Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Việc Của Người Ta... Việc Của Đức Chúa Trời...

Việc Của Người Ta... Việc Của Đức Chúa Trời...
Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.” (Ma-thi-ơ 16: 23)

Kết quả hình ảnh cho Việc Của Đức Chúa Trời...
***
Việc của Đức Chúa Trời là “Chúa Jesus phải lên thập tự giá”…
Việc của “người ta”- Phi-e-rơ là “khuyên Chúa Jesus không nên như vậy”… Vì điều đó là “nhục nhả và kinh khủng”…!
Phi-e-rơ trước đó không lâu là người nhận biết Chúa Jesus là Đấng Christ- Con Đức Chúa Trời Hằng sống và Chúa Jesus phán Ngài sẽ thiết lập Hội thánh trên nền tảng (đá) này: Sự nhận biết Đấng Christ nơi mỗi tội nhân ăn năn. Hội thánh được xây dựng trên nền tảng “mỗi thành viên nhận biết Đấng Christ”- Con Đức Chúa Trời Hằng sống. Chúa phán sẽ trao chìa khóa nước trời cho Phi-e-rơ – người nhận biết Đấng Christ…
Tuy vậy, khi Chúa bắt đầu tiết lộ cho “hòn đá sống Phi-e-rơ” rằng Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ nạn, đó là chương trình của Đức Chúa Trời… thì Phi-e-rơ “khủng hoảng”, đem Chúa ra khuyên can. - “Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” (c. 22)
Đối với Phi-e-rơ, Đấng Christ- Con Đức Chúa Trời Hằng sống không thể nào chịu một cái chết nhục nhả, kinh hoàng như vậy…! Đối với Phi-e-rơ, cái chết đó sẽ làm nhiều người từng nghe Chúa giảng sẽ “bỏ đạo” hơn là theo đạo! Cái chết như vậy sẽ làm “tan rả phong trào”, làm cho kẻ thù đạo Chúa cười nhạo và khinh chê hơn là làm vinh hiển Đạo Đức Chúa Trời… Và còn nhiều lý do khác khiến Phi-e-rơ đưa ra “lời khuyên tâm huyết” của một môn đồ từng tuyên bố “sống chết cũng theo thầy”!
Những gì Phi-e-rơ khuyên Chúa không phải xuất phát từ tâm hoặc ý xấu… bèn là một tấm lòng yêu Chúa và yêu Đạo Chúa chân thật! Ông là người được Chúa tin cậy “giao chìa khóa nước Trời” thì đủ biết ông chân thành với Chúa và đạo Chúa cở nào! Tuy nhiên, Chúa phán với Phi-e-rơ rằng “Ớ Sa-tan…
Phi-e-rơ có làm gì xấu đâu mà bảo là “Sa-tan”…?
Chúa nói với Phi-e-rơ rằng “vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta…”- Nói cách khác là Phi-e-rơ chỉ nghĩ công việc Chúa theo cái nhìn hoặc quan điểm của con người, mà không phải từ cái nhìn hoặc có sự nhìn biết chương trình và thánh ý của Đức Chúa Trời.- "Chúa Giê-xu quay lại bảo Phê-rơ: “Lui đi, Sa-tan! Đừng hòng cám dỗ Ta! Ngươi chỉ suy luận theo quan điểm loài người chớ không theo ý Thượng Đế!”" (Bản dịch HĐ)
Theo cái nhìn của Phi-e-rơ, mặc dù là người trước đó có sự nhìn biết Đấng Christ bởi soi sáng “từ Cha trên trời”… Tuy nhiên, việc Chúa Jesus phải chịu khổ nạn và chết trên thập tự giá với ông lúc đó là điều “không bao giờ là vinh hiển cho đạo Chúa và Đức Chúa Trời" cả! Với ông, cái chết như vậy là nhục nhả và làm tan rả phong trào, đạo Chúa giảng lâu nay bị kẻ thù là thầy thông giáo, người Pha-ri-si... có cơ hội để khuếch đại, nhân lên… làm cho đạo Chúa bị sỉ nhục và chẳng ai tin theo… Nhưng với Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác: Điều đó phải xảy ra thì chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời mới được hoàn thành!
Ngày hôm nay, áp dụng một khía cạnh của bài học: Nhiều người cho rằng Lời Hằng Sống (của HTK) là làm “sỉ nhục đạo Chúa” hoặc cũng sẽ làm cho nhiều người “lánh xa đạo Chúa”, hoặc làm cho “kẻ thù của đạo Chúa" sẽ có cơ hội chê cười và nhân rộng để truyền bá, nói xấu đạo Chúa… (theo cách suy nghĩ của Phi-e-rơ)… Những người có ý nghĩ như vậy cũng giống cái nhìn và quan điểm của Phi-e-rơ đó là “vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta”…
Đức Chúa Trời không sợ (ngại) người ta biết “cái xấu của tôi tớ Ngài”, trái lại Ngài chỉ e ngại các tôi tớ Ngài “chai mặt không còn biết xấu hổ là gì” khi phạm tội…! (mục sư phạm tội không ăn năn) Làm cho Hội thánh của Ngài “…như cái thùng rác”! - một mục sư hải ngoại, ông HQB đã nói như vậy. Thật vậy, các giáo hội Cơ-đốc tại VN ngày nay, tình trạng các mục sư, hội trưởng, giáo hội trưởng… “không hơn gì cái thùng rác” mà người ta cứ việc đánh bóng, ca ngợi…! Cái thùng rác thì dù sơn phết bên ngoài, nó vẫn là cái thùng rác... Trừ khi đổ nó đi, làm sạch lại như buổi ban đầu thì...
"Chúa Giê-xu quay lại bảo Phê-rơ: “Lui đi, Sa-tan! Đừng hòng cám dỗ Ta! Ngươi chỉ suy luận theo quan điểm loài người chớ không theo ý Thượng Đế!”" (Bản dịch HĐ)
Nếu chúng ta mạnh dạn nói ra sự thật thì Đức Chúa Trời cũng sẽ "mạnh dạn" ban Thánh Linh của Ngài làm mới lại Hội thánh... 
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (I Giăng 1: 9)
"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót
." (Châm ngôn 28: 13)

Những ai cho rằng LHS phơi ra tội lỗi của hàng giáo phẩm là làm xấu đạo Chúa, làm cho Hội thánh không được vinh hiển... những người đó giống như Phi-e-rơ: "chỉ nghĩ đến VIỆC NGƯỜI TA mà không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời"!
Việc của chúng ta là phơi hoặc xưng ra tội lỗi, (Giê-rê-mi 17: 1)
Việc của Đức Chúa Trời là "làm mới lại Hội thánh", chữa lành, ban sức mạnh, quyền năng cho Hội thánh để chính phục linh hồn tội nhân! (Giê-rê-mi 17: 14)
Tôi tớ Chúa phạm tội không ăn năn, vẫn tìm cách bám lấy quyền lãnh đạo giáo hội... thì làm sao người dân có thể đòi hỏi ông thủ tướng hay bộ trưởng khi sai phạm phải TỪ CHỨC? 
Đầy tớ Chúa không tôn trọng luật pháp Chúa... thì làm sao đòi hỏi "đầy tớ nhân dân" người ta tôn trọng luật pháp do... chính họ soạn ra? 
...
Chỉ khi nào Hội thánh phục hưng thì đất nước và dân tộc này mới được MAY MẮN!

A-men!


LHS- 16/9/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thưa Tiên Tri !

Ngày nay có ông ĐẦY TỚ nào nghĩ đến việc của Đức Chúa trời ? Tôi dám nói 99,9% là NGHĨ ĐẾN VIỆC NGƯỜI TA ! Chúa Giê Xu vì loài người Ngài phải hy sinh, thậm chí chịu chết trên thập tự gía ! Chúa cũng đã phán rằng :" NẾU AI MUỐN THEO TA THÌ PHẢI TỰ BỎ MÌNH ĐI, MỖI NGÀY VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH MÀ THEO TA " ( Lu 9:23 ). Con đường thập tự thì họ đã lui từ lâu lắm rồi ! Họ cứ nghĩ đến BẢN THÂN của họ, nên họ mới tranh ngôi, tranh quyền, tranh tiền, với bầy chiên thhì họ nghĩ :" BÂY CHẾT MẶC BÂY TIỀN THẦY THÌ THẦY BỎ TÚI "! Nếu các ông Hội Trưởng, Tổng Quản Nhiệm, Giáo hội Trưởng, Chủ Tịch chịu nghe lời cảnh cáo của Tiên Tri mà ăn năn, NGHĨ ĐẾN VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI thì Hội thánh ngày nay không như NỒI CÁM LỢN !
Các ông Vua Tôn Giáo nên nhớ rằng vì TỘI LỖI CÁC ÔNG NÊN ĐỨC CHÚA TRỜI MỚI DẤY LÊN MỘT TIÊN TRI để rao báo sứ điệp của Ngài !

Thành Tín Sài Gòn