĩnh Long: Ông Soi để Linh Mục Công Giáo đọc kinh làm lễ 30', sau đó Cao Đài tụng kinh 30', phật Giáo cũng làm một Bài tụng y như vậy! Mục Sư, Ban Đại Diện rút lui để cho Tôn Giáo bạn làm lễ…!!!. Ngày Ms Trường đến HT An Lạc Tây, chính tôi hỏi: "Sao Mục sư Soi để cho các tôn giáo tụng niệm như vậy? TLH , MS Hội Trưởng có ý kiến gì? Ông Trường trả lời: "Tôi đâu có biết!"
Việc lu xu bu của Ông TTD Tân an, nay về Cần Giuộc, hỏi ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT", để mai lên văn phòng hỏi lại! Vì là phe ta nên để hỏi lại, nhưng nếu có hỏi thì cũng xù luôn! Ai làm gì ta.
Ông Trường nói: "TÔI KHÔNG BIẾT"… phía sau có ẩn ý gì thì nay bàn dân thiên hạ đều biết tất tần tật rồi! - Hai Phước, Lục Sĩ Thành, Trà ôn
Là câu trả lời nơi cửa miệng của ông Thái Phước Trường! Hễ phe ta (Trường) thì bao nhiêu đơn tố cáo đều vào sọt rác, sau đó có ai nhắc lại thì Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT" là xong ngay. Ngày Ms Thanh Vân đến Trà ôn lấy ý kiến Hội Thánh v/v phong Mục sư cho Ông Nguyễn Văn Soi. Hội Thánh đã có nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác! Ms Vân hứa sẽ về trình Tổng Liên Hội, nhưng HT chẳng thấy động tỉnh gì ở trển, ông Soi được phong thánh êm ru! Sau đó có một tín hữu hỏi ông Trường việc ông Soi sao lại chìm xuống vậy? Ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT!". Ông tín hữu nói Ms Vân hứa sẽ trình TLH mà! Ông Trường nói: "Ông Vân hứa thì hãy đi hỏi ông MS Vân!". Thế là huề cả làng!
Ngày Bà MS Soi bị tai nạn qua đời, trước sự chứng kiến của Ban Đại Diện Tỉnh Vĩnh Long: Ông Soi để Linh Mục Công Giáo đọc kinh làm lễ 30', sau đó Cao Đài tụng kinh 30', phật Giáo cũng làm một Bài tụng y như vậy! Mục Sư, Ban Đại Diện rút lui để cho Tôn Giáo bạn làm lễ…!!!. Ngày Ms Trường đến HT An Lạc Tây, chính tôi hỏi: "Sao Mục sư Soi để cho các tôn giáo tụng niệm như vậy? TLH , MS Hội Trưởng có ý kiến gì? Ông Trường trả lời: "Tôi đâu có biết!"
Việc lu xu bu của Ông TTD Tân an, nay về Cần Giuộc, hỏi ông Trường nói: "TÔI ĐÂU CÓ BIẾT", để mai lên văn phòng hỏi lại! Vì là phe ta nên để hỏi lại, nhưng nếu có hỏi thì cũng xù luôn! Ai làm gì ta.
Ông Trường nói: "TÔI KHÔNG BIẾT"… phía sau có ẩn ý gì thì nay bàn dân thiên hạ đều biết tất tần tật rồi! - Hai Phước, Lục Sĩ Thành, Trà ôn
(Comment
)
***
1. Tổng liên hội “phong
chức… lầm”, hay ông NVS đã “mua chức”…?
“Tôi không biết” (tôi là người giữ em tôi sao) cũng là câu nói của
kẻ phạm tội giết người đầu tiên - Ca-in – khi Đức Chúa Trời hỏi ông “Em ngươi
đâu”? thì Ca-in cũng trả lời “TÔI KHÔNG BIẾT”! (Sáng thế ký 4: 9)
Vụ việc “Mục sư Thanh
Vân đến Trà ôn lấy ý kiến Hội Thánh v/v phong Mục sư cho Ông Nguyễn Văn Soi. Hội
Thánh đã có nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v
tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác! Ms Vân hứa sẽ về
trình Tổng Liên Hội, nhưng HT chẳng thấy động tỉnh gì ở trển, ông Soi được phong thánh êm ru! Sau đó có một
tín hữu hỏi ông Trường việc ông Soi sao lại chìm xuồng vậy? Ông Trường nói:
"TÔI ĐÂU CÓ BIẾT!"….” - Sự việc này, ông TPT nói “Tôi không biết”-
khiến người ta liên tưởng rằng “ông Soi đã gửi PHONG BÌ cho ông Trường để mua
chức”! - Làm một người lãnh đạo, đã cho người về thăm dò ý kiến Hội thánh địa
phương để tiến hành việc phong chức mục sư cho một nhân sự, “chuyện động trời”
như thế: “nhiều đơn tố cáo ông Soi v/v tằng tịu với một nữ tín hữu và còn nhiều việc tế nhị khác!” mà ông
Thái Phước Trường (TPT) bảo là “không biết” thì ông BIẾT CÁI GÌ? Ông có đủ tư
cách và trách nhiệm để “ăn lương của giáo hội” và làm hội trưởng- lãnh đạo Hội
thánh không? Cử người về lấy ý kiến tất nhiên phải ghi vào biên bản, đem về trình-
báo cáo lại… thế nhưng sao bảo là KHÔNG BIẾT? Trước đây ông không biết, còn bây
giờ khi có người hỏi, tức là ông đã biết, vậy ông đã làm gì đối với một mục sư
trong giáo hội đã bị tố cáo là không đủ phẩm chất, nhưng đã được TLH “lỡ phong
chức nhầm”…?
Ông Nguyễn Văn Soi vẫn làm mục sư như không có vấn đề gì! Phải
chăng ông Soi đã “lót đường bằng phong bì” cho ông TPT và TLH để mua chức?
“Ông Trường nói: ‘Ông
Vân hứa thì hãy đi hỏi ông Ms Vân!’…” - Thế thì ông TPT ngồi ghế Hội trưởng
để làm gì? Chỉ để hưởng lương và “nhận phong bì chạy chức” thôi sao?
2. Thầy chùa tụng kinh
trong nhà thờ… - Tổng liên hội: “Chúng tôi không biết”!
“Ngày Ms Trường đến HT
An Lạc Tây, chính tôi hỏi: ‘Sao
Mục sư Soi để cho các tôn giáo tụng niệm (trong đám tang vợ mục sư Soi) như vậy?
TLH, Ms Hội Trưởng có ý kiến gì? Ông Trường trả lời: ‘Tôi đâu có biết!’…” –
Tại sao một mục sư Tin lành (HTTLVN.MN) để cho các tôn giáo khác làm lễ tang
cho vợ mình? Ông Nguyễn Văn Soi là “mục sư thật” hay “mục sư giả” đây? Nền tảng
giáo lý, thần học của ông là “trường phái gì” mà ông để cho tôn giáo khác làm lễ
tang cho “bà mục sư”? Chuyện “động trời” như vầy mà ông TPT và Ban TS TLH “KHÔNG
BIẾT” là sao? Bây giờ khi có người phản ảnh, ông TPT và BTS-TLH BIẾT RỒI thì
ông và BTS/TLH đã làm gì đối với chức vụ của ông Soi? Và tại sao ông Soi vẫn là
mục sư của HTTLVN.MN mà không bị kỷ luật hay bãi chức? - Sau này nếu nhở ông
Soi bận việc đi vắng, ông nhờ thầy chùa đem bàn thờ, nhang đèn… vô nhà thờ làm
lễ, tụng kinh cho tín hữu nghe thay vì ông giảng và làm lễ trong ngày Chúa nhật…
TLH chắc cũng “KHÔNG BIẾT” luôn hay sao?
Tràng hoa của tiên tri đi viếng tang lễ bà hội trưởng (năm
2011)… Hai ông “hạ cấp sư” Nguyễn Hữu Bình và Phan Vĩnh Cự cho người lột chữ,
khiêng đi ném… (một hành động của kẻ vô học) - Thế còn thầy chùa, pháp sư Cao
đài tụng kinh gõ mõ, hành lễ trong nhà thờ, đám tang vợ mục sư nhang khói nghi
ngút… các ông HÃNH DIỆN lắm sao? Một mục sư như vậy mà vẫn tiếp tục còn làm mục
sư của HTTLVN.MN là điều… KHÓ HIỂU! Nhưng có lẽ sẽ không khó hiểu nếu người ta
hiểu nó theo “triết lý của Năm Cam”- một trùm xã hội đen đã thọ án tử hình trước
đây có nói: “Ở VN cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng NHIỀU TIỀN”!
Có lẽ chức mục sư trong HTTLVN.MN hiện nay cũng thế! (Ms Nguyễn Ngọc Thuận đã tốn
hết bao nhiêu để có thể nhẹ nhàng “phủi mông” ở Quy nhơn, chạy lọt về TLH? Cái
này nói như Ms Ngô Văn Bữu là “chỉ có Trời mà biết”!)
3. “Chìm Xuồng”:
Vụ việc ông Trần Thanh Dũng ở Tân an… trước sau gì các ông
cũng xử “chìm xuồng”… Bởi lẽ tất cả các ông đều là những người “không hơn gì
ông Dũng”! Sự khác nhau ở chỗ các ông đi trước, còn ông Trần Thanh Dũng đi sau
mà thôi! Tất cả các ông – BTS/TLH là những kẻ “buôn quan bán chức” và tồn tại trong
giáo hội nhờ “mánh mung”, phe cánh… cho nên các ông không hề biết hổ thẹn khi
người ta nói ra sự thật! Các ông cũng chẳng làm gì được, bởi chính các ông cũng
là loại người như thế và mong muốn có nhiều người như thế để “bù lại các khoảng
mà các ông đã bỏ ra trước đây”… thì làm gì có chuyện các ông nghiêm túc xử ai? (Trừ
người không lót phong bì và không thuộc phe nhóm các ông)
(Ms Trần Thanh Dũng- người phỉnh tín đồ "mổ tim cho vợ" để kiếm tiền...
Sau đó trở thành Ủy viên Tổng liên hội...)

(Ms Trần Thanh Dũng- đứng giữa: Nhận BẰNG KHEN từ đại diện chính quyền...
- Chú ý: Những người được chính quyền KHEN thường là những người có THÀNH TÍCH...)
4. Lời Chúa cho mấy
ông TLH:
“Châu vi thành sẽ có
mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: ‘Đức Giê-hô-va ở đó!’”
(Ê-xê-chi-ên 48: 35)
“Chu vi thành sẽ là
18.000 thước. Từ nay tên của thành sẽ là: CHÚA Ở TẠI ĐÓ” (BDM)
“Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết
gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)
Nếu ông TPT, Phan Vĩnh Cự và các ông TLH-HTTLVN.MN khi đứng
trước nhiều vấn đề liên quan trách nhiệm… mà nói rằng “TÔI- hoặc chúng tôi - KHÔNG
BIẾT” như cách nói của ông TPT “TÔI HÔNG BIẾT”… thì các ông khá biết rằng trong
tất cả những gì các ông làm (lúc đưa tay nhận phong bì) thì Kinh thánh chép rằng
‘Đức Giê-hô-va Ở ĐÓ!’ - “CHÚA Ở TẠI ĐÓ”. (Ê-xê-chi-ên 48: 35)
“Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến;
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)
Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao?
Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm ngôn 24: 12)
Nếu Tổng liên hội các ông mà nói rằng “Chúng tôi chẳng biết gì đến”… thì các ông hãy về nhà mỗi người
tự đóng cửa phòng riêng lại mà đọc và suy gẫm thật kỷ câu Kinh thánh trên đây.
Hãy đọc và suy gẫm thật kỷ trước đi giảng dạy cho người khác.
“Hỡi người! Ngài đã tỏ
cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi
ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm
nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6: 8)
Hỡi các ông Tổng liên hội, hỡi “những con sâu mọt nằm trong vỏ áo thánh” ở 155 THĐ… Cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi các ông “há chẳng phải là LÀM SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Hỡi các ông Tổng liên hội, hỡi “những con sâu mọt nằm trong vỏ áo thánh” ở 155 THĐ… Cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi các ông “há chẳng phải là LÀM SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Nếu các ông xử ông Trần Thanh Dũng cách nghiêm khắc, đúng
giáo luật tức là các ông đang LÀM SỰ CÔNG BÌNH… Nhưng các ông không thể làm điều
đó, vì… Đại hội 2013 các ông “đóng cửa chia ghế” cho nhau thì các ông làm sao
có đủ tư cách để “xử ông Dũng cách CÔNG BÌNH”?
“Ngài sẽ… báo mỗi người tùy theo công việc họ làm…”
(Châm ngôn 24: 12)
Cho nên đừng nói là “CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT”!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/6/2015
7 nhận xét:
Một mục sư như vậy mà vẫn tiếp tục còn làm mục sư của HTTLVN.MN là điều… KHÓ HIỂU! Nhưng có lẽ sẽ không khó hiểu nếu người ta hiểu nó theo “triết lý của Năm Cam”- một trùm xã hội đen đã thọ án tử hình trước đây có nói: “Ở VN cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng NHIỀU TIỀN”! Có lẽ chức mục sư trong HTTLVN.MN hiện nay cũng thế! (Ms Nguyễn Ngọc Thuận đã tốn hết bao nhiêu để có thể nhẹ nhàng “phủi mông” ở Quy nhơn, chạy lọt về TLH? Cái này nói như Ms Ngô Văn Bữu là “chỉ có Trời mà biết”!)
HAY!! tay Nguyễn Ngọc Thuận này cũng không vừa gì đâu! Anh Nguyễn Ngọc Hiền tay bán trời không mời thiên lôi ở Tư gia mà...!!!
TỔNG LIÊN HỘI KHÔNG BIẾT !
Tổng Liên Hội không biết điều gì ? Rỏ như ban ngày là TỘI...TỘI và TỘI của phe nhóm hàng giáo phẩm. Tội đủ thứ !! Nếu Thái Phước Trường,Phan Vĩnh Cự không biết thật thì các ông sống bình an. Vì mình không biết lấy gì mà lo với sợ ! Thật thì không phải vậy ! Người ta thướng nói :" ĐIẾC THÌ KHÔNG SỢ SÚNG ", VÌ CÓ NGHE TIẾNG SÚNG NỔ ĐÂU MÀ SỢ ! cÒN MẤY THẰNG làm bộ điếc THÌ SỢ CHẾT CHA LUÔN !
Thái Phước Trường, TLH biết nhưng làm bộ KHÔNG BIẾT thì cũng ăn không ngon, ngủ không yên vậy thôi !
Cái chân lý của Trường , Cự, TLH ngày nay là ĐƯỢC. Trường nói :'ĐÚNG SAI KHÔNG QUAN TRỌNG, MÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ ĐƯỢC "! Nhưng đực gì ? ĐƯỢC GHẾ, ĐƯỢC QUYỀN, ĐƯỢC TIỀN, ĐƯỢC TÌNH, ĐƯỢC DANH...! Đó là những thứ họ mơ ngày mơ đêm nên đâu còn BIẾT GÌ VIỆC GIÁO HỘI, BIẾT GÌ ĐÁM TĂNG LỮ SA ĐỌA mà giải quyết hay xữ lý ! Vả lại từ trên xuống có ai tốt hơn ai mà xử lý ? Thằng nào cũng như thằng nào vậy thôi !
Trường nói TÔI KHÔNG BIẾT LÀ VẬY !
Năm Thành Cái răng
Ông Mụt Nguyễn Văn Soi Sẽ Vào Tổng Liên Hội Khoá 47 (2017-20XX) ?!
Chuyện Ông Sói (Nguyễn văn Soi được đổi tên NV) sẽ vào Tổng liên hội K.47 là một thực tế hai năm rỏ mười.
Lê quan tài Phúc, sẽ không vào thường trực nên phải rời tổ chức tin lành phía nam. Thế vào chổ ông Trần thanh Dũng - Lê văn như Khỉ - Lê quan tài Phúc sẽ là Ông Mụt Nguyễn Văn Soi trụ trì nhà giảng tin lành Trà ôn (Vĩnh long) đang xây dựng.
Sáng nay, râm ran chuyện Ông Nguyễn văn Soi có lèm bèm gì đó với Bà chấp sự. Việc nầy đễ ông Mục sư cao niên nhất trong tỉnh Vĩnh long (phát ngôn bừa bải NV). Ông nầy là Mụt sư Pham văn Dơ (bào đệ NV) của Muc sư trí sự Phạm văn A nhà thờ An Hửu (Giáo đức - Tiền Giang) phát biểu:
- Thưa mụt sư Phạm văn Dơ ông có phát biểu gì về việc Ông Nguyễn văn Soi có hay không chuyện (lèm bèm NV) với một nữ chấp sự thuộc nhà giảng Trà ôn - VL?
Không cần đắn đo suy nghĩ, cụ Pham văn Dơ (đốn ngay NV).
- Cái đó là có, Bà Soi thường nhờ BĐD và mấy Bà ở Vĩnh long (hướng ý NV) để giúp đở cho gia đạo ông bà quản nhiệm nhà giảng Trà ôn VL.
Để có tính thuyết phục (người nghe NV). cụ Phạm văn Dơ cũng cho biết (lý do - nguyên nhân NV) có vụ quản nhiệm Trà ôn lèm bèm với nử chấp sự Trà ôn như sau:
Đáng lý ra thằng chồng phải biết cám ơn Ông Soi vì (mắc bệnh nam khoa NV) nên nó bị sứt mất cái nắp nhạu, nên ông Soi phải làm việc (Cascadeur - đóng thế NV).
Mọi người chắc cũng đã hiểu ra mọi chuyện. chắc không ai dám xúc phạm Cụ EE Phạm văn Dơ Phú Quới - Long Hồ (Vĩnh long). Người rất ưng (nghiên cứu NV) những sự kiện thế nầy.
* Giáo viên Thánh Kinh Hè Tại Vĩnh Long Có Nghe Tại Văn Phòng Cây Vú Sữa.
Điểm báo.
Theo tin BBC đã đăng, ngày 21/6/2015 thì "Ông Nguyễn Phú Trọng TBT Đảng CSVN sẽ thăm Mỹ từ ngày 7-9/7/2015. Tại Washington DC ông sẽ gặp Obama. Hai bên bên sẽ có tuyên bố chung về tầm nhìn của quan hệ đối tác TOÀN DIỆN VÀ SÂU RỘNG giữa CHXHCNVN và Hợp Chủng Quốc HK " " Liên quan đến quyền con người, hai bên sẽ tưyên bố " Duy trì đối thoại tích cực thẳng thắn và xây dựng ". Những gì liên quan đến quyền con người ( Nhân quyền và Tôn Giáo ) phía Hội Thánh Tin Lành Việt nam Miền Nam Tổng Liên Hội có cữ Mục Sư Lê Hoàng Long Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Đại diện đi với Đoàn Chính Phủ để có tiếng nói của Tôn Giáo có tầm cỡ ở Việt Nam. Đây là VINH DỰ LỚN CHO TỒNG LIÊN HỘI cũng như cá nhân mục sư lê hoàng long.
Điều nầy cho tín đồ thấy Tổng Liên Hội có chổ đứng rất vững với Nhà Nước để điều hành Giáo Hội đi ĐÚNG HƯỚNG .
Nguoitrongcuoc. Vĩnh Long
Chổ đứng !?
Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự có " chổ đứng rất vững với Nhà Nước ", còn VỚI CHÚA THÌ SAO ? chắc chắn TLH đã chấp nhận :" LÀM BẠN VỚI THẾ GIAN THÌ ĐÃ TRỠ THÀNH THÙ NGHỊCH CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI RỒI !". Vì thế nên những Cơ đốc Nhân chân chính hãy " ĐỨNG VỮNG VỚI CHÚA " (Êphêsô 6:14) và mau mau XA TỔNG LIÊN HỘI CỦA HTTLVN/MN ! để còn chổ sống ở trên trời ! Đứng vững với Nhà Nước để điều hành Giáo hội đi đúng hướng ! Mà HƯỚNG NÀO vậy ta ? Xin qúy độc giả bình luận về hướng của Tổng Liên Hội !! Chứ còn tôi thì nghĩ :" KẺ MÙ (đường Chúa ) MÀ DẪN KẺ MÙ THÌ NÓ TỚI ĐÂU NHỈ ?" Lọt xuống hố Địa ngục là cái chắc !
Phi Hùng, Kiên Giang.
Việc quý ông nói có thật không vậy?
Theo Nặc danh nói...
Việc quý ông nói có thật không vậy? vào lúc 14:17 Ngày 23 tháng 06 năm 2015
Chúng tôi, có quan tâm Việc quý ông nói có thật không vậy? nay xin có nhận xét:
Theo tin BBC đã đăng, ngày 21/6/2015 thì "Ông Nguyễn Phú Trọng TBT Đảng CSVN sẽ thăm Mỹ từ ngày 7-9/7/2015. Tại Washington DC ông sẽ gặp Obama. Hai bên bên sẽ có tuyên bố chung về tầm nhìn của quan hệ đối tác TOÀN DIỆN VÀ SÂU RỘNG giữa CHXHCNVN và Hợp Chủng Quốc HK " " Liên quan đến quyền con người, hai bên sẽ tưyên bố " Duy trì đối thoại tích cực thẳng thắn và xây dựng ". Những gì liên quan đến quyền con người ( Nhân quyền và Tôn Giáo ) phía Hội Thánh Tin Lành Việt nam Miền Nam Tổng Liên Hội có cữ Mục Sư Lê Hoàng Long Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Đại diện đi với Đoàn Chính Phủ để có tiếng nói của Tôn Giáo có tầm cỡ ở Việt Nam. Đây là VINH DỰ LỚN CHO TỒNG LIÊN HỘI cũng như cá nhân mục sư lê hoàng long.
Điều nầy cho tín đồ thấy Tổng Liên Hội có chổ đứng rất vững với Nhà Nước để điều hành Giáo Hội đi ĐÚNG HƯỚNG .
Việc nầy chỉ mới có lịch trình di quan mà thôi, mọi người cứ theo giỏi (DỎI) rồi khắc biết, không cần nói nhiều tốn quỹ thời gian của mọi người.
Mục sư Lê Hoàng Phúc ... Nguoitrongcuoc. Vĩnh Long.
Đăng nhận xét