Bạch thư 59: "Thư gởi đến băng cướp: Đức- Hải- Thảo- Học- Tuấn Anh và đồng bọn…"
________
LIÊN ĐOÀN
TRUYỀN GIÁO
PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM TRƯỜNG ĐẤNG CHRIST
Inter-Evangelistic-Movement/Bible-Church-School
of Christ (LDTGPA/ IEM)
28 Hồ Tùng Mậu- P.Nguyễn Thái Bình Q1-
TpHCM-
Email: iemvn@yahoo.com
Tel: 01692099304 +84- (+8) 2990566
(Mục sư Trần Mai- Tổng quản nhiệm giáo hội IEM)
***
Bạch thư 59:
Thư gởi đến băng cướp: Đức- Hải- Thảo- Học- T.Anh và đồng bọn…
“Chính
xác là MS TM “có công” trong việc “đặt tên” Giáo hội LĐTGPÂ (mà thật ra, tên LĐTGPÂ - IEM đến từ MS WCH). Vì đã hơn một lần, BTQN đã đặt vấn đề chất vấn với MS TM “Nếu MS nói mình là người sáng lập LĐTGPÂ, thì xin
ông làm ơn chỉ ra một vài HT
(trong số hàng trăm HT
thuộc LĐTGPÂ) ??!!”.
MS TM đã không trả lời được !! Một “Tổng Quản Nhiệm” chưa từng mở HT mới, thì sao gọi là “nhà sáng lập” được. Và chính MS TM cũng thừa nhận “tôi không có khả năng để mở mang HT mới” (trích trong lá thư của nhóm cướp tài sản giáo hội LDTGPA/IEM của cái gọi là Ban thường Vụ- băng cướp Lê Minh Đức- Võ văn Hải- Lê thị Hường- Dương thị Thảo- Phạm Viết Tuấn Anh ngày
09/07/2012)
I/ Câu hỏi trịch thượng: “Nếu MS nói mình là người sáng lập LĐTGPÂ, thì
xin ông làm ơn chỉ ra một vài HT (trong số hàng trăm HT thuộc LĐTGPÂ) ??!!”. Câu hỏi nầy hàm ý rằng: Để làm một thủ tướng thì người đó phải có nhiều năm đi lính; rằng: một vị làm tổng thống phải là người cầm súng ra trận đánh giặc, để biết làm tổng giám đốc một cty thương mại thì phải biết bưng rổ chanh bán ngoài chợ chồm hổm; để biết mở tiệm bán café thì đã từng trồng và hái phơi cafe …”?
II/Tôi cũng xin được hỏi băng nhóm Đức- Hải- Thảo- Học- T.Anh
và đồng bọn những câu hỏi
sau:
1-Ai chỉ định các ông
bà là Ban điều hành/ Ban lãnh đạo của LDTGPA/IEM? Chức vụ của các ông bà đến từ cuộc bầu cử nào? Ai cử các ông bà vào giáo hội LDTGPA/IEM? Cha mẹ, anh chị em, các tín hữu, mục sư nào? Xin các ông bà CŨNG
HÃY CHỈ RA CHO MỌI NGƯỜI BIẾT CHỨC VỤ CÁC Ô&B
TRONG GIÁO HỘI IEM ĐẾN TỪ ĐÂU?
2-Ai soạn & viết Bản hiến chương điều lệ cho các
ông bà sử dụng để đăng ký với chính quyền Việt Nam? Để dùng làm luận cứ cho cái chính danh của mình? Nó đến từ đâu để các ô&b
dùng nó trích dẫn trong các lá thư?
3-Ai quyết định thiết lập hệ thống danh xưng của tổ chức giáo hội LDTGPA/IEM
bằng cách không
đặt tên giáo hội, giáo hạt, Hội Thánh địa phương theo địa danh nhưng theo tên trong Kinh
Thánh trên toàn quốc như là: Giáo
Hạt Ngũ Kinh ở Miền Bắc, Giáo hạt Phúc Âm ở Lâm đồng& Tây nguyên, Giáo Hạt Sử Thi tại Miền Trung, Giáo Hạt Thư Tín ở Bình Phước, Giáo Hạt Tiên Tri ở Th.Phố HCM và Miền Tây để từ ngày các ông bà kéo bọn lâu la tham
tiền công của tội ác ra đi, tiếp tục xử dụng các danh xưng đó?
4-Ai đã đặt danh xưng từng khu vực, từng ban ngành, từng chức vụ để từ đó các ông bà
đi ra lấy các danh xưng đó làm nick
name cho mình, nào là: giáo hội liendoantruyengiao@..ngukinh@,
thutin@,/ truongdangchrist@/ iemvn@….
5-Ai đã mở trường Kinh Thánh và đào tạo học viên để các ông bà mang ra
lập nhóm riêng? Các
ông bà hãy chỉ ra cho
nhân loại biết: trong những người đi theo ông bà có người nào không ngồi lại học bởi sự dạy dỗ của tôi?
6-Ai đã đào tạo những con người mà qua đó các ông lập một “đại hội đồng đầu tiên” năm 2006?
7-Ai soạn viết các điều lệ, nội quy của một trường Kinh Thánh để các ông bà copy
mang ra dùng từ năm 2006 đến nay?
8-Ai đã soạn các giáo án, giáo trình huấn luyện để các ông ăn cắp mang ra dùng như những “học giả” trong các viện hàn lâm? Ai đạo văn ký tên các bài
vở không phải của mình, rồi đóng dấu mình là tác giả?
9-Ai ký tên vào các văn bằng để cấp cho nhân sự trên toàn quốc từ 1989-2006?
10-Ai đã tác tạo nên mẫu Logo và con dấu của giáo hội INTER-
EVANGELISTIC- MOVEMENT-IEM- để các ông bà chế biến, cải biên, cải lương cái logo,
con dấu nầy thành một con dấu tương tự, mà trình làng cho những kẻ ngu si trên toàn thế giới?
11-Ai đã kiếm tiền đem về Việt Nam để tậu mua các bất động sản tại Quận 2, Quận 12 và một trường kinh thánh nữa ở Sóc Ba Lành tỉnh Bình Phước để các ông bà mang ra,
bán gấp rút, lấy tiền bỏ túi và chia chác cho những bọn lâu la lừa thầy phản bạn?
12-Ai đi kiếm tiền về trong suốt từ những năm 1989-
2006 cho các ông bà dùng phân phát cho nhân sự và cho giáo dục, vợ con các ông bà chi tiêu một cách vô luật lệ, sai nguyên tắc? Các ông bà có dâng hiến một đồng tiền nào vào ngân quỹ đó không? Cha mẹ, anh em, dòng họ tổ tiên của các ông bà có công đóng góp tài
chánh nào vào ngân sách giáo hội I.E.M.
trong suốt những năm tháng đó? Đề nghị các ông, bà khai
chứng từ danh tính người dâng.?
13-Ai kiếm tiền về để cung lương cho các ông bà từ ngày thành lập đến ngày cướp tài sản ra đi. Mà kể cả Tuấn Anh lãnh lương từ tổ chức A.O rồi, mà vẫn lãnh đầu lương nữa từ IEM?
14-Ai giới thiệu các ông
bà cho các giáo sĩ để các ông bà đâm chọt các giáo sĩ gây rối loạn, đảo chánh?
15-Ai thành lập BAN CỐ VẤN, MỜI GỌI BAN CỐ VẤN, CHỈ ĐẠO BAN CỐ VẤN để qua đó các ông hô to “BAN
CỐ VẤN TỪ NĂM 2000” ủng hộ các ông bà?
16-Ai kéo Kings-Church về Việt Nam để các ông bà mượn danh Kings-Church viết giấy xác nhận các ông bà là ban lãnh
đạo?
17-Ai lập “ban lãnh đạo” để cho Kings-Church viết giấy xác nhận các ông bà là ban lãnh
đạo?
18-Ai lên kế hoạch mua đất quận 2, Quận 12 và Bình Phước mà lập trường Kinh Thánh để các ông bà ăn cướp và gấp rút bán hết hầu phi tang chứng cứ?
19-Ai đã dâng hiến tiền bạc để mua các bất động sản làm trường Kinh Thánh? Hãy chỉ tên những người đó ra, tôi chịu trách nhiệm cho.
20-Ai chỉ định cho các
ông bà đứng tên các bất động sản của giáo hội và làm thủ quỹ, ban quản trị tài sản giáo hội. Cái chức, cái quyền của cái gọi là “ban lãnh đạo” được quyền thủ giữ tài sản mà các ông
bà to tiếng? Hội đồng nào bầu chọn chức vị cho các ông bà để từ đó lợi dụng sự tín nhiệm mà tiến chiếm tài sản của giáo hội?
21-Ai đã phân chia & chỉ định vùng và sai phái các ông bà ra đi quản nhiệm từng vùng truyền giáo trên Việt Nam cho các ông bà? Hay là các ông bà tự mình ra đi lập Hội Thánh rồi về “dâng hiến” Hội Thánh cho tôi? Các Hội Thánh toàn quốc thành lập là hiệp một trong Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA) hay là hiệp một với các ông bà? Để từ đó các ông bà tiến chiếm quyền lực?
22-Ai đã kéo Dr. Kuh- viện trưởng GoldenVill từ Mỹ về Việt Nam để họ cấp cái bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ cho các ông bà và những đồng bọn của ông bà trong mấy năm qua?
23-Ai đã thành lập giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA/IEM) mà vì cớ đó mà mục sư Trần Mai đã phải ở tù tại các trại tù Tôn Đức Thắng, Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Tống Lê Chân từ 1991-1993? Nếu các ông bà lập giáo hội LDTGPA/I.E.M. thì tại sao tôi phải ở tù? Sao các ông bà không chịu ở tù thế cho tôi? Có chứng từ nào các ông bà tù tội vì lập LDTGPA/I./E.M?
Hãy cho mọi người biết giấy ra khỏi trại tù để tất cả chiêm ngưỡng cái thành tích tôn giáo của mình?
24- Trong lúc người lãnh đạo giáo hội-mục sư Trần Mai- vô tù vì tội thành lập giáo hội LDTGPA/IEM thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào, lãnh đạo, lèo lái chiếc thuyền giáo hội LDTGPA/ IEM tiếp tục đi tới? Hãy chỉ tên người đó và cũng hãy chỉ tên những người nhân sự nào “chun, vào vỏ ốc trốn” trong thời gian đó?
Những kẻ ở dưới đáy giếng mới được múc lên, đầu tóc chưa sạch được bùn nhơ thì chưa thể trả lời những câu hỏi sau đây. Phải ít nhất 30 năm nữa thì đồng bọn, cùng những quân sư của họ mới hiểu được điều tôi hỏi đây. Nếu cha mẹ không dạy được, không trả lời được câu hỏi nầy thì hãy nên trở về lớp tiểu học trường làng, để học bởi giáo viên mẫu giáo hầu không còn kiêu ngạo, trịch thượng nữa nhé! Còn không thì hãy khiêm nhường một chút, mà đến một trường phổ thông nào đó hỏi mấy em sinh viên, nó sẽ chỉ dạy cho!
III/Câu hỏi & ngôn ngữ của phường nào vậy!
1/Tôi có mở được một Hội Thánh nào hay
không, có làm chứng được một ai tin Chúa chưa thì không cắt cớ chi tôi phải tường trình cho các ông bà? Tôi
không phải là học trò, môn đệ của các ông bà. Các ông bà
có phải là lãnh đạo tôi hay không mà điều tra thành quả chức vụ tôi? Nếu thời điểm đó biết tôi bất lực, vô tài, mất ơn, không kết quả thì tại sao lại cứ bám theo tôi, học theo tôi, làm việc bên tôi, nhận lấy chức vụ do tôi chỉ định? Các ông bà có bị điên không vậy? Hay là các ông dùng khổ nhục kế để chờ cơ hội ôm tài sản của giáo hội gây dựng rồi ra đi để tự do tiêu xài như Juda Icariot? Hay là cố gắng ở trong LDTGPA một thời gian để tìm cách lật ghế người khác để tiến lên làm “Ban thường vụ”, chờ người ta dọn mâm sẵn để giành lấy cho riêng mình?
Quá hổn láo, mất dạy không chịu nổi! Cái loài gì
mà vô lễ, vô phép, trịch thượng quá mức. Thật sự con chó trong nhà cũng chưa tệ đến thế. Thế mà vẫn có hàng tá “mục sư” tung hê, ca tụng các ông bà là “những đầy tớ” Đức Chúa Trời rất cao? Hết biết!!!
2/Các ông bà nói rằng: “Ban TQN
chất vấn tôi” vào
ngày nào đó về việc nầy thì đây là sự dối trá có bằng cấp, vì trong
LDTGPA/I.E.M chúng tôi chưa từng có cái “Ban
tổng quản nhiệm” nào trước khi các ông đảo chánh. Xin
nhớ rằng trong giáo hội LDTGPA có lịch sử và mọi việc đều có ghi chú, ghi âm, không hễ muốn nói gì thì
nói. Giáo hội chúng
tôi không phải là một cái chợ, cũng không phải là một hang ổ trộm cướp, lại càng không phải là một cái động ăn cướp, một băng đảng Mafia như các người.
Tp HCM ngày 14/4/2015
TQN/IEM
Mục Sư Trần Mai

________
Ảnh "những tên trong Băng cướp" do Ms Trần Mai cung cấp:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét