Nếu “Tướng Cướp LMĐ” Bất Nghĩa Thì Ms Trần M “Bất
Gì”?
Mục Sư ‘Hoang Tưởng’: Người Rèn Binh Khí Để… Trả Ơn Tiên Tri!
“Bạn bè nó phản nó, đều
trở nên nghịch thù.” (Ca thương 1: 2)
“Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va
phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.” (Ê-sai
54: 17)
“Kẻ nào
thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;… sẽ không hề rúng động.” (Thi thiên 15:
)
(Lò rèn binh khí thời Trung cổ) |
Mục sư... Rèn Binh Khí Để… Trả Ơn Tiên Tri!
***
1.
“Tiên tri chơi Thầy Mai sát ván”! (Ms NHQ)
Trong
một thư E-mail gửi cho nhiều người, Ms NHQ có viết “Tôi hơi ngượng khi tới (đến)
Thầy Mai vì còn quan hệ qua lại với TT (tiên tri) quá thân; khi TT chơi Thầy Mai
sát ván!...” (Ms NHQ)
Ý
của Ms Quang là “Thầy M còn quan hệ thân với TT mà TT còn… chơi sát ván”!?
2.
Ai chơi ai đây?
Tiên
tri trả lời thư Ms Quang và một số người:
-
Nếu chơi thầy M là tiên tri chơi từ đầu chứ đâu đợi bây giờ?
Tiên
tri đã bị mang tiếng là “hưởng xái” nên mới bênh vực thầy M, khi “ông ta cũng từa lưa mà tiên tri không lên
tiếng”! (bữa tiệc đầu năm nhà Nguyên Vũ, Ms Tấn B phát biểu nửa đùa, nửa
thật: “Ông Khải hưởng xái của thầy M…
nên…”)
Cách
đây vài tháng có một comment nói “các mục sư Đinh thiên Tứ, Trần Mai, Võ Văn
Lạc… ra khỏi nhà thờ chẳng có gì, sau đó ông nào cũng giàu nứt vách”… đại ý
như thế.
Từ
sau comment này có người nói “thầy M rất
giận”… Và cũng từ sau comment này, thầy M bắt đầu có một bài nguyên si
giảng về “Bia-rượu có nên dùng?” và bài này phải chăng bắt đầu đánh hạ uy tín
của tiên tri? (Vì thầy M biết rõ Ms Quang, Tt Khải thỉnh thoảng có dùng bia-
rượu)- Bài giảng này phải chăng: Mở ra một chiến dịch “tấn công
Tiên tri”… của mục sư Trần M? (Vì đã cho phép một comment đụng tới
sự giàu có của ông?)
Trước
đây một năm, LHS đã có bài đầy đủ nói về rượu trong Kinh thánh. Thầy M trước đó
hoặc thỉnh thoảng có đề cập đến vấn đề rượu và nêu quan điểm, sở thích cá nhân
đối với bia- rượu trong một vài bài giảng. Mặc dù năm ngoái LHS đã có một bài
đầy đủ về “Rượu trong Kinh thánh” rồi. Tuy nhiên lần nầy (trong tháng 7/2015)
Mục sư Trần M. không còn nói thấp thoáng mà “giảng nguyên một bài với đề tài và
tinh thần bài bác về bia- rượu” và có lời nói sỉ vả người uống rượu, thậm chí
còn nói “người uống rượu bị Kinh thánh định
cho sự hư mất”!
Vấn
đề đặt ra là có phải thầy M đang “mở chiến
dịch tấn công”, đánh hạ uy tín và “chà đạp tiên tri xuống bùn”?
Sau
khi nghe bài giảng một số người “thắc mắc”… Ms Trần M giải thích “bài đó tôi chỉ
giảng trong Hội thánh của tôi”… (không liên quan đến ai)
Mặc
dù Ms Trần M nói chỉ giảng bài đó trong “Hội
thánh của thầy M”, nhưng bài giảng sau đó đã được đưa lên Youtube thì nó là
bài giảng cho đại chúng rồi! (Ms Trần M ngụy biện) Đương nhiên khi người ta xem
và nghe bài giảng này thì không ai quan tâm là bài giảng “nội bộ”, mà chỉ hiểu
là “Kinh thánh nói vậy” và “Ms Trần M giảng vậy”… Ấn tượng đầu tiên người ta
nghĩ là những người có uống bia- rượu là thành phần hư hỏng, xấu xa, không xứng
đáng…? (Riêng trong Hội
thánh tại 28 HTM thì thầy M đã bắt đầu “hạ tiên tri xuống bùn”?)
-
Ông Nô-ê “say quắp cần câu” sau khi ra khỏi tàu “Cứu Rỗi”… nhưng Kinh thánh Tân
ước vẫn xác nhận ông là “Thầy Giảng đạo
Công bình”… thì chỗ nào nói “người uống bia- rượu bị định cho sự hư mất”
như Ms Trần M giảng? (Sáng thế ký 9: 21; II Phi-e-rơ 2: 5)
-
LHS năm ngoái đã có bài chỉ ra đầy đủ trong Kinh thánh về “bia- rượu…” cớ sao
hôm nay Ms Trần M “giảng ngược lại” để làm gì? (Có phải ông “Rèn binh khí để
chống lại tiên tri”?)
-
Đa số bài giảng trong tháng 7 và 8 năm 2015, Ms Trần M đã chống lại tiên tri
cách công khai, mà người nghe ai cũng hiểu… Tiên tri cũng có nghe và xem các
bài đó trên Youtube…
Tiên
tri HTK sau đó đã “phản công” hai, ba bài liền, phản biện hoàn toàn bài giảng
và quan điểm của Ms Trần M về “Bia-rượu…”. Với hai hoặc ba bài phản biện này
“Ms Trần M thua sát ván” vì quan điểm của thầy M không đứng vững trước những lẽ
thật Kinh thánh, mà tiên tri Khải đã đưa ra.
Sau
hai, ba bài phản công này thì có dư luận cho rằng “Tiên tri Khải chơi thầy M sát ván”! mà người nói trong E-mail là Ms
NHQ.
Thấp
thoáng trong những bài giảng sau này, gần đây (trong tháng 8) Ms Trần M có “bắn
tỉa” Tiên tri nhiều phát… trong những lần ông đứng giảng…
Ai chơi ai đây?
3.
Thư Ms Trần M gửi tiên tri và các
sinh viên:
Sau khi tiên tri nêu ý kiến như trên đây thì Ms Trần M gửi thư
phản hồi như sau:
“Kính
gởi Mục Sư- Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải và các cựu sinh viên học sinh của tôi năm
2011-1014.
Tôi
tha thiết xin tiên tri HTK hiểu cho rằng: tôi, gia đình tôi, Hội Thánh tôi không hề có thù oán, tư
thù gì và cũng không rảnh để đi khiêu chiến với chức vụ tiên tri Khải.
Và chúng tôi cũng không có một lý do gì để cho tiên tri Khải tuyên chiến với
gia đình và chức vụ cá nhân tôi. Tôi xin tiên tri hãy loại tôi ra khỏi cuộc
chiến tranh huynh đệ tương tàn mà ma quỷ đang đứng phía sau lưng giựt giây, xúi
giục, gài bẩy. Tôi đã quá mệt mỏi với cái đám học trò phản thầy trước đây rồi.
Nay tôi đã cố gắng mở lớp cấp bằng cho quý vị và cho chính tiên tri HKT rồi. Tôi xin quý vị niệm tình thứ lỗi
vì tôi chưa bán nhà để chia tài sản còn lại đây cho quý vị. Mong quý vị
thông cảm cho tôi được tiếp tục ở đây để hầu việc Chúa. RẤT TIẾC! TÔI KHÔNG THỂ
BÁN NHÀ ĐỂ CHIA TÀI SẢN CHO QUÝ VỊ. XIN ĐỪNG KỲ VỌNG VÀO VIỆC VÔ ÍCH NẦY. ĐỪNG NÊN NÊU CHUYỆN TIỀN BẠC,
CỦA CẢI, GIÀU CÓ HƯ KHÔNG NÀY ĐỂ CHỬI MẮNG NHAU CÁCH VÔ LÝ
Nếu
được thì kính mời quý vị rủ nhau đến nhà tôi CHỬI cho tôi nghe một ngày, hai
ngày cho hết. Rồi tôi sẽ thiết đãi một bửa tiệc thịnh soạn để XIN LỖI, TẠ LỖI
QUÝ VỊ rồi chúng ta chia tay vĩnh biệt.
Mục Sư Trần M và gia đình.
Ngày
27/8/2015”
-
Có lẽ khi viết thư này Ms Trần M không hề biết là “tiên tri đã nghe và xem kỷ
các bài giảng của ông trong tháng 7 và 8/2015”… Ông đã “bắn phá và đạp tiên tri xuống
sình” như thế nào, chắc ông đã quên! Nên mới viết thư nói rằng “tôi, gia đình tôi, Hội Thánh tôi không hề có thù oán, tư
thù gì và cũng không rảnh để đi khiêu
chiến với chức vụ tiên tri Khải”…? (nghe nói một số bài giảng
của Ms Trần M gần đây bổng nhiên bị xóa trên Youtube)
-
Tung hỏa mù: Ms Trần M viết E-mail (gửi nhiều người) tung tin rằng “ông bị
người ta đòi chia tài sản” trong đó có tiên tri… Phải chăng ông muốn người ta
hiểu rằng ông lúc nào cũng là “nạn nhân” của người khác, còn bản thân ông luôn
là “vị thánh” đáng thương… hại!
4. Rèn bình khí
để chống lại kẻ “cứu” mình!
Có
lẽ ai cũng biết: năm 2010 Ms Trần M là người thất bại, ông “nằm bẹp dưới vũng
lầy thất bại, ngã lòng”… Nhiều người đã nói “LHS và tiên tri
HTK đã cứu ông M và đỡ ông lên khỏi vũng lầy thất bại”! Hoặc cũng có
người nói “Nếu không có LHS và Tt HTK thì
ông M đã hoàn toàn bị quên lãng vào quá khứ ô nhục…”!
Sau
5 năm ra khỏi “vũng lầy của tội lỗi và thất bại ô nhục”… Ms Trần M đã “trả ơn”
cho tiên tri bằng cái gì? Hai “món quà đắt giá” mà Ms Trần M đã gửi để “trả ơn
tiên tri” phải chăng là:
-
Bằng LỜI HỨA HẢO giúp đỡ tiền để tiên tri sửa chữa nhà? (Ông nói điều này trước
mặt nhiều người trong một bữa tiệc, để ai cũng hiểu lầm là “tiên tri sửa nhà là
tiền của Ms Trần M”…)
-
Bằng cách “rèn binh khí” (soạn những bài giảng) để chống lại tiên tri, đạp tiên
tri xuống hố…? (cho rảnh “nợ”…)
Người
đời có câu: “Cứu vật, vật trả ơn. Cứu
nhơn, nhơn trả…”
Tiên
tri không cứu ai cả - Chúng tôi là đầy tớ vô ích, việc chúng tôi làm là việc
PHẢI LÀM… - “Các ngươi cũng vậy,
khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng
tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17: 10)
như Lời Kinh thánh dạy! Nếu có cứu là Chúa cứu ông ấy! Cho ông ‘THÊM một cơ hội’
để hầu việc Ngài…!
Tuy
nhiên, kẻ lấy OÁN trả ƠN, Kinh thánh gọi là “kẻ ăn ở BẤT NGHĨA”… (Col. 3: 25) Còn thế gian thì gọi bằng một từ
rất dân giả là... loại… “HẾT XÀI”!
Tóm
lại:
Những
ai “rèn binh khí để chống lại tiên tri của Chúa” sẽ không gặp may mắn:
- “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi,
và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy
lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ
Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi
ta ban cho họ.” (Ê-sai 54: 17)
Những ai đã hứa, nhất là hứa với tiên
tri mà không giữ lời thì “không xứng đáng đứng trước mặt Chúa” theo như tinh thần
Thi thiên 15:
- “Kẻ
nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng
không đổi dời gì hết;… sẽ không hề
rúng động.” (Thi thiên 15: 4)
Nếu “tướng cướp LMĐ” bất nghĩa thì Ms Trần
M “bất gì”?
LHS- 11/9/2015
13 nhận xét:
MS Trần Mai :" BẤT GÌ ?"
Tướng cướp Lê Minh Đức BẤT NGHĨA thì MS Trần Mai :" BẤT NHÂN !".
tƯ Xe Ôm.
Mục Sư Nói Chuyện Khắc Phục Hậu Quả ..
Là .. Hơi Bị Khó.
Theo thấy thì trang loihangsong moi ra các hậu quả của các hư sư trong tin lành, nhà thờ có tư gia có.
Nhưng thật sự có thấy mấy cha mực sư nào biết khắc phục hậu quả đâu?
Nào, thái phước trường, phan vĩnh bá 'í lộn' vĩnh cự đại diện cho tin lành nhà thờ Cờ MA.
Rồi, đinh thiên tứ (anh vợ) thái phước trường khối liên hủ cơ dốc.
Hay, võ văn lạc lối về cái gì toàn vẹn, nhưng mà bể nát, te tua hết rồi.
Bây giờ đến trần mai mục sư thuộc hàng chuyên gia kinh doanh hàng tôn giáo tin lành trong và ngoài tổ quốc.
Theo thấy, thì khi vơ đủa cả nắm lại. Các mực sư thảy đều không "SẠCH SẼ" vì đều dính 'phân' (LỢI DƠ BẨN - Của chung làm của riêng).
Duy chỉ có một mà thôi là Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải là "TRÒN TRỊA - SẠCH SẼ" nên ông tiên tri nầy mới dám moi các ruột của ửua các "sư đen tối" (MỰC SƯ) vậy.
Mục Sư Nói Chuyện Khắc Phục Hậu Quả Cho Tới Bao Giờ Mới Hết Nói?
* BTV Giang Minh Hải Bạc Liêu Cà Mau.
Ở ngoài miền Bắc thì các tín hữu TL cứ nghe đến tên của bốn "đại lão hòa thượng" là: Mai, Lạc, Ái, Tứ thì đều lắc đầu lè lưỡi; bởi cớ "tứ đại lão hòa thượng" này, tuy có công lao là nhận tiền của các tổ chức nước ngoài rồi sai người ra Bắc để truyền giáo nhưng thực chất là "thu gom", lý do là hàng trăm ngàn tín hữu người Mông tin Chúa qua đài Nguồn Sống nhưng không có ai chăm sóc. Và sau khoảng 16, 17 năm gì đó thì tất cả "tứ đại lão hòa thượng" này đều bị "thân bại danh liệt", vì kẻ thì ngã gục vì tiền: như Lạc, Ái, Tứ; kẻ thì chết vì gái như Mai; nhưng trong đó có Mai là thảm bại hơn cả vì chỉ đến năm 2010 thì Mai đã không còn bất cứ một HT nào ở miền Bắc dù nhỏ, hầu hết đã đi theo đám kẻ cướp Đức, Hải, Thảo; người tử tế hơn như Ms Hữu ở Hải Phòng thì tách ra thành lập giáo hội riêng.
Vì thế ngày nay, nếu có chút khôn ngoan, hay còn chút tính người thì "tứ đại lão hòa thượng" này dù có bị các tín hữu chửi vỗ mặt cũng nên câm đi thì hơn; còn nói ra chỉ tổ người ta phỉ nhổ cho. Huống chi lại còn bày vẽ giảng bài để hòng "hạ bệ" TT thì thật nực cười.
Hà Nội, 11/09/2015
Hoàng Lão Đông Tà
Chiến dịch Điện Biên phủ đánh 28 Hồ Tùng Mậu…
Cái liên đoàn Truyền giáo của Ms Trần M nên gọi là “Liên đoàn THU GOM”… Vì thực chất là đi “thu gom về báo cáo” để tiếp tục lãnh tiền mà chưa chắc là đã báo cáo thật!
Chăm sóc anh em H’mông thì cũng cần có tiền, vì công tác đi lại, thăm viếng không thể “đi bộ”, mà đi bộ thì cũng phải có tiền để ăn và uống nước! Tuy nhiên, theo một chị em và một số người khác kể thì thời điểm đó “Ms Trần M là người VẮT CHÀY RA NƯỚC”, anh em đi lo công việc Chúa khổ cực, thiếu thốn khó khăn, tự bỏ tiền túi để tình nguyện lo công việc Chúa… đến khi sự việc đổ bể, qua các “Bạch thư” thì người ta mới tá hỏa là tổ chức có quá nhiều tiền như vậy, mà lại để cho anh em khổ cực, thiếu thốn…
“Mai chết vì gái”… sống trên đống đô-la bất chính đối với Chúa đã là tội ác rồi. Sống trên đống tiền bất chính không “chết vì gái” mới là lạ!
“Giảng bài hòng hạ bệ tiên tri”- Trần M định rút ru-lô bắn lén tiên tri… không ngờ bị “đại pháo” của tiên tri dập cho nát bấy công sự- 28 Hồ Tùng Mậu…
Lần này thì tướng Đờ-cát Tơ-ri Trần Mai chắc phải đầu hàng thôi!
Chiến dịch Điện Biên phủ đánh 28 Hồ Tùng Mậu, Tp SG coi như kết thúc!
Phóng viên chiến trường.
Đề-lô pháo binh...
Sắp tới nghe nói LHS - tiên tri sẽ mở chiến dịch đánh vào "đại ca Lâm Hữu Đức" Long thành, Đồng Nai ... vụ "bình dân học vụ, xóa mù chữ cho người sắc tộc cao nguyên Dalat"... do tổ chức A-rôn tài trợ (nhưng chẳng xóa chữ nào... mua xe hơi cho em gái chạy chơi)
Tọa độ đã chấm, đề lô đã "nằm vùng"... xác định chính xác mục tiêu... chỉ còn chờ LỆNH TRÊN Cha ban nữa là phất cờ cho pháo binh nhả đạn...
Nhiều Người Cứ Nghĩ Về Tiên Tri ...
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy.
Nhiều người cứ nghĩ về Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải, ông ấy làm việc theo tuỳ hứng, có nghĩa là trong đầu cứ nghĩ việc gì đó thì "bắn ra - bắn ra" rồi trúng trật ai, tổ chức nào thì - Nấy chịu.
Không, hoàn toàn trăm ngàn lần không...
Tiên tri của Chúa, không thể làm theo ý riêng của mình, hoặc làm theo sự 'ma đưa lối - quỷ đưa đường' là được đâu.
Mọi việc từ Cờ Ma, rồi Liên hủ hoặc Trần M (mờ tối - mù mịt : Mai) gì đó thì cũng phải được Chúa truyền dạy Ông ta phải nói.
Đơn cử: Sắp tới nghe nói LHS - tiên tri sẽ mở chiến dịch đánh vào "đại ca Lâm Hữu Đức" Long thành, Đồng Nai ... vụ "bình dân học vụ, xóa mù chữ cho người sắc tộc cao nguyên Dalat"... do tổ chức A-rôn tài trợ (nhưng chẳng xóa chữ nào... mua xe hơi cho em gái chạy chơi)
Tọa độ đã chấm, đề lô đã "nằm vùng"... xác định chính xác mục tiêu... chỉ còn chờ ...... (còm lúc., 06:34 Ngày 12 tháng 09 năm 2015).
Thấy vậy chứ hỏng phải vậy.
Tiên tri của Chúa làm sai mệnh lệnh "THIÊN PHỤ" trên trời là chết liền .... hic hic.
Để xem, rồi mọi người sẽ thấy ...
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy tới đây xin tạm dừng.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
* Tam Dủ Hochiminh City.
BẤT NHÂN CHỨ BẤT GÌ?
Trtần Mai còn BẤT nũa !
Sư Trần Mai BẤT NGHĨA với Tiên Tri, sau khi Tiên Tri vớt lên khỏi hố thẳm, Trấn Mai lại xô Tiên Tri xuống hố thật ác hết biết ! Sư Trần Mai BẤT NHÂN với Tiên tri vì thấy Tiên Tri nghèo mà không tham DANH LỢI lại lo hầu việc Chúa ( nói Tiên Tri ), không thuơng xót lại còn bạc đãi thật quá nhẩ tâm ! Sư Trần Mai là kẻ BẤT TÍN, hứa mà không trả ! Trước bàn dân thiên hạ Sư Trần Mai hứa giúp Tiên tri sữa nhà là để lấy oai, chứ có lòi ra xu nào để giúp đâu !
Ông Sư Trần Mai hãy học gương Quan xét Giép Thê trong sách Các Quan Xét 11 mà làm cho tốt lời ra khỏi miệng mình . Giép Thê nói :" Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê Hô Va, không thể nuốt lời " ( 11: 35 ). Hiện số tiền sữa nhà của Tiên Tri còn nợ bao nhiêu Ông Sư Trần Mai nên trả cho xong mới được phước nhé !
Vũ Công Danh, Gia định
Tiên tri Bắn bừa…?
“Nhiều người cứ nghĩ về Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải, ông ấy làm việc theo tuỳ hứng, có nghĩa là trong đầu cứ nghĩ việc gì đó thì "bắn ra - bắn ra" rồi trúng trật ai, tổ chức nào thì - Nấy chịu…” (Comment 11:12 Ngày 12 tháng 09 năm 2015)
Xin thưa:
Không bắn bừa đâu!
Tiên tri phải “nhịn nhục” tiếp cận Ms TM mặc dù bị người ta nói rằng “tiên tri bị TM mua chuộc”! Tiếp cận Ms TM vừa để tạo cơ hội cho ông phục hồi, hầu việc Chúa… Đồng thời thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến hang ổ VEF… một tổ chức buôn thần bán thánh hàng đầu VN do Hồ Tần Kh và Phạm Đình Nh đứng đầu, về sau hai tên này đã bắt tay nhau “bán đứng cho Rồng đỏ”!
Sau khi vạch trần bộ mặt buôn thần bán thánh của tập đoàn VEF xong… Ms TM tưởng mình “tai qua nạn khỏi” và tiên tri không thể nào trở gươm xử tội mình được… nên trổ mòi “đạp tiên tri xuống giếng”… Con người TM thói nào tật ấy, không thay đổi, luôn hoang tưởng mình là “sao”… Một kẻ như thế cần vạch trần để mọi người thấy bộ mặt thật…
Nếu không “nhịn nhục tiếp cận TM” thì tiên tri không có tư liệu để đánh hang ổ buôn thần bán thánh VEF…! (mấy chục Bạch thư tung ra) Đánh VEF xong, TM tưởng mình là “kẻ ngồi trên” nên trổ mòi bố láo… Tiên tri xử TM vì ông bố láo chứ không phải tiên tri bắn bừa đâu!
Tư Xóm Củi
Đọc những tin đấu đá nhau như thế này tôi không biết là mình đang đọc LỜI HẰNG SỐNG hay đang đọc LỜI HẰNG CHẾT.
Mặc dù những người nhận được mail này đều là Ms, người hầu việc Chúa. Tuy nhiên tội lỗi là ở cái lưỡi, ai dám khẳng định các thông tin này không lọt ra ngoài qua trang LHS. Chẳng thấy tin lành đâu mà chỉ thấy toàn tin dữ, gây cảm giác cho người đọc khi đến với Chúa (thông qua giáo hội - hội thánh) không còn là tìm đến nơi HẰNG SỐNG (sự sống đời đời) nữa mà là tìm đến nơi HẰNG CHẾT (ổ quỷ của satan). Những "chiến dịch" kiểu này chỉ thấy ĐÓNG CỨA nhà Chúa chứ chẳng thấy MỞ CỬA nhà Chúa chỗ nào. Toàn là người hầu việc Chúa mà cứ chất chứa thù hận trong lòng. Chúa Jesus nói rằng vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Mat. 12:34). Lời nói của một người bày tỏ tấm lòng của người ấy, và cho thấy những điều ở trong lòng người ấy. Chính do "sự đầy dẫy ở trong lòng" nên "miệng" mới “nói ra". Như vậy thì ai dám tìm kiếm Chúa nữa? Nếu muốn tìm kiếm thì tìm kiếm ở đâu???
Theo tôi, quý vị nên ĐÓNG những thông tin tiêu cực này đi và hãy MỞ những thông tích cực về những phước hạnh khi được hầu việc Chúa để khích lệ nhau thì sẽ tốt hơn, được phước hơn.
AMEN!!!
Ms NMH.
Lời hằng sống hay “lời hằng chết”?
- Kinh thánh đầy “lời sự chết”:
“Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn CHẾT”? (Ê-xê-chi-ên 18: 31)
“Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ CHẾT làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi MUỐN CHẾT, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33: 11)
“…vì một mai ngươi ăn, chắc SẼ CHẾT.” (Sáng thế ký 2: 17)
“Tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT”… (Rô-ma 3: 23)
Có ai phủ nhận những lời trên đây là lời Kinh thánh, tức “Lời Hằng Sống” của Đức Chúa Trời không? Mặc dù những lời đó nói về sự chết nhiều hơn.
Hội thánh ngày nay là nơi của SỰ SỐNG hay nơi của SỰ CHẾT?
Hội thánh (VN) ngày nay tôi e rằng chỉ “có tiếng là sống, nhưng mà là chết.” (Khải huyền 3: 1)
Khi Hội thánh “chết” thì chúng ta phải giảng sứ điệp cảnh báo họ về “sự chết” may ra có hy vọng SỐNG! (phục hưng)
“Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa,” (Phục 30: 15)
Hội thánh không phải lúc nào cũng nói về “phước hạnh, phước hạnh… phước hạnh” mà không nói về SỰ CHẾT đang chờ, nếu họ tiếp tục tình trạnh “hâm hẩm” thuộc linh. (Khải huyền 3: 16)
Môn đồ của các tiên tri ngày xưa, trong cơn đói kém, họ đi hái dưa dại về nấu canh ăn và phát hiện “sự chết trong cái nồi”… thế là “họ tiếp tục ăn hay đổ đi”?
“…Vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy!” (II Các vua 4: 40)
Xã hội ngày nay người ta dùng Facebook, Email, các phương tiện truyền thông để cảnh báo về SỰ CHẾT- “chất độc trong thực phẩm”… Chẳng lẽ chúng ta không thể cảnh báo về tình trạng “có tiếng là sống, nhưng là CHẾT” trong Hội thánh sao? Chúng ta chỉ nói về “phước hạnh nhỏ nhoi hoặc giả tạo” để khoe rằng “Hội thánh tôi sống” (còn Hội thánh chỗ khác chết…) hay sao?
Hội thánh “chết” không “ĐÓNG CỬA” mà mở cửa làm gì? Rủ người ta vào cho đông để làm cho người ta “địa ngục gấp đôi” như Chúa phán thì đông để làm gì? “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người ĐỊA NGỤC GẤP HAI các ngươi.” (Ma-thi-ơ 23: 15)
Một người cho mình là “sứ giả phục hưng Hội thánh” (Ms TM) nhưng lại tham lam và nắm giữ cùng lúc cả ba: Danh- Lợi- Quyền… rồi tiếp tục giảng phục hưng mà không thấy tội lỗi ở mình trước hết… Đó không phải là tình trạng “nồi canh có sự chết” bên trong của Hội thánh hay sao?
Là người trưởng thành, anh em cần ăn “đồ ăn đặc, cứng…” thay vì chỉ “húp sữa” hoặc “ăn cháo” suốt ngày!
Đồ ăn đặc là DÀNH CHO KẺ THÀNH NHƠN… (Hê-bơ-rơ 5: 12; 14)
Kinh thánh đầy những "lời sự chết"... nhưng nó vẫn là LỜI HẰNG SỐNG của Đức Chúa Trời!
Thân mến!
HTK
Gữi MS NMH.
" Theo tôi, qúy vị nên ĐÓNG những thông tin tiêu cực nầy đi, và hãy MỠ những thông tích cực về những phước hạnh khi hầu việc Chúa để khích lệ nhau sẽ tốt hơn, được phước hơn.AMEN!!! " ( Trích lời kết Comment của MS NMH).
Thưa Mục sư, đọc Comment của Ông tôi thấy CỬA ĐỊA NGỤC MỞ RỘNG GẤP TRĂM LẦN ! Các Mục sư ngày nay họ giảng phước gì ? Phước của họ là GIÀU, XE, NHÀ, VỢ ĐẸP, CON XINH,NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG LÀ PHƯỚC !. Nếu thông tin về các phước nầy của Mục Sư thì đua nhau chạy xuống địa ngục ! Tôi không biết ông làm Mục sư cái nỗi gì mà đồng tình chứa chấp tội lỗi trong giáo hội ? Các Mục sư ngày nay hầu hết đều DÍNH CHỮ T, TÀ, TIỀN, THAM, TÌNH . Ông MS NMH thuộc hạng người mà Phaolô đã nói :" Có một thời kia, người ta ( kể cả Mục sư ) không chịu nghe Đạo lành ( Lời khuyên của Tiên Tri ); nhưng vì họ ham nghe nhữnglời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các Giáo sư xung quanh mình . BỊT TAI KHÔNG NGHE LẼ THẬT, mà xây hướng về chuyện huyển " ( II Ti 4:3-4).
Tiên Tri quyết mở rộng cửa Thiên Đàng và quyết tâm ĐÓNG CỦA ĐỊA NGỤC ! Comment của ông là ông đem xà ben cạy cửa địa ngục mở toang cho người ta vào ! Ông nào xưng mình là Mục sư mà đồng tình với BỌN TĂNG LỮ tội lỗi thì tốt nhất nên từ quan Tôn giáo về vườn mò cua bắt ốc, hái rau sông qua ngày tôi thấy có phước hơn !
Tín đồ thường.
Đăng nhận xét