Lại Một Bằng Chứng “Dốt Kinh Thánh” Của
“Sinh Viên Thủ Khoa Thần Học Viện Nha Trang”!
“HTTLVN.ORG - Vào lúc 8 giờ
ngày Chúa nhật 13/09/2015, Lễ Bổ nhiệm MS Phan Ân làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin
Lành Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra qua sự chủ tọa của MS Thái Phước
Trường - Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN).
Sau lời cầu nguyện
khai lễ của MSTS Mã Phúc Tín - Nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Tam Kỳ, các Ban hát
lễ đã dâng lời ca ngợi Chúa. MS
Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 43:1-9 để chia sẻ Lời Chúa
cùng Hội Thánh qua đề tài: “Hãy Chu Toàn Chức Vụ”, câu gốc: Cô-lô-se 4:17
để khích lệ chức vụ của Tân Quản nhiệm cũng như các tôi con Chúa.
Mục sư chủ lễ đã
công bố Quyết định Bổ nhiệm, trao Giáo Vụ lệnh và Ấn tín cho MS Phan Ân - Tân
Quản nhiệm” (Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam)
(Ms Thái Phước Trường - Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) - giảng Lời Chúa) |
***
Sáng thế ký 43: 1-9 nói về việc Giu-đa, con trai trưởng của Gia-cốp
hứa sẽ đem em trai về sau khi đi mua lúa ở Ê-díp-tô lần thứ hai… Vì Giô-sép có
buộc họ lần sau phải đem em trai Bên-gia-min xuống cho ông thấy mặt… Gia cốp
quyết định không cho Bên-gia-min đi vì sợ “lỡ có bề gì”… ông sợ mất con Bên-gia-min
như Giô-sép đã mất… Sau thời gian nấn ná, lương thực đã cạn và gia đình có nguy
cơ chết đói nếu không cho Bên-gia-min đi… Giu-đa giải thích lý do và hứa với
cha là sẽ đem em đi và cam kết sẽ đem em về…
Câu chuyện Sáng thế ký 43: 1-9 là một diễn biến bình thường trong
một hoàn cảnh bắt buộc… Mặc dù nó là câu chuyện trong Kinh thánh có một chút nội
dung liên quan đến “trách nhiệm”… Nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa dạy dỗ về
tinh thần và gương trách nhiệm. Giả sử Giô-sép không phải là anh Bên-gia-min mà
là một người khác… Bên-gia-min bị bắt làm con tin hay nô lệ… thì Giu-đa vẫn
không làm gì được hơn…
Lấy câu chuyện trên để giảng về đề tài “Hãy Chu Toàn Chức Vụ” với
câu gốc Cô-lô-se 4: 17 là kiểu “nói cho có nói…” của một người “ngồi trên cao, giá
lâm mà phán với cấp dưới” để tỏ ra mình là người “nặng lòng với trách nhiệm” và
“khuyên cấp dưới chu toàn trách nhiệm”…
Sự thực ra Giu-đa trong câu chuyện trên không có một “chức vụ” nào
cả, ngoài trừ ông vì sự sống còn của gia đình và “mấy đứa nhỏ” mà phải hứa với
cha… Đem câu chuyện trên để gọi là “Chu Toàn Chức Vụ” là… “ngu hết chỗ nói”, vì
nó chẳng có gì liên quan đến chức vụ hoặc Giu-đa không có một chức vụ nào cả… Sự
giảng dạy như vậy là “ngu dốt”… nếu không muốn nói là người giảng không hiểu biết
lẽ thật Kinh thánh, hoặc hiểu chưa Kinh thánh cách khách quan và xuyên suốt một
cách có hệ thống! Lối giải kinh “lấy râu ông này cắm cằm bà nọ”, thấy chỗ nào
có chút ý nghĩa “trách nhiệm” là chụp vô “giảng uyên thuyên”, nói hưu nói vượn
theo chủ đề… mà thậm chí không biết mình đang nói gì! Lấy Cựu ước làm “nền tảng
trật lất” rồi dùng một câu Tân ước làm câu gốc cho nó “có lẽ thật”, rồi nói rằng
đó là thông điệp từ “hội trưởng, hội phó giảng”! Cả giáo hội “gục đầu a-men… đó
là lời Chúa… tạ ơn Chúa”! (kiểu đọc kinh ê a của Công giáo)
Được biết ông Thái Phước Trường cũng từng “xưng danh” là “sinh
viên thủ khoa Thần học viện NT”!
Thủ khoa mà giảng dạy như thế thì các “thủ” còn lại giảng dạy như
thế nào?
Hội thánh- dân sự Chúa sẽ đi về đâu với giàn “giáo sư- lãnh tụ” kiểu
như ông Thái Phước Trường?
LHS-
18/9/2015
7 nhận xét:
Mục Sư Đặc Sản ...
Theo Lời của Chúa trong Kinh thánh. Kẻ thù nghịch anh em như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
Ngày nay, đã có mục sư đặc sản rồi.
Tại sao được gọi là "mục sư đặc sàn"? Hỏi tức là trả lời.
Thứ mục sư đã bị ma quỷ tìm kiếm và nuốt lấy họ rồi, tại sao họ trở thành thứ "mồi ngon" lại rất ngon trên bàn nhậu của chúng (ma quỷ - NV).
Mục sư đã phạm tội, lại còn có chứt lớn, ăn mặc thật là tề chỉnh, hình ảnh của Thiên sứ sáng láng. Miệng thì luôn nhơn Danh Chúa mà giảng dạy, chửa bệnh thậm chí còn làm phép lạ cho đời thấy mà "bật ngửa" cho người của Chúa mới làm được vậy.
Nhưng, ma quỷ thì chúng nhạo cười, khinh chê vì mục sư nầy là thứ mục sư đặc sản cho chúng (ăn nhậu - NV).
Thôi thì, mọi người cũng đã thấy thứ mục sư đặc sản ấy do Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải soi chúng qua ánh sáng của loihangsong.
Mục Sư Đặc Sản, chuyện dài nhiều tập, có lớp có lang từ từ mọi người sẽ thấy..
* Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi Cờ MA.
Ông TRƯỜNG NHỔ RÂU ĐEM CẮM !
Bản thân ông Trường là Viện Trưởng Viện Thần Học mà giảng Kinh Thánh kiểu nầy thì sinh viên của Viện ra trường giảng kiểu gì ?! Chủ đề Bài giảng thì ĐÚNG TRONG LỄ BỔ NHIỆM MỤC SƯ. Câu gốc Côlôse 4:17 cũng đúng luôn ! Nhưng phần Kinh Thánh làm nền tảng cho Bài Giảng và câu chuyện Giu Đa đi mua lương thực cứu đói nhà mình thì có dính dáng gì với câu Côlôse 4:17 đâu ! Giảng kiểu ông Trường không phải " Nhổ râu ông nầy đem cắm càm bà kia ", mà là " Nhổ râu ông nầy đem cắm nhằm kẹt đùi của bà kia " mới chết chứ ! Giu Đa nhận NHIỆM VỤ từ cha bảo đảm sẽ đem em về chứ có gì mà gọi là CHỨC VỤ !?
Bây giờ mới rỏ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG LÀ ANH CHÀNG DỐT LÀM VIỆN TRƯỞNG !
Mười Tâm Phong Điền
Về Tái lâm và Lai thế học… Trong II Phi-e-rơ 3: 1-16 sứ đồ Phi-e-rơ có nói vấn đề này được Phao-lô đề cập trong mọi bức thư. Đặc biệt Phi-e-rơ lưu ý “ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.” (c. 16)
Làm mục sư, chỗ nào hoặc đề tài nào trong Kinh thánh khó hiểu hoặc chưa hiểu thì đừng giảng.
Chủ đề “Chu Toàn Chức Vụ” không phải là chủ đề khó (như Tái lâm hoặc Lai thế học…) nhưng ông TPT đã giảng một cách hời hợt và thiếu hiểu biết (Ông nói cho có chứ thật sự không hiểu điều mình đang nói). Như vậy với những chủ đề khác như Kinh thánh có nói là “ở trong có mấy khúc khó hiểu”… thì ông giảng thế nào?
Việc giảng sai Kinh thánh cho thấy một người chẳng những dốt nát Kinh thánh, mà còn là một người không có Thánh Linh và không để thì giờ tìm kiếm Chúa cho một bài giảng. Chính việc này ông TPT đã không “Chu Toàn Chức Vụ” rồi thì ông còn giảng “Chu Toàn Chức Vụ” cho ai? “Thầy tụng cấp cao” (Hội trưởng, viện trưởng) thì cũng phải “tụng bài nào cho ra bài nấy để xứng với đồng tiền bác gạo” người ta trả cho mình hoặc xứng với vai trò, địa vị của mình chứ! Phong bì “cúng thầy” thì dày cộm mà bài tụng không ra hồn hoặc chẳng ra chi thì thầy (TPT) có còn chút lòng tự trọng nào không để ngữa tay nhận phong bì…? (Thánh Linh là Giáo sư lớn, là Thần lẽ thật, không bao giờ để cho một người giảng sai lẽ thật)
“…Họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết.” (I Ti-mô-thê 1: 7)
Bởi vậy, có xây bao nhiêu nhà thờ, có đi lặn lội giảng Tin lành khắp nơi đí nữa cũng vô ít. Đời sống tín đồ tệ hại hơn người ngoại bởi lối giáo dục sai lầm. Vì sa ngã phạm tội nên Chúa từ bỏ, học Kinh thánh không theo sự hướng dẫn của Chúa mà theo sự cảm hóa của Sa-tan. Sa ngã, hiểu sai, làm sai và xúi người khác làm như vậy; đó là dấu chỉ những ngày sau rốt.
MỤC ĐÍCH GIẢNG CỦA ÔNG TRƯỜNG !
Mục đích của Thái Phước Trường giảng là để ĐƯỢC PHONG BÌ, dầu là LỢI DƠ BẨN chứ ông có ban phát sứ điệp Chúa cho ai đâu mà đúng lời Chúa ! Tôi hoàn toàn đồng ý với Comment 04:32, ngày 19-09-2015 về lời Chúa qua Phierơ. Ông Trường giảng sai Kinh Thánh thì tự ông chuốc lấy sự hư mất cho mình, nhưng tội nghiệp những người nghe vì không hiểu nên làm theo ông mà bị hoạ ! Ông Thái Phước Trường nên nhìn lại mình xem có XỨNG ĐÁNG NHẬN PHONG BÌ SAU CÁC BÀI KINH TỤNG KHÔNG NHÉ !
CON NGƯỜI VÌ LỢI DƠ BẨN THÌ CÓ chu toàn chưc vụ HỒI NÀO ĐÂU MÀ GIẢNG CHU TOÀN CHỨC VỤ ?
Tư Xe Ôm
VÌ ÍCH LỢI !
Bác Hồ có nói :" Vì ích lợi 10 năm trồng cây, vì ích lợi 100 năm trồng người " . Vì ích lợi 100 năm của Giáo Hội Thần học Viện NT đã Ưom giống dành cho Giáo hội Thế kỷ 21 như chúng ta đã thấy ! Các thầy TU ra từ đó đều là NHỮNG TAY ĐỒ TỂ TÔN GIÁO, có ai tu thật bao giờ ! Hầu hết là SÓI đội lốt chiên, Satan khoác áo thiên sứ ! Thái Phước Trường là một hình ảnh cụ thể ! Vậy thì cái VIỆN THẦN KINH BÁT NHÁO HỌC CỦA VIỆN TRƯỞNG DỐT THÁI PHƯỚC TRƯỜNG SẼ SẢN SINH RA THẦY TU CHO THẾ KỶ 22 NHƯ THẾ NÀO ? Thầy nào thì trò nấy vậy thôi ! Tình trạng nầy kéo dài đến thể kỷ 22 thì Giáo hội sẽ đỗi bảng hiệu : HỘI THÁNH TIN DỮ, CÁC THẦY TU THÌ CHUYÊN GIẢNG ÁC ÂM ! Vì Hội không thánh thì Tin đâu còn lành nữa !
Mười Tâm, Phong điền
Dốt mà Nịnh=Khôn.
Dốt mà là Hội trưởng mới Hay.
Dốt mà có bằng tiến si mới hay.
Dốt mà dạy những thằng kỷ sư bác sỉ mới hay.
Dốt mà làm viện trưởng mới hay.
Dốt mà không thằng nào đạp được mới hay.
Dốt mà ai muốn làm Ms thì dốt cho mới hay.
Dốt mà ai cũng nịnh mới hay.
Vừa Dốt vừa Ngu mà dẫn đường một đám sáng mắt..MỚI HAY.
Đăng nhận xét